Cười một tí để xả Stress

:^o


Trong giờ sinh học, thầy giáo đang giảng bài thì có hứng và ra 1 vế đối : “Con bò cạp cạp con bò cạp, cạp đúng chỗ bò mà bò đúng chỗ cạp”. Một học sinh ấp úng, thầy mời đứng dậy, cậu học trò đối : “Thầy sinh vật vật cô sinh vật, vật đúng chỗ sinh mà sinh đúng chỗ vật”. Thầy đỏ mặt tía tai, một học trò khác : “Anh tiểu thương thương chị tiểu thương, thương đúng chỗ tiểu mà tiểu đúng chỗ thương
 
:))
MỘT VÒNG TRÁI BẮP: Trái bắp nướng lặng lẽ quay, đôi ta cứ lặng lẽ ăn. Ăn không phải vì ngon mà vì ta quá thèm. Anh ăn không? Anh không ăn. Em ăn không? Ngu sao không . lời nói đó khiến cho anh buồn quay quắt hồi hôm. Một vòng trái bắp, em ngồi ăn, anh ngồi coi, bên cạnh em ngỡ như được chia, không dám đòi, không dám gọi tên, dường như túi anh không mang theo tiền. Một vòng trái bắp, em ngồi ăn, anh chờ em, bên cạnh nhau thấy quê gì đâu, không dám nhìn em, nước miếng trôi từ khóe môi trôi vào tim... !!! lá lá lá la là lá la la là la ...
 
:)):)):)):))


Tèo hỏi má: "Má ơi! Sao mà trên bản đồ thế giới chỉ có nước Áo mà không có nước Quần vậy má?" Má trả lời:"Ừm... kể cũng lạ nhưng cũng hay, vì nếu có nước Quần thì mình đâu thấy được nước Cu-Ba !!!"
 
@-)
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều. Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi! Ban ngày làm việc tả tơi, Ban đêm hầu vợ phận tôi đêm trường! Nằm chung thì bảo.....chật giường, Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào! Lãng mạn thì bảo.....tào lao, Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ!!! Khù khờ thì bảo.....giai tơ, Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần!!!! Cả đời cứ mãi phân vân Tơ lòng con gái biết mần sao đây!!!?????Hix hix..........">>> con trai khổ thế đó
 
:D

Một dôi uyên ương thạch sùng đang "im lặng nhìn nhau" trên trần nhà. Chợt "nàng" thạch sùng nói một câu, "chàng" nghe xong rơi luôn xuống, nền nhà, đau gần chết. Theo bạn thì "nàng" nói câu gì khiến "chàng" như vậy? Đáp án là: - "Nàng": "Nằm ngửa lên đi anh"haha
 
:D
Trong rừng có một con kiến, một con voi và một con tê giác. Một hôm, kiến ghé tai nói nhỏ với voi một câu, voi ngất. Hôm sau, voi lại nói nhỏ với kiến một câu, kiến ngất. Hôm sau nữa thì tê giác chạy đến chỗ voi và kiến kêu lên một tiếng, cả hai đều ngất. Đố các bạn, voi, kiến và tê giác nói những câu gì? Xin bật mí: Kiến: Anh ơi, em có thai rồi! Voi: Em ơi, ta làm lại đi! Tê giác: Papa, mama....
 
:))
Cái bủm là cái trời cho Ai mà không bủm ốm o gầy mòn Có bủm thì bủm cho to Đừng có bủm nhỏ tò mò người nghe Ai bủm thì phải nên khoe Đừng như bọn xấu im re thả ngầm Tổ cha cái thứ chết bầm Bủm cho thúi hoắc âm thầm bỏ đi Tớ đây rất ghét... bủm xì Bủm cho đã *ít, có gì tính sau .. hì... hì... Laugh of loud Laugh of loud Có bủm thì bủm cho êm Vì bủm quá lớn chị em chê cười Bủm ngầm lựa chỗ đông người Đừng nên bủm lúc chỉ mình với ai Bủm mà không thúi họa tai Phải thật thum thủm mới phai nỗi sầu Bủm xong mặt phải thật ngầu Miệng gầm gừ hỏi, "Thằng nào bủm đây?" :))
 
;;)
Giám đốc xí nghiệp may phát biểu trong hội nghị tổng kết: - Các chị em cố gắng nâng cao tay nghề để sản phẩm xuất khẩu của ta luôn ổn định. Cứ như hiện nay, nhìn vào biểu đồ sản xuất rất mất cân đối: mặt hàng áo luôn đi lên, còn quần lúc nào cũng... tụt xuống! Mà đã tụt thì... lòi ra nhiều thứ rắc rối lắm!
 
