Cười một tí để xả Stress

+ Quảng cáo kem làm trắng da: Sản phẩm của chúng tôi được... Bao Công tin dùng!

+ Quảng cáo vé xem bóng đá: Mua một tặng một... chục trứng hoặc cà chua thối!

+ Quảng cáo dầu gội đầu: "Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hãy dùng dầu gội đầu của hãng chúng em. Đảm bảo một lần là sạch bong cả bùn lẫn gàu".

+ Quảng cáo nước tăng lực: Sản phẩm của chúng tôi ngoài việc tăng sức khỏe, sức đề kháng còn làm bạn tăng sự dũng cảm. "Làm" vài lon bạn có thể dám... cãi lại vợ!
 
QUẢNG CÁO CẢI BIÊN
Xin tiền là 1 nghệ thuật, và người xin tiền cũng là 1 nghệ sĩ. Bí quyết thành công của tôi ... luôn xin được nhiều tiền, chính là gia đình tôi giàu có đấy các bạn ạ.
Sữa mẹ là tốt nhất cho sự phát triển của bố trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Chống chỉ định: Không dùng cho phụ nữ dưới 2 tuổi , trẻ em có thai và đàn ông đang cho con bú....
Cuộc sống có rất nhiều bà vợ, hãy tin vào sự lựa chọn "sai lầm" của chính mình
Tết làm điều phúc sung túc cả năm, ngại thì đừng làm
Sing gum Cum e, tịt mũi tắc họng, sảng khoái được không?
Thử tưởng tượng ai đó đưa cho bạn một Bao cao su OK, bạn đem về dùng thử, bạn bóc ra không cần dùng răng, bạn "kết nối" thật đơn giản, cảm giác thật là tuyệt vời, bạn thử đi thử lại vài lần nữa, bỗng chuông điện thoai reo vang, bạn nhấc máy lên và đầu dây bên kia một giọng nói ngọt ngào vang lên "OK chứ ".
Với bao cao su OK không có gì là khó tưởng tượng.
Có cà phê Mô mừn chưa ?
- Vậy anh ăn cái tát nào chưa?
- Bốp, dám tranh với bà à...
Bột ngọt Ve đan tiêu thụ khắp các "nhà cầu"
Mình là tiếp viên truởng của một quán cafe. Mỗi lần xuất hiện trước khách hàng, quần áo có sáng sạch thì mình mới có đủ tự tin để tiếp khách .....
Một lần vắng khách, mình đi siêu thị thấy có bột giặt OMO , bao bì trông cũng tàm tạm, mình mua dùng thử, công nhận là OMO tốt thật đấy. OMO có chất tẩy tốt đến nỗi làm quần áo mình trắng sạch hẳn, lại còn tẩy ăn mòn cả quần áo, làm cho cái áo và cả cái quần của mình trở nên mỏng - trong suốt đến tuyệt vời.......... Khách hàng thích lắm.........
Từ nay mình sẽ dùng OMO thường xuyên hơn...
Bạn thấy mình cô đơn?
Bạn thấy mình không nổi bật?
Hãy đến và cảm nhận tại lễ hội súc vật VN, vì bạn xứng đáng được vỗ béo và cho ăn thật nhiều
Hãy đến và cảm nhận...
Có thể bạn không sao, nhưng người khác cũng chẳng muốn nhìn
- Chào Đức! Làm cách nào mà răng Đức trắng quá vậy !
- À! Kem đánh răng P/S tốt lắm bảo vệ đến 2 lần, nên 2 ngày Đức mới đánh răng một lần . Tiết kiệm thời gian lắm !!
- Đố con hình nè là hình gì??
- .....................
- Đố con hình nè là hình gì?
-.....................
- Hình gì hả??????
- Ông bị điên à, hỏi mãi !!!
Sữa Anpha cộng...Thông minh hơn cả mong đợi
Từ bao lâu tôi đã yêu cục tiền của bạn từ bao lâu tôi đã yêu anh sun đẹp trai ...............
Với sản phẩm sun- thuốc trừ sâu đặc trị môi trường và quê hương của bạn sẽ luôn tươi đẹp (Đặc biệt không gây hại đến côn trùng và nhất là chuột)
Một đoàn học sinh đang đi từ trường về nhà thì gió cát nổi lên ầm ầm. ! lão già hiện ra tóm 1 thàng bé định ăn thịt :
- Ha ha ha!!!!
- Ối ối thả ta ra !
- Ông ơi Ông siêu quá! ông có thể hoá nhỏ được không?
- Hoá nhỏ hả? quá dễ quá dễ!
Bla! Bla! Bla!
Bụp! chết nè! ha! ha!
...Bốp! Chát! Ối! Hự !
Ơ! Sao ông không bị tóm?
Mày tưởng tao làm theo kịch bản hả? Ha! Ha! Ha! Chết này! Chết này! Lừa tao này !
Ối tha cho con!
- Em vào đi, ba mẹ anh hiền lắm.
- Xem nào, bạn gái của cậu ấy đây... "Trông như con dở hơi ý. Tóc gì mà thẳng tuột, chẳng xoăn tít như tóc mình."
- Lại ép tóc đấy mà. Chắc tốn kém lắm đây.
- Không đâu. Em chỉ dùng Sunlight thôi...
Zim: Tại sao mẹ lại rót rượu cho con ít hơn ngày thường thế này..?
Mẹ cô: Không con ơi, với loại rượu mới này, vẫn đảm bảo say và thơm như trước mà chỉ dùng bằng ¼ lượng rượu bình thường. Con thử xem có say không.
Zim: Vậy mà con tưởng mẹ không còn thương con nữa.
Mẹ cô: Đâu có, mẹ lúc nào chả thương con.
Giới thiệu loại rượu Downy mới, với độ cồn đậm đặc gấp 4 lần rượu thường, đem lại cho bạn cảm giác lâng lâng mà không hề no bụng.
 
