Cười một tí để xả Stress

Khỏa thân "Bảo vệ Ngựa" hay là "Người mẫu Ngựa"

11163775_546092425548629_718186753260630066_n.jpg
Đóng phim với ngựa :D
 
Hai thằng tù chào hỏi nhau:
- Mày tội gì đấy. Tù hình sự hay tù chính trị.
- Đcm! Tù chính trị mày ạ. Mà tao có biết cái ccc gì về chính trị chính em đéo đâu?
- Chắc lại bị mấy thằng "rân chủ" xúi rồi biểu tình hay viết viết linh tinh hả?
- Đếu gì. Tao là thợ sửa ống nước. Hôm vào UBND TP thay ống. Thấy nó hỏng hết. Tao bảo: Hỏng, hỏng cm nó hết cả hệ thống rồi. Phải thay hết.
- ???
 
Để em góp vui thêm câu chuyện:
_Alo vinafone xin nge ạ!
_E cho a hỏi vina phủ sóng trong cả nước fải k?
Vâng, có vấn đề j ko ạ?
_ Sao đt a thả zô nước k liên lạc đc zậy?
 
Để em góp vui thêm câu chuyện:
_Alo vinafone xin nge ạ!
_E cho a hỏi vina phủ sóng trong cả nước fải k?
Vâng, có vấn đề j ko ạ?
_ Sao đt a thả zô nước k liên lạc đc zậy?
Chả phải bác đang cầm cái đt bị zô nc gọi cho tổng đài vina còn giề:D:D
 
Chuyện bất thường :)

Trước khi đi công tác, một anh chàng bí mật nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ.

Anh ta dặn nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho anh ta.

Một tuần trôi qua êm ả.

Đầu tuần sau, anh ta nhận được điện thoại của bà cụ hàng xóm:

- Người đàn ông vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm, hôm qua không thấy đến
 
Mình xin chia ser cách để khống chế 1 người cầm mã tấu:
Bước 1:khi đối thủ vung mã tấu lên chém ta xoay người nhẹ nhàng 1 góc 45° dùng tay phải đỡ
Bước 2:xoay người nhẹ nhàng và khom xuống đất 1 góc 90°,sau đó dùng tay trái nhặt lấy cánh tay phải rồi chạy :D:D
 
553df61bf13ae.jpg
Ba giết con... rồi !!!??

Hai vợ chồng nhà kia! Sinh được một cậu bé, dễ thương và mạnh khỏe.
Nay đã 4 tuổi rồi... Rồi một hôm đang ngồi, cô vợ liền tâm sự.
Anh ạ...! Nó vẫn bú... Dù em hết sữa rồi ...
Nó vẫn cứ nhằn thôi. Nhiều hôm...em đau quá !

Người chồng cười ha hả... Việc đó dễ thôi mà.
Bôi chút thuốc xong ngay. Con ngậm cay... bỏ bú...

Mặt trời vừa nhu nhú, người chồng liền mang sang lọ dung dịch màu vàng,
bôi lên gò bồng đảo, hôn vợ yêu một cái. Rồi anh chồng đi làm, anh đến thẳng cơ quan, làm lu bu công việc.

Một hồi sau mới biết, mình lấy nhằm lọ rồi!!! Lọ thuốc... cực độc... ôi !
Con ơi... Ba có tội...! Ba đã giết con rồi...!

Hốt hoảng lòng rối bời, người chồng liền tức tốc phóng vội xe về nhà. Nhìn thấy từ xa xa, nhà đông người qua lại, người thì hô cấp cứu... Kẻ bảo nó chết thôi...

Ôi, ba giết con rồi...! Người chồng khuỵu trước cổng. Như phép Tiên ban xuống !

Đứa bé từ trong nhà............ Rẽ đám người chạy ra.
Ôm chầm lấy người cha. Hổn hển... mách rằng là :
Chú hàng xóm........ đến nhà. Chết trong kia, ba ạ!!!
 
12191930_198219033843536_4278400002961991086_n.jpg
Thơ tréo ngeo.

Bên tây họ mới phát minh,
Ra một loại máy trợ sinh thần kỳ.
Máy này hoạt động tinh vi,
Cơn đau của vợ tức thì chồng mang.
Có ông chồng nọ đàng hoàng,
Thương vợ đau đẻ, sẵn sàng chịu thay.
Thế là sử dụng máy này,
Bật lên vợ hết đau ngay tức thì.
Nhưng chồng lại chẳng thấy gì,
Nghĩ thầm trong bụng: chắc vì mình hên.
Đang vui, điện thoại réo lên,
Thằng bạn gọi đến, giọng rên hừ hừ.
Báo rằng từ nãy đến giờ,
Đau bụng dữ dội, mệt phờ râu trê...

Một câu chuyện khác dưới quê,
Đôi vợ chồng nọ rất mê số đề.
Đến ngày chuẩn bị... ra đê,
Thì cậu quý tử ngủ mê... gặp Thần.
Thần Phán rằng: “Chớ có phân vân,
Ngày mai đề xổ hai lần tuổi cha”.
Chồng ngồi tính: tuổi bốn ba (43),
Thần cho tám sáu (86), cắm nhà đập thôi.
Nào ngờ tối đổ: tám mươi (80),
Ông hàng xóm tuổi bốn mươi (40)... trúng đề.
Cuộc đời rõ thật éo le,
Tưởng hên lại gặp tréo ngoe đớ người.
 
