Đây đây, lại nói về Bách Phương đây bà con ơi.
Nghe nói thực hư về bác Bách Phương cũng nhiều, hôm nọ được ông bạn rủ xuống Bách Phương -chính ông ấy khen lấy khen để Bách Phương nào là hàng Xịn, giá hợp lý nhất .v.v...(chả là ông ấy xách một con Toshiba ở đó khoảng 2 tháng trước đây rồi, và cần được bảo hành), bệnh bàn phím, máy tự tắt. Mới bỏ ra cả đống tiền nên không khỏi không lo, thế là anh em kéo xuống Bách Phương.
Có một anh kỹ thuật đứng ra nhận máy, và còn cho mượn con IBM T23 để dùng tạm trong thời gian chờ sửa chữa, sau 02 ngày đã giao máy lại, nhân viên kỹ thuật chỉ nói "bàn phím của anh bị nước vào, nên bị vậy, may là ít và anh mang đến sớm, chỉ cần vệ sinh, sấy khô là được, lần sau anh nhớ cẩn thận". Phải nói là không chê vào đâu được, hơn hắn mấy ông bán máy in chính hãng SAMSUNG, mang đến chỗ mua bảo hành nó bảo xem Hãng SAMSUNG bảo hành ở chỗ nào thì mang lên đó mà bảo hành, khi mang lên gặp mấy ông hãng SAMSUNG nó lại bảo máy hỏng do dùng không đúng hộp mực của chính hãng, nên không bảo hành, mình cạch 3 đời mấy cái ông vô trách nhiệm ấy.
Bây giờ bà con chúng ta sướng thật. Cảm ơn cái ông Bill Gate đã đẻ ra cái internet, hề hề hề.