“Em ơi, mọi người ngủ hết rồi, chúng mình... làm thôi”. “Được, vậy chúng mình lại góc kia cho kín đáo anh nhé!”...


Một lát sau...

- Không ai nhìn thấy, bắt đầu thôi anh!

- Hơi chật, từ từ đợi anh xoay người.

- Anh có đem... áo mưa không? Trùm vào đi, kẻo nhỡ ra...

Tiếng thở mạnh khoan khoái:

- Thích quá, nhịn mấy hôm nên bây giờ... sướng quá!

- Em cũng thấy thế!

Bỗng có tiếng sột soạt trên hệ thống loa và một giọng nói vang lên:

- Đây là thông báo của cơ trưởng chuyến bay, đề nghị hai hành khách vừa rời chỗ ngồi trở về vị trí của mình. Qua màn hình kiểm soát chúng tôi đã nhìn thấy tất cả. Quý vị đã vi phạm luật hàng không. Yêu cầu dập tắt 2 điếu thuốc lá và bỏ áo mưa ra khỏi máy dò khói ngay!
..........................................Ặc ,ặc...................
 
Thấy con trai ngoanhson cầm con chim đi tha thẩn chơi 1 mình, một người đàn bà chặn lại tỏ vẻ muốn con chim của cậu . Bà ta tiến lại gần và hỏi :
- Này cậu bé, nếu cậu trả lời đúng thì ta sẽ để cho cậu đi . Còn ngược lại ta sẽ lấy con chim của cậu .
Nói rồi bà ta cởi quần ra, đập cái bẹp vào chỗ kín của mình và hỏi tiếp :
-Đố cậu đực hay cái ?
Tất nhiên, là con trai ngoanhson, cậu bé trả lời ngay tắp lự rằng cái . Tức thì mụ kia giật ngay con chim của cậu và nói :
- Cái sao có râu ?
Cậu bé khóc tức tưởi về nhà méc bố ngoanhson . Ngoanhson akay liền đi tìm người đàn bà và hỏi :
-Tại sao bà lấy chim của con tôi ?
Và tất lẽ dĩ ngẫu, mụ kia nói rõ nguyên do vì sao. Bực mình, ngoanhson độp lại: Nếu bà trả lời k đúng câu hỏi của tôi thì tôi sẽ bắt chim về .
Nói rồi, ngoanhson tụt quần mình ra, chỉ vào fần dưới và hỏi :
-Vậy chứ đố bà đực hay cái ?
Người đàn bà trả lời tất nhiên là đực .Tức thì ngoanhson giựt lại chim, cười ha há và trả lời :
-Đực sao có trứng?

