Chào các bác, mình biết đến HHVN đã lâu nhưng mới đăng ký nick, không biết post bài này có bị coi là đào mộ không. Bản thân mình là người có thời gian sống ngăn ngắn ở M Cái và nơi này cũng là nơi vợ chồng mình gặp nhau lần đầu tiên thế nên đọc bài này của bác chủ mình thấy có gì đó rất thân quen nên xin phép được up thêm một số hình ảnh về M Cái và biển Trà Cổ để mọi người hiểu hơn về nơi này, Móng Cái không chỉ có giao thương buôn bán mà còn có những thứ khác nữa.
1. Chợ Trung tâm: Bán đầy đủ mặt hàng, sỉ và lẻ. Chất lượng thì "tùy".
2. Bến sông, nơi tập trung thuyền chở hàng (bên cạnh chợ Trung tâm)
3. Bưu điện Trung tâm Thành phố Móng Cái

4. Một góc con đường dẫn ra địa đầu Tổ quốc (Bác chủ đã up)
5. Một góc biển Trà Cổ buổi sáng sớm vào cuối mùa đông
6. Một góc khác (các bác để ý ở giữa tấm ảnh có hình ngôi nhà nấm nho nhỏ). Vị trí mình chụp là ở gần khách sạn Khe Chàm)
Khu vực cửa khẩu
1 góc nhỏ Quảng trường Hòa Bình (ngay trước cửa khẩu), nơi này luôn có một đội ngũ xe ôm và taxi rất đông để đợi khách.
Ngoài ra, đến Móng Cái các bác có thể đến chùa Xuân Lan (
http://www.mongcai.gov.vn/c10467s10...mot-cong-trinh-kien-truc-nghe-thuat-ton-giao-), ra đảo Vĩnh Thực, ăn cháo bát bảo, bánh bạc đầu... etc. Nói chung, cũng đáng để đến đây thử một lần. Có điều, đến Móng Cái về dễ tủi thân các bác ạ, Lexus, Audi, Mer... chạy nhiều lắm. Hồi mình ở đó có cả RR nữa cơ.