;;)

Hôm nay trời thật đẹp, mây đen kéo đến mây trắng bay đi. Anh ngồi co cẳng viết cho em yêu của mình bức thư tình hay nhất thế kỉ 22. Đầu thư, anh chúc em nhiều calo để em mạnh khoẻ. Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm. Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá. Em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt... Ôi thôi! Quái vật!.... Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của m
 
[-(
Hôn người nào đó gọi là hôn nhân. Hôn con vật nào đó gọi là hôn thú. Hôn vợ gọi là hôn thê. Hôn chồng gọi là hôn phu. Mơ hôn được người nào đó gọi là hôn ước.Mới hôn xong gọi là tân hôn. Hôn thêm cái nữa gọi là tái hôn. Hôn hai cái một lượt gọi là song hôn. Đang hôn nửa chừng bị xô ra gọi là ly hôn. Hôn trộm được ai đó thì gọi là thành hôn. Đang hôn bị dính mép gọi là đính hôn. Vừa hôn vừa quỳ lạy gọi là Hôn lễ. Mê một người nào đó và hôn gọi là Hôn mê. Hôn cây rong tảo biển gọi là Tảo hôn. Hôn bọn nghiện hút hít gọi là hôn hít. Hôn 7 người 1 lúc gọi là Thất hôn
 
BUSH BỊ NÉM GIÀY (click vào để xem chi tiết) ;))

BUSH.gif


mahjoobbush2.jpg


mahjoobshoes.jpg


3alarasishoes4.jpg


christmas.gif


bushpython.gif


cats.gif


stooges.gif


gif3.gif



BONUS 1 tấm đặc biệt:

bushoes_3.gif


Giáng Sinh vui vẻ nhé, cả nhà!
 
Nếu có post trùng bác nào thì cho em sogi nhé :D

Sapa.jpg


Xe máy đầu kéo tại Sapa, Lào Cai, chụp vào tháng 6/2008

bienbao1111.jpg


Biển báo công trường tại Km 650, Hóa Thương, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên ngày 20/10

dendo111.jpg


Không biết nên dừng hay đi

xe-canh-sat.jpg


Xe cảnh sát đỗ lấn vạch ngay tại biển báo các mức phạt nếu vi phạm tín hiệu đèn giao thông vậy thì sao?

vipham.jpg


Không đội mũ bảo hiểm, vượt vạch nhưng cảnh sát giao thông không hề hay biết. Ảnh chụp tại Hà Nội ngày 25/7/2008

New-001.jpg


Chông chênh. Ảnh chụp tại Hà Nội

xe_B.jpg


Trên đường phố Hà Nội.

xe-may.jpg


Trên đường đi Kiến Thụy, TP Hải Phòng ngày 25/8/2008

xe-khach2.jpg

xe-khach1.jpg


Ca-bin tồi tàn của một chiếc xe khách biển số Thanh Hóa chụp ngày 10/9/2008

xe-cong-kenh.jpg


Xe cồng kềnh tới mức phải viết biển số lên hàng hóa trên đường vào TP Quy Nhơn

xe11.jpg


Xe 2 tay lái trên đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn.

xe-cho-xe1.jpg

xe-cho-xe.jpg


Xe chở xe tại Hà Nội.
 
Một mẹ bề trên nói chuyện với các nữ tu về tệ nạn xâm phạm tình dục trên đường phố. Để kết thúc buổi nói chuyện, bà quay sang hỏi một nữ tu trẻ:
- Khi gặp một tên lưu manh như vậy trên đường phố, con sẽ làm gì?
- Dạ, con sẽ vén váy của con lên.
- Hả? Rồi con sẽ làm gì tiếp theo? Mẹ bề trên ngạc nhiên hỏi tiếp.
- Dạ, con sẽ yêu cầu gã kéo quần của gã xuống.
- Trời đất! Rồi sau đó con sẽ làm gì nữa? Mẹ bề trên ngạc nhiên đến tột độ.
- Rồi sau đó con sẽ bỏ chạy. Con nghĩ khi đó cái váy vén cao của con chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn cái quần đã kéo xuống của hắn. Nữ tu trẻ bình tĩnh trả lời.
 
