Đi chợ điện tử Móng cái

chuyen

Moderator
GÂY DỰNG
Em vừa có chuyến tham quan du lịch Móng Cái, Trà Cổ nơi địa đầu tổ quốc. Một vài hình ảnh của chuyến tham quan post lên cho mọi người cùng xem và chia sẻ.

Chuyến đi ngắn ngày, trong thời tiết sương mù nên các bức ảnh có vẻ không được sáng, tất cả các ảnh chỉ resize chứ không chỉnh sửa gì hết.

Ngày đầu tiên, những hình ảnh trên đường đi:

#1: Điểm dừng đầu tiên là đền Cửa Ông, Quảng Ninh

5633404584_f428c5d569_b.jpg


#2: Đền thờ Trần Quốc Tảng, người con thứ 3 của Trần Hưng Đạo

5632821843_85f00b29cc_b.jpg


#3: Những bức tường cổ kính rêu phong trong đền thờ

5632821977_7822d2ccfe_b.jpg


#4: Từ đền thờ nhìn ra ngọn đồi phía trước

5633405184_9b4eb18b26_b.jpg


#5: Cùng nhau vãn cảnh chùa

5632822341_7745b6c23f_b.jpg


(Còn tiếp)
 
#6: Từ đền thờ nhìn ra vịnh Hạ Long, xa xa là những con tàu đang neo đậu chờ lấy than, có thể nhìn thấy rõ những cầu cảng và băng chuyền sàng tuyển than.

5656491151_7c2199c396_b.jpg


#7: Trời mù, kiểu thời tiết đặc trưng của miền Bắc vào những ngày cuối xuân

5656490565_c45c6a0bce_b.jpg


#8: Lên xe ô tô, gặp một người hành khất ven đường

5633405398_41f31b24a4_b.jpg



Trên đường đi tới Móng Cái

Con đường 18 đoạn Hạ Long - Móng Cái đang hoàn thiện, so với đường cũ thì đoạn đường dài gần 180 km sau khi cải tạo, nâng cấp đã ngắn bớt đi được 15 km nhưng đường tốt hơn nhiều, bớt nhiều khúc cua tay áo.

#9: Tuy nhiên đoạn qua Mông Dương, vẫn đang hoàn thiện, các bác có thể thấy bụi đường chỉ toàn màu đen. Các ảnh em post ở đây đều được chụp qua cửa kính xe ô tô đầy bụi.

5656491559_efb4052c08_b.jpg


5657064666_5f3543b42d_b.jpg


#11: Bụi than đen, đặc trưng của vùng mỏ Quảng Ninh

5656492469_8950ff52d2_b.jpg


#12: Ra khỏi Mông Dương, đoạn đường đã được nâng cấp khá tốt

5633405762_75ac269268_b.jpg


#13: Những đồi chè ven đường

5632822941_cc553949ca_b.jpg


#14: Và những cánh rừng sú vẹt ngập mặn

5656490637_38f92f2558_b.jpg


#15: Phong cảnh thật tĩnh lặng

5657064206_04c620b9ea_b.jpg


#16: Trong lúc nghỉ ăn trưa, chụp vài bông hoa

5656490813_7d96d2c8b3_b.jpg


#17: Bông hoa này được gắn trên cây phong lan trong quán, chụp xong lại gần mới biết là hoa giả. (Tất nhiên cây hoa là thật)

5656490771_87b93f268e_b.jpg


#18: Đến thành phố Móng Cái

5657064620_9ecdb98eeb_b.jpg


(Còn tiếp)
 
#19: Buổi chiều ở vùng địa đầu tổ quốc - Mũi Trà Vĩ

5695167588_7cf6613968_b.jpg


#20: Thời tiết còn lạnh nên bãi biển vắng người

5656492285_d03b476890_b.jpg


#21: Chỉ có một vài người dạo trên bãi biển

5656493379_c59c807527_b.jpg


#22:

5656490705_9c8c69f1c8_b.jpg


#22: Hàng quán bán rong ế khách

5656493043_b5c7568e05_b.jpg


#23:

5657069458_81ccd02075_b.jpg
 
Đọc tít vậy mà chưa thấy đồ điện tử đâu cả . Công nhận bác chụp ảnh như chuyên nghiệp vậy, nói chung ảnh rất đẹp, nhưng không thích tấm người hành khất - có vẻ như tội lỗi, hi
 
Ảnh của bác chuyen giống như phóng sự, nhật ký hành trình. :D

Bác có mua được cái đồ điện tử gì ở Móng Cái không?
 
