Cùng nhau thảo luận về đề tài con gái.

Mấy pác nói bậy quá, em đang cần tâm sư học đạo mà, hix, hix, hix hix . . . . .

Còn cái vụ nhét ping pong vào túi khi đi khiêu vũ, em củng hẽm hiểu luôn, cái nì là sao dzậy pác nobita, chỉ em dzới. . . . . :D
 
em cũng hổng hỉu cái vụ pingpoong là cái gì vậy hả các bác? ah, cái vụ ăn dứa í, em mà đi cùng anh nào ăn nhìu dứa như vậy là em chạy liền, hổng có lần sau luôn :D
 
Đọc cái tựa mà phát hoảng! thảo luận về con gái? thôi nhường các bác thảo luận, tớ mà vào thảo luận thì chỉ tổ thèm thuồng thêm, hic!
 
hìhìhì :D Mấy anh, mấy bác ơi, hẹn hò lần đầu tiên mà ..pingpong, dứa, dưa hấu, khoai lang... thì có nước mấy chị em gái chạy mất dép luôn đấy ạh. hìhìhìhì :D

Để gây ấn tượng cho nàng thì nên nằm lòng những điều này:

Lời khuyên từ các chuyên gia tâm lý tình cảm là phái mạnh nên bộc lộ chính mình khi tiếp cận phụ nữ. Sự tự tin, thoải mái và đàng hoàng của các chàng sẽ được đánh giá cao hơn nhiều những gì giả tạo.
Phái mạnh nên nhớ phụ nữ rất nhạy cảm, đặc biệt, những phụ nữ hấp dẫn và quyến rũ có sự giao tiếp, trò chuyện với nhiều người khác phái nên họ dễ nhận ra điều gì thực, điều gì hư. Vì thế, nếu bạn không phải là một "diễn viên chuyên nghiệp", nàng sẽ phát hiện ngay ra những hành động không chân thực ngay khi chúng vừa mới xuất hiện
Không cần thiết phải là một người đàn ông điển trai hay phong độ, chỉ cần bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ phụ nữ những việc nhỏ trong cuộc sống, họ sẽ không ngần ngại tán thưởng bạn hết lời.

Phái đẹp thường hay xét nét lời ăn tiếng nói của "đối tượng". Họ im lặng lắng nghe và đánh giá. Cách bạn nói chuyện, cư xử với những người xung quanh sẽ khiến nàng để ý. Hãy nhớ điều này.

Và điều quan trọng nữa là nên hiểu và thông cảm cho phụ nữ vì:

Các chuyên gia tư vấn về tình yêu cho rằng “phụ nữ thường hay nói những điều mà họ chẳng hề nghĩ đến, họ cũng còn có những hành động khó hiểu đến nỗi chính bản thân họ không thể nào giải thích nổi”.

Phái yếu thường suy nghĩ và phản ứng theo cảm tính. Có lẽ đó chính là điều mà cánh đàn ông vẫn thường ít để ý đến.
 
Pác thỏ con nói quá hay, em xin ghi nhận những gì pác nói, Mà em nhìn dưới chữ ký, hình như pác là con gái phải hem :o

- Cám ơn những lời góp ý chân thành của mấy anh em.

Best regards,
ThangTruong
 
đừng có ăn mặc cẩu thả quá,nói chuyện đừng vồn vả quá,mặt dể nhìn,túi chút tiền(đủ bao e ăn) là ok rùi :)
 
1. Nói ít làm nhiều.
2. Miệng nói, tay làm, tai lắng nghe.

Phản đối nói ít lảm nhiều:D Như thế dễ bị cho là cù lần.
Còn ý 2 thì đúng quá rồi.Miệng nói lung tung để đánh lạc hướng,tay phải tranh thủ lúc đó để làm việc không ngừng,còn tai luôn phải dỏng lên xem khi nào thì nên dừng lại,nếu không ăn một tát:D

Con gái nói chung khó chiều tuy dễ nắm bắt tâm lý.Nhưng tất cả đều có chung một điểm là dễ mủi lòng và hay xúc động.Vì vậy điều quan trọng nhất đó chính là các bác phải tinh tế.Chỉ cần các bác yêu hết mình,để ý từ những thứ nhỏ nhất và có một vẻ ngoài tự nhiên,thật thà là ổn rồi.

