Cùng nhau thảo luận về đề tài con gái.

Hát cho cô ấy nghe bài: Áo trắng, áo trắng em phải giống như...
Hiệu quả tức thì :D
 
- Nếu cô ấy là người ít nói : Bạn phải chủ động hoàn toàn trong vai "người dẫn chương trình" và thỉnh thoảng tìm cách gợi ý cho cô ấy nói.
3. Bạn có thể mời cô ấy vào quán uống nước (nếu cô ấy đồng ý) và bạn phải là người đi trước tìm chỗ ngồi ở những vị trí thoáng có thể nhìn chung quanh (đừng ngồi trong góc quá kín đáo hoặc giữa phòng có thể cô ấy ngại) và mời cô ấy ngồi. Chẳng may quán đông khách hiện chỉ còn một chiếc ghế bạn phải ưu tiên cho cô ấy, còn bạn....sẽ chờ giải quyết sau :D (trong quán ăn cũng vậy).
8. Hết giờ phải về rồi :o Bạn hãy gợi ý cho cô ấy biết rằng bạn rất muốn có cuộc gặp gỡ lần sau. Nếu cô ấy đống ý coi như buổi đi chơi hôm nay bạn đã thành công mỹ mãn:D
Còn nếu cô ấy từ chối với những lý do không chính đáng: Bạn hãy tự kiểm điểm bạn thân mình và đừng bao giờ trách móc người khác.

Các quan điểm của anh e đều đồng ý hết nhưng e cũng bổ sung thêm quan điểm của e vào đấy nữa nhé
-Thứ nhất: Hiện h e vẫn chưa tìm ra đc người con gái nào "ít nói" như bác nói cả =)).
-Điểm t3:Em hay chọn chỗ ngồi mà mình ngồi vuông góc với Gái,tránh ngồi đối diện.Nhất là trong buổi đầu tiên,ngồi thế cứ như kiểu nhà báo đi phỏng vấn ý,em nó ngại
-Điểm t8:buổi đầu nên chỉ nói chuyện khoảng 1 h là đủ.Sau 1 tuần thì hẹn sang buổi thứ 2.Trong thời gian chờ rủ gái đi chơi nữa thì hạn chế nhắn tin,gọi điện,chat chit....

Hát cho cô ấy nghe bài: Áo trắng, áo trắng em phải giống như...
Hiệu quả tức thì :D

A ơi còn đoạn sau nữa "xxxTOY giữ chặt trong tay".Đoạn này hay nhờ
 
Làm thế nào để hỏi các câu hỏi khó?

Đôi khi gà quen được với một em rất ấn tượng. Vì là gà nên trong đầu óc gà ngổn ngang những câu hỏi. Gà băn khoăn không hiểu em đã có người yêu chưa, em có còn "gin" không, em đã có tiền án tiền sự gì chưa, trước khi phẫu thuật em có phải là con trai không :eek: , v.v. Cũng vì là gà nên gà lại không dám hỏi thẳng. Gà sợ hỏi thì em kia phật ý, có khi lại còn dỗi mà lại không thèm chơi với gà nữa. Thế là gà ta nghĩ ra đủ cách thậm thụt để tìm hiểu, v.d. như gợi ý bóng gió hy vọng em kia lỡ mồm tiết lộ hoặc tốt nhất là chân thành thổ lộ với gà. Tệ hơn nữa thì có các chú siêu gà tìm cách đọc trộm tin nhắn trong điện thoại, ăn cắp mật khẩu email, theo dõi, v.v.
Vậy thì cách để tìm hiểu những vấn đề "nhạy cảm" đấy là thế nào? Trước hết gà phải xác định xem câu trả lời của em sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào. VD như vấn đề em có bạn trai chưa? Nếu kể cả em có bạn trai rồi gà cũng vẫn liều chết xông vào thì thực ra việc hỏi của gà là vô nghĩa, thế nên không cần hỏi. Còn nếu vấn đề đó mà quan trọng đối với gà thì cách tốt nhất là hỏi thẳng, vd: "Anh không thích tán em nào đang có bạn trai, thế nên anh muốn biết em có bạn trai chưa để khỏi phí thời gian của cả anh cả em". Nếu em bảo "Em có bạn trai rùi" thì gà tiếp "OK, thế thì bọn mình làm bạn tốt".
Phương pháp này cũng có thể mở rộng cho các trường hợp khác. VD như em thì thích các em có mấy tiêu chuẩn: 1) xinh xắn, 2)học giỏi ,3)con nhà giàu. Thế nên em mà gặp em nào thấy thích thích thì em hỏi ngay 1 trong các câu: 1) Em có xinh không? (với các em quen qua mạng hoặc qua bạn bè e đấy), và 2) Em có giàu không? :D .Còn học ở ĐH thì nói chung là toàn em IQ đc rồi nên cái khoản "học giỏi" e cho vào là để nói cho nó có vần thôi các bác nhé :D
 
