Cười một tí để xả Stress

Buổi sáng khởi động trước khi làm việc mấy câu chuyện của các bác làm tinh thần em sảng khoái quá,
 
Boa chàng Quảng nôm!

Hồi chống Mỹ cứu nước, trong cái hầm bí mật tại xứ Quế Sơn (tạm coi vậy, đó là quê tui), có ba chàng cách mạng xứ Quảng đang quan sát một cuộc hành quân của bọn đế quốc Mỹ. Ba chàng này có cấp bậc khác nhau, trình độ khác nhau, nhưng giống nhau là... ưa cãi!

Bọn đế quốc Mỹ hành quân bằng xe tăng. Từ căn hầm bí mật trên núi, nghe tiếng động cơ, bí thư ra lịnh: "Thằng Boa (Ba) coi cái chi đang lên!"

Ba là du kích, ló đầu ra, mượn cái ống dòm của chủ tịch xã, ngó một hồi rồi nói: "Dọa, xe ten" (xe tăng). Chủ tịch xã giựt cái ống dòm, cũng ngó rồi quay lại cự "Xe ten đâu mòa xe ten, thiết gióp (thiết giáp)". Du kích: Xe ten! CTX: Thiết gióp!

Bí thư tức mình giựt cái ống dòm, quan sát kỹ, quay lại: "Tui phê bình các đồng chí, không phải ten, không phải thiết gióp mà lòa thiết vận xoa!(Thiết vận xa- bí thư nhiều chữ hơn!)

Vậy là tùy theo... trình độ mà họ cãi nhau: "Ten- Thiết gióp- Thiết vận xoa!!!- "Ten- Thiết gióp- Thiết vận xoa!!!- "Ten- Thiết gióp- Thiết vận xoa!!!

Huhu, đế quốc Mỹ chẳng thèm cãi, cứ cho "Ten- Thiết gióp- Thiết vận xoa!!! lên núi và dù đã đến sát bên, ba chàng xứ Quảng vẫn say sưa cãi, vậy là "bùm bùm". Vậy nên Quảng Nam rất nhiều... liệt sĩ!
 
Boa chàng Quảng nôm!

Hồi chống Mỹ cứu nước, trong cái hầm bí mật tại xứ Quế Sơn (tạm coi vậy, đó là quê tui), có ba chàng cách mạng xứ Quảng đang quan sát một cuộc hành quân của bọn đế quốc Mỹ. Ba chàng này có cấp bậc khác nhau, trình độ khác nhau, nhưng giống nhau là... ưa cãi!

Bọn đế quốc Mỹ hành quân bằng xe tăng. Từ căn hầm bí mật trên núi, nghe tiếng động cơ, bí thư ra lịnh: "Thằng Boa (Ba) coi cái chi đang lên!"

Ba là du kích, ló đầu ra, mượn cái ống dòm của chủ tịch xã, ngó một hồi rồi nói: "Dọa, xe ten" (xe tăng). Chủ tịch xã giựt cái ống dòm, cũng ngó rồi quay lại cự "Xe ten đâu mòa xe ten, thiết gióp (thiết giáp)". Du kích: Xe ten! CTX: Thiết gióp!

Bí thư tức mình giựt cái ống dòm, quan sát kỹ, quay lại: "Tui phê bình các đồng chí, không phải ten, không phải thiết gióp mà lòa thiết vận xoa!(Thiết vận xa- bí thư nhiều chữ hơn!)

Vậy là tùy theo... trình độ mà họ cãi nhau: "Ten- Thiết gióp- Thiết vận xoa!!!- "Ten- Thiết gióp- Thiết vận xoa!!!- "Ten- Thiết gióp- Thiết vận xoa!!!