Và thực sự là có đến được với nhau hay không thì còn do duyên(tuy nhiên những người tinh tế là những người có khả năng thành công cao hơn),chứ không phải cứ giỏi hay tốt là được đâu.

Và một điều quan trọng nữa : phải nổi bật trong mắt nàng(nổi bật nhưng phải khéo để không trở nên lố bịch)

Kết luận :
Khi mới quen,bạn phải toát lên một điều gì đó ấn tượng,không giống với người khác.

Trong suốt thời gian củng cố quan hệ,phải luôn tinh tế,để ý nàng.

Sự bất ngờ và mới mẻ là thứ khiến cho nàng say mê,nếu mỗi cử chỉ của bạn đều như thế,bạn sẽ trở nên vô cùng cuốn hút.Nếu ngày nào bạn cũng mang một dáng vẻ bác học hay mạnh mẽ thì đó là sai lầm đấy.

Đừng ngại nói xin lỗi và yêu em.

Chúc các bác may mắn.Em thì chán lắm rồi:(
 
Em ơi, đèn đã tắt rồi
Bàn tay anh nói thay lời yêu thương ;)
 
Uhm.nói ra các bác đừng cười em chứ lần đấu tiên em rủ bạn gái em di chơi la ngày mùng 1 đầu tháng.Em rủ cô bạn ý đi chùa.:)
 
Đi đâu?
Một trong những vấn đề lớn nhất mà anh e hay gặp phải khi mới làm quen được với một em là: Làm thế nào để rủ em đi chơi được, và khi rủ đi rồi thì đi đâu, làm gì? Trong suy nghĩ của anh em luôn luôn cho rằng phải làm gì đó thật đặc biệt, thật lãng mạn thì nàng mới "cảm động" và sẽ "yêu" mình. Tuy nhiên, cái mà gà cho là "đặc biệt" và "lãng mạn" thường rơi vào một trong những thứ sau: xem phim, ăn tối, nghe nhạc, v.v., những thứ mà nói chung là: 1) tốn tiền; 2) kéo dài; 3) ai cũng làm nên không có gì gọi là "đặc biệt" cả; và 4) chỉ lam được một lần, nếu lặp đi lặp lại sẽ cực kỳ chán.
Mục tiêu của anh e khi rủ con gái (họ nhà cáo) đi chơi là làm sao để còn có lần sau và nhiều lần sau nữa "nàng" (nói thật: các bác nên bỏ cái chữ này đi nếu mà muốn có cơ hội) phải háo hức chờ mình gọi điện thoại rủ đi chơi. Muốn thế thì cách tốt nhất là rủ đến chỗ nào vui vẻ nhộn nhịp: cửa hàng, trung tâm thương mại (có tiền thì mua, không thì xem), quán cóc, quán cafe đông, v.v. Ví dụ: Một buổi chiều trời đẹp, gọi điện thoại cho gái, bảo là: "Anh đi uống cafe đây, em ra ngồi nói chuyện với anh cho vui". Hoặc khi các bác định đi mua một cái áo chẳng hạn, thì gọi điện cho cáo, bảo là "áo anh rách hết rồi, anh shopping đây, em đi chọn với anh". Cái chính là phải tạo ra ấn tượng với em là: "Anh đi làm việc của anh, vì anh thích em nên anh cho em đi cùng. Nếu em không đi thì em sẽ thiệt vì mất một dịp vui vẻ, còn anh thì vẫn đi như thường".
Lý do để chọn những chỗ vui vẻ nhộn nhịp là: Ở những chỗ đó đông người, có nhiều sự kiện xảy ra, nên có nhiều chuyện vui để nói. Ví dụ như đi uống cafe thì có thể lấy những người đi ra vào quán hoặc những người đi qua đường để pha trò, hay khi đi shopping thì có thể đem các kiểu quần áo kỳ dị ra trêu (vd "Anh nghĩ em mặc cái áo kia thì chắc là đẹp lắm đấy"), v.v.
 
