Chả là em mới mua con Dell I6000 của bác aym_78 ạ. Hehe cám ơn bác nhiều, bà già em khen chỗ bác buôn bán niềm nở vui vẻ lắm. Bả mới cầm vào SGN cho em đêm qua, mấy tiếng nghịch máy chưa thu hoạch được gì nhiều, nhưng cũng tạm đủ để nêu ra mấy cái ấn tượng ban đầu như sau:
1. Mở hộp ra này:
Specs: Intel Pentium M Dothan 725J 1600 MHz, DDR2-400 2x256MB, HDD 40GB 5400RPM, LCD 15.4" WXGA, VGA GMA900 đại khái thế...
Price: RRP US$1050, theo em là reasonable
Status: 100% mới toanh trong hộp, còn nguyên niêm phong. Mở máy ra thấy rõ ràng Windows chưa bung (mài ngón tay trên touchpad click mấy cái EULA mệt thấy ông bà ông vải
).
Accessories: đủ, hơn cả đủ (cái này tí em nói :> ). Trong quyển catalog Dell nó còn cho em cái special coupon dùng mua hàng Dell Electronics, bớt được $25, cơ mà expired từ Nov 30
).
2. Chấm điểm nhá:
Em không phải dân IT (hehe dốt cực), vả lại cũng không có đủ phương tiện test máy cho nên chắc chắn chăm chăm là các bác sẽ không tìm thấy cái Benchmark cái PCMark04 cái Gaming Test gì đâu ạ. Chỉ có mấy nhận xét chủ quan phiến diện qua loa đại khái như này thôi:
- Cấu hình bác aym_78 post ở đây (và em đã phone mấy lần hỏi lại) là có DVD-RW Dual Layer, nhưng đến khi bà già em mang vào SGN em hớn hở em mở hộp ra xem thì là ổ DVD combo bác ạ. Lúc ấy em cú lắm bác ạ X-( . Em toan chửi. Thực ra là em chửi rồi, nhưng mà lầu bầu chứ chưa chửi toáng lên...
(Xin lỗi bác aym_78, cái này dù muốn dù không em cũng phải trừ điểm bác. Em cũng làm trong ngành dịch vụ, và cũng không ít lần nghe khách chửi rát cả mặt vụ rao một đàng bán một nẻo rồi, mặc dù không phải lỗi em. Cái đó nó piss ppl off kinh lắm bác ạ).
- Thôi không lan man nữa nói tiếp. Lúc em đương lầu bầu thì tay em chạm phải cái thanh gì to to dài dài đen đen nằng nặng. Cầm lên thấy chữ Tây chữ u nhiều em hoa cả mắt, chỉ kịp đọc được mấy chữ Battery với cả 80WH gì đó nên em đoán là pin. Đương lúc ngẫm nghĩ có lẽ Dell nó cẩn thận đương mùa hanh khô nó tháo pin để riêng phòng củi lửa chi đó, thì em lập úp con lappie lên em gỡ ra được một thanh to to dài dài đen đen nằng nặng y hệt, cũng chữ Battery khác mỗi cái là 53WH. Ơ thế là hai pin ạ? Một pin default 6 cell và một pin additional 9 cell ạ? Nhiều thế em dùng bao giờ cho hết
???
(Cái này lúc đầu em định trừ điểm bác tội bắt em vác nặng, cơ mà chả hiểu sao tay em nó cứ chỉ vào dấu + mới lạ chứ :> ...)
- Lúc mua của bác em cứ đinh ninh là mình sẽ có Windows XP Home Edition, thế quái nào lúc em lật đít máy lên xem với cả lúc em mở máy nó lại thành ra Windows XP MCE :| . Bắt đền bác đấy, thế cái đĩa Windows XP Professional Edition - licensed - em vừa nhờ bạn em mua hết mười đồng Mỹ về em biết dùng vào việc gì bây giờ
?!?
(Cái này thì - hay + các bác quyết giùm em với, em confused 8-} quá thể...)
- Cái này em cũng +, nhưng không phải cho bác mà là cho Dell cái khoản màn hình WXGA không có dead pixel.
Tối qua sáng nay nghịch vài tiếng mới biết được có thế, với cả đang ở cơ quan vào mạng nhiều sếp soi, nên là em chỉ viết được chừng ấy thôi. Hí hí ít hôm nữa có tí bonus em sẽ tậu tiếp quả wireless router (bác aym_78 có bán cho em không
) em ngồi nhà em bới lông tìm vết xong em vào em ném đá tiếp.
