Cười một tí để xả Stress

Một cậu bé hỏi bố mình: "Bố ơi! Con được sinh ra như thế nào hả bố?" Người cha là một kĩ sư công nghệ thông tin đang lướt web bèn ứng khẩu trả lời cậu quí tử. "Mẹ và bố cùng duyệt web trên một chiếc giường. Cha kết nối với mẹ. Cha upload dữ liệu từ một cái USB sang cho mẹ. Sau khi download hết về, mẹ sửng sốt thông báo là mẹ không cài một chương trình anti-virus nào cả, trong khi đó, bố cũng không cài đặt Firewall". "Rồi thế nào nữa hả bố?" "Cả cha và mẹ đều cố gắng xoá bỏ số dữ liệu trên, thậm chí là format lại ổ nhưng không kịp. Vậy là sau 9 tháng 10 ngày, con được sinh ra đời"
Có một đôi sắp cưới nhau tâm sự. Cô gái nói: - Anh iu, sau này cưới nhau rồi anh không được ăn hiếp em nha. Chàng trai: - Đương nhiên rùi cục cưng, làm sao anh có thể ăn hiếp em được. - Anh cũng không được la em đó nha. - Thương em không hết mà làm sao la được. - Thật không anh? - Đương nhiên rồi - Anh hứa đi, có thật không? - Thật mà, hỏi hoài tao táng một cái chết cha bi giờ.
Em ơi...Gì anh...Mình xử nha em...Dạ...Em lột trước đi...Thui anh lột trước đi...Thui 2 mình cùng lột nha em...Dạ...Ý, con em chảy nước kìa...Húp dùm em đi anh...Ừ, để anh...Ngon ko anh...Ngon lắm em...Sao con anh lông nhiều thế...Con anh bự mà em...Chắc con em nhỏ nên ít lông hén...Ừ, con ít lông mới ngon em, dễ xử...Thui mình xử đi anh...Ừ, anh nhịn hết nổi rồi, khó chịu wé...Mà khoan...J nữa em...Để em đi lấy rau râm...Ăn trứng vịt lộn ko có rau râm ko ngon đâu anh................

thêm cái youtube từ link trên của bác Sup =))
[video=youtube;y6ZtSJTQgnM]http://www.youtube.com/watch?v=y6ZtSJTQgnM&feature=player_embedded[/video]
 
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Alô! [/FONT] [FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Con chim nhỏ của anh đấy à? [/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]

- Không! Chim... bố đây. [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]
- Ấy chết [/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ? [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]
- Khỏe để đánh nhau với ai? [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]
- Dạ... cho cháu hỏi em Hiền có nhà không ạ? [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à? [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]
- [/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Dạ, dạ... ý cháu là [/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Hiền[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif] có ở nhà không ạ? [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif][/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]
- Đến trường rồi. [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]
- Bác cho cháu số di động của [/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Hiền[/FONT][FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif] được không ạ?[/FONT]  
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]
- Nó có nhiều số lắm! [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]
- [/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Bác cho cháu xin một số thôi ạ! [/FONT]


[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]- số 0... [/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]
-... 0 rồi... mấy nữa ạ? [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]
- Thì mày bảo chỉ cần một số thôi mà.....[/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]
-[/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]Dạ bác cho cháu xin nốt mấy số còn lại luôn ạ [/FONT]

[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]
- [/FONT]
[FONT=Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif]223355519, còn sắp xếp sao thì tùy mày. [/FONT]
 
Đàn Ông và Chữ Ăn

Người ta đã thống kê được rằng, cuộc đời một người đàn ông hầu hết gắn bó với chữ “ăn”.

1. Khi còn bé thì “ăn học”,
2. Lớn thêm chút nữa thì “ăn chơi”
3. Lúc có bạn gái thì chăm chăm tìm cách “ăn thịt”.
4. Ăn thịt xong thì phải “ăn hỏi” rồi “ăn cưới”, cưới về phải tiến hành “ăn nằm”.
5. Khi vợ đến kỳ nguyệt san đành phải “ăn chay” hoặc "ăn vụng", sau khi vợ sinh em bé thì phải “ăn kiêng”, về già rụng răng phải “ăn cháo”, xa thêm tí nữa thì theo các cụ mà “ăn xôi”…

1- Hồi nhỏ thì "ăn vóc học hay", xin tiền ba mẹ mua quà không được thì "ăn vạ"
2- Lớn lên học đòi thì bắt đầu "ăn diện" để tán gái, nhưng "ăn nói bậy bạ" thì có khi "ăn bạt tai"
3- Khi đã có vợ, sau một thời gian "ăn nằm" thì có khi "ăn năn đã muộn" và nghĩ rằng mình phải "ăn đời ở kiếp" với người này thì xem như "ăn cám hay ăn khế trả vàng" hay đúng là số "ăn mày".
4- Khi "ăn nên làm ra" thì "ăn sung mặc sướng", rồi sanh tật "ăn gian", nói dối vợ là đi "ăn cơm khách" nhưng thực ra là đi "ăn vụng" hay gọi là "ăn bánh trả tiền"- trót lọt thì không sao, rủi đổ bể thì có mà "ăn cám" hoặc "bỏ ăn".