Huhu, đế quốc Mỹ chẳng thèm cãi, cứ cho "Ten- Thiết gióp- Thiết vận xoa!!! lên núi và dù đã đến sát bên, ba chàng xứ Quảng vẫn say sưa cãi, vậy là "bùm bùm". Vậy nên Quảng Nam rất nhiều... liệt sĩ!
Haha hài vãi, phiên bản mình nghe bí thư nói là "Phéo" (pháo) chứ không phải là Thiết vận xoa, nhưng cuối cùng hay cãi nhau quá nên chét hét :D
 
Chỉ là mấy em Ma-nơ-canh thôi nhỉ :D

toilet-8921-1427429377.jpg
 
Em cũng xin bổ xung tí cho nó xôm:

Có 2 đồng chí người Mèo mới sắm được con Win nên rủ nhau xuống phố chơi, đi được một đoạn gặp thêm 1 đồng chí nữa người Mông xin đi nhờ, thế là cân ba xuống phố luôn. Gần về tới thị trấn thì gặp tổ 141 giơ gây ra vậy chỉ vào, Đồng chí Mèo lái dừng xe và tươi cười nói với đồng chí công an "Mày thông cảm cho tao nhé, tao chở 2 con nhợn rừng đằng sau xuống phố đã mệt lắm rồi, với lại xe cũng không còn chỗ nên...mày xin đi nhờ thằng khác nhé". Xong đồng chí giông thẳng.
 
Không thể thoát

Nửa đêm bà vợ đánh thức ông chồng dậy, dúi vào tay ông chồng ly nước và một nắm thuốc. Ông chồng ngỡ ngàng hỏi:
- Chuyện gì thế em?
- Mấy viên màu xanh để chữa đau đầu, mấy viên màu vàng chữa đau bụng anh yêu ạ!
- Nhưng anh có làm sao đâu? - Ông chồng gắt gỏng phản ứng.
Chỉ đợi có vậy, bà vợtung chăn chui vào:
- Hôm nay có mà chạy đằng trời ...

Đọc chuyện này lại nhớ mấy lão công ty em ...lúc nào muốn trốn là chơi bài "Em ơi, hôm nay anh đi đá bóng, bí bọn mấy thằng đểu nó sút bóng trúng bệ hạ, đi khám bác sỹ bảo phải dưỡng thương 1,2 tháng em ạ! :D
 
Tên xấu

Ngày đầu tiên cô giáo nọ mới nhận dạy một lớp trung cấp nên muốn làm quen với học sinh. Sau phần tự giới thiệu, cô hỏi tên từng học sinh. Nhưng bỗng đến một em, nó nhất định không chịu nói tên:

- Tên em là gì?

- Tên em xấu lắm!

- Có gì mà ngại em cứ nói đi .

- Không ! tên em xấu lắm…

- Không sao đâu mà, đằng nào cô chả biết em ... cứ nói đi !

- Tên em xấu thật mà...... Tên em là cái mà ..mà ..cô hay thích cầm ý mà!

- À cô biết rồi…. Em tên là Cu chứ gì !?

- Không, em tên là ...Phấn!

!!!
 
Nguyên nhân khiến Lạc Long Quân và Âu Cơ ly hôn ! ( Thấy cũng logic...)

Ngày nay, khoa học đã chứng minh sự chia tay của Lạc Long Quân và Âu Cơ (Kẻ lên núi, người xuống biển).
Như ai cũng biết, động vật có vú đẻ ra con. Mà Âu Cơ thì đẻ ra trứng. Chứng tỏ, Âu Cơ không có ... zú. Thế là chi tay
 
Bản tin Quảng Cáo 24h
Tin mới nhận được là đang có một cuộc tranh chấp slogan giữa các hãng có tiếng với nhau:
- Bitis thì có : "Nâng niu bàn chân việt"
- Vera thì đưa ra "Nâng niu bầu sữa việt"
- Hãng Kotex đưa ra là "Nâng niu đàn chim việt"
- BCS OK cũng "nâng niu vòi voi Việt"
- Mũ bảo hiểm Protect thì "nâng niu đầu lâu Việt"
Còn mới nhất là một công ty quần lót nam đang tranh chấp với tỉnh Khánh Hoà câu xì-lô - gân..." Nâng niu ... hòn ngọc Việt"
 
Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé tên là Mic. Cậu bé luôn bị châm chọc ở trường vì sự chậm tiêu của mình, thậm chí giáo viên chủ nhiệm của cậu bé thường xuyên than phiền rằng Mic làm cho cô ấy phát điên lên. Một hôm, mẹ Mic đến trường để kiểm tra tình hình học tập của con mình. Giáo viên chủ nhiệm đã không ngần ngại nói ra sự thật rằng Mic là một học sinh kém tư duy với điểm số luôn thấp nhất lớp. Mẹ cậu bé khi đó hết sức tức giận và bất bình trước những lời nói đó, và cho rằng cô giáo kia là một kẻ ngu si. Sau đó mẹ Mic không cho cậu bé theo học ngôi trường kia nữa và chuyển đến thành phố khác sống. 25 năm sau, vị giáo viên ngày xưa được chuẩn đoán là mắc bệnh rối loạn tim mạch và cần phải phẫu thuật gấp, dù tỉ lệ thành công là rất thấp. Không còn cách nào khác, vị giáo viên đành cắn răng lên bàn mổ, và may thay, ca mổ thành công mĩ mãn. Vị giáo viên từ từ thức dậy trên giường bệnh, đập vào mắt cô là một nam bác sĩ đẹp trai với nụ cười toả nắng. Do còn ảnh hưởng bởi thuốc tê, nên cô ấy dù rất muốn nói lời.cảm ơn nhưng không thể. Rồi đột nhiên vị bác sĩ nhìn thấy khuôn mặt đang tái nhợt đi của vị giáo viên kia. Cô ta cố đưa cánh tay lên nhưng vô ích, và tắt thở ngay sau đó. Nam bác sĩ hốt hoảng không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta quay ra phía sau lưng theo hướng chỉ lúc nãy của nữ giáo viên, thì thấy phía bên ngoài là 1 nhân viên vệ sinh của bệnh viện. Người lao công đó chính là cậu bé Mic ngày xưa, đang rút ổ điện của máy trợ tim để sạc pin điện thoại.
 
Dành cho các bác hay chơi game:

Có đôi vợ chồng nọ có lão chồng rất mê chơi game, cắm đầu vào cái điện thoại suốt ngày không ngẩng đầu lên khi nào. Thường ngày thì vợ đi đón con nhưng do bận việc đột xuất nên bà vợ gọi ông chồng đi đón con, lão chồng cũng cắm đầu cắm cổ đi đón rồi về lại cắm đầu vào game. Bà vợ về nhìn thấy thế bực mình nói "Trên đời này em chỉ thấy anh là 1, chỉ biết game, đến thằng bé kia không phải con mình mà cũng không nhận ra". Lão chồng nghe tin như sét đánh, ném văng cái điện thoại định lao vào ăn thua đủ với vơ. Bà vợ chỉ tay ra ghế salon nói.."Anh nhìn kỹ lại đi, nó có phải con anh không?"

Lão chồng quay ra ghế nhìn..thì ...chệt mợ, đón nhầm con thằng khác rồi.

:D:D:D:D:D:D:D:D
 
Dành cho các bác hay chơi game:

Có đôi vợ chồng nọ có lão chồng rất mê chơi game, cắm đầu vào cái điện thoại suốt ngày không ngẩng đầu lên khi nào. Thường ngày thì vợ đi đón con nhưng do bận việc đột xuất nên bà vợ gọi ông chồng đi đón con, lão chồng cũng cắm đầu cắm cổ đi đón rồi về lại cắm đầu vào game. Bà vợ về nhìn thấy thế bực mình nói "Trên đời này em chỉ thấy anh là 1, chỉ biết game, đến thằng bé kia không phải con mình mà cũng không nhận ra". Lão chồng nghe tin như sét đánh, ném văng cái điện thoại định lao vào ăn thua đủ với vơ. Bà vợ chỉ tay ra ghế salon nói.."Anh nhìn kỹ lại đi, nó có phải con anh không?"

Lão chồng quay ra ghế nhìn..thì ...chệt mợ, đón nhầm con thằng khác rồi.