À cho em hỏi luôn là bác clear stock I6000 đợt này để nhập tiếp hàng gì thế?
1. Mở hộp ra này:
Specs: Intel Pentium M Dothan 725J 1600 MHz, DDR2-400 2x256MB, HDD 40GB 5400RPM, LCD 15.4" WXGA, VGA GMA900 đại khái thế...
Price: RRP US$1050, theo em là reasonable
Status: 100% mới toanh trong hộp, còn nguyên niêm phong. Mở máy ra thấy rõ ràng Windows chưa bung (mài ngón tay trên touchpad click mấy cái EULA mệt thấy ông bà ông vải
Accessories: đủ, hơn cả đủ (cái này tí em nói :> ). Trong quyển catalog Dell nó còn cho em cái special coupon dùng mua hàng Dell Electronics, bớt được $25, cơ mà expired từ Nov 30
2. Chấm điểm nhá:
Em không phải dân IT (hehe dốt cực), vả lại cũng không có đủ phương tiện test máy cho nên chắc chắn chăm chăm là các bác sẽ không tìm thấy cái Benchmark cái PCMark04 cái Gaming Test gì đâu ạ. Chỉ có mấy nhận xét chủ quan phiến diện qua loa đại khái như này thôi:
- Cấu hình bác aym_78 post ở đây (và em đã phone mấy lần hỏi lại) là có DVD-RW Dual Layer, nhưng đến khi bà già em mang vào SGN em hớn hở em mở hộp ra xem thì là ổ DVD combo bác ạ. Lúc ấy em cú lắm bác ạ X-( . Em toan chửi. Thực ra là em chửi rồi, nhưng mà lầu bầu chứ chưa chửi toáng lên...
(Xin lỗi bác aym_78, cái này dù muốn dù không em cũng phải trừ điểm bác. Em cũng làm trong ngành dịch vụ, và cũng không ít lần nghe khách chửi rát cả mặt vụ rao một đàng bán một nẻo rồi, mặc dù không phải lỗi em. Cái đó nó piss ppl off kinh lắm bác ạ).
- Thôi không lan man nữa nói tiếp. Lúc em đương lầu bầu thì tay em chạm phải cái thanh gì to to dài dài đen đen nằng nặng. Cầm lên thấy chữ Tây chữ u nhiều em hoa cả mắt, chỉ kịp đọc được mấy chữ Battery với cả 80WH gì đó nên em đoán là pin. Đương lúc ngẫm nghĩ có lẽ Dell nó cẩn thận đương mùa hanh khô nó tháo pin để riêng phòng củi lửa chi đó, thì em lập úp con lappie lên em gỡ ra được một thanh to to dài dài đen đen nằng nặng y hệt, cũng chữ Battery khác mỗi cái là 53WH. Ơ thế là hai pin ạ? Một pin default 6 cell và một pin additional 9 cell ạ? Nhiều thế em dùng bao giờ cho hết
(Cái này lúc đầu em định trừ điểm bác tội bắt em vác nặng, cơ mà chả hiểu sao tay em nó cứ chỉ vào dấu + mới lạ chứ :> ...)
- Lúc mua của bác em cứ đinh ninh là mình sẽ có Windows XP Home Edition, thế quái nào lúc em lật đít máy lên xem với cả lúc em mở máy nó lại thành ra Windows XP MCE :| . Bắt đền bác đấy, thế cái đĩa Windows XP Professional Edition - licensed - em vừa nhờ bạn em mua hết mười đồng Mỹ về em biết dùng vào việc gì bây giờ
(Cái này thì - hay + các bác quyết giùm em với, em confused 8-} quá thể...)
- Cái này em cũng +, nhưng không phải cho bác mà là cho Dell cái khoản màn hình WXGA không có dead pixel.
Tối qua sáng nay nghịch vài tiếng mới biết được có thế, với cả đang ở cơ quan vào mạng nhiều sếp soi, nên là em chỉ viết được chừng ấy thôi. Hí hí ít hôm nữa có tí bonus em sẽ tậu tiếp quả wireless router (bác aym_78 có bán cho em không
À cho em hỏi luôn là bác clear stock I6000 đợt này để nhập tiếp hàng gì thế?