Cả bài viết #43 của bạn lan_dau_tien_ha_nhoc tôi chả đồng tình với bạn một điểm nào hết, tôi không nói bạn sai bởi vì bạn cho là suy nghĩ của bạn đúng nên bạn mới phát biểu như vậy. Đối với tôi :

1. Mình đưa ra các tiêu chuẩn để chọn người ta thì người ta cũng biết chọn mình vậy :p

2. Nếu chỉ xem cô ấy như người bạn gái đúng nghĩa cả 2 đều phải biết tôn trọng lẫn nhau và mình phải đến với cô ấy bằng tất cả sự nhiệt tình.

Có thể ngày mai mình sẽ không còn quen cô ấy nữa nhưng hãy để lại những ấn tượng tốt cho cô ấy. Trái đất tròn biết đâu có ngày gặp lại để rồi còn tay bắt mặt mừng nữa chứ :D

3. Nếu để tiến xa hơn, những bí mật riêng tư của cô ấy mình phải tự khám phá. Tôi chưa bao giờ hỏi bạn gái của mình có người yêu chưa? Có gia đình chưa? Đối với tôi những câu hỏi như vậy là hết sức ngớ ngẩn. Thế mà bạn còn đặt vấn đề để hỏi : em có còn "gin" không? Nói thật tôi pó tay cho câu này luôn :o

"gin" hay không "gin" để làm cái gì? Thế kỷ 21 rùi bạn ơi. Một tai nạn nhỏ thường ngày (như ngã xe, trượt chân ngã không đúng tư thế hoặc cũng có thể trước khi đến với mình cô ấy đã trao thân cho một người khác), nếu bạn là người đàn ông cao thượng nên coi tất cả những nguyên nhân trên chỉ là một tai nạn không hay đã đến với cô ấy. Nói tóm lại hãy quan tâm tới những điều tốt đẹp về tinh thần nhiều hơn nữa.

Tôi rất lấy làm thú vị khi trao đổi với các bạn về đề tài này. Quan trọng là Mod có cho phép hay không thôi. Gửi lời chúc vui vẻ tới tất cả các bạn đang ghé thăm topic này :D
 
Lang thang trên NET nhặt được bài này, tặng các bạn nào thích "tiếu lâm" :D

1. Kẻ thù lớn nhất của con là nó (vợ con).

2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu ra được nó.

3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó.

4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó.

5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó.

6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe nó.

7. Đáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến.

8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó.

9. Phá sản lớn nhất của đời con là cuộc đời con đã mất trong tay nó.

10. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ.

11. Món nợ lớn nhất của đời con là tờ giấy ly hôn.

12. Lễ vật lớn nhất của đời con là sự hết lòng của con với nó.

13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.

14. An ủi lớn nhất của đời con là thằng con trai nó đẻ ra.
 
:D :D :D

Thời nay mà cưa nàng thì hơi khổ và khó thật. Thấy các bác sưu tầm và comment như vậy em thấy em may mắn quá! Giờ mà em mới học đại học thì chắc không có cửa nào.

Nhưng em thấy các vấn đề đi chơi, hẹn hò... chỉ là step 2 thôi. Step 1 khi mới bắt đầu quen nàng thì mới khó. Mỗi thời một khác, mỗi người một khác, gu của mình chưa chắc đã hợp gu của các em nhỏ bây giờ, em nghĩ mãi mà không comment được gì hơn! Chỉ có 1 comment nhỏ: các nàng vẫn bị cái bệnh "gái lỗ tai", nên tận dụng tối đa điểm này: phải nói chuyện cởi mở, chân thật, một chút hài hước rất có giá trị. Còn nói chuyện gì? thì có lẽ không nên chuẩn bị câu chuyện làm gì, vì nó sẽ chứng tỏ "diễn" tốt. Một khi đã tìm đúng tần số, thì bước 2 đơn giản cực kỳ! :D
 
Quỳnh hôm nay rỗi rãi nhể, tham gia nhiệt tình CNL quá!