Một ông chồng rất lo lắng về vợ của mình vì một tháng nay hai người không hề làm chuyện đó. Ông chồng đưa bà vợ đến bác sĩ để hỏi về vấn đề này, bác sĩ gặp riêng bà vợ và hỏi: Tại sao một tháng rồi cô không làm chuyện đó với chồng?

Bà vợ: -Thưa bác sĩ, vì suốt một tháng qua em đi taxi đến nơi làm việc, sau đó tài xế taxi hỏi: Cô sẽ trả tiền tôi hay làm gì khác? Em muốn tiết kiệm tiền nên chọn phần “làm gì khác”.

Đến cơ quan, giám đốc lại hỏi em: Cô sẽ đánh máy văn bản này hay làm gì khác? Vì quá mệt nên em lại chọn phần “làm gì khác”.

Khi xong việc, em lại đi taxi về nhà, và một lần nữa em lại chọn phần “làm gì khác” để tiết kiệm tiền. Vì vậy, khi về đến nhà, em quá mệt mỏi và không muốn làm chuyện đó với chồng nữa.

Ông bác sĩ mỉm cười và hỏi: - Vậy chúng ta sẽ nói chuyện này với chồng cô hay sẽ làm gì khác?
 
Một người ăn mày chìa tay xin tiền một anh thanh niên nọ. Anh ta hỏi người ăn mày:

- Anh biết ăn nhậu, bia bọt không?

Người ăn mày lắc đầu quầy quậy:

- Dạ không!

Anh ta hỏi tiếp:

- Anh có biết đánh bài, đánh bạc không?

Người ăn mày càng lắc đầu mạnh:

- Dạ không!

Anh ta vui vẻ nói:

- Tốt, vậy anh đi cùng với tôi về nhà để cho vợ tôi được thấy đàn ông mà không biết uống bia uống rượu, không biết đánh bạc thì cuộc đời rồi sẽ ra sao! :))
 
Trong một chuyến bay gồm có 3 người : 1 người Việt Nam, 1 người Pháp và 1 người Mỹ. Viên phi công trưởng yêu cầu mọi người vứt bỏ những gì không cần để chuyến bay cất cánh nhanh hơn.

Người Mỹ quăng ra ngoài 1 valy toàn là USD và nói: "Nước tao có nhiều USD nên tao không cần, nó là đồ thừa thãi"

Người Pháp quăng ra ngoài một túi kim cương và nói :"Nước tao cũng có nhiều kim cương nên tao cũng chẳng cần"

Người Việt Nam chẳng nói gì, bước ra ngoài quăng 2 tên Mỹ và Pháp xuống dưới . Viên phi công trưởng hỏi tại sao thì người Việt Nam nói rằng: "Ở nước tôi còn nhiều mấy người xạo như vầy lắm"

****

Thế giới mở một cuộc thi gan dạ gồm có 3 nước tham gia: Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản .

Người Mỹ lấy súng bắn vào đầu mình.

Người Nhật lấy kiếm tự rạch bụng mình.

Người Việt Nam lấy quả bom ra và ngồi cưa.

Trọng tài tuyên bố: Việt Nam thắng !!!

Mọi người đọc chắc hiểu rồi, vì 2 người kia lăn ra chết hết rồi còn đâu nữa mà thắng ?

Thi nhịn đói

Trong 1 cuộc thi nhịn đói gồm 3 nước Anh, Nhật và Việt Nam. Mỗi người bị nhốt trong 1 cái hộp sắt và có gắn chuông, hễ ai không chịu nổi thì "reng...reng" sẽ được ra ngoài, ai chịu đựng lâu nhất sẽ thắng.

Người Anh chịu được 3 ngày thì "reng...reng"

Người Nhật chịu được 5 ngày phải bò ra.

Qua tới ngày thứ 7 thấy người Việt Nam vẫn im hơi lặng tiếng. BTC quyết định cho Việt Nam thắng. Nhưng khi mở hộp thì thấy người Việt Nam nằm chết từ lúc nào rồi, trên vách còn ghi dòng chữ bằng máu "... Đ.m.. thằng nào cắt chuông tao?"

