• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Chuyện hài có thiệt ở VN : Bật lửa soi bình xăng, hai người bị bỏng nặng

digiworldhn

New member
GÂY DỰNG
Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1987, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, vừa bị tạm giữ về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Bat lua soi binh xang, hai..


[FONT=arial,helvetica,sans-serif] Trước đó, khoảng 22h ngày 18/10, Hiếu cùng ba người bạn đến mua xăng của anh Võ Thanh Tú (tạm trú phường An Khánh, quận Ninh Kiều) bán bên lề đường.Vì hết xăng nên anh Tú dẫn Hiếu về phòng trọ để chiết xăng từ can lớn sang bình 1 lít rồi đưa cho Hiếu đổ vào xe.

Trong khi cầm bình xăng không có nắp, Hiếu bật hộp quẹt lên… soi, lửa bén vào bình xăng bùng cháy khiến anh Tú và vợ là chị Nguyễn Thị Mai bỏng nặng. Toàn bộ tài sản trong phòng trọ của vợ chồng anh Tú bị thiêu rụi.
[/FONT]
 
Đây hình như ko phải là lần đầu tiên, lúc trước có vụ 1 nhân viên nhà nghỉ nào đấy đem bật lửa soi bình xăng trong lúc cúp điện, vụ đấy nổi tiếng lắm ... được mang lên cả HHVN mà bàn tấn đấy =))
 
@Chuyện đúng như đùa....thật ra do thiếu kiến thức và ....quá ư bất cẩn....chẳng khác nào thấy thần chết đi wa mà còn kiu dzô ......chơi với tui chút đi vậy mà
 
hú hồn, người kia cùng tên và lớn hơn mình 1 tuổi :(

Cái này là do bất cẩn và thiếu hiểu biết mà nên ...
 
Tôi thì thấy vẫn có thể xảy ra đó chứ. Đôi lúc chúng ta xử lý tình huống theo quán tính, sau đó (nếu có thể) mới thấy thật là ngu ngốc biết chừng nào.
 
Nếu bình tĩnh hoàn toàn có thể đóng nắp bình xăng lại mà.Em có thằng bạn bật lửa soi xăng nhưng vẫn đóng lại đc,chắc là lúc đó đang có men trong người nên bình tĩnh+lỳ hẳn:))
 
Back
Top