• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Đấu giá P9983 graphite đầy đủ

Nhất trí nhưng phải sớm, mình là bộ đội nên không phải lúc nào cũng đi được. Chỉ đi đc buổi tối hoặc cuối tuần nếu không bận. Hơn nữa bằng chứng cũng đã rõ. Giờ 3 bên vốn không còn tin tưởng nhau nữa và đã nhờ mg giải quyết, phán xét rồi, gặp nhau làm gì khi em không hề ưa 2 bác kia nữa?
Lát ăn cơm xong em tung nốt ít ảnh lúc tháo máy lên, kèm thêm bằng chứng lên. Qua đến nay vợ càu nhàu suốt, không đáng vì số tiền nhưng em quá bức xúc nên không lặng im được.


Gửi từ LM-G710N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Đợi bác Tis
 
Viết xong đọc các comment của mấy bác viết trong khi em soạn tin, em nhất trí cùng 1 số ae đi kiểm tra để có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên thời gian và địa điểm phải thống nhất sớm.

Gửi từ LM-G710N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Viết xong đọc các comment của mấy bác viết trong khi em soạn tin, em nhất trí cùng 1 số ae đi kiểm tra để có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên thời gian và địa điểm phải thống nhất sớm.

Gửi từ LM-G710N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Ý là đợi ông Tis kia trả lời đó. Đã nhắn ông ấy nhưng ko thấy trả lời.
 
Ý là đợi ông Tis kia trả lời đó. Đã nhắn ông ấy nhưng ko thấy trả lời.
Nói thật vs bác, Sao lại chặn zalo em? Lát bất máy để e gọi nhé. Em muốn kết thúc sơm chuyện này. Nếu bác đàng hoàng bác làm thế làm gì? Em đã chửi bác câu nào chưa? Lát cầm máy thì alo nói chuyện rõ ràng,ok?

Gửi từ LM-G710N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Nói thật vs bác, Sao lại chặn zalo em? Lát bất máy để e gọi nhé. Em muốn kết thúc sơm chuyện này. Nếu bác đàng hoàng bác làm thế làm gì? Em đã chửi bác câu nào chưa? Lát cầm máy thì alo nói chuyện rõ ràng,ok?

Gửi từ LM-G710N của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
Đang mở và nhắn tin cho rồi đấy
 
399689ED-C71D-41CB-8CC8-B6EAF89879E6.png
 
Gió mưa vần vũ, giang hồ đảo điên... dự là sắp đến hồi hạ màn rồi
 
E đề nghị bác Bitis và bác Win vào ý kiến cái phương án trên. Đồng ý hôm nào e sẽ mang 30l rượu ta đun và ít đồ đi xuống HN ngồi đợi check máy.
Chất thật, ngắn gọn dễ hiểu. Em cũng miền núi mà chả ngắn gọn đc vậy, nhưng 30l rượu đế thì nhiều quá nhể? :D :D :D :D
 
Bác win đã đề nghị là tối nay chốt cái hẹn. Mong bác Tis trả lời sớm. Cuối năm rồi mà nhà tôi đang có việc. Đã nhé tôi từ bỏ tất cả rồi. Nhưng có 1 số bác bên ngoài ko rõ cứ lôi cả con trẻ, Gđ như thế là ko đc. Xin cái hẹn chốt bác Tis trong 10h tối.
 
Bác win đã đề nghị là tối nay chốt cái hẹn. Mong bác Tis trả lời sớm. Cuối năm rồi mà nhà tôi đang có việc. Đã nhé tôi từ bỏ tất cả rồi. Nhưng có 1 số bác bên ngoài ko rõ cứ lôi cả con trẻ, Gđ như thế là ko đc. Xin cái hẹn chốt bác Tis trong 10h tối.