Ai oai hơn

Tại một quán nhậu, một hôm có 3 người Mỹ bước vào. Một người dõng dạc hô:
- Cho 3 chai Beer, không cần cái mở nút.
Ba chai Beer được mang lên. Người Mỹ rút súng ..pằng.. pằng… pằng, bay 3 cái nút chai, cả quán xanh mặt!

Bỗng 3 người Nhật bước vào, " 3 chai Beer, không cần cái mở nút chai ". Một người rút kiếm: xẹt.. xẹt… xẹt , 3 cái nút chai bay mất tiêu! Người Nhật vênh mặt, người Mỹ gườm gườm.

Bấy giờ 3 người Việt Nam ngồi trong góc quán mới kêu lên: "cho 3 chai Beer, lấy dùm cái mở nút luôn". Người Mỹ và Nhật đều cười lớn. Việt Nam nói tiếp: "không cần đá". Một người rót Beer ra 3 cốc rồi lấy 3 trái lựu đạn rút chốt thả vào ! Mĩ tái mặt, Nhật chui xuống gầm bàn .

Điều khiển voi

Có cuộc thi điều khiển voi giữa ba nước: Mỹ, Nga và Việt Nam. Mở đầu cuộc thi là làm sao để con voi đực nhảy lên nhảy xuống.
- Nga gắn lò xo cho voi nhưng chỉ nhảy được một cái rồi té.
- Mỹ mở nhạc hết cỡ cho con voi có hứng nhảy, nhưng qua hết 10 album nó chỉ vẫn nhấc được hai chân.
- Tới Việt Nam, nhẹ nhàng và không tốn kém, "đấm" vào chỗ ấy của con voi... thế là nó nhảy như điên.

Tới vòng hai, làm sao cho con voi lắc đầu. Mỹ và Nga cố cầm đầu con voi mà lắc. Việt Nam cũng nhẹ nhàng hỏi... "mày có muốn giống như hồi nảy nữa không cưng?", con voi lắc đầu như điên ...

Việt Nam vô địch World Cup?

Một ngày nọ Beckham, Văn Quyến và Katisak nằm mơ lên thiên đàng. Beckham hỏi Chúa:
-Chúa ơi, bao giờ nước Anh vô địch World Cup?
-Chúa nói: 10 năm nữa con. Beck nói: - Ồ, lúc đó con già mất rồi rồi. Katisak hỏi Chúa: - Bao giờ Thái Lan vô địch World Cup? Chúa nói: 100 năm nữa con. Katisak nói: Lúc đó chắc con đã chết rồi .Văn Quyến hỏi Chúa: Bao giờ Việt Nam vô địch World Cup? Chúa trả lời: Lúc đó tao đã chết rồi!

Hồ Chí Minh muôn năm !!!

Chuyến tàu gồm 2 người Mỹ, 2 người Cu Ba, 2 người Đức và 2 người Việt Nam. Tối hôm đó mưa to gió lớn nên tàu cần 2 người hi sinh để giảm trọng lượng tàu.

Hai người Cu Ba la lớn: "Vì tinh thần Che vĩ đại" rồi lao xuống biển chết.Tối hôm sau lại mưa to gió lớn tàu lại cần 2 người hi sinh, 2 người Đức la lên: "Vì Hitle vĩ đại" rồi lao xuống biển. Đêm tiếp theo, tàu lại cần 2 người hi sinh. Lúc này 2 người Việt Nam la lớn: "Vì lãnh tụ hồ Chí Minh muôn năm" rồi lao đến ........... đẩy 2 người Mỹ xuống biển . => VN muôn năm!!!.......................

Ai sợ ai ?

Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Vậy người Nhật sợ ai, xin thưa, đó là người Trung Quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm. Người Nhật luôn đề phòng người Trung Quốc vì Trung Quốc là một cường quốc có tiềm lực quân sự. Vậy xin hỏi người Trung Quốc sợ ai, đó là người Việt Nam, người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo bố ai biết đâu mà lần .