5- Khi thất nghiệp thì sẽ có lắm điều tệ hại :

a. hơi tệ: "ăn không ngồi rồi", "ăn theo", "ăn bám". "ăn hại" vợ.
b. khá tệ: "ăn quỵt", "ăn mày".
c. quá tệ: "ăn trộm", "ăn cắp", "ăn cướp"

6- Khi cờ bạc (đánh cờ, đánh bạc), đang thắng lớn (xem như là vét sòng) bỗng đứng dậy ra về gọi là "ăn xi non", không cho người ta cơ hội gỡ gạc.
Thế nhưng, "ăn xi non" mà còn vênh váo, cười ngạo nghễ thì có khi "ăn đấm", "ăn đá"

Con rận

Cô giáo ra đề bài tập làm văn: "Hãy tả một con vật mà em yêu thích"

Một học sinh viết:
- Con vật mà em yêu thích nhất là con rận….. :D
Và học sinh này bắt đầu tả con rận. Chi tiết đến từng sợi lông. Nhưng cô giáo không hài lòng vì con vật này không được đẹp, nên đã yêu cầu cậu học sinh tả con chó.

Hôm sau, cậu bé nộp bài:
- Con chó nhà em rất xinh, tên nó là Toli, nó có rất nhiều lông, vì thế nó rất lắm rận. Sau đây em xin tả con rận…..
icon_e_confused.gif


Hơi bực mình, cô giáo bèn cẩn thận chọn một con vật không có rận, là con cá, và yêu cầu cậu học sinh tả lại.Hôm sau, cậu bé lại nộp bài:

- Con cá sống dưới nước nên nó không có lông, nhưng nó có rất nhiều vảy. Nếu nó mà sống trên cạn thì chắc hẳn nó phải có nhiều lông lắm. Mà nhiều lông thì sẽ có rận. Sau đây em xin tả con rận………..:D

Cô giáo không chịu nổi nữa, chả lẽ tát cho “nó” một cái, cô đưa ra yêu cầu cuối cùng: “Hãy tả bạn gái ngồi cạnh em”. Cô chắc mẩm “nó” không thể gán cho cô bạn gái xinh xắn kìa là có rận được, hoàn toàn không .
icon_e_smile.gif


Cuối cùng, cô nhận được bài làm:- Bạn gái ngồi cạnh em rất xinh xắn và sạch sẽ. Bạn ấy có mái tóc bóng mượt, rất đẹp, cho nên bạn không có một con rận nào cả. Tuy nhiên, em vẫn xin tả con rận ……
icon_eek.gif
icon_eek.gif


Ma và Người

Một chàng trai trên đường về nhà đi ngang qua 1 nghĩa địa. Bỗng anh ta nghe tiếng gõ lốc cốc từ trong nghĩa địa vang ra. Anh ta hoảng hốt, tưởng là có ma, nhìn vào nghĩa địa anh ta mới thấy một ông già đang đục khoét cái gì đó trên một bia mộ.
Anh bảo: - “Lạy chúa, ông làm tôi tưởng là ma chứ!!
Ông đang làm gì ở đây vậy?”
Ông già trả lời:- “Khỉ thật, đứa nào khắc sai tên tao…” :D
 
Nhìn rõ

John và Jack là hàng xóm của nhau. Một sáng John nói với Jack:
- Sắp tới Sinh nhật của ông chưa nhỉ?
- Có gì quan trọng không?
- Tôi có nhã ý muốn tặng ông cái rèm cửa sổ. Khuya nào đi làm về, tôi cũng thấy vợ chồng ông không quần áo đuổi nhau khắp nhà.
- Thế Sinh nhật ông là ngày nào?
- Ông hỏi vậy có ý gì?
- Để tôi mua cho ông một cái ống nhòm, để ông coi cho rõ đó là vợ tôi hay vợ ông.

