Lam Sơn
Super Moderators
Viết tắt
Tại xưởng sửa ôtô, những người thợ vì quá quen thuộc với các xe quen, đồng thời vì hà tiện chữ, nên tấm bảng nhỏ ghi công việc hàng ngày của họ toàn những dòng viết tắt lạ lùng.
Nhìn lên tấm bảng, người ta thấy:
- Thêm nhớt cho cô Liên. Hai lít.
- Bugi ông Hoàng yếu. Cạo
- Bác Anh yếu điện. Sạc
- Bà Thắm tuột dây Ăm-bray-da.
- Rửa cô Hà...
Ngu ít hay ngu nhiều
Một anh chàng tâm sự với bạn: "Tớ vừa được tăng lương, mà không biết làm thế nào..."
- Nếu không nói với vợ, thì chắc chắn cô ấy sẽ tiếp tục cằn nhằn rằng tớ là đồ ngu nên không được tăng lương.
- Thế thì cậu hãy nói với cô ấy!
- Không đời nào, tớ chưa ngu đến mức ấy!
Trộm cũng chê
Một người đàn ông đến đồn cảnh sát trình báo rằng ông ta bị lấy cắp mất ôtô mà ông ta vô cùng gắn bó: một chiếc Peugeot 404 sản xuất năm 1962.
Ngay tối hôm đó, ông ta đã nhận được cú điện thoại gọi từ đồn cảnh sát:
- Ổn rồi, chúng tôi đã tìm lại được chiếc Peugeot cũ kỹ của ông. Nó nằm cách chỗ bị lấy khoảng 500 mét. Tên trộm để lại ở xe một mảnh giấy ghi là: "Thà đi xe bus còn hơn!"
“Rửa”?
Ở xã X không biết tự bao giờ đã có cái lệ, hễ ai có được cái gì mới thì phải tổ chức một bữa tiệc rượu, mời anh em bạn bè tới gọi là: “Rửa”! Anh Hai mua chiếc xe máy, chú Tư mới tạo con bò giống, cậu Sáu mới sắm dàn máy karaoke, ông Ba đóng được cái tủ thờ... đều phải “rửa”!
Hễ nhỏ thì một cái lẩu dê với vài lít rượu đế. Kha khá thì bò xào, mực nướng với mấy két bia. Lớn hơn thì cơm gà, gỏi cá, bia lon “mát trời ông Địa”.
Tháng rồi nghe nói ủy ban rót xuống cho mỗi hộ nghèo 1 triệu đồng để xây nhà vệ sinh, mục đích là giữ sạch môi trường ở nông thôn. Nhưng dân phải xây xong thì ủy ban mới giao tiền. Vì nếu đưa tiền trước, sợ dân xài hết, không được.
Chưa đầy nửa tháng thì công việc hoàn tất, ủy ban cử ban ngành đoàn thể xuống địa bàn xem xét... Sau khi kiểm tra công trình đã “thuận buồm xuôi gió”... phái đoàn được bà con nghèo ưu ái tổ chức một bữa tiệc linh đình gọi là “đền ơn”.
Tiệc tùng đã xong, ai nấy ra về vui vẻ phấn khởi. Có người thấy vậy hỏi: - Ủa! Hôm nay bà con “rửa” cái gì vui quá vậy? Có tiếng trả lời hết sức vô tư: - À, “rửa” mấy cái nhà vệ sinh ấy mà! (!!!)
Chuyện có "chút xíu”
Trong bưu điện:
- Cô ơi, tiền điện thoại của tôi là 2.500đ, tôi đưa 3.000 sao không thối tôi 500 mà đưa 2 cái bao thư làm gì, tôi đâu có xài?
- Hết tiền lẻ rồi, lấy đỡ bao thư đi, với lại có 500đ, chút xíu đó cũng đâu làm được gì?
- Nhưng lấy bao thư về tôi đâu có xài đâu, cô đưa tôi 500đ để tôi về cho cháu ở nhà ăn bánh.
- Nè, có “chút xíu”mà cũng làm khó nữa!
Tại cơ quan hành chánh, chiều cuối tuần:
- Anh ơi, làm ơn đóng dấu chứng giùm em xấp giấy tờ này.
- Tuần sau tới, đến giờ nghỉ rồi!
- Có vài tờ, giúp giùm đi anh, với lại chưa hết giờ làm việc mà...
- Tôi nói rồi, tuần sau đem tới tôi chứng cho, hôm nay cuối tuần nghỉ sớm “chút xíu”.
Trên đường:
- Này sao bác quét rác xuống cống?
- Quanh đây không có thùng rác, biết quét đâu bây giờ?!