Tớ thì cho rằng, tán gái dek thằng nào dạy được thằng nào. Đồng ý là sẽ có một số nguyên tắc chung: chân thành, dịu dàng - tránh sỗ sàng, hài hước, cương nhu đúng lúc, hay quan trọn nhất là "hót" cho thật khéo... Tuy nhiên, không bao giờ có đáp án thống nhất vì dù những điều nêu trên có là mẫu số chung thì tử số vẫn luôn luôn khác biệt (mẫu số ở đây = nguyên tắc áp dụng hay nói nôm na là các "bài"; tử số là từng cặp chàng và nàng). Chỉ cần lệch một tý thì có mà quy đồng cả ngày không ra.
 
Ngày xữa, ngày xưa có 1 chàng thanh niên bị lâm nạng té xuống hố xâu, và được 1 nữ giai nhân cứu lấy và chữa lành vết thương cho chàng, và thế là nữ giai nhân đó đem lòng yêu chàng công tữ. Mặc dù cho sư phụ và các đồng môn ngăn cảng. Đến 1 ngày nọ, chàng nói phải thưa chuyện với ba mẹ đành ra đi và hẹn ngày gặp lại. thế là chàng đi luôn, còn nữ giai nhân thì trông chờ chàng trở lại hết ngày này qua ngày nọ, hết đêm này qua đêm nọ. Đến 1 hôm nàng quyết tìm đến nhà của chàng, khi tìm được đến nơi thì ngay lúc đó là ngày cưới của chàng với 1 nữ giai nhân khác, nàng tức quá đồ sát hết những người trong gia đình chàng. Từ đó nàng hận đàn ông và thề sẽ hok yêu thêm 1 người thứ 2 nữa. Từ đó nàng cho ra bài thơ :
Đa Tình tự khỗ không duyên phận
....................................................

Chắc các anh em củng biết nữ giai nhân đó là ai rùi nhĩ :d

best regards,
thangtruong
 
Cả bài viết #43 của bạn lan_dau_tien_ha_nhoc tôi chả đồng tình với bạn một điểm nào hết, tôi không nói bạn sai bởi vì bạn cho là suy nghĩ của bạn đúng nên bạn mới phát biểu như vậy. Đối với tôi :

3. Nếu để tiến xa hơn, những bí mật riêng tư của cô ấy mình phải tự khám phá. Tôi chưa bao giờ hỏi bạn gái của mình có người yêu chưa? Có gia đình chưa? Đối với tôi những câu hỏi như vậy là hết sức ngớ ngẩn. Thế mà bạn còn đặt vấn đề để hỏi : em có còn "gin" không? Nói thật tôi pó tay cho câu này luôn :o

"gin" hay không "gin" để làm cái gì? Thế kỷ 21 rùi bạn ơi. Một tai nạn nhỏ thường ngày (như ngã xe, trượt chân ngã không đúng tư thế hoặc cũng có thể trước khi đến với mình cô ấy đã trao thân cho một người khác), nếu bạn là người đàn ông cao thượng nên coi tất cả những nguyên nhân trên chỉ là một tai nạn không hay đã đến với cô ấy. Nói tóm lại hãy quan tâm tới những điều tốt đẹp về tinh thần nhiều hơn nữa.
Bác Lam sơn lại chê em nữa rồi.Chả có thằng con zai nào đi tán gái mà trong đầu lại kô có những cái câu hỏi về Gái như em đã nêu cả.Còn cái cách e diễn giải như thế có lẽ hơi thô nên bác hiểu sai ý em 1 tí.Công nhận chả ai lại đi hỏi thẳng gái những câu như thế.Thế nên em mới nói là xác định xem câu trả lời của em sẽ ảnh hưởng đến mình như thế nào mà

:D :D :D

Thời nay mà cưa nàng thì hơi khổ và khó thật. Thấy các bác sưu tầm và comment như vậy em thấy em may mắn quá! Giờ mà em mới học đại học thì chắc không có cửa nào.

Nhưng em thấy các vấn đề đi chơi, hẹn hò... chỉ là step 2 thôi. Step 1 khi mới bắt đầu quen nàng thì mới khó. Mỗi thời một khác, mỗi người một khác, gu của mình chưa chắc đã hợp gu của các em nhỏ bây giờ, em nghĩ mãi mà không comment được gì hơn! Chỉ có 1 comment nhỏ: các nàng vẫn bị cái bệnh "gái lỗ tai", nên tận dụng tối đa điểm này: phải nói chuyện cởi mở, chân thật, một chút hài hước rất có giá trị. Còn nói chuyện gì? thì có lẽ không nên chuẩn bị câu chuyện làm gì, vì nó sẽ chứng tỏ "diễn" tốt. Một khi đã tìm đúng tần số, thì bước 2 đơn giản cực kỳ! :D
Ui giời có anh Quỳnh giá lâm vào topic góp vài ý kiến quý hóa quá ạ
hehe,em ít nói này anh

Vâng anh biết cô thì it nói rồi
 
Hehe,nói ít có cái hay của nói ít mờ,thế mời huyền bí chứ lị
@aha:oái,số đt để làm j vậy ta?