Đợi ảnh chợ điện tử của bác. Hy vọng bác cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích !
 
cái chốn ăn chơi ở Móng Cái sao bao không chụp vài tấm cho anh em rửa mắt nhỉ?
 
Vẫn đang chờ dài cả cổ mà chưa thấy các ảnh thể hiện được nội dung chủ đề của topic. :D
 
Đọc tít vậy mà chưa thấy đồ điện tử đâu cả . Công nhận bác chụp ảnh như chuyên nghiệp vậy, nói chung ảnh rất đẹp, nhưng không thích tấm người hành khất - có vẻ như tội lỗi, hi

Cám ơn bác, những gì gặp trên đường đi đều được phản ánh lại bác ạ!

Bác có mua được cái đồ điện tử gì ở Móng Cái không?

Em tìm mua bàn phím cũ của Dell, một con chuột cũng là đồ đồng nát thôi, tuy cũ nhưng bàn phím và chuột sử dụng rất tốt.
Món hàng mới duy nhất em mua là một tấm lót chuột quang, màu đen nhái IBM 15k đồng và vài con búp bê cho con gái.

Tất cả các đồ điện khác em khuyên các bác không nên mua tại Móng Cái. Mức độ uy tín rất thấp, toàn hàng nhái.

Đợi ảnh chợ điện tử của bác. Hy vọng bác cung cấp thêm nhiều thông tin bổ ích !

Vẫn còn bác ạ!

cái chốn ăn chơi ở Móng Cái sao bao không chụp vài tấm cho anh em rửa mắt nhỉ?

Ảnh buổi tối nhạy cảm lắm, post lên đây =;=;

Vẫn đang chờ dài cả cổ mà chưa thấy các ảnh thể hiện được nội dung chủ đề của topic. :D

Cám ơn bác đã quan tâm.

#24: Một cảnh ăn tối, vừa ăn vừa hát, vừa vui vẻ

5632823403_7380537db2_b.jpg


Sáng hôm sau:

# 25: Vào chỗ ăn sáng, gặp một chiếc xe quá đẹp đậu ngay tiền sảnh khách sạn:

5721331987_838b72e389_b.jpg


# 26: Sảnh của khách sạn 25 tầng, cao nhất Móng Cái

5633317686_bdb247c8f4_b.jpg


# 27: Ống 24mm trên body crop vẫn chật khi chụp ảnh kiến trúc

5656492345_7233a7a9ef_b.jpg


# 28: Chụp em lễ tân xinh đẹp (nhưng hơi kiêu, hỏi em quê đâu em lắc đầu :-c)

5657064730_10a5dbd525_b.jpg


# 29: Ăn sáng tự chọn, nếu thừa 200g phạt tiền gấp đôi

5633317812_f4fd331722_b.jpg


Nơi ăn sáng tại tầng thượng của tòa nhà, có bàn quay. Ăn hết bữa sáng là bàn quay hết 1 vòng để ngắm toàn cảnh thành phố.
# 30: Bàn quay được trải thảm và quầy rượu

5694595353_8f9ba5042a_b.jpg


# 31: Thành phố Móng Cái nhìn từ trên cao xuống, tòa nhà hình tròn phía trước là chợ trung tâm, ngay cầu Ka Long

5632823583_2fd93de4e0_b.jpg


(Còn tiếp)
 
Cụ chuyen tiếp tục phóng sự ảnh cho mọi người đỡ sốt ruột nào! :D
 
@ all: Cám ơn tất cả các bác.

# 32: Sáng sớm tại cửa khẩu vẫn còn vắng lặng

5695167930_45eb934123_b.jpg


# 33: Nhìn về phía cửa khẩu Trung Quốc

5633318068_032c03769c_b.jpg


# 34: Đằng sau là cửa khẩu Việt Nam

5633407170_5b577e626c_b.jpg


# 35: Hình ảnh cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh

5633317970_f169c37b64_b.jpg


# 36: Gần đến chợ, ngay bên ngoài có rất nhiều xe đạp, chỗ này chủ yếu là xe đạp mới, hàng Trung Quốc

5656494283_0ce6ab6a8d_b.jpg


# 37: Đến cổng chợ Togi

5656492961_b334d26219_b.jpg


(Còn tiếp)
 
Chuyến du lịch hơi bị dài cổ, bắn tiếp đi chứ nhỏ giọt quá, nhưng có vẻ hấp dẫn thật
 
Chợ và hàng điện tử vẫn chưa thấy hy vọng bác chủ nhanh úp hình chủ đề chính, sẽ có không ít người đến đó du lịch một chuyến một công đôi chuyện, chắc hàng điện tử sẽ rất rẻ, chỉ thấy bác chủ giới thiệu về con người và phong cảnh. Đẹp thật
 
Có thể bác không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nhưng ảnh khá đẹp, cách dẫn chuyện của bác rất là tạo sức hút cho anh em theo dõi. Không biết có tấm ảnh hàng điện tử nào không. Nhưng khuyên các bác là cũng đừng ham đồ điện tử ở đây. :D
 
mau lên bác e mót xem hàng ĐT quá rồi hehe .....