222,
Xem ra thì anh lan_dau_tien_ha_nhoc cũng có nhiều kinh nghiệm nhưng dựa trên những gợi ý trên tôi cũng có thêm ý kiến :

1) Tốn tiền: Làm việc gì mà chẳng phải đầu tư dù là nhỏ nhất.

2) Kéo dài: Chỉ sợ là "nàng" không cho anh có nhiều cơ hội kéo dài thôi, đây là thời gian rất tốt để đôi bên tìm hiểu nhau.

3) Ai cũng làm nên không có gì gọi là "đặc biệt" cả: Đồng ý là ai cũng làm nhưng trên "tinh thần" khác nhau. Từ chỗ khác nhau đó cộng thêm sự khéo léo của "người dẫn chương trình" sẽ tạo nên sự đặc biệt.

Phở nào chả là phở nhưng tại sao có chỗ ngon có chỗ không ngon? Đó là do người nấu.

4) Chỉ làm được một lần, nếu lặp đi lặp lại sẽ cực kỳ chán: Hoàn toàn không chính xác. Khi tâm đầu ý hợp rồi dù có lập đi lập lại hàng trăm lần cũng thấy vui như thường. Bạn đã có bao giờ ngồi nhớ lại những buổi nói chuyện với bạn gái của mình chưa? Bạn và Cô ấy đã nói với nhau những gì? Phần lớn là những câu chuyện không chủ đề, không đầu không đuôi. Nhưng điều gì đã khiến cho đôi bạn huyên thuyên với nhau một cách say sưa hết từ giờ này sang giờ kia và hình như chưa có dấu hiệu tạm dừng như thế? Chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được điều này.
Một buổi chiều trời đẹp, gọi điện thoại cho gái, bảo là: "Anh đi uống cafe đây, em ra ngồi nói chuyện với anh cho vui". Hoặc khi các bác định đi mua một cái áo chẳng hạn, thì gọi điện cho cáo, bảo là "áo anh rách hết rồi, anh shopping đây, em đi chọn với anh". Cái chính là phải tạo ra ấn tượng với em là: "Anh đi làm việc của anh, vì anh thích em nên anh cho em đi cùng. Nếu em không đi thì em sẽ thiệt vì mất một dịp vui vẻ, còn anh thì vẫn đi như thường".
Có vẻ tự tin kèm theo một chút tự phụ nhỉ? Tạo ấn tượng kiểu này dễ xa nhau quá. Sao không thể là : Hôm nay anh mời em đi uống cà phê với anh, sự hiện diện của em anh nghĩ sẽ rất vui. Hoặc là : Hôm nay anh định đi shopping để mua một ít đồ dùng cá nhân. Anh mời em đi cùng nhé tiện thể anh cũng nhờ em giúp lựa chọn dùm vì anh không quen, thêm nữa anh cũng muốn tặng em một món quà nho nhỏ.

Lời nói không mất tiền mua, hạ mình và khiêm nhường một chút cũng chẳng mát mát gì trong khi mình lại muốn lấy lòng người ta. Lùi một bước để có cơ hội tiến ba bước tại sao mình lại không làm như vậy nhỉ?
 
Lời nói không mất tiền mua, hạ mình và khiêm nhường một chút cũng chẳng mát mát gì trong khi mình lại muốn lấy lòng người ta. Lùi một bước để có cơ hội tiến ba bước tại sao mình lại không làm như vậy nhỉ?

Em thấy đúng nhất là câu này đấy ạ.Khi mới quen,phải lựa tâm lý của từng người mà có cách nói cho khéo,người ta mới chịu đi với mình chứ.Người nào thích mình một chút rồi còn dễ,chứ nếu chỉ là biết nhau sơ sơ,nếu không nói khéo thì đừng có hòng.Mà nói chung con gái,cô nào cũng thích được quan tâm một cách nhẹ nhàng,từ những thứ nhỏ nhất.Nên mình càng khéo thì càng dễ chinh phục người ta hơn.
 
1. Quan trọng vẫn là tìm hiểu thật kĩ lưỡng, không tìm hiểu kĩ thì dù có gây ấn tượng thế nào cũng vô ích thôi.

2. Chậm mà chắc nha các Bác, đừng nên làm ào ào, dùng đến cả tay như mấy Bác kia dễ bị...ấy lắm :D

3. Không cần thay đổi gì hết, cứ bình thường như mọi ngày vì cô ấy thích con người thật của mình chứ không phải vẻ bề ngoài.

