- Không thể phủ nhận được cây Bút cực đẹp, và giá cả cũng rất to! Em cũng rất thích thương hiệu này mà chưa có cơ hội!
- Theo em, mỗi người mua bút là có mục đích và quan niệm cảm nhận riêng! Có người mua để viết thì sẽ cảm nhận cái thú của việc viết lách, cái cảm giác ngòi bút trên giấy, cách dùng bút đúng với công năng của nó. Có người mua đơn giản vì vẻ đẹp không thể cưỡng lại của bút thì sẽ rất "phê" khi chỉ cần ngắm em nó thôi cũng đủ! Biết bao người "trúng gió" cái hiệu ứng eyedropper lóng lánh mực của mấy cây demo đấy thôi!
(Em cũng không ngoại lệ). Có người lại tìm được hứng khởi lẫn tự hào khi sở hữu những kiệt tác của ngành công nghiệp này, hay những đồ "độc, hiếm có - khó tìm (hoặc tìm được thì... khó mua) hoặc vì 1 ý nghĩa lịch sử nào của bút... Chỉ cần mình thấy hài lòng, vui vẻ là ok hết! 
- Em thì quy tụ nhiều mục đích! Có cây mua vì viết thấy thích! Có cây mua chỉ vì thấy đẹp, lâu lâu lôi ra ngắm!
- Theo em, mỗi người mua bút là có mục đích và quan niệm cảm nhận riêng! Có người mua để viết thì sẽ cảm nhận cái thú của việc viết lách, cái cảm giác ngòi bút trên giấy, cách dùng bút đúng với công năng của nó. Có người mua đơn giản vì vẻ đẹp không thể cưỡng lại của bút thì sẽ rất "phê" khi chỉ cần ngắm em nó thôi cũng đủ! Biết bao người "trúng gió" cái hiệu ứng eyedropper lóng lánh mực của mấy cây demo đấy thôi!
- Em thì quy tụ nhiều mục đích! Có cây mua vì viết thấy thích! Có cây mua chỉ vì thấy đẹp, lâu lâu lôi ra ngắm!