• Hiện tại trang web đang trong quá hình chuyển đổi và tái cấu trúc lại chuyên mục nên có thể một vài chức năng chưa hoàn thiện, một số bài viết và chuyên mục sẽ thay đổi. Nếu sự thay đổi này làm bạn phiền lòng, mong bạn thông cảm. Chúng tôi luôn hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp để chúng tôi hoàn thiện và phát triển. Cảm ơn

Đại gia xây nhà 40 tỷ VND làm của hồi môn cho con gái

Status
Không mở trả lời sau này.
Bí quyết mãn nguyện

Nhiều nhà tâm lý quốc tế chỉ ra rằng nếu vợ chồng biết điều tiết tâm sinh lý phù hợp thì cuộc sống hôn nhân luôn ngập tràn hạnh phúc và mãn nguyện. Dưới đây là 7 bí quyết mà họ muốn chỉ dẫn cho các cặp vợ chồng.

Chỉ làm chuyện ấy khi cùng sẵn sàng

Đây là một hình thức biểu cảm tình yêu bằng ngôn ngữ cơ thể, nhưng khác với lời yêu, ngôn ngữ cơ thể đòi hỏi cử chỉ, hành động dành cho nhau. Do đó, một hoặc cả hai người chưa sẵn sàng thì đừng có vội, vì sẽ gây ra sự đón nhận gượng gạo, căng thẳng. Vợ chồng cần "thì thầm" với nhau "phải biết chờ đợi" để khi đã sẵn sàng "nhập cuộc" thì cả hai sẽ cùng cảm thấy hứng thú tột đỉnh.
tdxl1.jpg

Chiều nhau khi gần gũi

Đáp ứng mong muốn, sở thích của nhau trong "chuyện ấy" sẽ làm cho quan hệ vợ chồng thêm gắn bó, tâm đầu ý hợp. Khảo sát cho thấy đa số đàn ông thời nay không chỉ biết "sướng" một mình mà đã coi làm cho vợ mình mãn nguyện là một phần quan trọng trong sinh hoạt vợ chồng.

Đừng sao nhãng rèn luyện cơ thể, đặc biệt là bộ phận sinh dục của cả vợ và chồng nhằm giúp cho sự gần gũi luôn đạt được khoái cảm như ý. Một trong liệu pháp có công dụng tốt nhất được thừa nhận là tập thót bụng dưới mỗi ngày 100 lần.

Luôn coi trọng chất lượng

Không ít đàn ông thích chạy theo số lượng trong sinh hoạt vợ chồng, nhưng nếu xét theo tiêu chí "thỏa mãn" thì chất lượng có ý nghĩa quan trọng hơn. Cả hai vợ chồng dành cho nhau cả cảm xúc lẫn hành động để cùng nhau "tới bến" sẽ đem lại niềm hạnh phúc hơn hẳn so với chuyện gần gũi nhau với tần suất nhiều nhưng ít cảm xúc.

Kiêng kỵ sự nhàm chán đơn điệu. Vợ chồng cần tự "đổi mới" sinh hoạt vợ chồng về địa điểm, thời gian, bầu không khí và phong phú về nội dung, hình thức. Điều đó giúp cho "chuyện của hai người" luôn hấp dẫn, hứng thú.

Cần có lộ trình sinh em bé

Không phải cặp vợ chồng nào cũng sinh con ngay. Vợ chồng dành cho nhau khoảng thời gian "son rỗi" nhất định để "quen hơi bén tiếng" nhau rồi mới chuẩn bị cả điều kiện vật chất, tinh thần và kiến thức để đón chào, nuôi dưỡng đứa con đầu lòng. Sau khi có con, vợ chồng vẫn nên duy trì đều đặn sự gần gũi, không vì bận nuôi con mà lơ là chuyện ấy.

Bồi bổ nguồn sinh lực của tình yêu

Vợ chồng phải chú ý chế độ ăn uống đầy đủ chất, tránh thực phẩm có nhiều mỡ động vật để có sức khỏe tốt, khí huyết lưu thông; kết hợp với ngủ và nghỉ ngơi điều độ sẽ khiến vợ chồng luôn cảm thấy sảng khoái tinh thần.

(Theo TP)
 
Bi-Rain đến TP.HCM

Bi-Rain đến TP.HCM

Bi-Rain tại phòng VIP của sân bay Tân Sơn Nhất Đúng 22 giờ 50 hôm qua, chiếc chuyên cơ của Hãng hàng không Hàn Quốc-Korean Air đưa ca sĩ Bi-Rain
dsc05291iu0.jpg
từ Hàn Quốc sang Việt Nam đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Có khoảng 500 bạn trẻ chờ đón sự xuất hiện của anh ngay tại cổng VIP.

Được sự giúp đỡ của Công ty D&D, phóng viên Thanh Niên đã được dịp phỏng vấn Bi-Rain ngay khi anh vừa xuống sân bay và có mặt tại phòng VIP.

Anh cho biết: "Sức khỏe của tôi hiện tại rất tốt và tôi đang rất nóng lòng muốn gặp gỡ các fan của mình cùng khán giả VN. Đây là lần thứ 2 tôi quay lại với một chương trình rất quy mô và hoành tráng, mong mọi người hãy đến ủng hộ tôi. Rất cám ơn các bạn đã chờ đợi sự xuất hiện cũng như luôn ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua. Kế hoạch của tôi là sau 2 đêm diễn tôi sẽ dành thời gian ăn thật nhiều phở, món ăn nổi tiếng của các bạn mà tôi thích nhất".

Sau 5 phút nghỉ ngơi tại phòng VIP, Bi-Rain đã ra tận cổng sân bay để chào các fan và sau đó anh lên xe về thẳng khách sạn New World, TP.HCM. Trước tình cảm mà khán giả dành cho Bi-Rain, ngay tại cổng sân bay, ông Nguyễn Trọng Ngọc - Giám đốc D&D (đơn vị tổ chức) đã quyết định sẽ giảm 30% vé loại 1,8 triệu, 1,2 triệu và 1 triệu đồng để khán giả có thể đến với show diễn của Bi-Rain nhiều hơn.

Tin, ảnh: Dạ Ly


Khán giả Việt Nam cuồng nhiệt tái ngộ Bi

Ngược với dự đoán anh sẽ lên một trong những xe Mercedes-Benz chờ sẵn ở sân bay, ngôi sao nổi tiếng người Hàn Quốc đi bộ một quãng dài từ phòng cách ly, tiếp cận khán giả ở cự ly 3 m. Nhiều người nức lòng vì sự thân thiện của anh.
my.php

Phe biết tiếng Hàn hát vang những bài quen thuộc của Bi.

Chuyến bay đưa Bi đến Việt Nam hạ cánh lúc 22h40 hôm qua, nhưng từ 21h, hàng nghìn fan đã dàn kín khu vực ra vào của khách VIP - sân bay Tân Sơn Nhất. Fan được chia thành 2 trường phái: biết tiếng Hàn và tiếng Anh. Họ đứng dọc 2 bên đường đi, đối đáp nhau bằng tên của Bi, những lời yêu thương nhất dành tặng anh... Biết chắc thần tượng chưa xuất hiện, nhưng hàng nghìn người vẫn thi nhau chứng tỏ sự hâm mộ của mình trước vòng vây được siết ngày càng chặt của đội ngũ bảo vệ sân bay. "Phe" sành tiếng Anh liên tục sáng tạo những khẩu hiệu mới dành cho Bi, còn "phe" biết tiếng Hàn chẳng chịu kém khi hát khản cổ những ca khúc quen thuộc mà thần tượng đã trình diễn.
b4pr6.jpg

Cánh phóng viên luôn trong tư thế sẵn sàng tác chiến

Giữa đám đông đang miệt mài công việc của mình: fan hát, hò, hét, bảo vệ dang tay làm hàng rào, nhà báo kê sẵn máy ảnh... thỉnh thoảng lại có tiếng hú tiếng hét bất thần "Bi tới kìa", "Bi đến"..., cả đám đông hàng nghìn người cuồng nhiệt gấp đôi. Đến hơn 23h, không khí càng nóng bỏng, nhiều fan học trò tuy sốt ruột vì đã quá khuya nhưng vẫn quyết tâm diện kiến bằng được thần tượng. Trong thời gian chờ đợi khá dài, nhiều tin hành lang được tung ra, trong đó có những lời thì thầm: "Bi sẽ đi bằng cổng bí mật nào đó" hay "Bi đã về khách sạn New World rồi". Có kẻ thất vọng bỏ về, có người vẫn tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi.
bi3ne9.jpg

Bi xuất hiện trong sự cuồng nhiệt của mọi người

Đúng 23h15, từ khoảng cách 500 m của phòng cách ly dành cho khách VIP, đèn một vài chiếc máy ảnh chớp nháy, Bi xuất hiện chớp nhoáng và nhanh chóng được đưa vào một phòng kín. Bất chấp vòng vây của hàng rào bảo vệ, đám đông dồn về phía trước, hô to tên anh. Hơn 5 phút sau, đám đông hét dữ dội khi một dàn xe Mercedes-Benz được bố trí dày đặc đề máy sẵn. Hàng rào bằng tay của bảo vệ phải được thay bằng một hàng rào sắt để cản sự cuồng nhiệt của fan.