4. Điều cuối cùng là: lâu lâu nên tạo bất ngờ với bạn gái bằng một món quà nho nhỏ.

>>> Có nhiêu đó thôi nhưng em quen bạn gái được 2 năm rưỡi rồi :D
 
222,
Xem ra thì anh lan_dau_tien_ha_nhoc cũng có nhiều kinh nghiệm nhưng dựa trên những gợi ý trên tôi cũng có thêm ý kiến :

1) Tốn tiền: Làm việc gì mà chẳng phải đầu tư dù là nhỏ nhất.

2) Kéo dài: Chỉ sợ là "nàng" không cho anh có nhiều cơ hội kéo dài thôi, đây là thời gian rất tốt để đôi bên tìm hiểu nhau.

3) Ai cũng làm nên không có gì gọi là "đặc biệt" cả: Đồng ý là ai cũng làm nhưng trên "tinh thần" khác nhau. Từ chỗ khác nhau đó cộng thêm sự khéo léo của "người dẫn chương trình" sẽ tạo nên sự đặc biệt.

Phở nào chả là phở nhưng tại sao có chỗ ngon có chỗ không ngon? Đó là do người nấu.

4) Chỉ làm được một lần, nếu lặp đi lặp lại sẽ cực kỳ chán: Hoàn toàn không chính xác. Khi tâm đầu ý hợp rồi dù có lập đi lập lại hàng trăm lần cũng thấy vui như thường. Bạn đã có bao giờ ngồi nhớ lại những buổi nói chuyện với bạn gái của mình chưa? Bạn và Cô ấy đã nói với nhau những gì? Phần lớn là những câu chuyện không chủ đề, không đầu không đuôi. Nhưng điều gì đã khiến cho đôi bạn huyên thuyên với nhau một cách say sưa hết từ giờ này sang giờ kia và hình như chưa có dấu hiệu tạm dừng như thế? Chỉ người trong cuộc mới cảm nhận được điều này.

Có vẻ tự tin kèm theo một chút tự phụ nhỉ? Tạo ấn tượng kiểu này dễ xa nhau quá. Sao không thể là : Hôm nay anh mời em đi uống cà phê với anh, sự hiện diện của em anh nghĩ sẽ rất vui. Hoặc là : Hôm nay anh định đi shopping để mua một ít đồ dùng cá nhân. Anh mời em đi cùng nhé tiện thể anh cũng nhờ em giúp lựa chọn dùm vì anh không quen, thêm nữa anh cũng muốn tặng em một món quà nho nhỏ.

Lời nói không mất tiền mua, hạ mình và khiêm nhường một chút cũng chẳng mát mát gì trong khi mình lại muốn lấy lòng người ta. Lùi một bước để có cơ hội tiến ba bước tại sao mình lại không làm như vậy nhỉ?

Kô anh ạ.E đi tán gái đừng hòng có cái kiểu e phải mời như thế.Cái kiểu đấy nó làm gái nó hay kiêu lắm.Kô có mời mọc j bác ạ.Cách của e thường là anh đi việc của anh,anh thik e thì anh mới rủ đi.E kô đi anh vẫn vui.
 