(chú thích: chim là chim đồ chơi nhé)
 
Hơn ngàn vó ngựa
Có một anh chàng mắc bệnh ?sĩ? nặng. Một lần mượn được cáI xe máy tới nhà người yêu chơi, không may dọc đường bị tai nạn, nên bị ngã...trẹo quai hàm. Bạn bè đến thăm, anh ta nói:
- Bình thường thôi! đời có ...ngã mới có khôn được!
Lần khác đi tắm biển. Cũng vì ?sĩ? nên anh ta suýt chết đuối (Do gắng sức bơi ra xa và đuối sức không bơi được về). Bạn bè cứu được lên bờ, bụng còn căng nước, anh vẫn cố lẩm bẩm:
- Không sao cả! Ðời phải biết vị mặn chát của nước biển!
Rồi cho tới một ngày kia, Ðược tin người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta buồn quá phát ốm, phảI đưa đI bệnh viện. Bạn bè tới an ủi, anh ta vẫn cất một giọng đều đều:
- Cũng tốt thôi! Ðời có thế với biết ...sức ?đá? của phụ nữ mạnh hơn ...Ngàn vó ngựa!..
........................


Kiến, voi và tê giác

Trong rừng có một con kiến, một con voi và một con tê giác. Một hôm, kiến ghé tai nói nhỏ với voi một câu, voi ngất. Hôm sau, voi lại nói nhỏ với kiến một câu, kiến ngất. Hôm sau nữa thì tê giác chạy đến chỗ voi và kiến kêu lên một tiếng, cả hai đều ngất. Đố các bạn, voi, kiến và tê giác nói những câu gì?









Xin bật mí:
Kiến: Anh ơi, em có thai rồi!
Voi: Em ơi, ta làm lại đi!
Tê giác: Papa, mama....

..........................................:rolleyes: :cool:

Hiểu nhầm

Một cơ quan nọ được phân 3 chỉ tiêu đi học ở Mỹ.
Khi phải điền vào mẫu FORM, mục SEX, 3 quí ông viết như sau:
- Three times a week.
- Sometimes.
- Not married.
Còn cô thư ký nọ thì thật thà hơn với câu trả lời:
- Never.
Một giáo viên tiếng Anh, tỏ ra thông hiểu hơn cả, ông ta viết:
- When I feel well, three times per night

................................


Phục hận
Nông trại xôn xao vì những lời bàn tán, khen ngợi: chị gà mái vừa đẻ được một quả trứng nặng đến hơn 1 kg...
Các phóng viên từ khắp thế giới đến thăm hỏi và lia lịa ghi chép để đăng tin giật gân này...
Một phóng viên kéo gà trống ra và hỏi:
- Ông đánh giá gì về sự kiện trọng đại này?
- Miễn bình luận!
- Ông có dự định lặp lại kỳ tích này không?
- Không!
- Vậy ông có dự định gì cho thời gian sắp tới?
- Cắt... thiến thằng đà điểu khốn nạn!

...........................................
Một con thỏ vừa ra khỏi hang thì bị cáo chộp bắt. Thỏ vội nói:

- Ông có thể chờ tôi hoàn tất bản luận văn tốt nghiệp về đề tài “Sự vượt trội của thỏ so với cáo và sói” được không?

Tò mò về nội dung luận văn, cáo quyết định chui vào hang thỏ để xem. Và cáo không bao giờ quay ra nữa.

Ngày hôm sau, thỏ cũng vừa ra khỏi hang thì bị sói bắt. Rồi cũng vì tò mò, sói vào hang thỏ và cũng không bao giờ trở ra nữa.

Sau đó, báo chí khắp nơi tìm đến hang thỏ để tìm hiểu về chuyện kỳ lạ kể trên. Người ta thấy trong hang có một bộ xương cáo, một bộ xương sói và một con sư tử đang ngủ.

Bài học: Đề tài và phương pháp làm luận văn đều không quan trọng. Điều quyết định ở chỗ ai là người hướng dẫn.

..............................................

Tham nhũng



Nguyên thủ của một nước châu Phi đến Mỹ và được tổng thống Mỹ mời thăm nhà riêng. Vị nguyên thủ Châu Phi sửng sốt vì sự sang trọng của căn nhà.

