Chuyện thật như đùa-bó tay "girl Việt"!!!

  • Thread starter Thread starter VET
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nhấc bổng lên mà cưng, bóp thắng thì được giề. :))

Chỉ nhấc bánh trước thôi anh béo ạh :D
Lý do hợp lý nhất là do bác trật tự trước khi kéo xe đi có phán một câu:em mà bóp thắng thì bọn anh bóp lại đấy! =D>
 
Chỉ nhấc bánh trước thôi anh béo ạh :D
Lý do hợp lý nhất là do bác trật tự trước khi kéo xe đi có phán một câu:em mà bóp thắng thì bọn anh bóp lại đấy! =D>

Ẹc, đội trật tự cơ mà bác, ai lại ăn nói vậy được, không khéo lúc lên văn phòng, nó lại vu cho mình cái tội "s*m s*" thì toi :-SS
 
Chỉ nhấc bánh trước thôi anh béo ạh :D
Lý do hợp lý nhất là do bác trật tự trước khi kéo xe đi có phán một câu:em mà bóp thắng thì bọn anh bóp lại đấy! =D>

Đây mới là comment hay nhất đấy pà con, đọc xong cười té ..... luôn ! :))
 
hehehe may mà e nó ốm ốm chứ mập như bác TUBBY cu béo đẹp giai thì chắc kiệu có 8 chú khiêng hihihi
 
Đọc thấy toàn xì pam nhưng cũng vui vui. Có điều, nếu anh em mà nhìn và viết ra được những suy nghĩ nghiêm túc thì còn vui hơn nữa.

Không rõ sao lại nên cơ sự này (còn phải xem nhiều phía). Chỉ biết, ở cái xứ mình, quan không ra quan mà dân cũng chẳng ra dân. Xã hội đảo điên, không còn chuẩn mực, loạn hết cả rồi!
 
Đọc thấy toàn xì pam nhưng cũng vui vui. Có điều, nếu anh em mà nhìn và viết ra được những suy nghĩ nghiêm túc thì còn vui hơn nữa.

Không rõ sao lại nên cơ sự này (còn phải xem nhiều phía). Chỉ biết, ở cái xứ mình, quan không ra quan mà dân cũng chẳng ra dân. Xã hội đảo điên, không còn chuẩn mực, loạn hết cả rồi!

Dân không ra dân thì chả nói gì vì cái đó loạn từ lâu rồi. Mấy cái ông khiêng xe thì không thể gọi là quan được mà là ................ai muốn hiểu gì cũng được.(:|
 
Hehe,

Em được send cho cái ảnh này xem từ khi mới được đưa lên Xóm nhiếp ảnh... cười chết thôi!

Nhưng bình luận thì khó thật. Có nhiều bác bảo em này thế này thế nọ... nhưng em lại thấy ngược lại, ít nhất đáng vote cho em nó 5 sao. Khả năng tìm được em thứ hai như vậy là cực kỳ khó. Nói vui chứ em rất *hâm mộ* em này! :)

Việc ngồi trên xe như chơi rước kiệu kể ra cũng đáng bị mọi người chê cười và cho rằng không biết xấu hổ là gì; nhưng quả thực em cũng dị ứng với hội trật tự này, chưa kể chỗ này không có chỗ gửi xe, nếu gửi thì không nhầm chỗ này gửi xe máy hết 10000 mà chả có tin cậy lắm. Trong vụ này thì gửi xe và các ông an ninh trật tự này là một, nên em ủng hộ việc ngồi trên xe để chơi trò rước kiệu.

Anh nobita nói chí phải, nhưng đáng lý anh phải bình luận thì sẽ hay hơn rất nhiều! :D
 
Bó tay luôn. Pháp luật không có cách nào khác xử lý người vi phạm không chấp hành hay sao mà phải làm vậy.
 
Phạt thêm 150k tội ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm (đi 100m cơ mà). Hà Nội bây giờ nhiều đứa vừa lì vừa láo thế này lắm, ra đường nhan nhản, buồn thay Hà Nội ngàn năm văn hiến, người Tràng An thanh lịch nay còn đâu. Ngại với mấy bác Sài Gòn quá!
 
Vụ em này được mang về mà chỉ nộp phạt có mấy chục ngàn thôi . Em ý kể được ngồi thế mà phạt có mấy chục cũng sướng đấy .
 
ha ha ha... buồn cười quá, em này con cháu vua chúa gì đây mà
 
Híc,chắc khổ mấy bác kia thôi,vác em ấy về đến phường,rồi em nó alo cho "cô,dì,chú ,bác...abc j j đó" của em ấy một câu,là mấy ông kia lại xin lỗi rối rít:))
 
Phạt thêm 150k tội ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm (đi 100m cơ mà). Hà Nội bây giờ nhiều đứa vừa lì vừa láo thế này lắm, ra đường nhan nhản, buồn thay Hà Nội ngàn năm văn hiến, người Tràng An thanh lịch nay còn đâu. Ngại với mấy bác Sài Gòn quá!
Đó là con sâu bỏ dầu nồi canh thôi bác ạ chứ bác ko thể đánh đồng thế được:P. Ở đâu mà chẳng có người thế nọ người thế kia.

Nhưng Em thấy mấy nhóc hay mấy bác đi SH, PS, Dylan toàn không mang mũ BH chắc đi các loại xe đó ko phải mang mũ nhỉ:-?. Nghĩ bụng chẳng nhẽ mình lại mua lấy cái PS để đi chứB-)
 
Đó là con sâu bỏ dầu nồi canh thôi bác ạ chứ bác ko thể đánh đồng thế được:P. Ở đâu mà chẳng có người thế nọ người thế kia.

Nhưng Em thấy mấy nhóc hay mấy bác đi SH, PS, Dylan toàn không mang mũ BH chắc đi các loại xe đó ko phải mang mũ nhỉ:-?. Nghĩ bụng chẳng nhẽ mình lại mua lấy cái PS để đi chứB-)

Đó đó, thế thì mình mới bảo cứ ra đường là buồn, nếu bạn ở HN mà vào SG thì điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 thành phố là: ở SG trên 1 tuyến đường số người không đội mũ bảo hiểm (số ít) sẽ tương đương với số người có đội mũ (số ít nốt) ở HN (thông tin cập nhật cuối tháng 8-2008). Chả hiểu sao nữa. Để Tết về xem có khác gì không.
Quên, còn cái kiểu đội vắt quai mũ lên không biết ở HN bây giờ hết chưa, mùa đông gió to mũ bay vèo vèo thì khổ.
Vấn đề là ở HN nhiều sâu quá bạn ạ. :(:(:(
 
Hoho.... chuyện bình thường ở HN.
Đi xe SH, PS, Dylan thì phải không đội mũ bảo hiểm (nếu kẹp 3 thì càng tốt) mới là dân chơi.
Đi xe LX thì phải không có biển số (có cũng phải tháo ra) mới là dân chơi.
 
Back
Top