Chài.. Ngây thơ dữ.. Nếu nói cho tớ số điện thoại để tớ đánh đề:p có ai tin được không nhỉ?
:D Thấy các anh ý cung cấp nhiều thông tin về con gái quá mà chưa được kiểm chứng nên tớ định giúp các anh ý đi ... thực tế thôi ấy mà:p
Mong bạn tạo điều kiện cho tớ an tâm "công tác".
 
Em chỉ có một chữ "Duyên"


Câu nói này theo em quá chung chung, chữ Duyên là để dành cho đoạn cuối của 1 cuộc tình, khi bản thân mình đã cố gắng hết sức làm để cho partner mình được vui, được vừa lòng, và hok còn gì mình để mình phải làm nữa, thì lúc đó chử Duyên có xuất hiện hay không thôi.

Tính từ ngày post cái threat này ra cho đến nay, riêng bản thân em cảm nhận đc 1 chút gì đó gọi là tình cảm và tình yêu. Hok biết các man khác như thế nào, còn riêng về các bạn nữ có ghé qua đây thì chắc củng ngại khi đọc topic này lắm nhỉ :rolleyes:

Thân
thangtruong
 
... Câu nói này theo em quá chung chung ....
Bạn thangtruong nói câu này không thuyết phục lắm :D
Theo thiển ý của tôi người nào nói: Em chỉ cần chữ "duyên" quả nhiên là rất lợi hại và... không hề chung chung tí nào :p

Nếu người đó là phái nữ, mình hãy nghĩ ngay tới những "cặp" câu như sau để mà "tán em" tới sáng cũng chưa hết chuyện. Vừa nói chuyện vừa dẫn giải thơ đối phương mới sợ :D

Phải duyên thì gắn như keo
Trái duyên đuểnh đoảng như kèo đục vênh.

Có phải duyên nhau thì thắm lại
Đừng xanh như lá, bạc như vôi.

Đôi ta duyên phận phải chiều
Dây tơ hồng ai khéo se mà vấn vít...

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng

Còn duyên kẻ đón người đưa
Hết duyên đi sớm về trưa mặc người.

Còn duyên buôn nụ bán hoa
Hết duyên ngồi gốc cây đa đợi người.
 
Đợi mải mà hok thấy ai tham gia ngoài anh Lam Sơn hết, thôi em với bác hàn huyên củng đc ạh.

Bạn thangtruong nói câu này không thuyết phục lắm :D
Theo thiển ý của tôi người nào nói: Em chỉ cần chữ "duyên" quả nhiên là rất lợi hại và... không hề chung chung tí nào :p

Chữ Duyên nó lợi hại chổ nào vậy bác, xin bác minh chứng chứ theo em từ ấy được xem như lời nói cửa miệng được sử dụng nói với 1 đôi tình nhân nào đó đã đâm hoa kết trái, còn nếu hok đâm hoa kết trái nó cũng lại đc sử dụng 'không có duyên, nên chúng ta chia tay' vì thế em suy ra từ 'duyên' là 1 từ quá chung chung, không nêu lên rõ được vấn đề.
 
hồi xưa cái nết đánh chết cái đẹp. Nhưng bây giờ cái dẹp dành chết cái nết. thôi duyen số tùy ông tơ bà nguyệt vậy
 
Chài.. Ngây thơ dữ.. Nếu nói cho tớ số điện thoại để tớ đánh đề:p có ai tin được không nhỉ?
:D Thấy các anh ý cung cấp nhiều thông tin về con gái quá mà chưa được kiểm chứng nên tớ định giúp các anh ý đi ... thực tế thôi ấy mà:p
Mong bạn tạo điều kiện cho tớ an tâm "công tác".


:DTôi không nhịn được cười, xin lỗi bác Aha, bác nói khôi hài quá
Lần đầu tiên vào chủ đề XH, chắc vào thường xuyên quá.

Từ trước đến giờ tôi vẫn tin vào 1 kểu tình yêu duy nhất: Chỉ cần 1 giây phút nào đó 2 người đến với nhau, và sống với nhau thật tình và trọn vẹn thì có lẽ tình yêu đó là mãi mãi. Lúc đó chắc ít chuyện tranh luận về con gái và con trai nhi?
Lần đầu tiên vào đọc topic này đầu tiên thấy cảm xúc nói lăng tăng các bác đừng giận nhé
 
Back
Top