- Bác quét xuống đó nghẹt cống rồi sao?
- Cậu lo quá có “chút xíu” rác mà lo gì!
Ba điều ước
Một con quỷ đen đúa xấu xí, nó có nhiều mưu mẹo và thông minh, tuy nhiên cơ thể nó thì không bao giờ nó vừa lòng và luôn bị phụ nữ tránh xa .
Một bữa nọ, nó gặp một người đứng ngoài phố và bị lột hết đồ, chỉ còn trơ trọi một cái khố che thân. Nhìn kỹ thì :" A , thần đèn đây mà, chào thần đèn, sao thần đèn lại đứng một mình như vậy, quần áo ông đâu hết rồi? "
Thần đèn tuy không xấu nhưng tạo cho người ta tham lam, ích kỷ khi giữ cái đèn của ông ta. Nghe quỷ hỏi , thần đèn mới khóc: " Đồ tôi bị tụi "chà đồ nhôm" nó lấy rồi ". Bây giờ tôi chỉ còn...
- Vậy sao không hóa phép ra đồ mới. Quỷ hỏi.
- Không được, tôi chỉ có thể hóa phép cho người khác thôi, chứ không hóa phép được cho riêng mình.
Đúng là cơ hội đến, quỷ thấy vậy liền nói : Nếu tôi mang đồ mới đến cho ông thì ông cho tôi 3 điều ước chứ?
Thần đèn lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Quỷ mang đồ đến cho thần đèn, sau khi mặc vào thần đèn nói : "Bây giờ anh hãy ước đi "
Quỷ hả dạ, nó rất muốn làm thiên thần nhưng sợ nói ra thì người ta cười, nên nó chỉ nói ẩn ý:
- Thứ nhất tôi muốn mình có cánh.
- Thứ hai tôi muốn mình trắng toát.
- Thứ 3 tôi muốn có thể gặp chị em phụ nữ thường xuyên.
Đùng một cái, con quỷ biến thành thứ mà nó mong ước, thứ đó là gì? Kết hợp 3 điều ước trên thử xem
Xin nghỉ hưu
Sau "Hơn sáu mươi năm vẫn chạy tốt, một hôm các bộ phận trong cơ thể họp dưới sự chủ toạ của bộ não để xét xem bộ phận nào xứng đáng được nghi hưu nhất. Trái tim nói:
- Tôi xứng đáng được nghỉ hưu nhất vì tôi đã phải làm việc liên tục trong suốt hơn 60 năm qua, bơm hàng chục triệu lít máu.
Lá phổi cũng nói:
- Tôi xứng đáng được nghỉ hưu hơn vì tôi đã bơm hàng tỷ m3 ôxy.
Rồi đến gan, dạ dày, lá lách, thận, chân, tay... tất cả đều đòi nghỉ hưu với những lý do rất chính đáng. Chủ toạ toát mồ hôi trán chưa biết giải quyết ra sao. Bỗng có một tiếng vọng yếu ớt, thều thào như từ một nơi xa xăm, sâu thẳm vọng lên:
- Xin chủ toạ cho tôi nghỉ hưu, tôi không thể làm việc được nữa.
Cả hội nghị nhìn lại, hoá ra là anh... Ku và tiếng phản đối rầm rầm:
- Anh thật là vô lý, anh làm việc muộn hơn chúng tôi đến 20 năm, lại không thường xuyên liên tục như chúng tôi mà đã đòi nghỉ hưu nghĩa là sao.
- Dạ, đúng rồi, nhưng các vị nên nhớ là tôi luôn phải làm việc ca ba trong môi trường độc hại, tôi yếu lắm rồi.
Chủ toạ dõng dạc:
- Được rồi! Chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng anh hãy đứng lên phát biểu xem nào.
- Hừ!. Nếu có thể đứng lên được tôi đã không xin nghỉ hưu.
Tài liệu
Chuyện này xảy ra trong lớp học về giải phẫu cơ thể con người. Hôm đó có bài kiểm tra, thầy giáo ra đề như sau: Hãy vẽ lại... bộ phận sinh dục của người khác giới tinh với anh (chị). Thời gian 30 phút, không được xem tài liệu.
Bí quá nên cô sinh viên Liễu Hoa nhờ anh bạn kế bên mở "tài liệu" ra cho xem... Bổng thầy giáo lên tiếng:
- Mai Giang, anh đóng tài liệu lại ngay lập tức cho tôi!
Mai Giang đóng lại và đến lượt Liễu Hoa cho xem "tài liệu" ...
Và thầy giáo cũng phát hiện
- Liễu Hoa, đem tài liệu lên bàn thầy ngay!