Liveshow của Bi vào 10-11/3 giảm giá 30% cho tất cả các loại vé, trừ loại 2-2,5 triệu đồng.
Đi bộ từ phòng cách ly, đến gần khán giả, anh cười thân thiện và vẫy tay chào. Bi tiếp xúc người hâm mộ khoảng 3 phút trước khi lên xe. Dù chỉ diện kiến thần tượng trong nháy mắt nhưng nhiều khán giả đã sung sướng hét toáng lên vì chụp được những tấm ảnh quý giá của Bi ở khoảng cách gần.

Ngôi sao được đưa về khách sạn New World trên xe BMW X5. Hôm nay, anh sẽ bắt đầu có những buổi tập tại sân vận động quân khu 7.

Đ.D.
 
Bi - Rain: "Tôi rất vinh dự đến biểu diễn tại VN"

Bi - Rain: "Tôi rất vinh dự đến biểu diễn tại VN"

Lúc 15h chiều 8/3, tại khách sạn New World Saigon, ngôi sao Bi- Rain đã xuất hiện trong buổi họp báo và vui vẻ trả lời phỏng vấn của báo giới.
small92886oy1.jpg


Có tới hơn 200 phóng viên báo đài tham dự cuộc họp báo này. Ngoài phóng viên trong nước còn có các phóng viên đến từ Hàn Quốc, Thái Lan...

Ca sĩ Bi - Rain xuất hiện trong trang phục lịch sự và lần lượt trả lời các câu hỏi của các phóng viên với nụ cười rất tươi. Anh nói câu tiếng Việt đầu tiên: "Xin chào các bạn!".

Sau đây là những câu hỏi và trả lời của Bi rain trong buổi họp báo:

* Anh cảm nghĩ như thế nào khi bay đến TP.HCM?

- Được sự quan tâm của các bạn, tôi cảm thấy rất vinh dự trong chuyến đến VN. Trên máy bay tôi đã rất hồi hộp. Tôi rất thích TP.HCM. Tôi muốn đi ăn phở của TP.HCM, ngay tối nay.

* Vì sao Rain tổ chức vòng lưu diễn Rain"s coming World Tour?

- Thị trường âm nhạc Mỹ là trung tâm thế giới. Nhưng tôi nghĩ châu Á cũng có nền văn hóa đặc thù riêng. Chúng ta có thể chinh phục thế giới bằng nền văn hóa của mình. Mục đích vòng lưu diễn lần này tôi muốn mang đến thế giới những nét đẹp và nền âm nhạc châu Á đặc sắc. Ngoài ra tôi muốn mang đến một chương trình hoành tráng cho các khán giả hâm mộ tôi không thể nào quên.

* Anh đến Mỹ để chinh phục thị trường âm nhạc Mỹ hay chỉ là động thái chinh phục cộng đồng người châu Á?

- Tôi đến Mỹ biểu diễn đầu tiên xuất phát từ một lời mời. Nhưng khi sang đó thì tôi được nhiều người quan tâm. Từ đó tôi có kế hoạch thâm nhập vào thị trường Mỹ. Điều này động viên tôi vươn cao hơn nữa trong sự nghiệp. Những kế hoạch thâm nhập thị trường Mỹ của tôi có khá nhiều. Đầu tiên là phải giỏi tiếng Anh. Tôi cố gắng học tiếng Anh thật tốt. Mỗi lần sang Mỹ tôi đều cảm thấy thú vị và có thêm ý tưởng cho mình.
Bi Rain và khán giả VN mua kỷ vật của anh trao số tiền bán đấu giá (15.000.000 đồng) cho tổ chức từ thiện trong buổi họp báo

* Rain có thể cho biết tại sao anh làm đại sứ World Vision giúp đỡ bệnh nhân AIDS?

- Tôi là một người nhỏ bé, không biết làm gì để giúp đỡ các bệnh nhân AIDS. Thông qua các bài hát của mình tôi muốn góp phần xoa dịu nỗi đau của họ. Tôi hay mang chiếc vòng đeo tay màu cam trong lúc biểu diễn. Chiếc vòng này sẽ được bán đấu giá để giúp đỡ những bệnh nhân AIDS.

* Hiện có khoảng 40.000 người Hàn Quốc đang sống và làm việc tại VN. Trong đó có rất nhiều fan Bi - Rain. Anh muốn nói gì đến họ?

- Tôi luôn rất vui khi gặp những người Hàn Quốc sinh sống ở nước ngoài. Khi gặp họ khiến tôi có cảm giác thân thuộc giống như ở nước mình vậy. Tôi rất tôn trọng họ. Đi đâu thì cộng đồng người Hàn cũng rất đoàn kết với nhau.

* Cảm xúc của anh khi tham dự Liên hoan phim Berlin 2007 vừa qua?

- Đó là một vinh dự mới của tôi. Tôi rất vui khi được tham gia một LHP quốc tế lớn như thế.

* Giới báo chí VN từng nhận xét phong cách Bi - Rain khá "lạnh lùng" ở lần đầu sang VN. Lần này lại thấy anh vui vẻ hơn hẳn, vậy đâu là phong cách của Bi - Rain khi đối diện với công chúng?

- Bản thân tôi là một người rất thích cười. Nếu có thể thì tôi sẽ luôn đối diện với mọi người bằng nụ cười vui vẻ. Năm ngoái tôi biết có một số báo chí VN phản ánh tôi lạnh lùng. Nếu quả có sự hiểu lầm vậy thì tôi thành thật xin lỗi. Lúc đó tôi đang đóng phim nhưng phải dành một ngày để bay đến VN. Tôi muốn tìm hiểu xem khán giả VN đối với mình như thế nào. Do quá bận rộn và mệt mỏi nên tôi không thể thể hiện hết tính cách của mình. Tôi hy vọng lần này sẽ làm các bạn hiểu được tính cách thân thiện của tôi.

* Chúng tôi đã có dịp xem liveshow Mỹ, Hong Kong của anh qua bản DVD. Vậy trong chương trình biểu diễn tại VN của anh có gì đặc sắc hơn?

- Các show diễn trong vòng lưu diễn thế giới của tôi đều có sự chuẩn bị quy mô chuyên nghiệp. Hầu như mọi show đều có nội dung giống nhau khi trình diễn ở từng nước trong tour diễn. Nhưng cũng tùy mỗi nước sẽ có nét riêng chút ít. Ở chương trình này có các tiết mục ảo thuật vui hy vọng sẽ làm hài lòng khán giả.

* Ra đón Bi - Rain tại sân bay Tân Sơn Nhất, chúng tôi thấy có khán giả tuổi teen và cả người hâm mộ tuổi trung niên. Anh nghĩ gì về lượng fan lớn tuổi của mình?

- Ở nhiều nước khác tôi cũng có những người hâm mộ 40, 50 tuổi. Họ xem tôi như người con của mình vậy. Tôi rất hạnh phúc với tình cảm ấy của các fan lớn tuổi.

* Tại sao anh chọn biểu tượng vòng tour "Rain's coming" với đôi cánh thiên thần thể hiện cái thiện chiến thắng cái ác?

- Với hình ảnh thiên thần mang đôi cánh bay lên, tôi muốn đem một thông điệp rằng hòa bình luôn chiến thắng chiến tranh.Thế giới chúng ta đang sống luôn mong muốn hòa bình.

* Anh có trình bày ca khúc VN nào không?

- Liveshow tại VN nằm trong vòng lưu diễn thế giới nên tôi không thể hát ca khúc VN. Nhưng lần sau nếu có dịp diễn tại VN, tôi sẽ tập hát một ca khúc VN để gửi đến các bạn.

TR.N. - (TTO)


Bi Rian sử dụng xe gì khi lưu diễn tại Việt Nam ?