- Ngài lấy gì để trang trải cho tất cả những thứ này?

- Đơn giản thôi. Ngài có nhìn thấy cái cầu phía xa xa kia không? Chính phủ đã chi 2 triệu đô để xây dựng, nhưng giá thành chỉ hết 1 triệu. Ngài hiểu được vấn đề chứ?

Năm sau, tổng thống Mỹ đến thăm châu Phi và cũng được mời tới tư dinh của vị nguyên thủ nọ. Tổng thống Mỹ gần như ngạt thở: toàn đồ gỗ quí hiếm, ngà voi, thảm Trung Đông, thiết bị toalet bằng vàng khối...

- Ai đã tặng ngài tất cả những thứ xa xỉ này?

- Đơn giản thôi. Ngài có nhìn thấy cái cầu phía xa kia không?

- Làm gì có cây cầu nào?

- Thế là ngài đã hiểu vấn đề rồi đấy.:D
 
Sự tích một cái nhìn .

Nếu chị em bắt gặp anh chàng nào đó đang liếc trộm “núi đôi” của mình thì cũng đừng vội nghĩ hắn “dê” mà tội nghiệp, cái nhìn đó xuất phát từ nguyên nhân hết sức nghiêm túc. Chuyện là thế này...
Ngày xưa, khi tạo ra loài người, thượng đế đã nặn đôi "ti" của người đàn ông to hơn hẳn của người đàn bà với ý nghĩa phân công: "Đàn bà sinh con thì đàn ông phải... cho con bú"! Nhưng đối với loài người, việc phân công như vậy lại "không mang tính khả thi" trong cuộc sống. Vì thật bất tiện khi người đàn ông vừa ôm con cho nó bú lại vừa phải săn bắn. Thượng đế, sau một thời gian "ngâm cứu" đã ra quyết định lại: Giao "ti" của đàn ông cho đàn bà, để họ kiêm luôn việc cho con bú!

Tha hồ rảnh rang, các ông khoái lắm. Nhưng trong lòng họ có một cái gì đó... tiêng tiếc. Thì bỗng nhiên mất đi một "tài sản vô cùng xinh đẹp" như vậy ai mà chẳng xót!!!

Cho nên kể từ đó đến nay và... mai sau, dù đi trên đường hay đang dự tiệc, cánh đàn ông thỉnh thoảng vẫn hay liếc trộm... "tài sản cũ" của mình là vì thế.

.........................................
 
Lại quảng cáo

"....Tình yêu không bao giờ bị ngăn cách...chỉ có hôi nách mới ngăn cách tình yêu....hãy dùng RexoNa...":))
 
Lại quảng cáo

"....Tình yêu không bao giờ bị ngăn cách...chỉ có hôi nách mới ngăn cách tình yêu....hãy dùng RexoNa...":))

Sặc sặc.Lời phê:Ngôn ngữ ngắn gọn và súc tích mà đem lại hiệu quả cao trong quảng cáo,gây bất ngờ trắng trợn cho người nghe.Điểm:10:D
 
Hihihihi. Anh Long Kiếm đâu ra chuyện vui vậy. Anh gửi cho em 1 ít nhé. Con vợ em nó zdữ quá.....
 
Hậu sinh khả úy :

Cu tí đi học về, bố VMEP hỏi : Tí hôm nay học hành thế lào?
Tí báo cáo : - Con được 0 điểm văn
Bố VMEP cau mày : Sao lại thế ?
Cu tí : Cô giáo bảo con đặt câu với từ " Cô giáo " - Con đặt câu : " Cô giáo em trông như con đĩ " nên cô cho 0 điểm. Sau đó đến giờ toán con cũng bị 0 điểm.
Bố VMEP đập bàn : Thế là thế lào ?
Cu tí : Cô hỏi con 2 x 3 bằng mấy, con trả lời là bằng 6 - Cô lại hỏi 3 x 2 bằng mấy?
Bố VMEP : thế thì khác đ.... gì nhau
Cu tí : Con cũng nói như thế nên cô cho 0 điểm.
Bố VMEP : Còn gì nữa không?
Cu tí : Con còn bị 0 thể dục nữa cơ.
Bố VMEP gào lên : Giời ơi
Cu tí : Cô bắt co 1 chân lên & đá bóng bằng chân kia.
Bố VMEP làu bàu : Thế thì đứng bằng con C..... à ?
Cu tí : Đấy, con nói y như bố mà cô lại cho con 0 điểm.