Tại xưởng sửa ôtô, những người thợ vì quá quen thuộc với các xe quen, đồng thời vì hà tiện chữ, nên tấm bảng nhỏ ghi công việc hàng ngày của họ toàn những dòng viết tắt lạ lùng.
Nhìn lên tấm bảng, người ta thấy:
- Thêm nhớt cho cô Liên. Hai lít.
- Bugi ông Hoàng yếu. Cạo
- Bác Anh yếu điện. Sạc
- Bà Thắm tuột dây Ăm-bray-da.
- Rửa cô Hà...
Ngu ít hay ngu nhiều
Một anh chàng tâm sự với bạn: "Tớ vừa được tăng lương, mà không biết làm thế nào..."
- Nếu không nói với vợ, thì chắc chắn cô ấy sẽ tiếp tục cằn nhằn rằng tớ là đồ ngu nên không được tăng lương.
- Thế thì cậu hãy nói với cô ấy!
- Không đời nào, tớ chưa ngu đến mức ấy!
Trộm cũng chê
Một người đàn ông đến đồn cảnh sát trình báo rằng ông ta bị lấy cắp mất ôtô mà ông ta vô cùng gắn bó: một chiếc Peugeot 404 sản xuất năm 1962.
Ngay tối hôm đó, ông ta đã nhận được cú điện thoại gọi từ đồn cảnh sát:
- Ổn rồi, chúng tôi đã tìm lại được chiếc Peugeot cũ kỹ của ông. Nó nằm cách chỗ bị lấy khoảng 500 mét. Tên trộm để lại ở xe một mảnh giấy ghi là: "Thà đi xe bus còn hơn!"
“Rửa”?
Ở xã X không biết tự bao giờ đã có cái lệ, hễ ai có được cái gì mới thì phải tổ chức một bữa tiệc rượu, mời anh em bạn bè tới gọi là: “Rửa”! Anh Hai mua chiếc xe máy, chú Tư mới tạo con bò giống, cậu Sáu mới sắm dàn máy karaoke, ông Ba đóng được cái tủ thờ... đều phải “rửa”!
Hễ nhỏ thì một cái lẩu dê với vài lít rượu đế. Kha khá thì bò xào, mực nướng với mấy két bia. Lớn hơn thì cơm gà, gỏi cá, bia lon “mát trời ông Địa”.
Tháng rồi nghe nói ủy ban rót xuống cho mỗi hộ nghèo 1 triệu đồng để xây nhà vệ sinh, mục đích là giữ sạch môi trường ở nông thôn. Nhưng dân phải xây xong thì ủy ban mới giao tiền. Vì nếu đưa tiền trước, sợ dân xài hết, không được.
Chưa đầy nửa tháng thì công việc hoàn tất, ủy ban cử ban ngành đoàn thể xuống địa bàn xem xét... Sau khi kiểm tra công trình đã “thuận buồm xuôi gió”... phái đoàn được bà con nghèo ưu ái tổ chức một bữa tiệc linh đình gọi là “đền ơn”.
Tiệc tùng đã xong, ai nấy ra về vui vẻ phấn khởi. Có người thấy vậy hỏi: - Ủa! Hôm nay bà con “rửa” cái gì vui quá vậy? Có tiếng trả lời hết sức vô tư: - À, “rửa” mấy cái nhà vệ sinh ấy mà! (!!!)
Chuyện có "chút xíu”
Trong bưu điện:
- Cô ơi, tiền điện thoại của tôi là 2.500đ, tôi đưa 3.000 sao không thối tôi 500 mà đưa 2 cái bao thư làm gì, tôi đâu có xài?
- Hết tiền lẻ rồi, lấy đỡ bao thư đi, với lại có 500đ, chút xíu đó cũng đâu làm được gì?
- Nhưng lấy bao thư về tôi đâu có xài đâu, cô đưa tôi 500đ để tôi về cho cháu ở nhà ăn bánh.
- Nè, có “chút xíu”mà cũng làm khó nữa!
Tại cơ quan hành chánh, chiều cuối tuần:
- Anh ơi, làm ơn đóng dấu chứng giùm em xấp giấy tờ này.
- Tuần sau tới, đến giờ nghỉ rồi!
- Có vài tờ, giúp giùm đi anh, với lại chưa hết giờ làm việc mà...
- Tôi nói rồi, tuần sau đem tới tôi chứng cho, hôm nay cuối tuần nghỉ sớm “chút xíu”.
Trên đường:
- Này sao bác quét rác xuống cống?
- Quanh đây không có thùng rác, biết quét đâu bây giờ?!
- Bác quét xuống đó nghẹt cống rồi sao?