Cuộc thi ở dơ
Đỉnh điểm của sự pờ rồ

Mỹ, Pháp, Việt Nam thi ở dơ.... Thí sinh Pháp vào chuồng heo, ở được 3 ngày, chạy ra kêu: " Thúi quá thúi quá !" Thí sinh Mỹ vào chuồng heo, ở được 1 tuần, chạy ra kêu:" Thúi quá thúi quá !" Thí sinh Việt Nam vào.... ở liền 1 tháng. Mọi người hoang mang .... Chợt có đàn heo chạy ra, kêu :" Thúi quá thúi quá !"
 
Vui quá xá.

CHÂM NGÔN SỐNG
1/SỐNG CHÓ THÌ MỚI GIÀU CÓ.
2/ SỐNG HIỀN LÀNH THÌ TRỜI HÀNH
3/ SỐNG HÈN THÌ ĐƯỢC… THỔI KÈN
4/ SỐNG BẤT LƯƠNG THÌ TRỜI THƯƠNG
5/ SỐNG NHƯ NHÀ GIÁO THÌ CÓ NƯỚC… HÚP CHÁO
6/ SỐNG ĐẸP THÌ ĐƯỢC ĐỐI XỬ NHƯ …CÁI BẸP.
7/ SỐNG TÀN NHẪN THÌ TRÔNG RẤT HẤP DẪN.
8/ SỐNG LÀNG NHÀNG THÌ ĐI TƯỚNG…HAI HÀNG.
9/ SỐNG CÓ TÌNH THÌ CÁI BỤNG…CHÌNH ÌNH
10/ SỐNG LUỒN CÚI THÌ CÁI MẶT RẤT THÚI.
11/ SỐNG KHÙNG THÌ CÓ NGÀY TIÊU TÙNG…
 
Uống rượu làm người ta say
Say thì fải ngủ
Khi ngủ thì không làm điều xấu
Không làm điều xấu thì được lên thiên đàng
Vậy hãy uống để được lên thiên đàng,...

Irish pub
 
Một anh chàng thấy khó chịu và đau đớn ở "bộ phụ tùng" của mình. Anh tìm đến một chuyên gia giỏi. Sau một hồi lâu khám xét kỹ càng, vị chuyên gia nọ nói:

- Chúng tôi sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ... và đấy là giải pháp tốt nhất, nhưng cũng tốn khá tiền.

Thật là một cú sock quá sức tưởng tượng, làm sao mà chịu được đây, khi mà chẳng còn gì vui thú để sống nốt quãng thời gian còn lại đây, thật là quá bất hạnh.

- Còn nước còn tát - anh nghĩ - chẳng nhẽ không còn vị bác sĩ giỏi nào khác chăng?

Một tia hy vọng mong manh đủ để anh quyết định đi tìm một vị chuyên gia khác. Vị bác sĩ cũng rất giỏi trong lĩnh vực anh quan tâm, sau một hồi lâu khám xét kỹ càng, vị chuyên gia này cũng nói:

- Chúng tôi sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ...

- Thật là lũ lang băm, lúc nào cũng tiền, cắt bỏ - Anh nghĩ quá thất vọng.

Trong lúc đó anh lại theo lời giới thiệu của một vị khác. Anh khó nhọc hai ngày mới tìm được một thầy thuốc nhỏ bé, có cặp kính dày cộp. Ông thầy thuốc cũng xem xét rất kỹ càng cho anh, sau đó ông lần dở những cuốn sách dày và lớn.

Anh chờ đợi với sự lo lắng và một niềm hy vọng cuối cùng. Ông thầy thuốc xem đủ ba cuốn sách rất dày và lớn bằng chiếc kính trễ xuống gần như ông ấy đeo kính cho miệng vậy. Sau một hồi lâu, ông nhìn lên anh bằng phía trên của gọng kính.

- Ðúng là bọn bác sĩ hễ động đến là tiền, là tiền.

Anh tròn xoe mắt và tươi tỉnh hẳn lên:

- Thưa, chắc là vẫn hy vọng, không phải phẫu thuật cắt bỏ chứ?

- Không, không cần phẫu thuật...

- Không, không cần phẫu thuật, không cần điều trị.. - Anh ta cảm thấy mình như được sinh ra một lần thứ hai.

- Không, anh cứ về đi, không cần phẫu thuật, khỏi phải tốn tiền điều trị, chỉ trong vòng 7 đến 10 ngày nữa, cái kia của anh sẽ tự... rụng!

Nguồn: Vietbao
 
Back
Top