Giang hồ hiểm ác, thật giả khó lường!
Cách đây hơn 1 năm mình có mua 1 iphone 4s lock trên đường Trần Quang Khải, vì tiền mình cũng không đông mà giá trị hàng lớn nên mình có tìm hiểu một số cách để kiểm tra máy trên DD như kiểm tra imei, ngày active ....khi mua thi KTV cho mình kiêm tra seal ,coi active rui unlock sim ghep luôn.mọi thứ đều ok,nhưng có điều kiểm tra ngày active không được vì trang supportapple bị lỗi.Thế là trả tiền lấy máy đi về.
Tối lại thấy bức rức lấy imei ra kiểm tra,thì mình mới tá hỏa máy mình đã active cách đây hơn một tháng rùi

! không ngủ được đợi tới sáng chạy lên cửa hàng làm cho ra lẽ

. tới nơi gặp nhân viên bán hàng nói nó là tại sao như vậy,
-nó nói sao trươc khi lấy a ko kiểm tra
-Nghĩ trong bụng rùi gặp phải "cua cùi bắp " rui.
-Mình làm ầm lên và yêu cầu cho gặp chủ, thế là chủ cua hàng xuất hiện nhỏ nhẹ xin lỗi và giải thích là e cũng lấy hàng lại bên nước ngoài vì số lượng nhiều nên cũng ko kiểm tra hết được mong a thông cảm và lai khui seal đổi cho mình cái máy khác kèm theo câu nói vậy là e lỗ rùi.
-lần này thì mọi thứ đều ok và mình đang sử dụng tới bây giờ, máy không một lỗi lầm chỉ tội hao pin vì sim ghép mà!

.
Đọc bài của chủ thớt rùi mình thấy lo lo.Nhưng nghi lại mình đã sư dung hơn một năm rùi giờ thât giả , mới, dựng không quan trọng nữa.
Chỉ muốn nhắc nhở mọi người luôn luôn cảnh giác.
"Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều!