- Cậu lo quá có “chút xíu” rác mà lo gì!
Ba điều ước
Một con quỷ đen đúa xấu xí, nó có nhiều mưu mẹo và thông minh, tuy nhiên cơ thể nó thì không bao giờ nó vừa lòng và luôn bị phụ nữ tránh xa .
Một bữa nọ, nó gặp một người đứng ngoài phố và bị lột hết đồ, chỉ còn trơ trọi một cái khố che thân. Nhìn kỹ thì :" A , thần đèn đây mà, chào thần đèn, sao thần đèn lại đứng một mình như vậy, quần áo ông đâu hết rồi? "
Thần đèn tuy không xấu nhưng tạo cho người ta tham lam, ích kỷ khi giữ cái đèn của ông ta. Nghe quỷ hỏi , thần đèn mới khóc: " Đồ tôi bị tụi "chà đồ nhôm" nó lấy rồi ". Bây giờ tôi chỉ còn...
- Vậy sao không hóa phép ra đồ mới. Quỷ hỏi.
- Không được, tôi chỉ có thể hóa phép cho người khác thôi, chứ không hóa phép được cho riêng mình.
Đúng là cơ hội đến, quỷ thấy vậy liền nói : Nếu tôi mang đồ mới đến cho ông thì ông cho tôi 3 điều ước chứ?
Thần đèn lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Quỷ mang đồ đến cho thần đèn, sau khi mặc vào thần đèn nói : "Bây giờ anh hãy ước đi "
Quỷ hả dạ, nó rất muốn làm thiên thần nhưng sợ nói ra thì người ta cười, nên nó chỉ nói ẩn ý:
- Thứ nhất tôi muốn mình có cánh.
- Thứ hai tôi muốn mình trắng toát.
- Thứ 3 tôi muốn có thể gặp chị em phụ nữ thường xuyên.
Đùng một cái, con quỷ biến thành thứ mà nó mong ước, thứ đó là gì? Kết hợp 3 điều ước trên thử xem
Xin nghỉ hưu
Sau "Hơn sáu mươi năm vẫn chạy tốt, một hôm các bộ phận trong cơ thể họp dưới sự chủ toạ của bộ não để xét xem bộ phận nào xứng đáng được nghi hưu nhất. Trái tim nói:
- Tôi xứng đáng được nghỉ hưu nhất vì tôi đã phải làm việc liên tục trong suốt hơn 60 năm qua, bơm hàng chục triệu lít máu.
Lá phổi cũng nói:
- Tôi xứng đáng được nghỉ hưu hơn vì tôi đã bơm hàng tỷ m3 ôxy.
Rồi đến gan, dạ dày, lá lách, thận, chân, tay... tất cả đều đòi nghỉ hưu với những lý do rất chính đáng. Chủ toạ toát mồ hôi trán chưa biết giải quyết ra sao. Bỗng có một tiếng vọng yếu ớt, thều thào như từ một nơi xa xăm, sâu thẳm vọng lên:
- Xin chủ toạ cho tôi nghỉ hưu, tôi không thể làm việc được nữa.
Cả hội nghị nhìn lại, hoá ra là anh... Ku và tiếng phản đối rầm rầm:
- Anh thật là vô lý, anh làm việc muộn hơn chúng tôi đến 20 năm, lại không thường xuyên liên tục như chúng tôi mà đã đòi nghỉ hưu nghĩa là sao.
- Dạ, đúng rồi, nhưng các vị nên nhớ là tôi luôn phải làm việc ca ba trong môi trường độc hại, tôi yếu lắm rồi.
Chủ toạ dõng dạc:
- Được rồi! Chúng tôi sẽ xem xét. Nhưng anh hãy đứng lên phát biểu xem nào.
- Hừ!. Nếu có thể đứng lên được tôi đã không xin nghỉ hưu.
Tài liệu
Chuyện này xảy ra trong lớp học về giải phẫu cơ thể con người. Hôm đó có bài kiểm tra, thầy giáo ra đề như sau: Hãy vẽ lại... bộ phận sinh dục của người khác giới tinh với anh (chị). Thời gian 30 phút, không được xem tài liệu.
Bí quá nên cô sinh viên Liễu Hoa nhờ anh bạn kế bên mở "tài liệu" ra cho xem... Bổng thầy giáo lên tiếng:
- Mai Giang, anh đóng tài liệu lại ngay lập tức cho tôi!
Mai Giang đóng lại và đến lượt Liễu Hoa cho xem "tài liệu" ...
Và thầy giáo cũng phát hiện
- Liễu Hoa, đem tài liệu lên bàn thầy ngay!