• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Confederations Cup - có ai mê không?

Hào hoa, phong nhã thì đầy: B. Schuter (chả nhớ chính xác lắm) - cầu thủ nổi tiếng một thời của Real Madrid, K.H Rummenigge, B. Illgner, A. Koepke, O. Bierhoff...
 
Em thấy người thích đội Đức không nhiều, quanh đi quẩn lại tòan Anh, Pháp.
Em thì mê đội Đức từ nhỏ, không biết tại sao mê nữa (chắc là do quần áo thi đấu đẹp :-? ). Kì này đội Đức công hay, nhưng mà thủ tệ quá, ko biết đến worldcup sẽ ra sao.
Em đang kiếm mấy tấm hình chụp đá banh, để làm wallpaper mà ko thấy. Có bác nào biết chỉ giúp em được không
 
Toybox nhầm. Thiên thần tóc vàng Bernd Schuster thì không nói, vì thuộc hế hệ trước, cực kỳ nổi tiếng ở Real. Gần đây có Pierre Littbarski, nổi tiếng với mái tóc đen và đôi mắt chết người. Beckenbauer cũng có thể kể vào loại đẹp trai phong nhã được đấy chứ?
 
Hào hoa phong nhã thì gần đây có Bia-Hớp đấy. Cũng có thể kể là thành công ở nước ngoài đó chứ : vua phá lưới SerieA chứ có phải đùa đâu. Friedrich đá tấn công biên hay nhưng phòng thủ lại có vẻ không bằng Metzelder.
Bóng đá Đức ít người khoái có lẽ là vì không có lối đá "Võ sĩ Say đòn" hoặc "Hiệp sĩ" hoặc "Đông-ki-sốt" như MU, Real ... :D
 
Trước giờ bóng lăn:

Deisler, cố lên (!):

2080693030.jpg


Lehmann hôm nay sẽ bắt:

615908057.jpg


Và đây, "Hoàng tử Poldi":

1083149962.jpg
 
Hì hì...! Em nhớ ngày xưa đá France 98 (điện tử ấy mà) em dùng Klinsmann đá khỏi chê, sút bóng quả nào ra quả đấy!
Hì hì...! Có bác nào thích trơi PS France không nhỉ?
 
Hoa` di, hoa` di thoi... de tran Argentina vs Germany the^m mau' lu?a :D
 
Phút thứ 8x, đường truyền tính hiệu TV trục trặc nhưng đường ADSL thì... no problem: 2 - 0
 
Full time:

GERMANY 3 : 0 TUNISIA

Khởi đầu chậm chạp nhưng hiệp 2 chơi tốt. Huth nỗ lực và tiến bộ vượt bậc; Deisler đạt phong độ cần thiết; Lehmann vững vàng, tỉnh táo và kinh nghiệm; Hanke trẻ trung, xông xáo... Đáng mừng là hàng hậu vệ hôm nay đã chơi rất ổn định. Hơi tiếc: Friedrich miss next match; Schweinsteiger hơi mất phong độ (dù đóng góp 1 bàn rất đẳng cấp).

Very Good! =D>

2323277832.jpg

TUNISIA xuống sức...

747602146.jpg

... gục ngã

2314240350.jpg

Và niềm vui chiến thắng của đội chủ nhà
 
Trận còn lại, ARGENTINA 4 : 2 AUSTRALIA. Như vậy, Đức và Argentina đã giành quyền vào bán kết, bất chấp lượt trận cuối hai đội này hòa hay có kết qủa thắng - bại.
 
Confederations Cup - có ai mê không?
He he, tớ thấy nên đổi Topic => Đội Đức - có ai mê không? thì đúng hơn ! he he he, tớ thì thú thật chả còn khóai Đức nữa, đá cứ hùng hục thế nào í, và ghét nhất Ballack, tính tình cáu bẩn, cũng đâu có hay như báo chí la ùm lên đâu, so với Ronaldinho hay Requelme thì còn thua chứ so thế nào với Maradona #-o ! cú ngã trong trận tối qua thì hơi bị đẹp !!! Nếu không có cú ngã ấy thì Đức chưa chắc thắng nổi Tunisia ! Nhưng thôi, cũng may, tưởng đâu chết hôm qua rồi, hiệp 2 : Đức - Tunisia 0.5-1 trái, may quá => đội ơn chú Ballack !!!!

Uớc gì trận CK là Việt Nam - Brazil !!!! :-$
 
Ai mê ai thì cứ việc chứ, tại chả ai chịu bày tỏ TY một tý, nhiều ông hẻm vào là bày tỏ TY... cái đếm đếm! Chán đành chơi 1 mình!
 
Đức - Braxin: Trận đấu trong mơ và tỉ số đang là 1 - 1. Poldi rất xuất sắc...
 
Thoáng cái đã 2 - 2!

Đây là một kết quả hợp lý trong hiệp 1.
 
Trọng tài cho hai quả penalties vớ vỉn quá.

Phút 45: 2-2

Giải này hay phết, đá rất biểu diễn:D
 
Back
Top