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) cho biết, trong suốt thời gian 5 ngày lưu lại tại Việt Nam trong chương trình live show Rain"s coming, ngôi sao Hàn Quốc này sẽ sử dụng xe Mercedes-Benz C180K Sport được MBV cung cấp.
small92875pe0.jpg


Đây là lần thứ 2 anh đến Việt Nam và cũng là lần thứ 2 anh quyết định chọn xe Mercedes-Benz để làm phương tiện di chuyển cho mình.

Bi Rain nổi tiếng là một ca sĩ, diễn viên có khuôn mặt thiên thần, nụ cười hồn nhiên, diễn xuất chân thật, giọng hát đẹp và những bước nhảy sôi động. Anh đang trở thành làn sóng mới về âm nhạc của giới trẻ Mỹ sau khi đã chinh phục hàng triệu con tim của người hâm mộ châu Á.

Khán giả Việt Nam đã biết đến Bi Rain qua bộ phim truyền hình gây tiếng vang "Ngôi nhà hạnh phúc" và lần này, với kinh phí đầu tư kỷ lục 2,8 triệu USD hứa hẹn sẽ mang lại một chương trình live show hoành tráng với những công nghệ và kỹ xảo trình diễn hàng đầu thế giới.


H.T
 
trên 5s đang thấy có người bán tháo vé của cái show này.mình chẳng biết gì về thằng cha này nhưng thấy giá vé 250k mà họ bán có 110k thấy có vấn đề gì đó.
 
"Ly kỳ" buổi họp báo đón Rain Bi

"Rain"s coming", tour lưu diễn thế giới của Rain (Bi) - nam ca sĩ "hot" nhất Châu Á đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Đây là show thứ 7 (vùng lãnh thổ, đất nước thứ 5) trong tổng số 35 show diễn tại 12 quốc gia, kéo dài 6 tháng qua.
small92905ml0.jpg
Các nhà báo chen lấn nhau chụp ảnh trong buổi họp báo
Chuyện bi hài ngày Rain Bi đến Việt Nam

Gần cả trăm người xô đẩy nhau đứng ngồi trong cuộc họp báo về live show "Rain"s coming" của ca sĩ Hàn Quốc Rain (Bi) đã tạo ra một không khí hơi... khác thường so với nhiều cuộc họp báo khác.

Rain xuất hiện muộn hơn giờ mời họp khoảng 40 phút. Không khí bắt đầu nóng lên khi cánh nhà báo nhanh chân giành chỗ chụp ảnh. Ai cũng muốn có một chỗ tốt nhất cho mình. Mặc dù Ban tổ chức thông báo sẽ có thời gian dành riêng cho báo chí chụp ảnh sau khi Rain trả lời câu hỏi, nhưng cảnh chen lấn vẫn không giảm đi chút nào.

Trong chiếc áo sơ mi trắng, chàng ca sĩ Hàn Quốc tươi cười trả lời từng câu hỏi của các báo. Ở phía dưới, cả trăm người, vừa nhà báo vừa tình nguyện viên và cả người trong Ban tổ chức, đứng ngồi lố nhố.

Có lẽ đây là buổi họp báo đặc biệt và ấn tượng nhất từ trước đến nay với cánh phóng viên văn hóa văn nghệ tại Việt Nam. Số lượng phóng viên đến dự có thể xem là đông nhất so với những cuộc họp báo về các chương trình ca nhạc trước giờ và cảnh nhốn nháo, tranh cướp chụp ảnh, phỏng vấn cũng là xưa nay hiếm thấy.

Vì thế, nói không ngoa, đây là cuộc họp báo "ly kỳ" nhất, một cuộc họp báo mà nhiều người dự từ rất sớm mà vẫn không thể nhìn thấy mặt mũi của nhân vật chính.

Khi ca sĩ Rain vừa xuất hiện chào mọi người thì hàng chục con người đã xô nhau lên phía trước để chụp ảnh. Ai nhanh chân thì có được chỗ tốt, chậm chân thì đành ngồi phía sau nhìn... lưng của người đứng trước và nghe ngóng qua âm thanh.

Bi chào hỏi vài câu và ngồi vào vị trí của mình, đèn flash chớp liên tục. Chỗ cho phóng viên ngồi bấy giờ chỉ còn là những chiếc ghế trống trơn, vì các chủ nhân đã phải rời vị trí, hoặc nếu không thì phải đứng lên cả ghế để mong nhìn thấy mặt Bi.

Có lẽ đứng giữa không khí náo nhiệt đó, MC của chương trình đã líu lưỡi nên nói khá nhiều câu làm cánh phóng viên phải ồ lên.

Bực bội với cách bố trí chỗ ngồi cho phóng viên tác nghiệp (tại khán phòng của khách sạn New World đàng hoàng), lại nghe MC tuyên bố như thể phóng viên được mời đến xem thần tượng là ... Bi nên đây đó có vài giọng phóng viên nữ vang lên: "Không ai thèm chụp hình đâu", "Lố bịch quá" ... MC biết đã "lỡ mồm" nên vội vàng xin lỗi.

Chưa hết, đến đoạn phóng viên của một tờ báo nước ngoài đặt câu hỏi cho Bi bằng tiếng Anh thì MC nhắc nhở: "Xin vui lòng hỏi bằng tiếng Việt Nam" (!)

Đi họp báo về mà ai nấy đều mang trong lòng tâm trạng không vui, kể cả người chụp được ảnh ca sĩ Rain lẫn người không thể nhìn được Rain. Tuy nhiên, có vẻ như Ban tổ chức cũng không quan tâm đến, thậm chí còn tỏ ra hài lòng vì có đông người đến tham gia tuyên truyền cho live show quốc tế này.

Trong khi đó, trước khách sạn New World, hàng trăm fan của Rain đã đứng hò reo chờ đợi giây phút "thần tượng" ra chào. Nhưng ngay cả ra chào fan của mình, Rain cũng xuất hiện chưa đầy năm phút đã vội trở vào. Có lẽ Ban tổ chức cũng quá khớp trước sự xô đẩy cuồng nhiệt của người hâm mộ.

Theo kịch bản, đêm diễn dự kiến kéo dài gần hai tiếng đồng hồ và Bi sẽ hát 21 bài như: I"m coming, It"s Raining, Touch Ya, Don"t stop, 11 days, I do, I like you again.

Đặc biệt, trong live show này, Bi sẽ trình bài ca khúc "Friends", kêu gọi mọi người hãy cùng chia sẻ với các em nhỏ đang chịu những đau khổ với căn bệnh AIDS.

Được biết, Bi với tư cách là Đại sứ thiện chí của tổ chức Worldvision sẽ góp phần chung sức trong cuộc vận động tình nguyện vì trẻ em trực tiếp và gián tiếp bị AIDS ở các nước Châu Á chưa phát triển.


N.H - (Theo VTC)
 
Điều chàng thích

Bạn gái thường đặc biệt quan tâm và tiêu tốn không ít tiền bạc để "tỉa tót", tân trang cho các bộ phận cơ thể và nhiều người tìm cách chạy theo mốt thời trang để có ngoại hình trông gợi cảm. Nhưng đa số phái đẹp làm điều đó chỉ vì sở thích của riêng mình, đôi lúc còn khiến các chàng khó chịu.
ltol1.jpg


1. Đa số đàn ông sợ phụ nữ có bộ ngực ngoại cỡ. Đúng là người đẹp thân hình thon thả mà có bộ ngực "đột biến" là đối tượng được đàn ông thích ngắm nghía nhưng lại không muốn sở hữu. Phần lớn các chàng muốn người yêu hoặc vợ mình có một thân hình có "3 số đo" cân đối.

2. Phái mày râu có vẻ ít quan tâm tới những chi tiết vặt vãnh về ngoại hình của phái đẹp, nên bạn gái chẳng cần qua chăm chút những điều đó để "làm le" với chàng. (Chẳng hạn bạn gái không phải mất công làm cho vùng da nách trắng ra mà chỉ cần dọn dẹp lông nách cho nhẵn nhụi là được).

3. Vùng gáy của phụ nữ là một trong những bộ phận gợi cảm đối với đàn ông, trong lúc lông chân phụ nữ lại rất gây phản cảm cho các chàng.

4. Đàn ông để ý đến mùi hơi thở của các nàng hơn là lớp kem làm trắng da toàn thân.

5. Phái mày râu thời nay không còn quá xem trọng chuyện trinh tiết khi lựa chọn bạn đời, nhưng họ không thể chấp nhận vợ hoặc người yêu so sánh chàng về mọi mặt với người tình cũ.