Bây giờ đến vấn đề "nói gì"?
Anh em đã rủ được em gái đi chơi rồi nhưng lại lúng túng như gà mắc tóc vì không biết nói chuyện gì. Trong cơn luống cuống thường thường thì gà(e xin phép theo cách nói của e anh em ta thường mang họ GÀ nhé) ta chỉ nghĩ ra được mấy chủ đề:
1) Em thích loại hoa (phim, nhạc, truyện, v.v.) gì?
2) Bình thường em hay làm gì?
3) Nhà em có mấy anh chị em, bố mẹ em làm nghề gì, em tốt nghiệp trường nào ra, mấy phẩy, v.v.
4) Em thích người đàn ông như thế nào (hy vọng là mình có được 1-2 tiêu chuẩn thì tốt)
5) Hỏi về bạn trai/người yêu trước,
v.v.
Hoặc tệ hơn nữa thì gà ta ba hoa kể chuyện của mình.
Không có cái gì giết chết sự lãng mạn nhanh hơn một cuộc nói chuyện tẻ nhạt. Vì thế, để chiếm được cảm tình của gái thì nhất thiết là gà phải nói chuyện hay.
Thế nào là nói chuyện hay? Một cuộc nói chuyện hay nhất thiết phải có cả hai hai yếu tố: thứ nhất là sự hài hước, thứ hai là sự tự tin. Hai yếu tố này cho người con gái thấy được mình là người đàn ông vui vẻ, dễ gần, nhưng cũng mạnh mẽ, và nhất là không sợ cô ta. Điều cuối này rất quan trọng, tại vì con gái không bao giờ có tình cảm với một anh chàng mà cô ta có thể dễ dàng điều khiển cả.
Các chủ đề không nên nói: chính trị, tôn giáo, gia đình, trường học, công việc, tình dục, bạn trai/gái cũ, tiền bạc, bất kỳ chuyện gì buồn hoặc ghê rợn, v.v.
Chủ đề nên nói: những người xung quanh, người nổi tiếng, người quen chung (nhưng không thân lắm với cả hai người), và chính cô gái đó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự hài hước và tự tin.
 
Máy cái post của LĐTHN hình như là hàng khảo cổ rồi, chán chê bên mấy diễn đàn hưng thịnh ngày xưa. Nếu là vậy, nên ghi chú rõ nguồn; hoặc nếu tự mình sáng tác từ dạo ấy, nay muốn mang ra cho anh em tham vấn lại thì cũng cứ mạnh dạn ghi chú rõ chứ?! :confused:

Xem kiểu bình luận có vẻ như bạn là chủ nhân của mấy bài "chăn" Cáo này rồi nhỉ? :rolleyes:
 
Bây giờ đến vấn đề "nói gì"?
Anh em đã rủ được em gái đi chơi rồi nhưng lại lúng túng như gà mắc tóc vì không biết nói chuyện gì. Trong cơn luống cuống thường thường thì gà(e xin phép theo cách nói của e anh em ta thường mang họ GÀ nhé) ta chỉ nghĩ ra được mấy chủ đề:
1) Em thích loại hoa (phim, nhạc, truyện, v.v.) gì?
2) Bình thường em hay làm gì?
3) Nhà em có mấy anh chị em, bố mẹ em làm nghề gì, em tốt nghiệp trường nào ra, mấy phẩy, v.v.
4) Em thích người đàn ông như thế nào (hy vọng là mình có được 1-2 tiêu chuẩn thì tốt)
5) Hỏi về bạn trai/người yêu trước,
v.v.
Hoặc tệ hơn nữa thì gà ta ba hoa kể chuyện của mình.
Không có cái gì giết chết sự lãng mạn nhanh hơn một cuộc nói chuyện tẻ nhạt. Vì thế, để chiếm được cảm tình của gái thì nhất thiết là gà phải nói chuyện hay.
Thế nào là nói chuyện hay? Một cuộc nói chuyện hay nhất thiết phải có cả hai hai yếu tố: thứ nhất là sự hài hước, thứ hai là sự tự tin. Hai yếu tố này cho người con gái thấy được mình là người đàn ông vui vẻ, dễ gần, nhưng cũng mạnh mẽ, và nhất là không sợ cô ta. Điều cuối này rất quan trọng, tại vì con gái không bao giờ có tình cảm với một anh chàng mà cô ta có thể dễ dàng điều khiển cả.
Các chủ đề không nên nói: chính trị, tôn giáo, gia đình, trường học, công việc, tình dục, bạn trai/gái cũ, tiền bạc, bất kỳ chuyện gì buồn hoặc ghê rợn, v.v.
Chủ đề nên nói: những người xung quanh, người nổi tiếng, người quen chung (nhưng không thân lắm với cả hai người), và chính cô gái đó. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự hài hước và tự tin.
Chẳng thiếu gì để nói cả bác ạ.Nhìn xung quanh,và nói về một chuyện bất kỳ nào đó,sau đó lái nó về phía chủ đề cô ấy và mình.Chẳng hạn như:
_Hi,em nhìn ở kia có cái thuyền câu kìa...Hồi bé anh thích câu cá lắm...Cứ buổi trưa cả nhà đi ngủ là anh trốn ra ngoài câu cá...Hồi còn trẻ con thì thật vô tư,chả biết nghĩ ngợi gì cả...Nhìn trẻ con trông đáng yêu thật,chúng nó vô tư quá em nhỉ....
Cứ sau mỗi một cái ... là các bác có thể chen các câu hỏi dành cho cô ấy,chẳng hạn như em có thích câu cá không,hồi bé em có nghịch không,em có thích trẻ con con...Đảm bảo các bác có nói cả ngày cũng không hết chuyện.
Hi các bác có tin không?Vì những chuyện nghịch ngợm câu cá,trốn nhà là để nói với các cô nào có cá tính một chút.Nếu cô ấy không hứng thú lắm,tức là cô ấy là người dịu dàng hơn --> nói về đề tài gia đình,trẻ con là hợp nhất:D
Nói chuyện với con gái chỉ cần tự nhiên,quan tâm đến người ta một chút,và chịu khó chia xẻ là ổn rồi.Còn đề tài đầy ra đó,không thiếu đâu ạ.Chỉ có điều đừng nói kiểu như " trời mưa rồi em ạ" rồi chuyển sang "em ăn gì chưa" nghe buồn cười lắm.Chí ít ra thì cũng phải nói "trời mưa rồi em ạ" và "những lúc trời mưa thế này thỉnh thoảng anh hay ngồi nhìn mưa,dở hơi thật.Em có thích trời mưa không..."
 
