Công ty công viên cây xanh làm lâm tặc sài gòn

Pro-k

Học sinh lớp 12
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Thành phố Hồ Chí Minh:
“Trảm” hàng me trăm tuổi (Thứ ba , 05/08/2008, 17:09)
3a1-1674.gif
Thân cây me không bị sâu, ruỗng(CATP) Mấy ngày qua, người dân sống trong khu vực và những người lưu thông qua đường Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1 rất bất ngờ khi thấy Công ty Công viên cây xanh cho người đốn hạ hàng me cổ thụ cả trăm năm tuổi trên con đường này. Gần chục cây me bị chặt có đường kính từ 60cm - 80cm, nằm ngổn ngang trên hè phố, nhựa chảy ra đọng thành vũng khiến nhiều người không khỏi xót xa, ngậm ngùi. Trước đó, những cây me này vẫn còn rất xanh tốt và mới được cắt tỉa vào năm ngoái rất công phu. Theo quan sát của chúng tôi, không ít cây sau khi bị chặt, cưa khúc, lõi bên trong không hề bị sâu hay mục ruỗng.

3a3-1674.gif
Cây me cổ thụ đường kính gần 1m...Đường Phùng Khắc Khoan tuy nhỏ, ngắn, nhưng được xem là con đường lãng mạn bậc nhất ở Sài Gòn. Nó đẹp không chỉ bởi những biệt thự cổ kính nằm im lìm, trầm mặc trong những vườn cây mà quan trọng là sự hiện diện của hàng me già trăm tuổi. Mặc dù các tuyến đường khác của thành phố luôn xảy ra cảnh kẹt xe triền miên nhưng con đường này luôn yên tĩnh, thông thoáng. Vì vậy không ít cặp tình nhân chọn tuyến đường là nơi dạo mát, tâm tình. Chính từ những yếu tố đó đã tạo nên một nét rất riêng, là cái hồn của phố. Giờ đây hàng me cổ thụ không còn, hồn phố coi như cũng mất!

3a2-1674.gif
Công nhân đang “trảm” một cây me trăm tuổi ở góc đường Phùng Khắc Khoan - Trần Cao VânĐể trồng được những cây me lớn như thế phải tốn cả trăm năm với biết bao công sức chăm sóc, vun trồng. Không những thế hàng me còn là nhân chứng lịch sử từ thời quy hoạch phát triển Sài Gòn từ cuối thế kỷ 19 đến nay. Chính từ những yếu tố đó mà những cây me cổ thụ này trở nên vô giá. Thế nhưng không hiểu tại sao Công ty Công viên cây xanh lại vội vàng đốn hạ? Nếu như tìm cách cứu được hàng me này thì sẽ quý hơn biết chừng nào? Dư luận đang chờ một câu trả lời thỏa đáng từ phía ngành chức năng!
M.T
theo báo CôngAn

bình luận của em : sài gòn năng bụi còn chưa đủ hay sao,mà đốn cây thế này,chưa thấy cái thể loại này bao giờ,miệng bảo vệ môi trường nhưng tay cứ đốn
 
có khi chuyển sang trồng cau cảnh cho đẹp, giống biêt thự ý :">

Thử tưởng tượng xem toàn bộ các tuyến phố đều là cau. Thật là xanh sạch đẹp :D
 
sài gòn đang vào mùa mưa.mưa thường to và có gió lớn,hầu như năm nào vào mùa mưa cũng có chuyện cây ngã trên các tuyến đường gây nguy hiểm cho người lưu thông.

theo em nghĩ những người này cho là lâm tặc giữa SG thì ko đúng,những cây này đã gọi là "cổ thụ" thì có nguy cơ ngã, đổ bất cứ lúc nào(nhất là vào mùa mưa như o SG).

họ đang bảo vệ chúng ta mà.

người viết bài báo này chắc viết cho có để nhận tiền nhuận bút đây mà.nếu nhà báo này ở sài gòn mà viết như thế này thì oan cho ae bảo vệ môi trường quá.biết bao tai nạn do cây ngã đổ vào mùa mưa cỏ sài gòn chứ
 
Chắc đang tính giải tỏa đấy >:) .............................................

@dolatrang: Nếu vậy thì Singapore cũng đốn sạch cây trong city hết.
 
Chắc đang tính giải tỏa đấy >:) .............................................

@dolatrang: Nếu vậy thì Singapore cũng đốn sạch cây trong city hết.

mình đang ở việt nam mà bác.singapore thi em ko biết chứ ở sài gòn bản chất nền đất đã mềm mà những cây đã gọi là cổ thụ thì nó to lớn cỡ nào.biết đâu trong những số cây đó có cây bị mọt ăn thì sao.chỉ cần một cơn bảo lớn(nhất là Q1)sẽ sang thành bình địa:D
 
người dân ban ngày đi giữa bóng mát và bọn nhậu nửa đêm đi tè. sure là hàng cây này gắn liên với người dân ở đây, người ta xót cũng đúng thôi.

chưa thấy những cành nhỏ bị ngã ở đường này, nhưng khúc dưới ở võ văn tần thì nhiều vô kể.

phùng khắc khoan, có những mùa, hoa vàng rụng ngập cả con đường, đẹp dã man
 
em từng 1 lần đi trên con đường này vào lúc mùa thu, mưa lất phất, cực kì sướng.

cây cưa ra bên trong ko hề mục gãy, nếu nói cành mục gãy thì cưa cành mà thôi.

nếu nói đất mềm thì em xin hỏi,cây đã ở đó cả chục năm ko sao,ngươi đời trước giữ dc,để lại cho ng đời sau ko giữ dc thì đổ lỗi này nọ, các bác ko thấy kì cục sao.

cái này như kiểu lấy tay vả mồm mình rùi kêu đau.
 
