Đá banh mất O2 - Các các pác cẩn thận nhé!

hx2100

New member
GÂY DỰNG
Sáng nay sau khi vừa xong trận bóng tại sân trường Y, quay ra sau gôn lấy quần áo thì không thấy quả short trong có O2, khoá xe máy và vé xe đâu cả.
Đá toàn người nhà với nhau nên cứ tưởng để nhầm sang túi người khác, nhưng tìm mãi không thấy.

Anh em họp rút kinh nghiệm thì phát hiện ra rằng, trước giờ đá có một cậu cứ quanh quẩn lại gần rồi bàn ra tán vào vài câu, cũng khởi động đã dạo vài quả bóng, rồi còn hăng hái đi xách nước uống. Nhưng đến khi ảnh em chuẩn bị đá thi cậu ta ngồi ngoài rồi không biết về từ lúc nào. Người đá trong sân thì tưởng là bạn của ai đó đi làm quân dự bị, người ngồi ngòai sân thì lại tưởng bạn của ai đó đi theo cổ vũ.

Và cuối cùng là em mất O2, may là chưa mất con ngựa thồ huhuhuhu...

Bài học kinh nghiệm : các bác HHVN FC sắp chinh chiến giao hữu khắp các sân bãi nên lưu ý với những đồ Hi-end của mình, các bác nên tập trung để lại trong một cái túi to có đề HHVN FC cho hoành tráng, cùng quần áo thay ra của mọi người, rồi phân công bác nào quen biết trong ban hậu cần đảm trách.

Chắc ở đây có những bác đã chinh chiến nhiều và có kinh nghiệm xương máu như em rồi. Em chỉ mong rằng các bác update thêm quả đắng này của em cho những đợt du đấu sắp tới.

Chúc các bác thắng lợi ngày mai.

P/S 1 :
Nếu các bác còn thiếu chân tiền đạo dự bị kiêm trông quần áo (cũng dự bị) thì PM cho em nhé.

P/S 2 :
Bên em đang có sân số 1 trường Y vào lúc 09:30~10:30 AM sáng thứ 7, khi nào thu xếp được mời các bác giao lưu nhé.
 
Em biết có 1 anh vừa mất xe máy ở sân Định Công mình sắp đá đó ạ, may là gửi trong bãi gửi xe nên sẽ được đền. Cũng lo phết, hôm trước anh Văn để con o2s vào túi em, thằng nào nó xách phát là được 1 lúc 2 con o2s roài :d
 
các bác đi đá banh mà mang theo nhiều đồ

mất là phải rồi :(

theo em thì tốt nhất cứ bỏ những gì quí giá ở nhà hết ,kẹt lắm thì đem theo,rồi lúc đá thì bỏ vào cốp xe hết

còn cái thẻ xe thì nên mang theo 1 cái bao nhỏ nhỏ thôi,rồi lúc đá nhét vào vớ luôn

thế là xong

ko thì mua cái quần có dây kéo ,nhưng bỏ vào quần coi chừng đá xong ứot hết thì chết á
 
Hìhì.. Cái này bác nêu lên trước giờ đội ta ra quân giúp các bác ý thêm cẩn thận hơn với các cục gạch yêu quí của mình.
Theo em nghĩ, chắc ban hậu cần đã tiên liệu trước vấn đề này rồi.
Chúc HHVN_FC thắng lợi.
 
Việt nam là "Điểm đến" an toàn nhất thế giới. Nhưng không chắc là "điểm sống" an toàn đâu.
Đi đường sợ giật dọc, ở nhà sợ đột vòm, lang thang sợ chấn lột ... quá nhiều thứ để cho con người nhìn nhau với những cặp mắt thiếu thiện cảm, dò xét. Khổ quá.
Theo tớ, tốt nhất là nên thủ 1 chiếc điện thoại còi vài ba trăm nghìn phục vụ cho những cuộc chơi xà lỏn.

Có ai rao bán hoặc biếu (noi gương bác nghiemhung) không?
 
Rất vui nếu bạn hx2100 tham gia vào đội bóng của HHVN FC. Tớ thì chưa bị mất bao giờ nhưng xem ra bác hơi non kinh nghiệm nhỉ. Em mà đá bóng thì đồng hồ, điện thoại em gửi quán nước hoặc để nhà và chẳng dại gì đút cái O2 ở túi quần mà quần thì để hớ hênh như thế, ở một chỗ đông người qua lại trong khi, chẳng ai để ý đến ai như ở sân bóng. Chia bùn với bác.
 
xin chia buồn với bác hx.
Anh em cũng nên cảnh giác, lần sau mong không có chuyện như vậy xảy ra nữa!
 
Thôi thì "của đi thay người" bác à (nghĩ thế cho đỡ tiếc). Phải cẩn thận hơn thôi, lúc mình chơi đâu ai coi đồ
--> risk hơi cao !
 
Back
Top