Đầu tiên

ti_mua

New member
GẮN KẾT
GÂY DỰNG
Chào mọi người,

Dạo này em hay thức khuya để xem tennis với lại mấy giải bóng đá U17 vớ vỉn, trong lúc chờ đợi em muốn góp vui với diễn đàn bằng một số cái em sẽ tìm được trong thời gian tới :). Em lập topic này để tập hợp một số cái "đầu tiên" trong đồng hồ, như một cách để học tiếng Anh.

Tạm thời xí chỗ đã, chúc mọi người một ngày cuối tuần say xỉn :).


Bài đầu tiên em sẽ đề cập một số thông tin liên quan tới Seiko 6139: Chiếc đồng hồ tự động chronograph đầu tiên của Seiko.

Hôm nay mới biết bác DHL là bác Long Tomahawk, hôm nọ nhậu với bác xỉn gần chết.
 
6139 – Chiếc Seiko tự động Chronograph đầu tiên.

Các thông tin dưới đây được sưu tầm từ trang watchuseek.com và nhân dịp sở hữu 1 trong 4 loại của dòng Seiko 6139 – 600x em tìm hiểu thêm một chút.


Cái tên:

6139-600x là dòng đồng hồ chronograph đầu tiên của Seiko và thông thường nó có 4 mẫu khác nhau. 6139-6005 và 6139-6009 là hàng cho thị trường Mỹ, 6139-6000 và 6139-6002 là cho thị trường khác. Về cơ bản, các mẫu này giống nhau với vành ngoài có tính năng tachymeter (đo tốc độ) màu xanh + đỏ không xoay được và một vành bên trong mặt đồng hồ màu vàng hoặc đen có thể xoay hai chiều đến 60 phút. Với các màu khác vàng hoặc đen, đó là do tác dụng của thời gian và ánh sáng khiến chúng bị ngả màu.

Theo thứ tự: 6139-6000, 6139-6002, và 6139-6005 (ảnh 1)
6139 - 1.jpg



Vỏ đồng hồ:

Vỏ đồng hồ 6139 có 02 loại chính. Loại đầu tiên có vết khía hình chữ V tại núm chỉnh giờ ở vị trí số 3. Loại vỏ này được sử dụng từ những năm đầu tiên của dòng 6139 (khoảng 1969 tới đầu năm 1970). Sau năm 1970 cho tới khi kết thúc dòng sản phẩm này năm 1978, Seiko sử dụng loại vỏ thứ 2, vết khía hình chữ V không còn nữa.

Vỏ 6139 tháng 3 năm 1970 – có vết khía hình chữ V tại vị trí 3 giờ (dưới núm chỉnh)
6139-2.jpg

Vỏ 1971 – không còn vết khía nữa
6139 - 3.jpg





Mặt số và lưng đồng hồ


Có 3 màu phổ biến: vàng, xanh dương và bạc. Người viết bài (internet) không chắc chắn liệu mặt màu bạc có phải là màu chính thức của dòng 6139 hay chỉ là đổi mặt đồng hồ khác lắp vào, vì trong catalo của Seiko không thấy có màu này.
Năm đầu tiên, mặt đồng hồ có dòng chữ Water70mProof ở vị trí 9 giờ. Dòng chữ water proof cũng được khắc ở lưng đồng hồ. Chữ “proof” được sử dụng từ khi mới sản xuất 6139 tới tháng 2 năm 1970. Từ tháng 3 năm 1970, dòng chữ này chuyển sang Water70mResist. Sau cùng, mặt của đồng hồ 6139 không còn dòng chữ nào liên quan tới việc chống nước của đồng hồ mặc dù lưng đồng hồ vẫn có dòng water resistant.

Mặt có chữ “proof” (1969 – tháng 2 /1970)
6139-4.jpg

Mặt có chữ resist
6139-5.jpg

Mặt không có dòng chữ liên quan tới việc chống nước
6139-6.jpg


Dây đồng hồ


Có 03 loại dây chính: oyster: vát hai đầu dây hoặc thẳng. và stelux president. Riêng với các loại dây như oyster và president, em chả biết diễn đạt sang tiếng Việt như thế nào,.

Dây oyster: bên trái: là vát hai đầu L, bên phải là thẳng.
6139-7.jpg

Stelux president style.
6139-8.jpg

Straight oyster.

6139-9.jpg


Seiko là hãng sở hữu nhiều cái “đầu tiên” của giới đồng hồ, nó cũng là cái đồng hồ đầu tiên em nhìn thấy và có ấn tượng trong cuộc đời (hồi xưa nhiều ông bố sở hữu quả Seiko chém cạnh mà). Nói tính năng chronograph (bấm giờ) của 6139 thì đúng là “đầu tiên” của Seiko, rất đơn giản, chỉ dùng để đo được 30 phút với núm bắt đầu + tạm dừng ở vị trí 2h, và núm reset tại vị trí 4h.