ủng hộ bác post lên liên tiếp .... haha....hay
 
Một lần nọ, Interpol tổ chức cuộc thi cho cảnh sát các nước trên thế giới. Sau các vòng loại, cuối cùng chọn được 3 nước vào chung kết bao gồm Anh, Mỹ và Việt Nam.
Ban tổ chức chọn một khu rừng rậm rạp thả vào đó 1 con thỏ và yêu cầu 3 đội lần lượt tiến hành điều tra truy tìm tung tích con thỏ. Scotland Yard của Anh thi đầu tiên. Họ tổ chức đội điều tra gần một trăm người, xục xạo khắp khu rừng suốt cả ngày, lật từng bụi cây ngọn cỏ để tìm kiếm mà vẫn không bắt được thỏ. Đến chiều, họ viết 1 bản phân tích và kết luận rằng con thỏ đã chạy thoát khỏi khu rừng. Ngày hôm sau, FBI của Mỹ vào cuộc. Đúng theo phong cách Mỹ, họ dùng dây thép gai quây kín khu rừng lại rồi phóng hỏa đốt. Đến chiều, họ viết một bản phân tích và kết luận rằng con thỏ đã bị chết cháy trong rừng. Ngày cuối cùng, cảnnh sát điều tra PC14 của Việt Nam vào cuộc. Năm anh cảnh sát đi vào rừng. Đúng 5 phút sau, mọi người đã thấy các anh đi ra dẫn theo 1 con gấu rất to, 2 tay bị còng, trong tình trạng bị đánh tả tơi bầm dập, mồm không ngớt van xin: "Em xin các anh đừng đánh em nữa. Em chính là thỏ đây ạ!"
 
Thơ thơ:
Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
“Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?”
Ông chồng đọc xong trả lời:
“Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông”

Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
“Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công
 
Thơ thơ:
Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
“Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?”
Ông chồng đọc xong trả lời:
“Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông”

Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
“Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công

Ông chồng reply :
Ruộng để lâu ngày,đất càng ngon
Thu đến,đông qua cũng để đó
Lấy kéo cắt cỏ là lại xanh
Thợ cầy lảng vảng ông...kắt ku =)).
 
Hai anh bồi bàn trao đổi kinh nghiệm với nhau:- Cậu làm cách nào mà mang cà phê cho khách vừa nhanh vừa không bị sánh ra ngoài thế?- Có gì đâu, mình húp bớt một ngụm cà phê, khi gần tới nơi, mình lại nhổ vào ly. Vừa không bị đổ ra ngoài, vừa có bọt tự nhiên, trông rất bắt mắt!<<<<<< ,cac ban di uong cafe vui ve? nha':D

Eo, lần sau đừng có uống cafe nhá :D
 
Ông chồng reply :
Ruộng để lâu ngày,đất càng ngon
Thu đến,đông qua cũng để đó
Lấy kéo cắt cỏ là lại xanh
Thợ cầy lảng vảng ông...kắt ku =)).
=))
=)) =)) =))
lạy bác luôn
siêu tưởng ghớm thật
 
Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thầy trò Đường Tăng cũng đến được đất Phật để thỉnh kinh. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng với anh Lai. Như Lai: Các chú có mang theo USB không đấy ? Đường Tăng: sặc… Như Lai: Thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? Ngộ Không nhanh trí: anh bắn bluetooth vào di động cho em. Ngộ Không lắc mạnh tay con di động iPhone hiện ngay bluetooth enable. Như Lai ăn chơi không kém rút con Netbook hiệu sony vaio P kích thước 16×9 từ túi quần. Chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi.... Đường Tăng lẩm bẩm : "Biết thế tao ở nhà search google download cho nhanh!" Tiếng Như Lai vọng lại từ xa xa: "file kinh.rar có đặt pass, mày ngồi nhà down không có pass thì mở bằng niềm tin à...he he" =))=))=)) .
 
Tèo vừa mới mua một con vẹt ngoài chợ. Nó hí hửng mang vẹt ra tập nói.
Tèo :
- Tôi biết nói.
Con vẹt :
- Tôi biết nói, tôi biết nói.
Tèo :
- Tôi biết đi.
Con vẹt :
-Tôi biết đi, tôi biết đi.
Tèo :
- Tôi biết bay.
Con vẹt :
- Xạo mày!!!

---------------

Một giáo sư triết học lập di ra một bài thi cho sinh viên. Cả lớp đã sẵn sàng chuẩn bị, giáo sư nhấc ghế của mình lên, đặt nó lên bàn và viết lên bảng: "Sử dụng tất cả những gì chúng ta đã học, bạn hãy chứng minh cái ghế này không tồn tại".

Các sinh viên cắm đầu cắm cổ viết. Có những sinh viên viết hơn 30 trang trong một giờ để cố gắng chối bỏ sự tồn tại của cái ghế. Chỉ có một thành viên của lớp đã đứng lên và kết thúc bài thi trong chưa đầy một phút.

