Các bác đi xa vấn đề quá, suy đoán làm gì ảnh hưởng tới danh dự, công việc , uy tin của người trong cuộc. Nói thật e thấy các bác cứ đoán, rồi có ý quy kết cho bác Dũng , có phải vì bác ấy là thợ. Em thấy đầy thợ vẫn dính máy mìn như thường, thợ chuyên hẳn hoi chứ chưa nói thợ tay ngang mua qua bán lại mấy con máy nhé. Hơn nữa hoàn cảnh lúc nhận máy lúc 7h tối, lại tin tưởng nhau , chả ai đi soi ky từng con ốc, nhất là trước mặt lại là vợ bác xì ke. Em thì cho rằng chả có lí do gì bác ấy phải tráo màn , giá thắng tốt mà, rao chỗ khác bán qua tay cũng lời dăm ba đồng ko khoẻ hơn sao . Bây giờ ai người trong cuộc ai cũng có cái lý của mình, người ngoài thì có nghi vấn, suy đoán nhưng tất cả đều ko có cách nào chứng minh, đều vì một chữ " tin" nhau mà ra cả. Cá nhân e thấy nếu sự việc ko có tiến triển thì có lẽ topic nên đóng lại, tránh chín người mười ý phức tạp thêm mà chả giải quyết được gì. Khi nào ba bác ấy có bằng chứng gì khác hơn thì yêu cầu mở lại topic sau.
Em khoái cách xử lý vấn đề của bác xì ke [emoji5] nhanh gọn và rất đẹp.
Sent from my iPad using Tapatalk