Em thì hành trang mỗi ngày thức dậy, luôn có đồng hồ, ví, điện thoại, thỉnh thoảng thì có thêm anh bạn túi đeo, tai nghe, cáp sạc điện thoại và sạc dự phòng nữa 
chuẩn, vì khi có thông báo tới không cần lấy đt ra xem. có điều nó chưa mỏng, nhẹ như truyền thống. Mình đeo cả 02 loại, nhưng thường đeo truyền thống nhiều hơn.Giờ đeo mấy con sw cũng hay các bác nhỉ![]()
Giờ kiếm 1 em Smart watch là ổn ^^
Mà có đồng hồ cũng chỉ đeo cho đẹp. Chứ xem giờ toàn xài đt không :v
Giờ làm gì còn mấy người xem giờ bằng đồng hồ, toàn đeo trưng diện là chính
đúng thật là kiểu ko có đồng hồ tay nó cứ bị thiếu thiếu, e thì xài cả 2 cái song song, 1 cái AW với 1 cái Raymond Weil. So ra thì pin của mấy con smart giờ cũng trâu lắm rồi, đeo đã đời tối về sạc thôi ạCũng tuỳ bác ạ, đt sao tiện xem giờ bằng đh truyền thống , như e hôm nào quên đeo đh ra đường nó cứ trống trải cái tay, chưa kể muốn xem giờ lại phải móc đt ra nó sao sao ấy, âu cũng là thói quen
Em thì ko khoái xì mát lắm, ngại phải sạc quá, mà càng nhiều đồ xì mát mỗi lần đi xa phải mang vác sạc nhiều e cũng lười nữa
Sent from my iPhone using Tapatalk