Năm 1969 ngoài việc đi vào lịch sử âm nhạc với Woodstock ra còn đi vào lịch sử dòng đồng hồ đeo tay bấm giờ khi cả Tag Heuer – Breitling, Zenith-movado cùng với Seiko, một tên tuổi rất nhỏ của Nhật Bản đều tung ra sản xuất đại trà chiếc chronograph đầu tiên. Với Zenith thì đó là EL PRIMERO (có nghĩa là đầu tiên), Tag có tới 3 dòng: Autavia, carrera và Monaco huyền thoại. Tại hội chợ Basel 1969, cả Zenith và Tag heuer đều giới thiệu các dòng sản phẩm trên. Còn Seiko, em không biết thời điểm đó đã được chen chân vào các hội chợ truyền thống của Thụy Sỹ chưa nữa.
 

Đính kèm

  • 6139 - 1.jpg
    6139 - 1.jpg
    49.3 KB · Lượt xem: 115
  • 6139-2.jpg
    6139-2.jpg
    45.8 KB · Lượt xem: 114
  • 6139 - 3.jpg
    6139 - 3.jpg
    46 KB · Lượt xem: 115
  • 6139-4.jpg
    6139-4.jpg
    58.9 KB · Lượt xem: 119
  • 6139-5.jpg
    6139-5.jpg
    58.6 KB · Lượt xem: 118
  • 6139-6.jpg
    6139-6.jpg
    52.6 KB · Lượt xem: 118
  • 6139-7.jpg
    6139-7.jpg
    47.4 KB · Lượt xem: 116
  • 6139-8.jpg
    6139-8.jpg
    44.7 KB · Lượt xem: 113
  • 6139-9.jpg
    6139-9.jpg
    45.8 KB · Lượt xem: 116
Em đào bài này lên để các bác thêm những cái "đầu tiên" khác nữa.
Chẳng nhẽ chỉ làm mỗi cái bài đầu tiên rồi bỏ sao bác ti_mua?
 
Cái đồng hồ đầu tiên - được bố thưởng sau khi TN cấp 2 và đỗ cấp 3 ngon lành - của mình là em Seiko 5 chém cạnh (cùng thời với em SK). Giờ đã qua nhiều đời đồng hồ khác nhau nhưng trong list vẫn có 1 em Seiko Perpetual Calendar. :D
 
Cái đồng hồ đầu tiên - được bố thưởng sau khi TN cấp 2 và đỗ cấp 3 ngon lành - của mình là em Seiko 5 chém cạnh (cùng thời với em SK). Giờ đã qua nhiều đời đồng hồ khác nhau nhưng trong list vẫn có 1 em Seiko Perpetual Calendar. :D

Ngày em đi học ĐH cũng đc bố mua cho 1 cái Seiko Quartz.
Nằm yên từ lâu lâu lắm rồi, chắc hàng HCĐ, nhưng em vẫn giữ làm kỷ niệm :)
 
Cái đầu tiên em đeo là năm lớp 6, điện tử chạy kim, của bố em kỷ niệm vào cấp 2, em ko nhớ là hãng gì vì hồi đấy chỉ biết đeo là sướng, giờ kiểm tra là phải bỏ ra để trên bàn để cả bàn nhìn giờ làm bài :D Sau đó năm lớp 7 sinh nhật em đc ông bác bên Mỹ gửi về một chiếc Casio, nó na ná như chiếc 150k hiện giờ :D nhưng màu xanh và ko có cái vòng tròn WR trên mặt. Lớp 8, sinh nhật lại đc cái nữa, vẫn là Casio nhưng ác hơn, cả 2 cái đến giờ vẫn chưa hết pin và em toàn đeo đi bơi, bây giờ dùng để căn giờ cho mấy cái tự động. Em còn một chiếc Casio nữa cũng do bác em gửi lần sinh nhật tuổi 15, em còn chưa đc nhìn vì nó bị anh con zai nhà bác ở VN (bác này là anh zai bác ở Mỹ, vì quà gửi về toàn gửi về nhà bác này trước) mang đi cắm để gặp nàng tiên nâu tới lúc biết đc thì ra chuộc bọn cầm đồ nó ko cho chuộc :| Theo những gì bố em tả lại thì có vành benzel và khá màu sắc. Rất tiếc là em ko giữ đc cái đầu tiên và để hỏng mất. Cảm ơn bác chủ topic cho em trải những kỷ niệm ngày xưa.

Cheers !!!
 
Back
Top