Còn 14 ngày đến tết rồi có bác nào thich tết ko

  • Thread starter Thread starter vn68
  • Ngày gửi Ngày gửi

vn68

New member
GÂY DỰNG
cứ vào ngày này là tết lại đến gần có bác nào thích tết ko
theo em thì em không thích tết lắm còn các bác
 
Không, không và không.
Tết xưa rất đẹp, rất hay.
Ngày nay Tết đã mất hay đi rồi.

Tết cơ bản là hay nhưng ngày nay có quá nhiều thủ tục nhiêu khê tập trung vào Tết.

Tiền, hàng, tiền. Lo tiền, biếu xén, mua sắm, vội vội vàng vàng. 3 ngày Tết thì thích chứ cái không khí trước Tết cả tháng thì chán chết. Ăn uống thì ngập ngụa. Ra Tết thì mọi việc trễ nải hết cả.

Chán.
 
tết thì ai mà không thích chứ, nhưng mình thích không khí trước tết hơn, nhìn mọi người lau dọn nhà cửa, hối hả đi ....trả nợ cũng vui ấy chứ...
 
Càng lớn càng o thích tết vì tết o được lì xì mà phải bị bắt lì xì ;)
 
Tết đuợc nghỉ làm cũng thích nhưng trong tết lại có nhiều nghĩa vụ. Tính bình quân ra thì cũng như ngày thường (just another day)
 
hẳn nhiên là em rất thích Tết. Nhưng trong đó cũng mang tâm trạng là qua năm mới thì thời gian cũng trôi qua. Mới đó mà đã một năm
Không biết bác nào có như em không

Cung chúc tân xuân Bính Tuất 2006
 
"Ta có chở đâu có đợi đâu
Mang chi xuân đến gởi thêm sầu.
Với ta tất cả như vô nghĩa,
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau.."
(Chế Lan Viên)
Không biết bác Chế, lúc sáng tác ra những vần thơ này có giống tâm trạng của em không nhỉ?
mỗi lần xuân đến, tết đến lại gợi cho em những kỉ niệm buồn.Và thêm vào đó là những nỗi lo "cơm áo gạo tiền"..
Chán.
 
tết mọi người xum hợp, cả nhà đong đủ ai mà không vui chứ, với lại đánh bài cũng không lo ...công an nữa(hihi)
 
Em thích tết, nhà có vài anh chị em mỗi đứa một phương, cả năm không gặp. Tết gặp nhau thấy mấy đứa trẻ chạy lon ton, "thằng mặt dày" như mình cũng thấy xốn xang. Quay về nhà thấy cảnh cũ người xưa, hic hic cảm động khiếp .
 
Tết hay không đối với em chẳng quan trọng, em book vé về tết là ngày 3 tết ai cũng bảo về ngày đất thì tết nhất gì nữa. em bảo book ngày đấy vé rẻ và về tết chỉ là thăm ông bà già thôi chứ có về để ăn tết đâu, có gì mà ăn...không hiểu thế có mất hết truyền thống dân tộc ko các bác?
 
Quá là mất, chán cho bác :D. dù gì thì gì đêm giao thừa đối với nhà em vẫn thiêng liêng lắm. Cả nhà quây quần thích thế không biết. Tết tết tết đến rồi.
 
Tớ thì thích mấy tuần giáp Tết hơn là Tết. Hồi còn bé rất mong Tết đến để được đốt pháo, được nghỉ học, được mừng tuổi... Giờ lớn thấy mỗi năm mỗi bồi hồi, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thấm thoắt thế mà đã lại... Tết!

Thành ra, cuối năm chỉ trông chờ có tý lộc của anh công chức cà tàng, chả đủ để xua đi nỗi thất vọng chưa làm được gì cho ra trò.
 
Em không và chưa bao giờ thích Tết cả.
Với em, có Tết cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Nhưng dù sao, Tết đc gặp bạn bè (mà có khi cả năm không gặp) cũng hay hay!
 
năm nay là năm con chó không biết tình hình có khả quan ko cứ như năm nay thì chết đói bác nào biết tử vi bói thư xem
 
Em chỉ thích Tết vì được nghi ngơi không phải đi làm, nhưng sửa soạn cho Tết thì hơi bị mệt. Ngày xưa khi Tết đến thì được ăn thả cửa những món mình thích, mặc quần áo mới và có tiền lì xì, bây giờ muốn ăn, muốn may quần áo mới lúc nào cũng được (miễn có tiền), và còn phải lì xì cho người khác, như vậy thì mất hết mọi thú vị rồi ...
 
Dù gì làm cả năm cũng có vài ngày để cả đại gia đình xum họp lại cái chứ các bác. Việt nam mình ngày nghỉ đã ít mà mí bác kô muốn Tết nữa thì có mà ..chít còn sướng hơn. Nói gì thì nói đêm Giao thừa vẫn thiêng liêng thật...khó tả wúa....
 
Back
Top