:D:D:D:D:D:D:D:D
Chuyện nhà bác ạ =))))
 
Boa chàng Quảng nôm!

Hồi chống Mỹ cứu nước, trong cái hầm bí mật tại xứ Quế Sơn (tạm coi vậy, đó là quê tui), có ba chàng cách mạng xứ Quảng đang quan sát một cuộc hành quân của bọn đế quốc Mỹ. Ba chàng này có cấp bậc khác nhau, trình độ khác nhau, nhưng giống nhau là... ưa cãi!

Bọn đế quốc Mỹ hành quân bằng xe tăng. Từ căn hầm bí mật trên núi, nghe tiếng động cơ, bí thư ra lịnh: "Thằng Boa (Ba) coi cái chi đang lên!"

Ba là du kích, ló đầu ra, mượn cái ống dòm của chủ tịch xã, ngó một hồi rồi nói: "Dọa, xe ten" (xe tăng). Chủ tịch xã giựt cái ống dòm, cũng ngó rồi quay lại cự "Xe ten đâu mòa xe ten, thiết gióp (thiết giáp)". Du kích: Xe ten! CTX: Thiết gióp!

Bí thư tức mình giựt cái ống dòm, quan sát kỹ, quay lại: "Tui phê bình các đồng chí, không phải ten, không phải thiết gióp mà lòa thiết vận xoa!(Thiết vận xa- bí thư nhiều chữ hơn!)

Vậy là tùy theo... trình độ mà họ cãi nhau: "Ten- Thiết gióp- Thiết vận xoa!!!- "Ten- Thiết gióp- Thiết vận xoa!!!- "Ten- Thiết gióp- Thiết vận xoa!!!

Huhu, đế quốc Mỹ chẳng thèm cãi, cứ cho "Ten- Thiết gióp- Thiết vận xoa!!! lên núi và dù đã đến sát bên, ba chàng xứ Quảng vẫn say sưa cãi, vậy là "bùm bùm". Vậy nên Quảng Nam rất nhiều... liệt sĩ!
Thêm cái nữa là mới có câu "Quảng Nam hay cãi" đấy bác ạ
 
Một anh chàng đang nghe radio đến đoạn :" nếu ds hồng hào, lông tơ trên mặt nhỏ,mịn tức là khoẻ mạnh".
Nghe đến đây anh ta đứng dậy và soi gương, ngắm nghía, sờ lên mặt rồi cười cười....trông mình khoẻ mạnh và đáng yêu nhờ.
Anh ta định nghe nốt phần còn lại thì giọng phát thanh viên vang lên: bà con và các bạn thân mến, buổi toạ đàm về kiến thức chăn nuôi heo đến đây kết thúc.
Rầm!!!!!!!!!
 
Mới win đôi giày của bác Fellow, tranh thủ xả xì chét ^_* ( những cái chết lãng xẹt)
Trời tối, xe tắt máy giữa đường, nghĩ hết xăng, anh A bật lửa soi xăng. Xăng còn, anh A hưởng thọ 34 tuổi.
Trời sáng, chị B đang đóng đinh. Nhưng mãi không đc. Nghĩ búa hư, chị B dùng đầu thử búa. Kết quả, búa tốt, hưởng dương 28 tuổi.
Trời nắng, anh C bật quạt, quạt không quay. Nghĩ cúp điện, anh C thò tay kiểm tra ổ điện. Điện không cúp, anh C tận hưởng đc 24 mùa xuân.
Trời mưa, đang coi TV thì mất sóng. Nghĩ ăng-ten hư, chị D leo lên mái nhà kiểm tra ăng-ten. Trời nổi sấm, chị D tắm mưa lần cuối lúc 27 tuổi.
Trời đẹp, E đi sở thú. Thấy sư tử đói E cho sư tử ăn. Tưởng sư tử ăn no E vào lồng xỉa răng cho sư tử. Sư tử ăn no, anh Hải hưởng thọ 30 tuổi.
 
Back
Top