6. Đa số các ông chồng có thể khó nhớ những phút giây âu yếm thi vị, nhưng rất nhớ thời khắc mà họ ngỏ lời câu hôn và đêm tân hôn (dù đôi khi chàng đãng trí quên tổ chức kỷ niệm ngày cưới).

7. Cánh đàn ông muốn vợ hoặc người yêu của họ phải đẹp hoàn hảo khi phải xuất hiện trước đám đông nhân dịp nào đó, nhưng lúc chỉ có hai người bên nhau thì lại muốn thấy nàng mang vẻ đẹp tự nhiên.

8. Các chàng đều muốn bạn đời biết cách ăn mặc đẹp, đúng lúc đúng chỗ hơn là luôn ăn mặc quá "lộ hàng" và điều đầu tiên đàn ông để ý tới trang phục của phụ nữ là giày dép của nàng.

9. Đàn ông châu Á ngày nay có thể chấp nhận người yêu mặc đồ tắm hai mảnh, dù đôi chút không thoải mái nếu là chuyến đi dã ngoại hoặc tắm biển với nhau lần đầu tiên.

10. Phái mày râu cũng "soi" các nàng khá kỹ về chuyện ý tứ, như chuyện dùng ngón tay móc rằng hay ngoáy mũi trước mặt chàng. Điều này bạn gái nên tránh.

11. Phần lớn đàn ông thích bạn đời hoặc người yêu của họ đảm đang, tháo vát trong công việc, nhưng dù tài giỏi đến đâu thì chàng cũng muốn nàng phải tỏ ra dịu dàng và ngầm nhường nhịn chàng đôi chút những lúc hai người ở bên nhau.

12. Đàn ông hơi ích kỷ, họ muốn bạn đời biểu lộ tình yêu đằm thắm bằng lời nói, cử chỉ, hành động nhưng lại không thích nàng đòi hỏi chàng ta cũng phải đáp lại bằng tình cảm như thế.

(Theo TP)
 
Bi-Rain bị các fan "rượt đuổi" khắp mọi nơi

Sau buổi họp báo tại khách sạn New World (TP.HCM) chiều ngày 8.3, Bi-Rain gần như bị các fan "rượt đuổi" ở khắp mọi nơi.
hohaokhongmetmoitrongyc0.jpg
Không cần Bi-Rain xuất hiện, mỗi khi "nghe đồn" anh ở đâu đó là cứ y như rằng có một lực lượng fan hùng hậu hiện diện để theo dõi thần tượng của mình. Và đêm nay, Bi-Rain sẽ chính thức thể hiện tài nghệ của mình trên một sân khấu mang đẳng cấp quốc tế.
Ngay tại khách sạn New World nơi Bi-Rain lưu lại trong thời gian diễn ra show diễn cũng trở nên đông khách đến lạ thường. Hầu hết các phòng không còn trống. Khách đăng ký tại đây phần lớn là các bạn trẻ đến từ các nước như Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc... và khách châu Âu. Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, chiều qua bố của Bi-Rain đã từ Hàn Quốc bay sang VN để theo dõi show diễn của con trai mình. Đây là một niềm vui bất ngờ với Bi-Rain và sẽ còn là động lực giúp anh biểu diễn tuyệt vời hơn.

Dù được ở cùng chung khách sạn với Bi-Rain, song rất hiếm người được nhìn thấy mặt anh bởi ngoài thời gian tập luyện trên sân khấu tại Sân vận động Quân khu 7, Bi-Rain phải dành thời gian nghỉ ngơi để... dưỡng sức cho show diễn chính thức. Cái khó của Bi-Rain lúc này là do thời tiết Sài Gòn đang trong mùa nắng nóng nên ít nhiều làm anh cảm thấy thấm mệt. Đặc biệt là những hạt mưa đầu mùa trút xuống vào đêm 8.3 làm cho ban tổ chức và cả Bi-Rain ít nhiều lo lắng.
anh1mohinhchiecchuyenno3.jpg

Mô hình chiếc chuyên cơ chở Bi-Rain của Hãng Korean Air dựng tại Sân vận động chiều ngày 9.3. Dù vậy anh cho biết có khó khăn, vất vả đến đâu anh cũng đủ sức cống hiến hết mình trong suốt 2 giờ đồng hồ chương trình diễn ra. Có lẽ các fan của Bi-Rain sẽ cảm thấy yên tâm hơn trước lời hứa từ thần tượng của mình.

Trong cả ngày 9.3 và có lẽ cho đến sáng hôm nay (10.3), thật khó có một người nào có thể... lọt vào được Sân vận động Quân khu 7. Mặc dù chưa đến ngày biểu diễn chính thức nhưng lực lượng bảo vệ hùng hậu 600 người của Yuki, chưa kể bảo vệ sân vận động đã túc trực làm nhiệm vụ 24/24, đặc biệt là lúc Bi-Rain xuất hiện luyện tập tại sân khấu.

Bên ngoài sân vận động, một nhóm fan "ruột" của Bi-Rain đang làm... nhiệm vụ dán lại các foster và chỉnh trang một số hình ảnh của anh. Các bạn chăm chỉ làm việc nhưng cũng chẳng được vào sân nhìn thấy Bi-Rain. Trước giờ phúc khảo chiều hôm qua, Sân vận động Quân khu 7 trống vắng đến lạ thường, chỉ có kỹ thuật viên làm việc nơi sân khấu mới có thể di chuyển trên sân.

Nguyên nhân của chuyện "trống vắng chiều nay" là do ban tổ chức cả phía VN và Hàn Quốc rất sợ các tiết mục trong chương trình bị lộ ra ngoài trước giờ biểu diễn chính thức. Sự lo lắng này âu cũng hợp lý vì dù sao Bi-Rain cũng phải biểu diễn gần như thật cả show diễn cho Hội đồng phúc khảo thẩm định.
anh3cancanhsankhautrunz5.jpg

Cận cảnh sân khấu trước giờ biểu diễn

Theo như kế hoạch ban đầu, Bi-Rain sẽ diễn phúc khảo từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 9.3 khiến nhiều fan kéo đến sân vận động, dù vậy họ không thể nào nhìn được mặt anh. Ngay cả cánh phóng viên cũng không thể vào sân khấu.

Quả thật rất khó khăn chúng tôi mới đột nhập vào sân và "gom" được thông tin của buổi phúc khảo. Sự chờ đợi của chúng tôi phải kéo dài đến gần 20 giờ Bi-Rain mới xuất hiện nhưng vì muốn... đánh lạc hướng các fan nên anh phải "ẩn mình" trong phòng đợi. Hơn 21 giờ buổi tổng duyệt và phúc khảo mới bắt đầu và chúng tôi cũng tôn trọng ý kiến của nhà tổ chức không thông tin gì thêm để cho khán giả sẽ có được những bất ngờ từ tối nay.

Hy vọng Bi-Rain sẽ thực hiện đúng lời hứa là cống hiến hết sức mình để đáp lại tấm chân tình mà khán giả VN dành cho anh trong suốt thời gian qua.

Bên lề

* Không chỉ lập kỷ lục về số lượng phóng viên họp báo (hơn 150 người),
rungmayanhvamayquayphln3.jpg
Bi-Rain còn là người nổi tiếng đầu tiên "buộc" cánh phóng viên phải... đứng trong cuộc họp. Có 2 đối tượng được sắp xếp chỗ ngồi trong cuộc họp là VIP (phía trên) và báo chí (tiếp theo), nhưng khi được thông báo Bi-Rain sắp xuất hiện thì hàng loạt phóng viên ảnh đã sẵn sàng trong tư thế "chớp" bất cứ lúc nào (ảnh). Chính vì bị chắn bởi dãy phó nhòm hùng hậu này, nên toàn bộ anh em phóng viên ngồi sau không tài nào chiêm ngưỡng nhân vật chính, nếu không... đứng lên luôn.

Thế là, chưa có cuộc họp nào lại có nhiều chiếc ghế trống đến như vậy! Chưa hết, vì đã bị 3, 4 "tầng" phóng viên đứng trên với lỉnh kỉnh máy quay phim, chụp hình, lại còn bị ngăn bởi vạch chắn của lực lượng bảo vệ, nên nhiều người muốn chụp được ảnh Bi, phải bỏ giày, leo hẳn lên ghế mới... đủ tầm.

Bên trong đã vậy, ngoài cổng khách sạn New World còn khủng khiếp hơn, khi lượng fan đã vừa hô hào, vừa đứng hơn 3 giờ đồng hồ để chờ gặp thần tượng của mình. Chẳng biết có phải vì hô mưa (Rain) nhiều quá hay không mà ngay đêm đó (8.3), một trận mưa bất ngờ ập xuống TP.HCM giữa những ngày nắng gắt!