Máy cái post của LĐTHN hình như là hàng khảo cổ rồi, chán chê bên mấy diễn đàn hưng thịnh ngày xưa. Nếu là vậy, nên ghi chú rõ nguồn; hoặc nếu tự mình sáng tác từ dạo ấy, nay muốn mang ra cho anh em tham vấn lại thì cũng cứ mạnh dạn ghi chú rõ chứ?! :confused:

Xem kiểu bình luận có vẻ như bạn là chủ nhân của mấy bài "chăn" Cáo này rồi nhỉ? :rolleyes:
Bác nói chính xác.Nhưng mà có quan trọng kô nhỉ.E post mấy bài đấy lên đây cho anh em tham khảo thôi mà

Chẳng thiếu gì để nói cả bác ạ.Nhìn xung quanh,và nói về một chuyện bất kỳ nào đó,sau đó lái nó về phía chủ đề cô ấy và mình.Chẳng hạn như:
_Hi,em nhìn ở kia có cái thuyền câu kìa...Hồi bé anh thích câu cá lắm...Cứ buổi trưa cả nhà đi ngủ là anh trốn ra ngoài câu cá...Hồi còn trẻ con thì thật vô tư,chả biết nghĩ ngợi gì cả...Nhìn trẻ con trông đáng yêu thật,chúng nó vô tư quá em nhỉ....
Cứ sau mỗi một cái ... là các bác có thể chen các câu hỏi dành cho cô ấy,chẳng hạn như em có thích câu cá không,hồi bé em có nghịch không,em có thích trẻ con con...Đảm bảo các bác có nói cả ngày cũng không hết chuyện.
Hi các bác có tin không?Vì những chuyện nghịch ngợm câu cá,trốn nhà là để nói với các cô nào có cá tính một chút.Nếu cô ấy không hứng thú lắm,tức là cô ấy là người dịu dàng hơn --> nói về đề tài gia đình,trẻ con là hợp nhất:D
Nói chuyện với con gái chỉ cần tự nhiên,quan tâm đến người ta một chút,và chịu khó chia xẻ là ổn rồi.Còn đề tài đầy ra đó,không thiếu đâu ạ.Chỉ có điều đừng nói kiểu như " trời mưa rồi em ạ" rồi chuyển sang "em ăn gì chưa" nghe buồn cười lắm.Chí ít ra thì cũng phải nói "trời mưa rồi em ạ" và "những lúc trời mưa thế này thỉnh thoảng anh hay ngồi nhìn mưa,dở hơi thật.Em có thích trời mưa không..."
Vâng thì em có bảo là thiếu chủ đề để nói đâu.Nhưng bác nhìn kĩ hộ e nhé.E đang nói về các anh e Gà.Trên phương diện ấy thì anh e kô phải ai cũng như bác đc
 
Lần đầu tiên mời bạn gái đi chơi thường chúng ta chưa biết gì nhiều về cô ấy. Vậy chúng ta cần phải làm những gì?