Bạn Prok nên đi lại đường PKK để nhìn đi :D ! Thực sự mình tuy có xót cây bị chặt nhưng khi đi ngang mình đã thấy trong 1 loạt cây bị chặt đó có khá nhiều cây rỗng ruột đó.
Mình lại khá phục các bác CVCX ở việc con đường này: bạn để ý sẽ thấy tuy chặt hết cây to nhưng đường vẫn mát đó là việc họ đã trồng sẵn rất nhiều cây nhỏ xen kẽ rồi. Bây giờ đến lúc chặt bớt cây rỗng ruột cho mùa mưa bão thì chẳng lẽ lại chừa lại 1 vài cây chưa rỗng để làm tréo cẳng ngỗng khi có vài cây cao ngất còn lại và 1 loạt cây thấp :) . Mà có để thì sang năm cũng phải đốn thui. Nó đi gần hết vòng đời của nó rồi mà.
 
em từng 1 lần đi trên con đường này vào lúc mùa thu, mưa lất phất, cực kì sướng.

cây cưa ra bên trong ko hề mục gãy, nếu nói cành mục gãy thì cưa cành mà thôi.

nếu nói đất mềm thì em xin hỏi,cây đã ở đó cả chục năm ko sao,ngươi đời trước giữ dc,để lại cho ng đời sau ko giữ dc thì đổ lỗi này nọ, các bác ko thấy kì cục sao.

cái này như kiểu lấy tay vả mồm mình rùi kêu đau.

Cái nhà xây ở 20 năm ko sao, bỗng dưng bị lún, nguyên nhân vì nền yếu. :)
Chú Voi con có biết vì sao không?
Sự tình nó chưa rõ ràng thì đừng chửi người ta cay độc như thế.
Cứ thấy hiện tượng chưa biết bản chất đã gào ầm lên cũng không phải là điều tốt chú em ạ. Thong thả xem thực tế nó thế nào, đàng nào thì cây cũng bị.., chặt rồi :|
 
Bạn Prok nên đi lại đường PKK để nhìn đi :D ! Thực sự mình tuy có xót cây bị chặt nhưng khi đi ngang mình đã thấy trong 1 loạt cây bị chặt đó có khá nhiều cây rỗng ruột đó.
Mình lại khá phục các bác CVCX ở việc con đường này: bạn để ý sẽ thấy tuy chặt hết cây to nhưng đường vẫn mát đó là việc họ đã trồng sẵn rất nhiều cây nhỏ xen kẽ rồi. Bây giờ đến lúc chặt bớt cây rỗng ruột cho mùa mưa bão thì chẳng lẽ lại chừa lại 1 vài cây chưa rỗng để làm tréo cẳng ngỗng khi có vài cây cao ngất còn lại và 1 loạt cây thấp :) . Mà có để thì sang năm cũng phải đốn thui. Nó đi gần hết vòng đời của nó rồi mà.

Đọc bài của bác sontran, xem lại câu "không ít cây sau khi bị chặt, cưa khúc, lõi bên trong không hề bị sâu hay mục" và cách "đưa đẩy" cảm tình của người đọc-->lại 1 lần nữa hiểu thêm về quyền lực của (một số) nhà báo 8-|

Thế nhưng em vẫn không hiểu tại sao "mới được cắt tỉa vào năm ngoái rất công phu", năm nay lại đốn. Nếu đấy không phải là nỗ lực kiểu "bác sĩ đã cố gắng hết sức" thì chắc lại là 1 cái bánh vẽ cho các "nghệ nhân" Cty CVCX ăn đỡ đói vào mùa thu năm ngoái:-?

Đem chuyện này hỏi 1 bác Việt kiều đang làm quản lý 1 công viên ở TP Bordeaux-Pháp (nơi em đang học) thi được trả lời rằng với những cây thuộc loại "cổ thụ", trước khi đốn hạ đều được khảo sát rất công phu (khảo sát nền đất, đo tuổi cây, kiểm tra khả năng sinh dưỡng, chụp cắt lớp khảo sát ruột gỗ...) nhưng nếu cây đã thật sự mục nát, rỗng ruột, bong gốc...thì chỉ có thể nhờ...giời cứu:(
 
Sáng nay đi làm thấy 1 cây cổ thụ bị bật gốc đè lên căn nhà 3 tầng ở đường 3/2 p15, q11.
Làm đứt hết dây điện, nhìn tan hoang quá.
 
Back
Top