* Có Rain (mưa) nhưng vẫn cần xe phòng cháy chữa cháy! Nếu như trước đây, trong liveshow Phương Thanh, chủ nhân đã bí mật đặt sẵn 2 vòi phun nước để đến lúc cần, sẽ cho mưa (nhưng cuối cùng mưa cũng tự đến), thì ở Rain's coming tại VN, ngoài lượng trang thiết bị "nặng ký", ngoài việc mua bảo hiểm cho nhân sự tham gia chương trình, công tác phòng cháy chữa cháy cũng được Ban tổ chức lưu tâm, khi điều động 2 xe phòng cháy chữa cháy túc trực 24/24 tại sân vận động. Ngoài ra, nhân viên massage, nhân viên điều dưỡng và lực lượng cấp cứu cũng sẽ có mặt thường xuyên trên sân để hỗ trợ các tình huống khẩn cấp. (Thiên Anh)


D.L
 
Bi- Rain bất ngờ xuất hiện trên đường phố Sài Gòn

Đêm 9/3, ngôi sao Bi- Rain bất ngờ xuất hiện trên đường Thi Sách, quận 1 (TP.HCM). Anh cùng nhóm vũ công, ban nhạc và vài người trong công ty quản lý JPY Entertainment đã xuống phố để đến một nhà hàng để dùng bữa tối thay vì ăn bên trong khách sạn New World.
small93056fc3.jpg
Trước sự reo hò của tốp khán giả ái mộ phát hiện anh trên phố Thi Sách, Bi Rain tỏ ra hơi "bẽn lẽn".

"Bẽn lẽn" trước người hâm mộ

Các phóng viên đã có mặt trên đường Thi Sách từ lúc 18g. Trong khi Bi- Rain dùng bữa, rất nhiều khán giả ái mộ anh đứng chờ ờ bên ngoài cửa nhà hàng số 15C4 -Thi Sách. Đến hơn 19g, Bi- Rain bước ra bên ngoài. Lập tức các khán giả thi nhau dùng các máy điện thoại di động cầm tay chụp hình anh và vui vẻ hô tên anh.

Một bạn nữ chứng kiến nói: "Bi- Rain ngoài đời thường quá giản dị". Bi- Rain ăn mặc trang phục thể thao với chiếc mũ lưỡi trai đội đầu. Anh có vẻ "bẽn lẽn" trước đám đông đang thi nhau chụp hình anh. Sau khi lên xe, anh trực chỉ đến sân vận động Quân khu 7 để tập luyện cho show diễn diễn ra vào đêm 10/3.

Trước khi ăn tối tại đường Thi Sách đêm 9/3, Bi- Rain đã yêu cầu được thưởng thức món hải sản của VN và đêm 8/3 anh được đưa đến một nhà hàng VN ở đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM). Tại đây sau khi ăn xong, anh tỏ ra rất thích.

Trong cả hai đêm đầu tiên ở VN, Bi- Rain đều dành cho việc tập luyện tại sân khấu và ráp chương trình đến 22g đêm. Nhóm vũ công của anh mệt nhoài và sau khi trở về khách sạn họ thích lang thang khu phố ăn khuya ở chợ Bến Thành để thưởng thức món ăn VN.

Mọi việc đã sẵn sàng cho đêm diễn đầu tiên 10/3

Đêm 10/3, Bi rain sẽ hát trước lượng khán giả khoảng 20.000 người tại sân Quân khu 7. Đêm diễn dự kiến kéo dài gần hai tiếng đồng hồ, và Bi sẽ hát 21 bài. Đặc biệt, với bài hát FRIENDS, Bi còn mong mỏi kêu gọi mọi người hãy cùng chia sẻ với các em nhỏ đang chịu những đau khổ với căn bệnh AIDS. Bi với tư cách là đại sứ thiện chí của tổ chức Worldvision sẽ góp phần chung sức trong cuộc vận động tình nguyện vì trẻ em trực tiếp và gián tiếp bị AIDS ở các nước châu Á chưa phát triển. (Vòng đeo tay Bi đeo suốt trong quá trình biểu diễn dự kiến cũng được đưa vào sân biểu diễn để bán, và toàn bộ số tiền thu được từ việc này sẽ được Worldvision dùng vào việc hoạt động tình nguyện cứu giúp trẻ em nhiễm AIDS.)
imageviewos9.jpg
Bi- Rain sẽ mang đến một liveshow trị giá 2 triệu USD ấn tượng nhất trên sân khấu VN? Trong ảnh là một tiết mục Bi rain sẽ trình diễn trong chương trình "Rain's coming Vietnam"

Bi- Rain sẽ mang đến một liveshow trị giá 2 triệu USD ấn tượng nhất trên sân khấu VN? Trong ảnh là một tiết mục Bi rain sẽ trình diễn trong chương trình "Rain's coming Vietnam"

Sân khấu với thiết kế độc đáo và hoành tráng với 5 màn hình LED chính và hai màn hình phụ 300 inch sẽ bảo đảm cho tất cả các khán giả hâm mộ dù ở vị trí nào cũng có thể theo dõi, thưởng thức được hình ảnh lẫn các pha biểu diễn của Bi và vũ đoàn của anh, cũng như các màn trình diễn ánh sáng, kỹ xảo đặc sắc.

Hiện nay, hơn 600 bảo vệ của công ty Yuki và Sân Vận động Quân khu 7 đã lên phương án phối hợp ngay từ ngày 1/3 (ngày bắt đầu dàn dựng kỹ thuật trên sân), và mọi công việc liên quan kiểm tra vé, bảo vệ an ninh của sân lẫn các vấn đề khác đã được tính toán kỹ bảo đảm cho chương trình diễn ra tốt đẹp.

Ngoài ra, 60 bạn tình nguyện viên của Bi’s fan club tại Việt Nam cũng sẽ phối hợp với lực lượng bảo vệ cùng tham gia sắp xếp và hướng dẫn chỗ ngồi cho khán giả hâm mộ ngay trong đêm diễn; đồng thời góp phần khuấy động không khí sôi động tại đêm diễn.

Chưa kể từ khi bắt đầu khởi động chương trình cho đến nay, một lực lượng tình nguyên viên khác cũng đã hỗ trợ đẩy mạnh việc tuyên truyền cho show diễn, lẫn các hoạt động giúp đỡ fan nước ngoài mua vé, đặt khách sạn, và dự kiến là cả các phương tiện di chuyển trong thời gian đến Việt Nam.

Các trang thiết bị và nhân sự tham gia chương trình cũng đã được mua bảo hiểm. Công tác phòng cháy chữa cháy cũng được Ban tổ chức lưu tâm, với việc điều động hai xe phòng cháy chữa cháy túc trực tại sân 24/24. Ngoài ra, nhân viên massage, nhân viên điều dưỡng và lực lượng cấp cứu cũng sẽ thường xuyên có mặt tại sân để hỗ trợ các tình huống khẩn cấp.


TR.N - (TTO)
 
Khai diễn "Rain's coming" - Nô nức đến xem công nghệ Hàn

Đúng 20h tối nay, đêm nhạc Bi-Rain trong tour lưu diễn Rain's coming đã chính thức khai mạc. Sân vận động Quân khu 7 (TP.HCM) bỗng chốc chật chội hơn bao giờ hết khi mà khán giả Việt, Hàn nô nức kéo nhau đến để nhìn thấy thần tượng của mình.
bi1af1.jpg
Bi - Rain trình diễn trên sân khấu
Hai tiếng trước giờ trình diễn, đường Phan Đình Giót, Q.Tân Bình ken cứng bởi dòng xe từ khắp nơi đổ về. Ngay vòng xoay đường vào sân bay Tân Sơn Nhất, các chiến sĩ CSGT đã phải làm việc hết mình để giữ trật tự giao thông. Bãi xe trước SVĐ Quân khu 7 chật cứng xe máy cùng hàng chục chiếc ô tô đậu nối nhau.

Không khí trước buổi khai diễn cũng nóng lên từng giờ. Theo Ngọc Nghi - một hướng dẫn viên du lịch, do hâm mộ Bi-Rain từ ở nước nhà mà đoàn khách gần 20 người của cô đã nhanh tay "tậu" được tấm vé cho riêng mình và bắt cô phải dẫn đến điểm diễn từ lúc 16h. Cũng không chịu kém cạnh các fan Hàn Quốc, những người hâm mộ Bi ở Việt Nam cũng có mặt từ khá sớm để tranh thủ biểu lộ tình cảm cuồng nhiệt của mình. Quỳnh Anh - SV năm 1, ĐH Mỹ Thuật cho biết: Trước giờ chỉ nhìn anh Bi trong phim (Ngôi nhà hạnh phúc) và qua các video clip trên MTV, không sướng lắm. Do vậy mà cô và nhóm bạn đã tranh thủ "săn" vé để được theo dõi trực tiếp Bi diễn.