Mấy tuần sau, điểm được công bố. Đa số sinh viên thất vọng vì không ai đạt điểm A, ngoại trừ anh chàng ra khỏi phòng thi sớm.

Mọi người kéo đến hỏi anh đã viết gì trong bài thi. Anh này trả lời: "Tôi chỉ viết vỏn vẹn hai từ: Ghế nào?"
 
Đã yếu còn đòi ra gió

Vào một đêm trăng thanh gió mát. Hiếm hơn nữa là đêm ấy có trăng khi toàn thành phố… mất điện, mất điện thì mới thấy ánh trăng, thấy ánh trăng lung linh lại sinh ra sự… lãng mạn.

Vợ chồng trẻ nọ nằm trên giường nhìn trăng và cùng thủ thỉ về… chuyện ấy.

Anh chồng trêu vợ:

- Em chưa biết đó, ở Mỹ mỗi lần nam nữ quan hệ, chàng trai bao giờ cũng được cô gái boa 1 trăm đô.

- Liên quan gì đến anh?

- Có thể anh sẽ bay ngay sang Mỹ… “kiếm việc”!

Cô vợ cười rũ:

- Nếu anh sang thì em cũng phải sang theo.

Anh chồng lấy làm ngạc nhiên:

- Thế em sang bên đó làm gì?

- Không làm gì cả.

- ?

- Em sang đó chỉ để xem: Anh sống thế nào với 2 trăm đô trong một tháng!
 
Một giáo sư triết học lập di ra một bài thi cho sinh viên. Cả lớp đã sẵn sàng chuẩn bị, giáo sư nhấc ghế của mình lên, đặt nó lên bàn và viết lên bảng: "Sử dụng tất cả những gì chúng ta đã học, bạn hãy chứng minh cái ghế này không tồn tại".

Các sinh viên cắm đầu cắm cổ viết. Có những sinh viên viết hơn 30 trang trong một giờ để cố gắng chối bỏ sự tồn tại của cái ghế. Chỉ có một thành viên của lớp đã đứng lên và kết thúc bài thi trong chưa đầy một phút.

Mấy tuần sau, điểm được công bố. Đa số sinh viên thất vọng vì không ai đạt điểm A, ngoại trừ anh chàng ra khỏi phòng thi sớm.

Mọi người kéo đến hỏi anh đã viết gì trong bài thi. Anh này trả lời: "Tôi chỉ viết vỏn vẹn hai từ: Ghế nào?"
Bài này rất hay! Chuyện giải trí, xả stress nhưng thâm ý vô cùng!
 
admin_03.gif

Trong một toa xe lửa, có 3 người đàn ông và một cô gái trẻ cực kỳ hấp dẫn. Cả bốn người cùng hòa vào một cuộc nói chuyện mà chẳng bao lâu sau đó chuyển sang chuyện gợi tình.


Sau đó, cô gái trẻ đề nghị:

- Nếu mỗi người trong số các anh đưa cho em 1 đô la thì em sẽ cho các anh thấy chân em.

Bị mê hoặc bởi cô gái trẻ này, ba người đàn ông đều lôi 1 đô la ra khỏi túi họ, và sau đó cô gái kéo váy lên một ít để cho thấy cặp chân nàng.

Sau đó nàng nói:

- Nếu mỗi trong số các anh đưa em 10 đô la, em sẽ cho các anh thấy đùi em.

Đàn ông là đàn ông, cả 3 người đều lôi ra tờ 10 đô la. Cô gái kéo hết váy cho đến đồ lót.

Cuộc nói chuyện tiếp tục, và ba người đàn ông, có phần bị kích thích, tất cả đều cởi áo ngoài. Sau đó cô gái trẻ nói:

- Nếu các anh đưa em 100 đô la thì em sẽ cho các anh thấy nơi em bị mổ ruột thừa.

Một cách tự nhiên, cả ba người đều đưa tiền. Sau đó cô gái quay ra cửa sổ và chỉ một bệnh viện ở xa và nói:

- Đó!

- ?????
 
Cô vợ cứ nằng nặc đòi ly dị chồng. Tổ hòa giải của khu phố đến nói chuyện với cô:

- Anh chị đẹp đôi thế mà sao chị lại xin ly hôn?

- Vì... vì... Vì anh ấy ngáy to quá làm cháu không ngủ được!

- Vậy trước khi cưới, chị đã tìm hiểu kỹ chưa?

- Dạ! Tìm hiểu kỹ rồi ạ!

- Thế tại sao không phát hiện ra anh ta có cái bệnh ấy?

- Vì mẹ cháu không cho cháu ngủ với anh ấy ạ!

- ?!?!?
 
Back
Top