• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Có nên lấy vợ đẹp ? - Sưu tầm

@ bác killed: cảm ơn bác vì đề tài rất hay.
@ bác Hiệp: bác đừng lo vì chưa hẳn bọn VK, HQ, ĐL, Tây Tàu.... đó vớ được các cô có "hệ điều hành" thông minh bác à. Bác làm e nhớ tới 2 câu đọc loáng thoáng trên TTCN na ná này:
1. "Nếu ai cũng lấy phụ nữ đẹp thì phụ nữ thông minh ai sẽ lấy???"
2. "Mọi đàn ông sinh ra đều tự do và bình đẳng, nhưng rồi vài người trong số họ quyết định lấy vợ" - TTCN tuần rồi.

Bác yên tâm "trong đầm gì đẹp bằng Sen" nhá? (à quên có hoa Súng nào "hay" không bác?) hehe ;)
 
Hix, lấy vợ đẹp thì t phải biết o bế, còn vợ xấu thì ta phải độ (giống như xe hới ấy các bác nhỉ :D)
 
dung rui do nhung nen lay vo dep!vay no moi khoai.con no di thangnao ke no minh cung di voi em xinh tuoi khac cung hue ca lang ma!
 
Thôi, mình thử nhìn xem Phụ nữ nghĩ gì về mình nhé:


Sự thật về đàn ông: Tại sao chị em chúng ta không bao giờ tìm được người đàn ông vừa ý? Đó là vì những sự thật sau.


1. Đàn ông tử tế thì xấu trai.

2. Đàn ông đẹp trai thì không tử tế.

3. Đàn ông đẹp trai và tử tế thì là gay.

4. Đàn ông đẹp trai, tử tế và không đồng tính thì đã kết hôn.

5. Đàn ông không đẹp trai, nhưng tử tế lại không có tiền.

6. Đàn ông không đẹp trai, nhưng tử tế và có tiền thì nghĩ rằng chúng ta chạy theo tiền của họ.

7. Đàn ông đẹp trai không tiền thì lại chạy theo tiền của chúng ta.

8. Đàn ông đẹp trai, không tử tế và không đồng tính thì cho rằng chúng ta không đẹp.

9. Đàn ông cho rằng chúng ta đẹp, không đồng tính, tử tế và có tiền, thì lại nhát gan.

10. Đàn ông hơi đẹp trai, hơi tử tế, có chút tiền, và may mắn là không đồng tính, thì lại nhát gan và không bao giờ chủ động.
 
hiz
nghe mấy vế cuối của bác hanhpn mà em chột hết cả dạ :p
 
hanhpn nói:
Thôi, mình thử nhìn xem Phụ nữ nghĩ gì về mình nhé:


Sự thật về đàn ông: Tại sao chị em chúng ta không bao giờ tìm được người đàn ông vừa ý? Đó là vì những sự thật sau.


1. Đàn ông tử tế thì xấu trai.

2. Đàn ông đẹp trai thì không tử tế.

3. Đàn ông đẹp trai và tử tế thì là gay.

4. Đàn ông đẹp trai, tử tế và không đồng tính thì đã kết hôn.

5. Đàn ông không đẹp trai, nhưng tử tế lại không có tiền.

6. Đàn ông không đẹp trai, nhưng tử tế và có tiền thì nghĩ rằng chúng ta chạy theo tiền của họ.

7. Đàn ông đẹp trai không tiền thì lại chạy theo tiền của chúng ta.

8. Đàn ông đẹp trai, không tử tế và không đồng tính thì cho rằng chúng ta không đẹp.

9. Đàn ông cho rằng chúng ta đẹp, không đồng tính, tử tế và có tiền, thì lại nhát gan.

10. Đàn ông hơi đẹp trai, hơi tử tế, có chút tiền, và may mắn là không đồng tính, thì lại nhát gan và không bao giờ chủ động.

Còn đây là vì Đàn ông VN quá yếu (!) nên để xảy ra như vậy :10 ông Hàn Quốc xem mặt 193 cô gái Việt Nam
http://www.baocongantphcm.com.vn/detail_news.php?a=art03310&b=19
 
oainot nói:
Xấu đẹp là chuyện của thiên hạ.

NGƯỜI ĐẸP TRONG MẮT KẺ SI TÌNH.

Quan trọng là cảm xúc.

