• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Chúc mừng tuyển U23 VN giành thắng lợi vẻ vang, chân thành cảm ơn HLV Calisto.

Em cũng lo như thế, hi vọng qua được cái dớp, 4 lần vào chung kết đều ra về tay kô. Lần thứ 5 hi vọng sẽ đổi màu vì thằng Thái nằm xem ta đá.:))

Hehe Tiger 98 là thằng TL cũng nằm xem ta đá mà thằng Sasikuma của Sing nó nhảy cao nó lấy lưng ghi bàn làm anh em VN khóc ròng bác ạ.
Hy vọng năm nay tình hình là cầm được cái cúp về. Chúc tuyển U23 VN vô địch :)
 
Thắng thua trận CK ai cũng nhìn ra rồi, mình chắc thắng tới 90% rồi. Vấn đề còn lại chỉ là tâm lý thi đấu của đội thôi.
Trước còn là SV mình có lãnh đội tuyển khoa CK đá giải trường ( chẳng biết gì BĐ, được mỗi cái nhiệt tình nên :D ), thắng tất cả mọi đối thủ lớn rồi, còn mỗi thằng con con thì lại để thua ở CK, nguyên nhân được anh em lý giải sau trận đấu:
Sau vài phút đá, ghi được bàn thắng rồi, tao cảm giác như mình sắp cầm cúp :D - hết tập trung là chết rồi :((

Khoa CK của bác trường nào khóa nào mà hoành thế hả bác :)
Trong trận đấu nhiều khi không thể nói điều gì xảy ra đâu bác ạ. Em nhớ cái trân CK C1 năm 99 ý, ai có ngờ Man lại lội được cái dòng đâu :) Chỉ mong sao ko gặp lại với VN
 
P/S : các bác post ảnh,làm ơn đừng đưa mấy thằng "xăng pha nhớt" lên đây nhé.Nhìn ớn quá.

ImageView.aspx

Nụ hôn chiến thắng ngất ngây - Ảnh: Minh Hoàng

ImageView.aspx

Anh Hoàng Trung Minh Mẫn với chiếc xe và
cách ăn mừng chiến thắng “đặc biệt” - Ảnh Nguyễn Đông


ImageView.aspx

Anh Hoàng Trung Minh Mẫn háo hức đến mức "phê" như thế này
- Ảnh Nguyễn Đông


PC140326.jpg

U23 Việt Nam đại thắng!!! Bà cháu cùng xuống đường...

PC140328.jpg

"VN vô địch"! Bà vẫn đội mũ bảo hiểm như thường, nhưng cháu thì...

 
Back
Top