Hơn 10 cổng SVĐ được mở cửa để đón lượng khán giả, theo ước tính là gần 25.000 người, đến dự khán đêm biểu diễn. Tuy đông nhưng được sự kiểm soát chặt chẽ của lực lượng bảo vệ nên các khán giả rất tuần tự trong việc tìm kiếm chỗ ngồi. Theo một nhân viên bảo vệ: "Do đảm bảo an ninh mà tất cả các vật cứng cũng như bình nước uống đều không được phép mang vào sân".

Do là một tour diễn mang đậm phong cách Hàn, nên những dịch vụ bên ngoài SVĐ cũng được dịp bùng nổ. Thanh Ngân - một nhân viên bán hàng lưu niệm shop Bi-Rain - nói không kịp thở: "Từ chiều giờ người ta mua đông lắm anh à, tụi em có ba nhóm nhưng vẫn bán không kịp". Những món hàng như nón, sách, posters, vòng đeo tay, bong bóng dạ quang... và thậm chí là sôcôla nhập khẩu từ Hàn Quốc có giá từ 40.000 - 900.000đ bán chạy như tôm tươi.

Các gian hàng quảng cáo sản phẩm như thức ăn Hàn tại TP.HCM, quần áo thời trang Hàn Quốc cũng đông nghẹt người đến tham quan trước giờ biểu diễn. Dân phe vé cũng tất bật hoạt động bởi có khá nhiều chiếc vé mời được chào bán công khai.
42753055bv4.jpg
Bãi giữ xe tại SVĐ trở nên quá tải trước lượng khán giả đến theo dõi
96604127dd4.jpg
Tuy đông nhưng khán giả đến sân khá tuần tự
46249385xy4.jpg
Người lớn, trẻ em cũng đến xem Bi biểu diễn
67468915vl4.jpg
Những mặt hàng ăn theo đêm diễn
12rc0.jpg
Chỉ với 20.000đ đã có một tấm hình Bi-Rain
15oo4.jpg
Shop đồ lưu niệm của Bi bán đắt như tôm tươi
14fw4.jpg
Nhiều sinh viên cũng tranh thủ kiếm thêm bằng bán hàng
13ce7.jpg
Đội cỗ vũ cho đêm diễn cổ vũ rất chuyên nghiệp
90223209hf8.jpg
Vé chợ đen hoạt động tấp nập trước giờ biểu diễn
52438841va1.jpg
Sân khấu được bài trí một cách hoành tráng
11ze5.jpg
SVĐ Quân khu 7 đông khán giả
Đúng 20h, buổi biểu diễn bắt đầu, toàn SVĐ chìm trong không gian đầy màu sắc và âm thanh để thưởng thức một siêu sao nổi tiếng ở châu Á biểu diễn ngay giữa lòng TP.HCM. Trong trang phục vest đen, kính đen, Bi-Rain bất ngờ xuất hiện từ chiếc tàu ngầm khổng lồ. Sau hai bài hát liên tục, Bi mới bắt đầu giao lưu với khán giả bằng hai câu nói tiếng Việt rất chuẩn: "Xin chào các bạn! Xin cảm ơn!". Với 6 màn hình khổng lồ, khán giả ở khắp SVĐ có thể thưởng thức đêm diễn từ mọi góc độ.
bi2lw7.jpg
Màn trình diễn ấn tượng kết hợp giữa âm nhạc và hiệu ứng lửa
bi3ee3.jpg
Khán giả ngồi chật kín khán đài

Thành Trung - Phương Thi
 
thêm hình nữa đi bạn ơi, mê lắm nhưng cháy túi vì nướng cả vào game, hình Bi biểu diễn ấy, ui biết vậy ko nướng vào game đâu, hối hận wá :((
 
Những lưu ý khi sử dụng nước hoa

Nước hoa là một loại trang sức kín đáo, nó được xem là thứ vũ khí quyến rũ vì khả năng xâm nhập trực tiếp vào giác quan con người.

Mỗi chúng ta đều có một mùi hương riêng biệt mà người khác có thể nhận biết và phân biệt. Một người hay đổ mồ hôi sẽ làm ảnh hưởng đến mùi của nước hoa, điều này cũng gây bất lợi vì có thể mồ hôi sẽ làm mùi hương không còn giữ được trạng thái ban đầu.
images168114cn5bgg9.jpg


Để nước hoa và mùi của cơ thể đừng "đối chọi" nhau hãy chọn dòng sản phẩm nước hoa có chất khử mùi.

Nếu như trong nước hoa bạn đang sử dụng không có tính chất này, bạn hãy sử dụng một loại khử mùi khác trước khi dùng nước hoa.

Không nên thử quá ba loại nước hoa tại thời điểm gần nhau vì khứu giác của chúng ta sẽ nhanh chóng trở nên mệt mỏi và thiếu chính xác.

Bôi nước hoa ở gan bàn tay là cách tuyệt vời nhất để thưởng thức hương thơm của nước hoa. Những người da khô cần sử dụng nhiều nước hoa hơn bình thường vì da khô không giữ được hương thơm lâu như da dầu.

Nước hoa có khả năng lan tỏa. Nếu một người phụ nữ sử dụng nước hoa chỉ ở phía sau tai hay một người đàn ông sử dụng nước hoa dùng sau khi cạo râu chỉ ở trên mặt thì hương thơm sẽ tan từ từ và biến mất.

Vì thế ngoài những bộ phận trên, cơ thể sẽ lưu hương lâu ở cổ tay, sau tai và nếu xịt nước hoa lên toàn thân sẽ giúp hương thơm khó phai hơn. Bạn vẫn có thể xịt nước hoa lên tóc với điều kiện tóc bạn phải thật khỏe khoắn.

Bụi bẩn và dầu sẽ tích lại trên tóc và da đầu của bạn sẽ làm mùi hương bị biến đổi. Và không nên xịt nước hoa lên tóc khô hay tóc quá xơ cứng sẽ làm hại tóc, đồng thời không mang lại hiệu ứng như bạn mong muốn.

Cũng không nên thoa nước hoa lên quần áo vì nước hoa được tạo ra với công thức dành riêng cho da. Sử dụng nước hoa trên vải vóc sẽ làm thay đổi nét đặc sắc của nước hoa, ngược lại, nước hoa có thể làm ố vàng vải vóc.

Vào mùa đông, hương thơm của nước hoa không mạnh mẽ như mùa hè vì nhiệt độ cao sẽ tạo ra những ảnh hưởng nhất định đối với mùi thơm. Khi thời tiết nóng, những loại nước hoa có mùi nhẹ nhàng thường được ưa chuộng hơn.

THỤY THẢO
(Tư vấn viên của Feeling Spa)
 
Cuồng nhiệt cùng Bi-Rain

Đêm qua, tại sân Quân khu 7 (TP.HCM), live show của Bi- Rain - nam ca sĩ "hot" nhất châu Á hiện nay - đã diễn ra với sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 15.000 khán giả. Đây là show diễn thứ 7 trong tổng số 35 show diễn của Bi-Rain kéo dài 6 tháng từ 12.2006 đến 5.2007 tại 12 quốc gia khắp thế giới.
3atv7.jpg


Trước show diễn 2 giờ, khu vực xung quanh sân Quân khu 7 đã chật kín người. Công an và lực lượng bảo vệ phải làm việc tối đa để đảm bảo giao thông và trật tự quanh khu vực. Càng gần đến giờ diễn, không khí càng nóng. Dòng người đổ về sân vận động ngày một đông. Rất nhiều khán giả không có vé cũng đến để hy vọng nhìn thấy được thần tượng qua khe cổng khiến các khu vực cổng vào luôn đông nghịt. Cả 10 cửa sân vận động Quân khu 7 đều mở đón khán giả.

Lực lượng bảo vệ đã làm việc cực kỳ nghiêm ngặt: khán giả không được mang thức ăn, nước uống vào sân, ngồi đúng số ghế quy định ghi trên vé. Các dịch vụ "ăn theo" show Bi-Rain như thức ăn, nước uống, bong bóng dạ quang, poster, vòng đeo tay... bán rất chạy. Bên ngoài sân, nạn buôn bán vé chợ đen với lời mời mọc rất "kiên trì" của các đầu nậu cũng "làm ăn" khá rôm rả.