:D :D :D
 
Một phụ nữ luôn tranh đấu cho Nữ Quyền, gặp một anh thanh niên Hồi giáo có bốn vợ. Liền nói với giọng trách móc:
- Tại sao đàn ông Hồi giáo các anh được quyền lấy 4 vợ. Còn phụ nữ thì không được lấy bốn chồng.

Anh thanh niên điềm tĩnh trả lời:
- Cô có thấy cái xe hơi bốn bánh kia không?
- Thấy thì làm sao?
- Bốn cái bánh xe ấy chỉ cần có một cái bơm thôi. Ngược lại có bao giờ cô thấy một bánh xe cần đến bốn cái bơm bao giờ.

.........................................

Đố tục, giảng thanh- Đổi món tí nhé...................



Thò tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống lên nhấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo, nói thì thào
“Anh ơi, cẩn thận không hư đấy!”
“Tôi nhấn thế này, hư làm sao?”
Là làm gì?

Ðầu nhọn mình thuôn khéo khéo là
Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
Lớn bé trắng đen đè tất tật
Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra
Là cái gì?

Trời nực nên em phải ở trần
Một gậy dài dài cắm vào thân
Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
Quân tử sướng từ đầu tới chân
Là cái gì?
................................................
 
Vợ chồng nhà nọ ngủ ở hai phòng riêng. Buổi đêm, nghe tiếng động bên phòng cô vợ, anh ta sang xem sao, song chỉ kịp nhìn thấy một bóng đàn ông nhảy qua cửa sổ.

- Ôi! Nó cưỡng bức em! - Cô vợ hổn hển.

- Thế sao em không kêu lên ngay?

- Lúc đầu em cứ nghĩ đó là anh, chờ mãi không thấy hắn tiếp tục lần thứ hai em mới biết là mình nhầm!
..................................................

Các Luật Bắt Buộc Nếu Muốn Yên Thân Với Vợ

----------Thí sinh cứ thế làm bài,giám thị coi thi ko phải giải thích gì thêm............


1. Luật...thiên nhiên : Nhất vợ, nhì trời.
2. Luật...luân lý : Kính vợ, nhường con.
3. Luật...lao động : Phải đổ rác,rửa bát,đi làm,cắt cỏ..
4. Luật...hành chính : Không được tiếm quyền vợ.
5. Luật...báo chí : Chỉ phụ nữ được quyền tự do ngôn luận.
6. Luật...ngân sách : Phải giao tiền cho vợ vì vợ là tay hòm chìa khóa.
7. Luật...thương mại : Mọi mua sắm đều phải trình qua vợ.
8. Luật...doanh nghiệp : Tất cả mọi dịch vụ đã thỏa thuận với vợ là phải thi hành triệt để.
9. Luật...dân sự : Không được phê bình nhan sắc của vơ.
10. Luật...hình sự : Cấm "hành sự" khi vợ chưa..ứ..ừ..ư..
11. Luật...tài chính : Chỉ vợ quyết định về ngân sách thu chi.
12. Luật...hôn nhân : Mọi hành vi ..đánh lại vợ đều bị phạt trọng tội.
13. Luật ... rừng : Đình công hoặc ký đơn ly hôn nếu vợ dám đòi hỏi tất cả 12 điều kia
..................................He,he,.....................
 
Vật thay thế đàn ông

Một người đàn ông mang một cái hộp bên trong có một con muỗi đến bán ở chợ chim. Trên hộp ghi "Vật thay thế đàn ông".

- Sử dụng nó như thế nào?, một người phụ nữ hỏi.

- Chỉ việc cởi quần áo ra và thả nó ra khỏi hộp. Nếu có gì không ổn, hãy gọi điện cho tôi.

Khi về đến nhà, người phụ nữ cởi quần áo ra và mở nắp hộp, con muỗi bay ra và đậu trên trần nhà. Người phụ nữ buộc phải gọi điện. Người đàn ông bán muỗi lập tức đến ngay, cởi quần áo và nói với con muỗi:

- Hãy chú ý nhìn nhé, đây là lần cuối cùng tao làm mẫu cho mày đấy!!!
 
