Chào tất cả anh em,
Trong topic này có 3 anh em trong cuộc cần xem xét vấn đề:
- Lam Sơn
- Anh
sykes
- Anh
anhdung11689 (Dũng)
Tôi tuyên bố sẽ giải quyết vụ này nhanh gọn lẹ xem như không có vấn đề gì xảy ra, không tranh cãi, không phân bua nhưng xin phép có chút trần tình để anh em hiểu rõ hơn và cũng để vấn đề được công khai minh bạch (tôi ghét nhất cái gì cứ mờ mờ ảo ảo không rõ ràng).
- Tôi xác nhận có đem chiếc iPhone 6 64GB màu Silver lên đấu giá và anh sykes đã thắng.
- Trong bài rao tôi có mô tả máy dùng rồi nhưng còn rất mới, chưa sửa chữa hoặc rơi rớt gì cả, trên thân máy có 2 chấm nhỏ do khi đút vào túi quần chìa khoá xe cấn vào. Các chi tiết này tôi cam đoan là đúng sự thật.
- Chiếc iPhone 6 này do chính tay tôi mua ở Walmart (bên USA) chứ không phải ở Việt Nam nên nghi vấn bị "luộc" hoàn toàn bị loại trừ. Khi iPhone 6S Plus có mặt trên thị trường tôi mua mới (cũng bên Mỹ luôn) nên thừa ra chiếc này đem lên đấu giá. Chỉ bao nhiêu đó thôi các bạn đủ biết tình trạng máy nó như thế nào?
- Khi chuyển hàng ra Hà Nội anh sykes có báo cho tôi biết đã nhận được máy rồi, máy rất đẹp như mô tả và rất Ok.
Để củng cố thêm niềm tin cho người thắng đấu giá, chính tôi đã nhắn tin đến anh sykes rằng anh cứ việc test đủ kiểu theo ý của anh thậm chí mở cả máy ra kiểm tra để hoàn toàn được yên tâm, khi mở máy chẳng lo máy hỏng nếu hỏng tôi chịu, khi nào anh Ok thì tôi giải ngân (vì tiền của anh sykes chuyển khoản cho tôi vẫn còn nằm trong tài khoản). Chẳng biết anh ấy có test hoặc kiểm tra hay không thì tôi không rõ nhưng anh ấy tiếp thêm một câu là... thôi được rồi anh. Thế là mọi việc đến đây đã xong. Anh sykes nếu có thể thì vào xác nhận chi tiết này là đúng sự thật.
Nay máy đã qua tay đến người thứ 3 và tình trạng: Máy đã jailbreak, đã được cho là thay màn hình, ốc vít đã có dấu hiệu mở, có ghi chữ gì đó trên chi tiết máy (???).
Tiêu chí của tôi: Anh em có vui thì tôi mới vui, anh em không vui thì tôi chẳng thể nào vui được.
Các bài đấu giá của tôi thường có ghi: Người thắng đấu giá nếu không thích được quyền back lại và hoàn toàn chẳng mất bất cứ chi phí nào, từ đó các bạn cũng hiểu tôi không đặt nặng vấn đề tiền bạc và tuyệt đối không đem hàng hoá hỏng hóc lên đấu giá để lừa anh em, ép anh em phải lấy, ảnh sản phẩm chỗ nào có khuyết điểm đều được phóng to lên mấy chục lần để mọi người dễ quan sát không hề dấu diếm. Một đời ta ba đời nó, tiền bạc bao nhiêu xài cũng hết mình làm chuyện đó để làm gì?
@ Anh sykes: Dù máy không còn nguyên trạng như lúc tôi giao đến anh nhưng vấn đề này không sao? Anh cứ chuyển máy vào cho tôi theo địa chỉ dưới đây và tôi sẽ hoàn tiền anh đầy đủ như số tiền anh đã chuyển cho tôi trước kia + chi phí phát sinh nếu có.
Đặng Huỳnh Lam Sơn - 0903380169
99 Đỗ Ngọc Thạnh. P15/Q5. TP.HCM
Đến đây xin hết, cám ơn tất cả anh em đã quan tâm đến topic này.