Cuối năm rồi, các bác thế nào ạ

em 32 ăn chơi và công việc vẫn bình bình như năm trước
dính quả yêu đương nghĩ cũng tươi, đùng phát vừa chia tay
1 năm kết thúc buồn
 
Cuối năm an nhàn với 1 vợ, 1 zai yêu
Đầu năm chào đón thêm zai yêu khác các bác ạ, chắc vất vả lắm đây
Hy vọng cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn
 
năm ni phấn đấu sắm được vài món đồ công nghệ, cơ bản đạt được đc mục tiêu đề ra, công việc thì cũng đi theo chiều hướng tốt hơn năm ngoái
30 xuân xanh rồi mà vẫn độc hành bác ạ, buồn quá
 
Cuối tuần sau là hết năm dương rồi mà vẫn thấy cơ quan yên ắng quá mấy bác ơi.Lại một năm kinh tế buồn chăng :(.Cứ cuối năm lại mong năm tới tốt hơn năm vừa qua.Mà năm tới gần hết rồi mà cũng chẳng khác năm trước :(
 
Hiu hiu, kết thúc năm mới nghe được 1 tin sét đánh.
icon6.gif


Vợ em lại có em bé trong khi đứa lớn mới được 15 tháng.

Lo quá các bác ợ, ko biết có đủ thời gian, nguồn lực để bơm cho cả 2 đứa ko !

buon_002.gif
 
Bác không bọc cái cao su vào đầu gậy thì chẳng thế :D
 
một năm đói kém nhưng bù lại nhà em thêm được một cái tầu há mồm nữa ạ hihi :)
 
Các bác mua cái chăn lông cừu về đắp cho ấm, cái cốt yếu là sống sót qua mùa đông này, rùi sang hè ta tính tiếp ạ.
 
Bác như vậy là năng động rồi.
Em cũng có lúc như bác, tự chủ tập tành buôn bán nhưng không kham được, rồi vốn ít quá, giờ lại quay lại đi làm thuê, ủ mưu đắp chăn chờ độc lập :).
Còn mấy ngày nữa là tết rồi, chúc cả nhà làm ăn suôn sẻ :).
 
Hiu hiu, kết thúc năm mới nghe được 1 tin sét đánh.
icon6.gif


Vợ em lại có em bé trong khi đứa lớn mới được 15 tháng.

Lo quá các bác ợ, ko biết có đủ thời gian, nguồn lực để bơm cho cả 2 đứa ko !

buon_002.gif
Úi.... Xem lại hành vi của mình nhé. Vợ tự nhiên có bầu à?
Ghét nhất người ăn xong lại đổ thửa rồi lại còn nói... tin sét đánh nữa mới ghê chứ :D
 
Cuối năm thì nhét tiền vô phong bao. Đầu năm lại đi phát phong bao thôi.
 
E năm nay 34tuổi tuổi giáp tí. 21tuổi tai nạn giao thông phải cưa mất một chân, 23 tuổi lấy vợ, 24 tuổi lên chức bố với cô con gái đầu lòng, 26 tuổi nghỉ vc công ty chính thức bươn chải với xã hội, 30 tuổi nhận tin vui với cô con gái thứ hai và năm nay 2017 em lại chuẩn bị đón tin vui nữa ạ. 2016 cũng được gọi là thành công thế nhưng chưa dc như mình mong muốn cho lắm, còn nhiều thứ phải làm mà sức mình thì có hạn đành để 2017 thực hiện tiếp. E chẳng phải ôn nghèo kể khổ đâu vài lời tâm sự mong nhận dc vài lời động viên sang năm mới có sức chiến đấu tiếp thôi ạ. Chúc các bác năm mới An Khang Thịnh Vượng!

Gửi từ D6503 bằng Ứng dụng HHVN Mobile :: Download & Cài đặt
 
Back
Top