Hậu sinh khả úy :

Cu tí đi học về, bố VMEP hỏi : Tí hôm nay học hành thế lào?
Tí báo cáo : - Con được 0 điểm văn
Bố VMEP cau mày : Sao lại thế ?
Cu tí : Cô giáo bảo con đặt câu với từ " Cô giáo " - Con đặt câu : " Cô giáo em trông như con đĩ " nên cô cho 0 điểm. Sau đó đến giờ toán con cũng bị 0 điểm.
Bố VMEP đập bàn : Thế là thế lào ?
Cu tí : Cô hỏi con 2 x 3 bằng mấy, con trả lời là bằng 6 - Cô lại hỏi 3 x 2 bằng mấy?
Bố VMEP : thế thì khác đ.... gì nhau
Cu tí : Con cũng nói như thế nên cô cho 0 điểm.
Bố VMEP : Còn gì nữa không?
Cu tí : Con còn bị 0 thể dục nữa cơ.
Bố VMEP gào lên : Giời ơi
Cu tí : Cô bắt co 1 chân lên & đá bóng bằng chân kia.
Bố VMEP làu bàu : Thế thì đứng bằng con C..... à ?
Cu tí : Đấy, con nói y như bố mà cô lại cho con 0 điểm.

:D :D :D


Anh Long, có đúng vậy khôngtheess, đọc mà cười tức bụng . mấy anh chơi ác, cứ lấy tên nhân vật thế, bà con hiểu nhầm chít
 
Hậu sinh khả úy :

Cu tí đi học về, bố VMEP hỏi : Tí hôm nay học hành thế lào?
Tí báo cáo : - Con được 0 điểm văn
Bố VMEP cau mày : Sao lại thế ?
Cu tí : Cô giáo bảo con đặt câu với từ " Cô giáo " - Con đặt câu : " Cô giáo em trông như con đĩ " nên cô cho 0 điểm. Sau đó đến giờ toán con cũng bị 0 điểm.
Bố VMEP đập bàn : Thế là thế lào ?
Cu tí : Cô hỏi con 2 x 3 bằng mấy, con trả lời là bằng 6 - Cô lại hỏi 3 x 2 bằng mấy?
Bố VMEP : thế thì khác đ.... gì nhau
Cu tí : Con cũng nói như thế nên cô cho 0 điểm.
Bố VMEP : Còn gì nữa không?
Cu tí : Con còn bị 0 thể dục nữa cơ.
Bố VMEP gào lên : Giời ơi
Cu tí : Cô bắt co 1 chân lên & đá bóng bằng chân kia.
Bố VMEP làu bàu : Thế thì đứng bằng con C..... à ?
Cu tí : Đấy, con nói y như bố mà cô lại cho con 0 điểm.

:D :D :D

hĩ hĩ, nguyên văn ko phải thế này bác ạ

đầu tiên là giờ học toán :cô giáo hỏi 2+2= ?, con trả lời bằng 4 - cô lại hỏi 2x2=?
...........

giờ thể dục: đầu tiên các em giơ chân phải lên, sau đó các em giơ chân trái lên
............

giờ văn :........... "cô giáo là ..."

......

sau đó cô giáo dẫn con lên phòng hiệu trưởng -> thế thầy hiệu trưởng bảo sao? - bố hỏi

Thầy hiệu trưởng cho con 2k và hỏi nhà cô giáo ở đâu

:)
 
Xưa kia ở tuốt trên trời.
Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn.
Sai bắt một chú chuồn chuồn.
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.
Bỏ thêm một ký ớt bằm.
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô.
Nước mắt cá sấu tám xô.
Dịu dàng chút xíu, một lô : dữ, dằn...
Nêm thêm chín chú lăng quăng.
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông.
Hai cân nhõng nhẽo, giận hờn.
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề.
Ngọc Hoàng hứng chí hề hề.
"Con này" hoàn hảo khỏi chê chỗ nào.
Sai Thiên Lôi lấy bột nhào.
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than.
Bổng nhiên một tiếng nổ vang.
Thế là con gái tự nhiên ra đời!!!!!!!