12191930_198219033843536_4278400002961991086_n.jpg
Thơ tréo ngeo.

Bên tây họ mới phát minh,
Ra một loại máy trợ sinh thần kỳ.
Máy này hoạt động tinh vi,
Cơn đau của vợ tức thì chồng mang.
Có ông chồng nọ đàng hoàng,
Thương vợ đau đẻ, sẵn sàng chịu thay.
Thế là sử dụng máy này,
Bật lên vợ hết đau ngay tức thì.
Nhưng chồng lại chẳng thấy gì,
Nghĩ thầm trong bụng: chắc vì mình hên.
Đang vui, điện thoại réo lên,
Thằng bạn gọi đến, giọng rên hừ hừ.
Báo rằng từ nãy đến giờ,
Đau bụng dữ dội, mệt phờ râu trê...

Một câu chuyện khác dưới quê,
Đôi vợ chồng nọ rất mê số đề.
Đến ngày chuẩn bị... ra đê,
Thì cậu quý tử ngủ mê... gặp Thần.
Thần Phán rằng: “Chớ có phân vân,
Ngày mai để xổ hai lần tuổi cha”.
Chồng ngồi tính: tuổi bốn ba (43),
Thần cho tám sáu (86), cắm nhà đập thôi.
Nào ngờ tối đổ: tám mươi (80),
Ông hàng xóm tuổi bốn mươi (40)... trúng đề.
Cuộc đời rõ thật éo le,
Tưởng hên lại gặp tréo ngoe đớ người.
Chả nhẽ mấy ông bố đi thử ADN hết sao chời:rolleyes:
 
Trong buổi lễ Thành Hôn, bố chú rể nói chuyện với bố cô dâu :
Hôm nay đám cưới vui thay
Con anh bị quánh từ đây tới già
(Khà khà khà)
Ấy vậy mà:
Thương thay cái phận đàn ông
Từ ngày có vợ người không ra người
Ngày xưa như cá biển khơi
Bây chừ như cá chỉ bơi trong lờ
Đi đâu vợ cũng nghi ngờ
Đi mần thì phải hết giờ về ngay
Về nhà nào được ngơi tay
Hết xoay dưới bếp lại quay (tay )trên nhà
Quay nhiều nên mắt quáng gà
Nên nhìn thấy vợ tưởng là mẹ cha
Lúc nào vợ cũng thẩm tra
Xem chồng có cái gọi là Quỹ Đen
Vợ kiểm không xót đồng ten
Lấy đâu mà lập Quỹ Đen hả giời!
Đêm nằm trách phận, than trời
Tự dưng lấy vợ cho đời đắng cay
Biết trước cớ sự thế này
Hợp đồng làm rõ trước ngày Tân Hôn
Thôi đành đóng cửa thiền môn
Bây chừ ứ có lôm côm hang hèo

:mad::confused:
( chôm chỉa và chỉnh sửa :)))
 
TAI HẠI VIỆC NGOẠI TÌNH ( Đọc mà cười đau cả ruột )

Có lần con bồ nhắn, anh ơi, đến ngay đi, chồng em vắng nhà rồi. Chúng mình làm trận long giời lở đất nhé. Hí hí. Tôi sướng quá xách xe với pháo đến ngay kèm theo không quên đem tặng nàng cuốn sách "50 tư thế mới lạ tuyệt hay" :)

Giời mùa đông, mưa nhè nhẹ, rét êm êm như hôm nay. Cô bồ thì đã tắm rửa sạch sẽ, nằm nghiêng nghiêng cho ráo nước. Tôi đến, hai người nhao vào nhau như trâu chọi Đồ Sơn. Gớm đương hùng hục như trâu húc mả, bồ hôi toát rã, thở phì phà phì phò thì .......cửa phòng lạch cạch. Cô bồ mặt cắt không còn giọt máu, lắp ba lắp bắp. Anh ơi, chồng em, chồng em về.
Ngay lập tức tôi phóng ra ngoài ban công. Thằng chồng nó vào, tìm lồng lộn lên. Ra cả ngoài ban công. Tài chưa, không tìm được tôi.
Thì ra tôi đã đu người xuống dưới, cởi truồng lồng lộng. Nhưng có vấn đề xảy ra, đu người mãi thì cũng mỏi tay, tôi nặng ngót tạ, phải tìm cách nào đó cho cơ thể nhẹ bớt đi. Ý tưởng thiên tài chợt lóe lên. Phải ị bớt cho người nó nhẹ đi. Thế là tôi nhắm mắt nhắm mũi rặn lấy rặn để. May thay cũng tòi ra được một ít. Quả là cơ thể nhẹ hơn.
Đang sung sướng vì tìm ra cách thoát hiểm thì có bàn tay đập mạnh vào vai rồi tiếng người giục giã: Anh ơi, dậy đi, sao lại ỉa ra chăn chiếu thế này?. Kinh quá.!
Hóa ra là giấc mơ. Khiếp thật.
Ngoại tình tai hại thế đấy các anh chị ạ.
Các mẹ đọc giải trí chút cho vui, bên cạnh HN lạnh

(St)

Gửi từ HTC One max của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Back
Top