Bác alo bác dép cho nhanh, bác ấy có rãnh đâu mà vào hhvn giờ này
Có khi đang say mèm cuzng nên
 
Ý là đợi ông Tis kia trả lời đó. Đã nhắn ông ấy nhưng ko thấy trả lời.
Em đây ạ, e đã nhận sms và cả Zalo rồi ạ!
Thú thực giờ thì dài và mệt nên đọc có thể chưa hết đc các ý, nhưng bác @Caobac có đề nghị đi tay 3 đối chất, mình xin trả lời nhanh như sau ạ:

1. Tới giờ thì cần đối chất ntn ạ? Ngay từ lúc có khiếu nại ở đây, mình có nói phương án và cách thức để truy nguyên, đợi phán xử và cách thức xử lý, cũng như trung gian làm chứng..., nhưng lại ko theo hướng đó.
Rồi nếu xác định đc nguồn gốc ai làm hư hỏng thì sẽ có hướng xử lý sao cho hợp lý, hợp tình! Tới giờ thì tình chắc ko rồi ạ, mà về lý thì lại càng ko có cơ sở nữa rồi.
Tới giờ, lấy gì đảm bảo rằng, máy còn nguyên hiện trạng lúc phát hiện ra sự cố, rồi ko can thiệp gì, rồi ko tác động gì, hay nói cách khác nữa là tạo dựng nên hiện trường? Nhất là lại chỉ với vài ba thao tác vặn ốc bởi ko có tem dán niêm phong.
Giờ muốn đối chứng cái bằng chứng mà ko ai dám chắc nó nguyên trạng?
2. Bởi vậy gặp nhau để nói chuyện, hay bia dệu ae vui vẻ thì mình sẽ có thể thu xếp, còn nói gặp nhau đối chất, đối chứng cái chả còn gì là cơ sở thì mình sẽ ko đi ạ. Có ai dám khẳng định đồ của mình đang trong tay người có khiếu nại về nó, họ ko làm gì, ko tác động gì, hay nói rõ hơn là dàn dựng gì ko?
3. Bác win khi mình vào trao đổi thì nói klq mình và có ý nói mình chụp mũ...bla...bla..., Rồi doạ dẫm chủ topic....rồi abc khi chưa có kết luận, như vậy làm ảnh hưởng đến cá nhân e, cũng như chủ topic. Sorry, tới giờ thì chúng ta ko thể ngồi chung mâm đc mất rồi ạ! Người có thể ngồi uống dệu với e là tất cả mọi người, nhưng trừ bác Win ra thì có lẽ được ạ. ( Tính e nó vậy, yêu gét rõ ràng, ko ai có thể bắt đc e làm cái gì nếu như e ko muốn!).
Ps: e nhớ, trước đây, HHVN cũng có vụ ip, nhưng máy có tem niêm phong, cũng được người làm chứng và khui mở, quay video làm căn cứ và hình như vụ đó đã xử lý xong. Theo bác win nói, biết có nghi vấn, đang trong tranh cãi thì lại thật nhanh, vô tình hay cố ý làm mất đi hiện trường. Bởi vậy làm e càng có cơ sở cho việc dàn dựng và tạo chứng cứ có lợi nữa chứ ạ!
Tạm thế đã ạ. Sr các bác.
 
Em đây ạ, e đã nhận sms và cả Zalo rồi ạ!
Thú thực giờ thì dài và mệt nên đọc có thể chưa hết đc các ý, nhưng bác @Caobac có đề nghị đi tay 3 đối chất, mình xin trả lời nhanh như sau ạ:

1. Tới giờ thì cần đối chất ntn ạ? Ngay từ lúc có khiếu nại ở đây, mình có nói phương án và cách thức để truy nguyên, đợi phán xử và cách thức xử lý, cũng như trung gian làm chứng..., nhưng lại ko theo hướng đó.
Rồi nếu xác định đc nguồn gốc ai làm hư hỏng thì sẽ có hướng xử lý sao cho hợp lý, hợp tình! Tới giờ thì tình chắc ko rồi ạ, mà về lý thì lại càng ko có cơ sở nữa rồi.
Tới giờ, lấy gì đảm bảo rằng, máy còn nguyên hiện trạng lúc phát hiện ra sự cố, rồi ko can thiệp gì, rồi ko tác động gì, hay nói cách khác nữa là tạo dựng nên hiện trường? Nhất là lại chỉ với vài ba thao tác vặn ốc bởi ko có tem dán niêm phong.
Giờ muốn đối chứng cái bằng chứng mà ko ai dám chắc nó nguyên trạng?
2. Bởi vậy gặp nhau để nói chuyện, hay bia dệu ae vui vẻ thì mình sẽ có thể thu xếp, còn nói gặp nhau đối chất, đối chứng cái chả còn gì là cơ sở thì mình sẽ ko đi ạ. Có ai dám khẳng định đồ của mình đang trong tay người có khiếu nại về nó, họ ko làm gì, ko tác động gì, hay nói rõ hơn là dàn dựng gì ko?
3. Bác win khi mình vào trao đổi thì nói klq mình và có ý nói mình chụp mũ...bla...bla..., Rồi doạ dẫm chủ topic....rồi abc khi chưa có kết luận, như vậy làm ảnh hưởng đến cá nhân e, cũng như chủ topic. Sorry, tới giờ thì chúng ta ko thể ngồi chung mâm đc mất rồi ạ! Người có thể ngồi uống dệu với e là tất cả mọi người, nhưng trừ bác Win ra thì có lẽ được ạ. ( Tính e nó vậy, yêu gét rõ ràng, ko ai có thể bắt đc e làm cái gì nếu như e ko muốn!).
Ps: e nhớ, trước đây, HHVN cũng có vụ ip, nhưng máy có tem niêm phong, cũng được người làm chứng và khui mở, quay video làm căn cứ và hình như vụ đó đã xử lý xong. Theo bác win nói, biết có nghi vấn, đang trong tranh cãi thì lại thật nhanh, vô tình hay cố ý làm mất đi hiện trường. Bởi vậy làm e càng có cơ sở cho việc dàn dựng và tạo chứng cứ có lợi nữa chứ ạ!
Tạm thế đã ạ. Sr các bác.
Done
Bác chủ và bác win xác định luôn cho nhanh
Hai bác tính giờ tìm cách sút cục nợ đó đi rồi chia sẻ rủi ro với nhau cho nhẹ người, tết nhất đến nơi rồi
Đây cũng là bài học cho ae khi giao dịch
 
Đang mong ví diệu. Binh tình này thì ko có rồi


Sent from my iPhone 11 pro using Tapatalk
 
Có lẽ sự thật sẽ không bao giờ được tiết lộ. “Bí mật bị thời gian vùi lấp” Hang Heo vơ sần:eek:
Thôi “tam anh hội nghĩa” ko được thì “song long đại đường” vậy. Bác chủ topic với bác winner cứ cùng ra kiểm tra, bia dệu với nhau. Mối hàn 3 ngày nó khác mối hàn 3 tháng, 3 năm, thợ họ khắc biết.
 
Có lẽ sự thật sẽ không bao giờ được tiết lộ. “Bí mật bị thời gian vùi lấp” Hang Heo vơ sần:eek:
Thôi “tam anh hội nghĩa” ko được thì “song long đại đường” vậy. Bác chủ topic với bác winner cứ cùng ra kiểm tra, bia dệu với nhau. Mối hàn 3 ngày nó khác mối hàn 3 tháng, 3 năm, thợ họ khắc biết.
Bác nói đúng
Ít ra thì cả chủ thớt và winner sẽ giải toả được phần nào, và ko nghĩ sai về nhau nữa
Biết đâu khi gặp nhau anh em trên này lại thêm khối chuyện bi hài nữa
 
Do không thu xếp được 3 bên. Nên đúng là ko có bí mật được tiết lộ. E đã chốt phương án xử lý với winner. Đề nghị winner sẽ xác nhận. Đến đây the end.
E đúng là tông dật xuống núi học hỏi miền xuôi cho kịp. Nhưng có học j mà ko phải học phí. Kaka. Thôi thì bay hơi vài lít rượu do các bác không uống. Xin lỗi cũng làm phiền cộng đồng. Admin ko biết cho e ra đảo xa hay về rừng nữa. E thì thôi về nhà nấu rượu tiếp.
 
Back
Top