Em rất đồng ý với bác oainot, quan trọng là cái "cảm xúc" cơ. Mà nói chi đến vợ đẹp, nội việc bạn gái xinh 1 tí thui mình giữ cũng đã muốn mệt rùi. Lúc nào nàng cũng có 2-3 cái đuôi bám theo, mình thì nhiều việc đâu thể lúc nào cũng bận tâm, kiểm soát mấy việc ấy được. Cho nên em xin bổ sung thêm là phải có "niềm tin" ở đối phương. :)
 
kct nói:
@ bác killed: cảm ơn bác vì đề tài rất hay.
@ bác Hiệp: bác đừng lo vì chưa hẳn bọn VK, HQ, ĐL, Tây Tàu.... đó vớ được các cô có "hệ điều hành" thông minh bác à. Bác làm e nhớ tới 2 câu đọc loáng thoáng trên TTCN na ná này:
1. "Nếu ai cũng lấy phụ nữ đẹp thì phụ nữ thông minh ai sẽ lấy???"
2. "Mọi đàn ông sinh ra đều tự do và bình đẳng, nhưng rồi vài người trong số họ quyết định lấy vợ" - TTCN tuần rồi.

Bác yên tâm "trong đầm gì đẹp bằng Sen" nhá? (à quên có hoa Súng nào "hay" không bác?) hehe ;)
http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2006/02/3B9E6854/

đến khổ.......................
 
cuhiep nói:
Chính xác
Bọn VK, HQ, ĐL, SG...lấy hết gái đẹp VN đi rồi các bác ơi.....................
buồn quá, Đây cũng là một trong những lý do em ghét chúng nó:D
Gái xấu khắc có Tây nó hốt, anh cuhiep lo làm giề ;) .
 
Vẫn biết là như thế nhưng bài này vẫn mang nghĩa chung là an ủi thôi ;)
 
orlagu nói:
Gái xấu khắc có Tây nó hốt, anh cuhiep lo làm giề ;) .
Không dám nó hốt đồ xấu đâu, sau khi lựa chọn thoải mái chỉ có bốc đồ đẹp và giỏi đi, còn lại ...(?) Cứ như khi mua hàng hay trái cây đó có ai lựa đồ xấu không ? Các Model , miss, C/S hát hay ... đều lấy đồ ngoại không à.
 
Hình như các bác có vợ hết rồi hay sao nghe có vẻ tiếc nuối... =P~
Em thì chưa có nhưng em nghĩ con gái đẹp cũng có dăm bảy loại. Em thích cái ''đẹp dịu dàng mà không chói lóa'' chứ em ko thích gái đẹp mà buổi sáng thức dậy cứ phải mất tiềng đồng hồ ngồi bả ma-tít, tóc tai thì vàng hoe như là bọn trẻ con ở quê suốt ngày chạy phơi nắng ngoài đường, thậm chí còn xanh đỏ tím vàng...thật là hết chỗ nói... :o
Em nói vậy có bác nào trót phơi nắng nhiều, tóc vàng chút thì xin lượng thứ nhá... :D
 
Văn mình, vợ người.
Vợ dù đẹp đến đâu rồi thì mắt cũng mải nhìn vợ thiên hạ thôi.

Con gái đẹp thì cỡ nào cũng không ai phản đối. Nhưng vợ thì khác đấy.
 
Tại các bác chưa lấy vợ nên comment nhiều như thế thội, cứ lấy đi rồi biết mùi đời. Hay lắm đấy.
HA HA HA.
Không cẩn thận comments vớ vấn là vợ nó cho rụng răng, không cứ gì là nó xấu hay đẹp đâu.
 
Em đồng ý ko có vợ đẹp cũng như có ..."cái" đẹp!
Hồi trước em cặp 1 em đẹp như diễn viên hàn quốc đó : Răng trắng, da trắng mịn, tóc mượt =P~ nói chung là ko có gì chê! Khi em đi với em này "ai cũng ngoài nhìn" trong lòng tự hào lắm, đi ngoài đường cái mặt em lúc nào cũng chảnh, kên kên lên trời í(nói thế thôi các pác đừng la em nhé)....

nhưng mà sao thấy khổ như con ... cún đấy :D Lúc nào cũng phải cung phụng, chiều chuộng, năn nỷ, xin lỗi và ôi thôi là bao nhiêu cái rắc rối cứ đổ lên đầu em, có lần buồn đến nỗi ko thi được học kỳ luôn (cũng may môn đó vừa đủ điểm đậu :D)

Giờ thì đã khác! Wen một em trên cả tuyệt vời, ko xinh như em trước nhưng tính nết thì wá chuẩn... ko biết diễn tả sao, nói chung bi giờ em đang rất hạnh phúc