(không rõ tác giả)

 
Nữ hoàng đến thăm tàu chiến. Khi bước xuống tàu bỗng có một làn gió thổi tung váy nữ hoàng. Cả đàm thuỷ thủ yên lặng chỉ duy nhất có một anh lính cười phá lên. Sau đó anh ta bị đưa ra toà án binh. Toà tuyên phạt anh này 3 tháng + 3 ngày tù. 3 ngày do tội gây rối mất trật tự còn 3 tháng cho tội là một lính thuỷ mà không báo cáo ngay cho cấp chỉ huy khi phát hiện thấy trên tàu có một lỗ thủng!!!!
------------------
Một học sinh ở nông thôn đến trường muộn , trình bày với cô giáo rằng nó phải dắt bò cái của nhà đến chuồng bò đực . Cô giáo bực tức hỏi :
-Thế bố em không làm được việc ấy sao ?
-Em chắc là được - Đứa bé nói - Nhưng em nghĩ là con bò đực làm tốt hơn !
----------------
Tại buổi bảo vệ đồ án tốt nghiệp của sinh viên trường Đại học Kiến trúc, một sinh viên thiết kế toà nhà ở 4 tầng khép kín, nhưng lại không có khu vệ sinh, dưới đây là lời bảo vệ của anh ta:
Sinh viên: Dạ thưa giám khảo em thiết kế mẫu nhà này sẽ được sử dụng như sau:
- Tầng 1: dành cho các cháu nhà trẻ và mẫu giáo, các cháu đi vệ sinh vào bô, lên không cần khu vệ sinh.
- Tầng 2: dành cho cán bộ hành chính sự nghiệp, các vị này thường nhàn hạ hay đi vệ sinh ở cơ quan lên cũng không cần.
- Tầng 3: dành cho giới văn nghệ sỹ, giới này hay đi lung tung không cần thiết có khu vệ sinh.
- Tầng 4: dành cho sinh viên, vừa nghèo phải lên cao, vừa đói không có gì ăn thì có khu vệ sinh là thừa.
Giám khảo...???
----------------
Một anh cộng sản TQ chết xuống âm phủ, bị đày xuống địa ngục Diêm Vương cảm hóa mãi không được mới lên gặp chúa: "Hỡi chúa cao quý, nhờ chúa cảm hóa hộ con tên cứng đầu này", Chúa vui vẻ nhận lời. Một tháng sau Diêm Vương lên gặp Chúa: "Thưa Chúa tình hình tên đó thế nào", Chúa bỗng quắc mắt: "Thứ nhất, trên đời này không có Chúa. Thứ hai, không được gọi là Chúa mà phải gọi là Đồng chí Chúa"
Diêm vương: .....
 
Đố tục, giảng thanh- Đổi món tí nhé...................



Thò tay bóp thử cái xem sao
Thấy nó mềm nên đút vòi vào
Vặn vặn, xoay xoay rồi đứng dậy
Nhấp nhổm xuống lên nhấn ào ào
Mệt mỏi, mồ hôi đầy trên trán
Nữ khách đâm lo, nói thì thào
“Anh ơi, cẩn thận không hư đấy!”
“Tôi nhấn thế này, hư làm sao?”
Là làm gì?

Ðầu nhọn mình thuôn khéo khéo là
Cắm vào nóng bỏng tấm thân ta
Lớn bé trắng đen đè tất tật
Dụi vào ngoáy ngoáy lại bỏ ra
Là cái gì?

Trời nực nên em phải ở trần
Một gậy dài dài cắm vào thân
Tay kia vặn núm, thân em ngoáy
Quân tử sướng từ đầu tới chân
Là cái gì?
................................................

chưa ai trả lời ạh :confused:
 
Các bác ko hào hứng thì em giải câu đố vậy:
1- Đã có ai bơm xe chưa ạ?:eek:
2- Ko biết có phải là: Ngoáy tai- Lấy ráy tai ko nhỉ:D
3- Chắc các bác xài điều hòa hết rồi, ko ai dùng quạt cây nữa:cool:

...............................................
Cháy lớn tại bệnh viện.

Sau khi dập tắt đám cháy một lính cứu hỏa báo cáo với chỉ huy: - Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn! Tại căn phòng duy nhất dưới hầm chúng tôi lôi ra được 9 nạn nhân. Đã làm hồi tỉnh được 4 người, còn 5 người kia rất tiếc đã chết. Viên chỉ huy nghe xong liền ngất đi. Một lúc sau, tỉnh lại ông ta mới thều thào nói: - Thiên địa qủy thần ơi ! Cái phòng dưới hầm là cái nhà xác của bệnh viện mà.
...................................