Với sự đảm trách các phần quan trọng như đạo diễn, âm thanh, ánh sáng, kỹ thuật video... của các chuyên gia nổi tiếng ở nước ngoài và hầu hết tất cả các thiết bị từ âm thanh, ánh sáng, mái che, màn hình... đều được chuyển từ Úc, Singapore, Hàn Quốc, Hồng Kông sang, show diễn của Bi-Rain quả thật đã gây được ấn tượng mạnh với màn trình diễn kỹ thuật cực kỳ sống động.
3btv8.jpg
Bi-Rain với ca khúc mở màn I"m days
Những chùm tia laser cực mạnh quét ngang dọc sân khấu và cả khán đài, màn hình plasma khổng lồ chiếu những hình ảnh, video clip của chàng ca sĩ với chất lượng cực nét. Sân khấu và dàn mái che nặng 50 tấn được thiết kế xoay vòng, có hệ thống bàn nâng, tạo sự xuất hiện của Bi-Rain rất độc đáo.

Đúng 20h, Bi-Rain xuất hiện trong tiếng gào thét của hàng chục ngàn khán giả, đặc biệt là giới trẻ. Đám đông chực nhào lên sân khấu khiến lực lượng bảo vệ hơn 1.000 người của Công ty Yuki và Sân vận động Quân khu 7 phải làm việc căng thẳng. Trong bộ veston đen, Bi-Rain thình lình bước ra khỏi chiếc tàu ngầm khổng lồ màu đỏ chói. Bỏ qua màn chào hỏi, Bi hát liền hai bài I'm days; I like you again sau đó mới cất lời: "What's up Vietnam!" và gửi lời chào đến khán giả bằng câu tiếng Việt khá chuẩn: "Xin chào các bạn, xin cám ơn!".
3dpy4.jpg
Sự xuất hiện của Bi-Rain được chào đón bằng pháo hoa rực rỡ
Đêm diễn kéo dài 2 giờ trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của các fan. Chàng ca sĩ đẹp trai Bi-Rain lần lượt biểu diễn các ca khúc tiếp theo: Why of all things, I'am coming, It's raining, Touch Ya, Handshakes, Don't stop, 11 days, I do, Friends... với những bước nhảy rất đẹp và chuyên nghiệp cao độ. Sân khấu thiết kế độc đáo, hoành tráng với 5 màn hình LED chính và hai màn hình phụ 300 inch bảo đảm cho tất cả các khán giả hâm mộ dù ở vị trí nào cũng có thể theo dõi, thưởng thức được hình ảnh lẫn các pha biểu diễn của Bi và vũ đoàn của anh, cũng như các màn trình diễn ánh sáng, kỹ xảo đặc sắc.

Tuy nhiên, không như ở những nước Bi-Rain từng diễn, khu vực standing (dành cho khán giả đứng) sát sân khấu bị bao bọc kín mít và số lượng fan tại đây cũng quá ít, lực lượng bảo vệ nghiêm ngặt tại từng vị trí khán đài, không cho bất cứ ai di chuyển nên khán giả không có cơ hội tiếp cận với ca sĩ khiến sự cổ vũ, hát theo ca sĩ ít nhiều bị hạn chế. Các ca khúc Bi-Rain biểu diễn đều bằng tiếng Anh nên phần đông khán giả Việt không hiểu, chỉ nghe giai điệu và nhìn là chủ yếu. Có lẽ do giá vé khá cao đối với sinh viên, học sinh nên có rất nhiều fan đành phải đứng bên ngoài sân mà nghe thần tượng hát.
3cjq0.jpg
Khán giả vô cùng phấn khích trước sự xuất hiện của thần tượng
Đêm diễn đầu tiên của Bi-Rain đã tạo được ấn tượng mạnh nơi khán giả dù có thể nói chỉ là phần nhìn. Vẫn như năm trước, khả năng nhảy múa của chàng ca sĩ đẹp trai có khuôn mặt dễ thương đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng fan hâm mộ. Dù sao thì Rain's coming - Vietnam vẫn là live show lớn đầu tiên của năm 2007, mở đầu cho những live show hoành tráng kế tiếp với công nghệ dàn dựng chuyên nghiệp đã bắt đầu tiến vào Việt Nam.

Đỗ Tuấn

Chùm ảnh sô diễn của Bi tại TP HCM

Gợi cảm và thân thiện, nam ca sĩ đã làm ngây ngất con tim hàng chục nghìn khán giả đến với anh trong đêm diễn tối qua, 10/3. Dưới đây là những hình ảnh của Bi với các trang phục khác nhau trong đêm diễn.
77838004pg4.jpg
98127960eu4.jpg
96478827uc7.jpg
45703822uz7.jpg
92592894bp9.jpg
37806366ay2.jpg
19239357fj0.jpg


Lý Võ Phú Hưng
 
Chỉnh sửa cuối:
Bi giao lưu cùng fan Việt Nam tại cafe K&K

Từ 23h15 đến 23h25 tối qua, ngay sau liveshow, nhân vật đang gây nên cơn sốt tại TP HCM đã bất ngờ xuất hiện tại quán cafe trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Chính anh đã đề nghị công ty quản lý của mình được gặp mặt và trò chuyện với fan.
Bi tại Việt Nam
bivw4.jpg


Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi diễn ra giữa Bi và hơn 200 fan chính thức (cả Việt Nam lẫn nước ngoài). Anh xuất hiện với áo ba lỗ trắng, mũ và quần cam, phong cách giản dị và thân thiện như "người nhà" của fan. Vì chỉ có mặt trong 10 phút nên nhân vật chỉ kịp nói lời chào, cảm ơn sự ủng hộ nồng nhiệt của những khán giả đã dành tình cảm và nhiều sự ưu ái trong liveshow. Tuy được yêu cầu không chụp hình, nhưng nhiều fan cũng đã bày tỏ sự mãn nguyện, sung sướng thậm chí nhiều người đã khóc khi được tiếp cận thần tượng. Những người hâm mộ đã dành tặng Bi một bức tranh đá có khắc hình chân dung của anh và đôi cánh thiên thần (biểu tượng của sô Rain's coming).

Hay tin Bi xuất hiện, hơn 1.000 fan cũng đã có mặt tại cafe K&K, tuy nhiên chỉ được đứng bên ngoài do chỗ ngồi có hạn. Trong lần hội tụ tại Việt Nam này, nhiều fan của Bi từ Hong Kong, Hàn Quốc, Thái Lan sang đã khen fan Việt Nam rất "hot" trong những hoạt động ủng hộ thần tượng của mình.

Tối nay, sô diễn Rain' coming sẽ tiếp tục tại sân vận động quân khu 7, TP HCM.

Q.T.
 
Không biết hôm qua tình hình ra sao. Chắc là ít người đi xem lắm nhỉ. :D
 
Show diễn Bi-Rain và những điều đọng lại

Hôm nay 12/3, Bi-Rain rời TP.HCM để tiếp tục hành trình lưu diễn thế giới của mình. Hai đêm trình diễn của Bi-Rain tại VN (10 và 11/3) đã để lại nhiều điều đáng nhớ cho các đối tượng khán giả khác nhau...
small93074hz2.jpg
Kỹ năng biểu diễn và lối giao lưu thiện cảm của Bi-Rain đã chinh phục được khán giả VN

Khi đã tận mắt chứng kiến sức hút của Bi-Rain đối với công chúng trẻ VN, một câu hỏi được đặt ra với nhiều khán giả: Làm thế nào để tạo ra một ngôi sao có tầm ảnh hưởng lan tỏa đa quốc gia, đi đến đâu người hâm mộ ùn ùn đến đó, bất kể khác biệt ngôn ngữ như Bi-Rain?

Quá trình giới công nghệ giải trí xứ Hàn "nhào nặn" Bi-Rain từ một cậu học trò nhút nhát trở thành một ngôi sao giải trí đẳng cấp quốc tế chính là quá trình giúp một thanh niên trong xã hội bộc lộ được tài năng của mình và hoàn thiện nó. Đồng thời đó cũng là hành trình khát vọng của một dân tộc muốn trình làng với thế giới một "biểu tượng của một đất nước - một nền văn hóa Hàn Quốc năng động". Hãng hàng không Korean Air tài trợ cho chương trình Bi-Rain cũng một phần vì nỗ lực góp phần quảng bá văn hóa Hàn Quốc.