1. Kín đáo để ý xem cô ấy có phải là người hay gợi chuyện? Nói nhiều hay ít nói:

- Nếu cô ấy hay nói thì bạn nên dành quyền ưu tiên "nói" cho cô ấy và bạn phải chăm chú lắng nghe xem cô ấy nói gì? Không còn gì thích thú cho bằng khi một người nói và có người lắng nghe cho dù những chuyện đó có thể bạn không thích nhưng không nên phản đối.

Những lúc cô ấy tạm dừng bạn có thể phát biểu để cho cô ấy thấy rằng câu chuyện của cô ấy có người đang quan tâm. Đừng bao giờ phản ứng bằng các câu như : Em nói thế là sai, em nói như vậy là lầm to...(nói như thế chẳng khác nào rước họa vào thân nếu như bạn khồng muốn sự quan hệ của bạn và cô ấy sớm chấm dứt).

- Nếu cô ấy là người ít nói : Bạn phải chủ động hoàn toàn trong vai "người dẫn chương trình" và thỉnh thoảng tìm cách gợi ý cho cô ấy nói.

2. Có thể nói về bất cứ chuyện gì nhưng tuyệt đối nên tránh những câu như:
Em năm nay bao nhiêu tuổi? Lương tháng của em bao nhiêu? Em đã có người yêu chưa? Chuyện tình cảm cá nhân của em thế nào?
Hãy quan tâm nhiều đến cuộc sống và nghề nghiệp của cô ấy.

3. Bạn có thể mời cô ấy vào quán uống nước (nếu cô ấy đồng ý) và bạn phải là người đi trước tìm chỗ ngồi ở những vị trí thoáng có thể nhìn chung quanh (đừng ngồi trong góc quá kín đáo hoặc giữa phòng có thể cô ấy ngại) và mời cô ấy ngồi. Chẳng may quán đông khách hiện chỉ còn một chiếc ghế bạn phải ưu tiên cho cô ấy, còn bạn....sẽ chờ giải quyết sau :D (trong quán ăn cũng vậy).

4. Hãy đưa menu thức uống hoặc thức ăn cho cô ấy chọn theo ý thích. Khi thức uống hoặc thức ăn mang ra bạn cũng không nên tiếc một câu không bao giờ thừa : Mời em :p

5. Khoảng cách ngồi giữa 2 người vừa đủ (đừng gần quá và cũng đừng quá xa). Tuyệt đồi đừng biểu lộ tình cảm quá mức cho phép (nắm chân nắm tay, sờ mó, hôn hít lung tung :p ) việc này có thể dẫn đến phản ứng của cô ấy hoặc cô ấy sẽ nhìn bạn với "đôi mắt mang hình viên đạn".

6. Trong lúc nói chuyện bạn nên tránh việc đưa tay lên xem đồng hồ thường xuyên, việc này có thể đưa đến hiểu lầm: Chắc anh ấy không thích nói chuyện với mình.
Nếu cần xem giờ hãy làm việc đó một cách kín đáo.

7. Hãy biểu lộ tình cảm của mình với cô ấy (nếu đó là mục đích của bạn) trên chính gương mặt và giọng nói của mình (với giác quan thứ 6 trời ban cho cô ấy hiểu hết, biết hết và bạn đừng bao giờ phải băn khoăn về việc không biết cô ấy có hiểu tình cảm của mình đối với cô ấy hay không?).

8. Hết giờ phải về rồi :o Bạn hãy gợi ý cho cô ấy biết rằng bạn rất muốn có cuộc gặp gỡ lần sau. Nếu cô ấy đống ý coi như buổi đi chơi hôm nay bạn đã thành công mỹ mãn:D
Còn nếu cô ấy từ chối với những lý do không chính đáng: Bạn hãy tự kiểm điểm bạn thân mình và đừng bao giờ trách móc người khác.
 
Back
Top