Mua Thịt

Tại nhà thương điên, bác sĩ thấy hai bệnh nhân có vẻ tiến triển nên định cho xuất viện. Nhưng để chắc chắn hơn, bác sĩ bày ra cuộc thử nghiệm cho hai bệnh nhân, một người đóng vai bán thịt, và người kia đi mua thịt.
Người thứ nhất: "Ê, làm ơn bán cho một lít thịt."
Bác sĩ để ý xem người thứ hai phản ứng ra sao, nhưng chỉ thấy hắn ôm bụng cười ngất ngưỡng.
Bác sĩ tưởng hắn đã tỉnh, nên hỏi: "Sao lại cười?"
Người thứ hai: "Thằng này mua một lít thịt mà không đem chai đi, thế mới tức cười chứ."

.....................................
Bệnh Hay Quên

Bệnh nhân: “Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể chữa chứng bệnh hay quên giùm tôi được không, trí nhớ của tôi hiện nay rất kém.”
Bác sĩ: “Thế ông đã bị bệnh mất trí nhớ bao lâu rồi?”
Bệnh nhân: “Dạ, bệnh gì ạ?”
................................................
Nhập Ngũ

Một ông già hiên ngang đi vào văn phòng ủy ban đăng ký nhập ngũ nói to: "Thằng này muốn nhập ngũ."
Nhân viên hỏi: "Cụ bao nhiêu tuổi?"
Ông già: "68 tuổi, được không?"
Nhân viên: "Rất hoan nghênh tinh thần hăng say của cụ, nhưng ở tuổi cụ làm sao mà làm lính được?"
Ông già: "Lính thì quá già chứ gì? Nhưng ai cũng làm lính thì lấy ai làm tướng bây giờ? Ðể thằng này làm tướng cho."
..............................................
Nói Nhiều Vô Ích

Trong thời chiến, một vị học giả nổi tiếng cũng nhập ngũ. Tại phòng đăng ký, nhân viên hỏi:
- Trình độ văn hóa thế nào?
Vị học giả tươi cười đáp:
- Tôi đã học qua trung học, thế rồi đại học, rồi chương trình nghiên cứu sau đại học. Thế rồi tham gia các dự án khoa học cấp quốc gia, thế rồi,. . .
Nhân viên nhìn vị học giả một lát, tỏ vẻ rất thán phục, gật đầu, rồi thong thả cầm bút viết vào hồ sơ nhập ngũ rất ngắn gọn: biết đọc và biết viết.
.............................................
Khiêm Tốn Giùm

Một vị giáo sư viết thư giùm Osin. Viết xong, giáo sư hỏi:
- Chị có muốn nhắn thêm gì nữa không?
Người làm công đáp:
- Nhờ thầy ghi rõ cuối thư: học hành không bao nhiêu, chữ nghĩa tối tăm, xin thông cảm giùm.
........................................
Báo Tin Mừng

Cuối năm học, cu Tí tung tăng cầm phiếu điểm trở về, chưa đến cửa đã reo to:
- Bố ơi, bố ơi, kỳ này bố phải mừng to.
- Cái gì vậy?
- Con cho bố một tin vui bất ngờ.
- Con trai của bố, tin vui gì?
- Sang năm, bố không phải mua sách giáo khoa mới cho con làm gì cho tốn tiền.
- Nghĩa là sao?
- Con được học lớp cũ thêm một năm nữa.
................................................
Khác biệt văn hóa

Khi phát hiện trong cốc bia hơi có con ruồi:

- Người Mỹ hỏi lại chủ quán xem con ruồi thật hay ảo.
- Người Đức sẽ đổ cốc bia xuống sàn, trả tiền và ra khỏi quán.
- Người Anh sẽ mắng nhiếc chủ quán, đòi cốc khác.
- Người Trung Quốc vứt con ruồi đi và uống bia.
- Người Việt Nam uống ngon lành, sau đó gọi chủ quán lại giới thiệu con ruồi và đòi cốc khác. Trước khi về còn cho người khách khác trong quán thuê lại con ruồi
........................................
 
Back
Top