Cơ hội cho showbiz VN

Đêm 10/3, sau khi diễn xong Bi-Rain đã đi ăn phở VN và bất ngờ xuất hiện trong buổi họp mặt của CLB những bạn trẻ hâm mộ Rain tại VN (Bi"s Fanclub hay RainVietnam) lẫn người hâm mộ nước ngoài tại quán cà phê K&K (gần sân vận động Quân khu 7).

Bạn trẻ VN đã giới thiệu món chả giò và phở VN, thảo luận kế hoạch thành lập quĩ hỗ trợ trẻ em nhiễm HIV của cộng đồng The Cloud (hội đồng quản lý Bi"s fanclub toàn cầu).


Ông Nguyễn Trọng Ngọc, giám đốc Công ty quảng cáo D&D (nhà tổ chức đêm diễn Bi-Rain phía VN), bày tỏ nỗ lực mời "Rain"s coming World Tour" đến VN: "Việc VN được lựa chọn là một trong những quốc gia châu Á mà Bi đến biểu diễn trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới góp phần khẳng định vị thế của VN trong bước đường hội nhập nền công nghiệp giải trí thế giới, nhất là ở thời điểm sau khi VN gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới".

Để mời Bi-Rain đến VN, nhà tổ chức phía VN phải kiên trì theo đuổi mục tiêu mang sô diễn về VN từ hơn một năm trước với biết bao khó khăn. Phía VN phải thuyết phục được đối tác Hàn Quốc năng lực tổ chức chương trình (đẳng cấp quốc tế) lẫn nhu cầu thưởng ngoạn nghệ thuật của công chúng VN.

Nếu "Rain"s coming" thành công, giới showbiz quốc tế sẽ nhận ngay một tín hiệu rằng VN có thể là một điểm đến hấp dẫn thường xuyên của các ngôi sao - một lợi ích rất rõ ràng cho công chúng trong nước đang ngày càng có nhu cầu giải trí, đồng thời cũng quảng bá hữu hiệu cho du lịch VN.

Bi-Rain đã kéo rất nhiều khán giả quốc tế đến VN du lịch và xem ngôi sao biểu diễn. Hãng tin Reuters, Đài KBS Hàn Quốc... cùng các hãng truyền thông quốc tế đều đưa tin, ảnh về sự kiện này. "Ấn tượng VN" được thêm điểm.

"Rain"s coming" là sô diễn mở ra một bước ngoặt mới cho công nghệ giải trí tại VN. Các ngôi sao giờ đây đã có thể vững tin hơn khi đến VN biểu diễn. Năm nay, một danh sách các ngôi sao như BoA, Seven (Hàn Quốc), Minh Đạo (Đài Loan), Edmund Chen (Singapore)... đang lên kế hoạch đến VN. Các chuyên gia sân khấu, âm thanh - ánh sáng VN sẽ có thêm cơ hội học hỏi khi làm việc với các bậc thầy công nghệ showbiz đẳng cấp quốc tế.


Ca sĩ Quang Dũng:

"Bi-Rain hội đủ quá nhiều yếu tố ở cương vị một ngôi sao. Về cá nhân, anh ta có ngoại hình, duyên giao tiếp, kỹ thuật trình diễn và quan trọng là sức khỏe. Anh chủ ý khai thác tối đa sở trường vũ đạo của mình. Về công nghệ hỗ trợ xung quanh Bi thì không có gì để bàn, chuẩn mực hết mức có thể!

Sô diễn không phải chỉ của riêng Bi mà là cả một công trình của các chuyên gia showbiz bậc nhất thế giới. Dấu ấn biên tập bài vở, bàn tay đạo diễn, đội vũ công... kết dính chặt chẽ từ đầu đến cuối. Tôi không đến để chỉ xem Bi mà xem được cả một công nghệ showbiz chuyên nghiệp".



(Theo TTO)
 
Tế nhị 'chuyện yêu'

Đây có thể là những gì bạn chẳng dám thổ lộ cùng mẹ, ngại hỏi các chuyên gia mà có khi hỏi cũng chẳng ai biết trả lời bạn như thế nào?
yeuaa2.jpg


Có đúng là "chú nhóc" càng lớn thì càng tuyệt vời cho "chuyện ấy"?

Kích cỡ không phải là vấn đề. Vấn đề ở chỗ "chú nhóc" luôn bình thường khoẻ mạnh và "ra vào" thoải mái với bạn. Chỉ cần bạn nhẹ nhàng.

"Tinh binh" có bao giờ cạn kiệt không?

Có. Các nghiên cứu đã cho thấy "tinh binh" giảm sút theo tần số của sự "xuất quân". Vì vậy, hãy tự điều chỉnh tốc độ cho mình nếu như bạn không muốn anh ấy "khô cong" khi lên tới đỉnh cao.

Có bao nhiêu "tinh binh" trong một lần "ra quân"?

Trong 7 giờ, tinh dịch, tiết ra sau mỗi lần quan hệ có trung bình 500 triệu tinh binh. Một đời người đàn ông sản xuất trung bình 17 lít tinh dịch tương đương với 1.500 tỷ tinh binh. Theo lý thuyết họ có thể sinh ra một số lượng con gấp 40 lần số người trên hành tinh. May mắn là tỷ lệ thụ thai bình quân ở phụ nữ chỉ là 1/288.

Giọt dịch tiết đầu tiên ở nam giới có khả năng thụ thai không?

Hoàn toàn có. Chỉ một giọt chất lỏng ở đầu của "chú nhóc" có thể chứa 50.000 tinh binh. Chỉ cần một trong số này lách được theo âm đạo để bơi đến cổ tử cung và gặp nàng trứng là hiện tượng thụ thai hoàn toàn có thể xảy ra.

Điều gì xảy ra khi lên đến "đỉnh"?

Nhịp tim tăng vọt lên 160 hoặc hơn. Huyết áp có thể tăng lên gấp đôi. Khung chậu chuyển động dữ dội. Tất cả tĩnh mạch ở vùng khung chậu đều muốn bùng nổ. Các sợi thần kinh hoạt động cao độ, tiếp nhận bất cứ một cảm giác nào dù là rất nhỏ. Các cơ quan sinh dục tiêu thụ hết nhiều "điện" đến nỗi những "ngọn đèn" trong não bắt đầu mờ đi. Người phụ nữ quên hết xung quanh.

Thường có thể ở "trên đỉnh" được bao lâu?

Vài giây tới vài phút.

Nếu chỉ lên tới "đỉnh" khi có sự kích thích âm vật thì có vấn đề gì không?

Không. 87% phụ nữ đều thế.

Phụ nữ quan hệ quá nhiều có làm cho "máy móc" mất đi tính co giãn?

Không, tuy nhiên "máy móc" có thể rão, và trở nên lỏng lẻo hơn so với ban đầu.

Tại sao tôi luôn buồn đi tiểu lúc làm "chuyện ấy"?

Lý do thứ nhất là bọng đái của bạn quá căng. Lý do thứ hai: đó có thể là triệu chứng của sự nhiễm trùng đường tiết niệu hoặc bệnh lây qua đường tình dục.

Không chảy máu trong lần đầu nghĩa là không còn trinh tiết?

Trinh tiết là khái niệm xã hội học hoặc tâm lý học. Nó tùy thuộc theo quan điểm của từng người và hoàn toàn không liên quan tới màng trinh. Màng trinh là khái niệm sinh học về miếng da chắn ở cửa âm đạo, mang độ dày mỏng khác nhau tùy theo từng người. Có người sinh không có màng trinh, người khác lại có màng trinh quá mỏng (đã rách từ hồi nào) hoặc màng trinh quá dày (đẻ mấy lần rồi mà vẫn chưa rách) hoặc bịt kín (phải mổ). Thế nên không chảy máu chưa chắc đã là "hàng dỏm".

Điểm G có thực sự tồn tại?

Có. Nó là nơi tụ tập phần cuối các dây thần kinh nhạy cảm và các mạch máu.

Các bệnh lây qua đường tình dục chỉ xuất hiện nhiễm bệnh ở các cơ quan sinh dục?

Sai. Chúng còn có thể xuất hiện ở các bộ phận khác như da, vòm miệng, mắt, trực tràng, các khớp xương, khu vực gần hậu môn.

Mấy thứ đồ chơi có ảnh hưởng như thế nào?

Bạn phải "chơi" một cách thận trọng bởi nó có thể gây ra trầy xước da và nhiễm trùng các bộ phận sau đó. Cũng không nên lạm dụng nếu hai người không thấy thoải mái.

(Theo SĐ)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top