Đà Lạt

id_anh

New member
GÂY DỰNG
Cảnh TP Đà lạt thay đổi từng ngày, em đi vào mấy ngày lễ hội đông người quá, em đành đi vào chốn không người. Có vài tấm thác nước ở ngoại thành Đà Lạt

Dòng xả lũ nhà máy thủy điện Ankreot, thủy điện đầu tiên ở VN.
4246667515_1e43116775_b.jpg


Thung lũng vàng
4246664331_efaebf99dc_o.jpg


Thác voi. Đường đi xuống rất khó, bây giờ về nhà rồi thấy còn sợ#:-S, như bù lại thì có tấm hình như ý
.
4246689885_d9b701c80c_b.jpg


Bác nào có hình về Đà Lạt post lên cho thêm sinh động.
Cám ơn các bác đã xem.
 
D3 chụp nó cũng khá :P

Bạn phơi sáng đến 15s bảo sao hình ảnh dòng nước chạy xuống mịn vậy, khép khẩu cũng đẹp f16 :P

Rất thích bức ảnh này

4246664331_efaebf99dc_o.jpg
 
Đợt 30/4 vừa rồi có ghé vào Đà Lạt chơi, xin chia xẻ với các bác mấy tấm hình !
 

Đính kèm

  • IMG_1935.jpg
    IMG_1935.jpg
    128.6 KB · Lượt xem: 21
  • IMG_2017.jpg
    IMG_2017.jpg
    79 KB · Lượt xem: 18
Cái ảnh cuối của bác ducla đẹp ghê, có 2 em học sinh vào nên nhìn cảnh sinh động hơn hẳn :D

Buổi sáng nắng lên rồi mà sương vẫn còn phủ dày nhỉ :D
 
(Ai lên sứ hoa đào ) chỉ nhìn mấy tấm ảnh thì khúc nhạc chữ tình kia lại vang lên trong đầu của mình.
Đà lạt có đồi thông có hồ than thở tràn đầy thơ mộng nói chung đã đến nơi đây ta không thể quên được cảnh thiên nhiên trời phú cho nơi này , bức ảnh của các bác rất đẹp thank
 
em thích những tấm ảnh chụp không hiệu ứng,cảnh thiên nhiên phải chụp thất mới thể hiện được cái hồn và vẻ đẹp của nó. vài lời góp ý cho vui thôi nha các bác ^^
 
em thích những tấm ảnh chụp không hiệu ứng,cảnh thiên nhiên phải chụp thất mới thể hiện được cái hồn và vẻ đẹp của nó. vài lời góp ý cho vui thôi nha các bác ^^

Không hiểu bác này nói "hiệu ứng" ở đây là gì? Em đồ rằng bác đang nói đến 2 tấm hình thác nước của bác id_anh phải không nhỉ? Bác có biết kĩ thuật chụp như thế gọi là gì không ạ?

P/S: Đã là góp ý thì chỉ có 2 trường hợp, 1 là GÓP Ý ĐỂU, 2 là GÓP Ý CHÂN THÀNH. Chứ làm gì có cái gì gọi là góp ý cho vui !!!!!????
 
Nói chung em thấy Đà Lạt đẹp thật, không khí thì trong lành, mát mẻ. nhưng mỗi tội là buồn, có mỗi cái chợ trung tâm về đêm là vui thôi.
 
Vừa rồi có chuyến đi Đà Lạt, em xin ké vài tấm


IMG_7809new.jpg

Em đi Đà Lạt mấy lần rồi, nhưng chưa đc nhìn thấy cảnh đẹp này như bác. Thích ánh nắng trong ảnh.

Ngồi nghe bài Thành Phố Buồn !! Nhớ Sài Gòn và Đà Lạt quá.
 
Xem hình xong, kí ức lại quay về Dalat. Đặc biệt là tấm cuối hay quá.
 
Nhớ nhà quá, nhớ cả một tuổi thơ, nhớ những lần đi học trong sương sớm và cả những lần cúp học lên đồi thông cùng ....................
Cảm ơn những bức ảnh rất đẹp.
 
Nhớ Đà Lạt thật nhìu.
Mùa hoa dã quỳ rực sáng, mạnh mẽ và hoang dại..
Bước đi trong mưa phùn
..núi đồi lồng lộng, chiều mưa nhớ ai

Than ôi..
...tiếng chuông chiều chầm chậm thê lương
tiễn đưa người, quên núi đồi, quên cả tình yêu..

Kí ức như những vết thương, khắc sâu vào lòng, theo tháng năm chai sạn thành sẹo
Vết thương có thể lành, nhưng sẹo thì mang theo cả cuộc đời..
 
Cảnh này đúng là thành phố sương mù luôn bác ạ. Biết khi nào em chụp được như vậy đây.
 
Back
Top