Ông pà xưa có câu : "Cái nết đánh chết cái đẹp.." ========> Wá đúng
Anh em giờ có câu : "Cái đẹp đánh xẹp cái nết.." ========> Wên đi
 
chip007 nói:
Em đồng ý ko có vợ đẹp cũng như có ..."cái" đẹp!
Hồi trước em cặp 1 em đẹp như diễn viên hàn quốc đó : Răng trắng, da trắng mịn, tóc mượt =P~ nói chung là ko có gì chê! Khi em đi với em này "ai cũng ngoài nhìn" trong lòng tự hào lắm, đi ngoài đường cái mặt em lúc nào cũng chảnh, kên kên lên trời í(nói thế thôi các pác đừng la em nhé)....

nhưng mà sao thấy khổ như con ... cún đấy :D Lúc nào cũng phải cung phụng, chiều chuộng, năn nỷ, xin lỗi và ôi thôi là bao nhiêu cái rắc rối cứ đổ lên đầu em, có lần buồn đến nỗi ko thi được học kỳ luôn (cũng may môn đó vừa đủ điểm đậu :D)

Giờ thì đã khác! Wen một em trên cả tuyệt vời, ko xinh như em trước nhưng tính nết thì wá chuẩn... ko biết diễn tả sao, nói chung bi giờ em đang rất hạnh phúc

Ông pà xưa có câu : "Cái nết đánh chết cái đẹp.." ========> Wá đúng
Anh em giờ có câu : "Cái đẹp đánh xẹp cái nết.." ========> Wên đi

À, Các em đẹp bây giờ lấy Tây cũng nhiều, vì thêm 1 lý do nữa TNVN không có ga-lăng, kô biết chiều người đẹp, kô tìm được hứng thu khi chìu các cô xinh đẹp.

Thôi thì ráng an phận hưởng thụ cái xấu nhưng tốt nết .
 
chip007 nói:
Em đồng ý ko có vợ đẹp cũng như có ..."cái" đẹp!
Hồi trước em cặp 1 em đẹp như diễn viên hàn quốc đó : Răng trắng, da trắng mịn, tóc mượt =P~ nói chung là ko có gì chê! Khi em đi với em này "ai cũng ngoài nhìn" trong lòng tự hào lắm, đi ngoài đường cái mặt em lúc nào cũng chảnh, kên kên lên trời í(nói thế thôi các pác đừng la em nhé)....

nhưng mà sao thấy khổ như con ... cún đấy :D Lúc nào cũng phải cung phụng, chiều chuộng, năn nỷ, xin lỗi và ôi thôi là bao nhiêu cái rắc rối cứ đổ lên đầu em, có lần buồn đến nỗi ko thi được học kỳ luôn (cũng may môn đó vừa đủ điểm đậu :D)

Giờ thì đã khác! Wen một em trên cả tuyệt vời, ko xinh như em trước nhưng tính nết thì wá chuẩn... ko biết diễn tả sao, nói chung bi giờ em đang rất hạnh phúc

Ông pà xưa có câu : "Cái nết đánh chết cái đẹp.." ========> Wá đúng
Anh em giờ có câu : "Cái đẹp đánh xẹp cái nết.." ========> Wên đi
gái đẹp bây giờ ra đường thì thiếu gì hả bác, nhưng mà ngo e nào cũng kên kên cái mặt lên vậy đó, nhìn muốn phang cho 1 cái..hihi. hơi nặng tay các bác nhỉ..các bác muốn xem thì ra hồ con rùa đó, thủ sẵn thêm vài "chai" nữa là được rùi...hehe
 
Hi63 nói:
À, Các em đẹp bây giờ lấy Tây cũng nhiều, vì thêm 1 lý do nữa TNVN không có ga-lăng, kô biết chiều người đẹp, kô tìm được hứng thu khi chìu các cô xinh đẹp.

Thôi thì ráng an phận hưởng thụ cái xấu nhưng tốt nết .

Pác nói thế thì oan cho em rùi!
Hồi em wen bé dễ thương í, em làm thân con cún , con trâu cho bé đó, "lăng hết ga" luôn ! Nhưng khổ nổi bé đó đẹp nên tính tình hơi "khùng khùng" pố ai mà chịu cho nổi chứ! "Dây nóng", "dây lạnh" của bé lâu lâu mà chập chập là thân em tan tành ....
Ôi thôi thôi xin cho 2 chữ "BÌNH YÊN"....
 
Back
Top