Cho e hỏi là mình qua bên kia TQ có phải hộ chiếu hay gì ko ah ???
 
@ all, cám ơn các bạn đã theo dõi.

# 38
Gian hàng đầu tiên em gặp trong chợ là một chỗ bán trang thiết bị nội thất
5695168004_3bd60426bb_b.jpg


# 39
Chỗ này bán linh kiện ô tô
5695168152_d2451f55ed_b.jpg


# 40
"Điện thoại 3 sim, 3 sóng, pin Nokia bảo hành 1 năm"
5694595811_a8497eff85_b.jpg


# 41
"Tuyển nhân viên bán hàng, không cần biết tiếng Trung"
Tại chợ điện tử Togi, hầu hết thương nhân ở đây là người Trung Quốc, khoảng 8h sáng họ qua cửa khẩu sang VN bán hàng, buổi chiều đến 16h (tức là 17 h giờ TQ) là họ đã qua cửa khẩu về nhà. Hai bên cách nhau chưa đầy 100m nhưng chênh lệch nhau 1 múi giờ.
5694595905_2c462c2007_b.jpg


# 42
Đèn pin, điện thoại, dụng cụ làm đẹp để lẫn lộn, có thể khẳng định 99,99 % là hàng nhái.
5694595981_b13533c4fb_b.jpg


# 43
Có cả Samsung galaxy S, iPhone, em chẳng kịp hỏi giá vì mình cũng không có ý định mua vả lại thời gian ghé thăm chợ quá ít.
5695168612_10b17bcd66_b.jpg


# 44
Chỗ này bán linh kiện máy tính, có mấy chiếc laptop hàng Nhật bản, nhìn bề ngoài rất đẹp. Đây là hàng xịn nhưng không rõ chất lượng bên trong.
5695168712_c5b45eee96_b.jpg


# 45
Một dãy laptop
5695168834_561968f40e_b.jpg


# 46
Chỗ này bán linh kiện mày để bàn Desktop, rất nhiều máy đồng bộ Dell (không thấy có IBM hay HP), em mua một bàn phím cũ Dell ở đây, giá 100k cổng PS. Bà chủ cửa hàng người TQ mặc áo trắng, cô giúp việc người VN mặc áo đen, giá cả chấp nhận được và không mặc cả.
5694596425_715ef7858a_b.jpg


# 47
Điện thoại, camera, máy chụp ảnh, thật giả lẫn lộn
5695169062_a4a3908393_b.jpg


# 48
Chỗ này bán mấy điện thoại cũ, xịn Nokia nhưng cũng không thể kiểm tra được chất lượng bên trong
5695169124_3b78c3894d_b.jpg


# 49
Hai người đang dán tem Nokia phản quang 3 chiều, (em chỉ giơ máy lên chụp, không flash, không kịp lấy nét). Như vậy có thể thấy một lượng pin Nokia có tem chống giả được tuồn đầy ra ngoài thị trường và có thể giải thích được tại sao pin Nokia lại rẻ thế.
5694596691_2ac3ac11b3_b.jpg


# 50
Một rừng vỏ điện thoại, hầu như loại nào cũng có.
5695169298_467861878f_b.jpg


# 51
Chỗ này bán main, loa, bàn phím, ... của điện thoại, nhưng chỉ loại điện thoại thông dụng, còn mấy món anh em trên HHVN đấu giá thì tìm khắp chợ cũng không có. Trong chợ còn có 1 gian hàng nhỏ chuyên bán điện thoại cao cấp, loại cũ, kiểu như Palm, O2, Nokia dòng E, ... em mải xem không kịp chụp ảnh. Giá cũng không phải là tốt, một chiếc Blackberry 6710 họ nói 450k.
5695169508_ab14760717_b.jpg


# 52
Góc chợ điện thoại
5657068178_7f7633d53b_b.jpg


(Còn tiếp)
 

Đính kèm

  • 5695168004_3bd60426bb_b.jpg
    5695168004_3bd60426bb_b.jpg
    115 KB · Lượt xem: 72
Back
Top