Chuyện thật như đùa-bó tay "girl Việt"!!!

  • Thread starter Thread starter VET
  • Ngày gửi Ngày gửi

VET

Ô HÔ
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chuyện hy hữu này vừa xảy ra lúc 16h30 ngày 21/10 tại phường phố Hàng Giầy, phường Hàng Buồm, Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đội Quản lý trật tự phường yêu cầu một cô gái đang đỗ xe sai quy định trên phố Hàng Giầy về trụ sở UBND phường nhưng có lẽ cô gái này không chịu chấp hành nên rút cuộc, 4 thành viên Đội đã phải "khiêng" cả người lẫn xe lặc lè về trụ sở Ủy ban.

xe1.jpg


Ảnh chụp lúc 16h30 ngày 21/10 trên phố Hàng Giầy.

[URL=http://imageshack.us][/URL]

Người dân qua đường ngạc nhiên trước hành động của đội tự quản và cô gái ngồi trên xe.
Ảnh: Anh Thư (Diễn đàn xóm nhiếp ảnh).


Theo docbao.vn
 
Cô này chắc con tướng tá không thì cũng phải cỡ con của một ông, bà làm ở bộ nọ bộ kia. Dân thường ai dám "ngoan ngoãn" thế!
 
Cô này chắc con tướng tá không thì cũng phải cỡ con của một ông, bà làm ở bộ nọ bộ kia.!

Cái đấy chưa biết đựoc bác ạ,nếu là con tướng thì em nghĩ thà để bị giam xe, rồi về nhà bảo tướng gọi cấp dưới mang xe về tận nhà thì sướng hơn. Cái này là chảnh+ IQ thấp.
 
Có khi em í sợ quá đi không nổi luôn thì sao mấy bác.Toàn đoán bừa(em cũng vậy :D)
 
Dân chơi ... sợ gì mưa rơi :))
 
Nhấc cái đầu xe lên và lôi đi thôi, ông wại kia phụ đẩy...con bé ngồi được cũng hay, chắc cưỡi bò wen rồi ?! :D
 
Nếu phải tay em thì em khiêng con bé về, kệ cái xe :))
 
Mấy ông Quản lý trật tự đô thị này hiền quá, làm chuyện cười cho thiên hạ, cho nghỉ việc hết là vừa.
 
4 ông khuân 100m về công an phường, được có 90k. Không biết chia cho mỗi ông được bao nhiêu.
 
Phải công nhận em gái này làm xấu mặt người HN quá, chắc nhỏ này đi mượn xe của ai đấy, bị dân phòng bắt mà sợ ko lấy xe được thôi :)) nhưng cũng phải nói mấy bác dân phòng nhà ta cũng sử lý tình huống kém quá, làm mất hết tính cách. Còn về em nhỏ 18t kia thì kỳ hơn, ban đầu tui tưởng em đeo mũ bảo hiểm hoặc đeo khẩu trang thì mới không thấy ngượng, ai ngờ cô bé để nguyên bộ mặt ..... dày như mặt Trâu..... vậy mà đi ngoài đường. Chậc chậc... tình hình này còn phải lên án bố mẹ cô bé và thầy cô giáo nào dạy cô bé mới được:-&
 
Thời buổi kinh tế khó khăn, lâu lâu gặp mấy chuyện này thấy đời cũng...tươi hẳn lên, phải nói em gái này thuộc loại siêu lỳ nhưng được cái lưng cũng trắng trẻo nên cho bà con chiêm ngưỡng cũng đáng ...90.000 lắm chứ bộ
 
Sao nó không bóp thắng nhỉ .................................... :D
 
mấy bác ơi..em nó 18 tuổi mà sao trông già hơn cả em ấy...chậc chậc...
bọn teen h chúng nó già kinh thật..chán
 
Không xì pam không chịu được.

Em thấy dạo này xã hội nhiều chiện kỳ quặc quá.

Hik ... Bê nguyên cả con xe lân cô gái về thì không hiểu 2 phía đã cư xử ntn nhỉ??
 
Zui quá !Không hiểu nổi cô gái này làm sao mà ngồi được như dậy ,đáng nể thật.Đúng là "Tự nhiên như người HàNội"
 
Được ngồi trên "kiệu xe" để 4 anh tự quản với trang phục chỉnh tề công kênh trên đường phố (không biết đoạn đường có xa không?) Chuyện xưa nay cực hiếm mà chỉ mất có 90.000 đồng? Trong các anh em ai có thể làm được như thế không? :D

Để ý cô gái rất bình thản không hề có chút bối rối. Thế mới oách chứ :))
 
Thường ngày mình chỉ thấy mấy lão Trật tự này bố láo bố lếu (toàn vô công rồi nghề hoặc đầu gấu thôn chuyển ngành), suốt ngày thấy hành hạ bà con nông dân buôn thúng bán mẹt. Giờ thêm quả này thì cảm nhận thêm là mấy lão đầu óc có vấn đề, ấy vừa thôi ấy quá *** ai chịu được.

Tại 1 lần oánh bọn này trước mặt công an rồi (can tội bọn nó dám đánh bà già bán rong), nên vẫn hơi bị bức cbn xúc, các bác thông cảm nha. :D
 
các bác cứ vậy ko, em ấy bỏ 90K để dc lên báo, dc ngồi kiệu, sướng quá ấy chứ

sao em ấy ko chạy Goldwing nhỉ, 4 bác kia khiêng khờ lun
 
Back
Top