• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Đi Getz ở Hà Nội sướng thế nào:D

Giờ hình như Getz nó không ra mới nữa phải không bác? thấy toàn i20, i10 không à, đây là dòng thay thế Getz à?

Theo em biết (toàn tin vỉa hè) thì Getz nó không sản xuất nữa. Còn thay thế thì tùy theo nhu cầu sử dụng của bác: Eon, I10, I20...

Lúc bàn về mua xe, mấy ông ở cty em, ông nào cũng khoe mấy em SUV chạy hay lắm, rồi lại phân tích cái nọ cái chai...thấy cũng hợp lý. Mấy hôm nay trời mưa thấy các bố toàn đi 2 bánh, 4 bánh để nhà, chắc chưa mua đc áo mưa cho 4 bánh
kết luận: mua xe nhỏ hợp lý hơn, đi thay 2 bánh.

HP nhà bác mà còn không có đường đi cơ à:D
 
Đâu có, em vưỡn đi bình thường, chỉ có các cụ kia đang tìm mua áo mưa cho 4 bánh thôi
Em xin tính bài toán xe nhà em nhé, ngày 2 buổi đưa đón 2 F1, rồi đi làm, cafe buôn dưa lê mất khoảng 2 bình xăng/tháng =1t6, (thi thoảng xe bị hỏng phanh chạy tọt ra Đồ Sơn sửa, cái đó tính vào khoản khác)
Bảo hiểm thân vỏ mua của Bảo Minh hết 5t/năm =>450k/tháng
nói chung em Chào Buổi Sáng nó đốt khoảng hơn 2 triệu thôi, hơn anh SH 1 tí, vậy thì tội gì không cưỡi 4 bánh các bác nhỉ, mà HP quê em đỗ xe thoải mái, lúc vào xe hay ra khỏi xe thì mắt trước mắt sau, trông như thằng ăn trộm, đỡ tốn 5k phí đỗ xe hehe
Giá mà oto nó rẻ như ở bển thì tậu thêm cho gấu 1 con nữa, đỡ tị
 
Đi đường trường mấy cái đường rộng rãi thì không vấn đề gì lắm, tuy nhiên đi đường 5 thì khó chịu thôi rồi. Đường thì hẹp, xe thì đông, xe mình bé, phân khối nhỏ nên xe công, xe tải nặng nó phi qua ù hết cả tai:)

Hi hi, giống em thế. Đi ra đường 5 cũng toàn bị thế toàn chạy nép vào 1 góc nhường cho các đại ca xe xịn xe to phi qua :)

Em chạy Morning thấy cũng vừa, nhỏ gọn dễ lái dễ tìm chỗ ghé vào đỗ. Cần lùi hay quay đầu cũng dễ hơn xe to. Số AT đi nhàn. Xăng thì em đi đường tắc nhiều nên tầm 3000/km thành phố.

Mỗi cái vợ phàn nàn là hơi chật, không biết khi nào mới đủ điều kiện xe to.

Mà nhà bác thiết kế được chỗ để vừa Getz là nhất rồi, em cũng chỉ mong có cái nhà như thế để cho em Morning của em ở cùng nhà với em ko phải đi ngủ KS mỗi tối :)
 
Hi hi, giống em thế. Đi ra đường 5 cũng toàn bị thế toàn chạy nép vào 1 góc nhường cho các đại ca xe xịn xe to phi qua :)

Em chạy Morning thấy cũng vừa, nhỏ gọn dễ lái dễ tìm chỗ ghé vào đỗ. Cần lùi hay quay đầu cũng dễ hơn xe to. Số AT đi nhàn. Xăng thì em đi đường tắc nhiều nên tầm 3000/km thành phố.

Mỗi cái vợ phàn nàn là hơi chật, không biết khi nào mới đủ điều kiện xe to.

Mà nhà bác thiết kế được chỗ để vừa Getz là nhất rồi, em cũng chỉ mong có cái nhà như thế để cho em Morning của em ở cùng nhà với em ko phải đi ngủ KS mỗi tối :)

- Em đi Getz 1.4 thấy chán thôi rồi (máy yếu quá), không biết Morning chạy thế nào? Còn vụ nội thất thì thằng em có morning nó cứ khen Getz hết lời vì rộng rãi hơn xe nó nhiều, nhà em đi thấy cũng ổn. Hôm vừa rồi chạy Tản Đà đi nghỉ cả nhà (2 vợ chồng + 2 đứa con) như cái bách hóa mà xe vẫn nuốt hết.

- Vụ xăng cộ thì em lười nên từ khi đi đến giờ cũng chẳng chú ý nó ăn uống thế nào, cứ hết thì đổ thôi: chỉ biết nó cũng tiết kiệm vì chạy loanh quanh cũng ít khi phải đổ.

- Xe thì em gửi ở bãi chứ có nhà đâu mà để xe:). Có cái hôm rồi bãi xe cho các ông góp tiền làm mái che (mỗi ông mấy triệu), còn tiền xe vẫn giữ như cũ.

@Nhưng cuối cùng lệnh ông không bằng cồng bà, gấu nhà em bắt đổi xe rồi:P
 
Hê hê, Getz 1.4 bác còn chê yếu thì sang Morning chắc không đi được :)
Nhà bác đổi được xe là ngon rồi.

Em thì đang ngóng bao giờ đủ tiền em lên i20 thôi, vẫn thích xe nhỏ. Trước mắt vẫn lo nhà cửa đã (mà còn chưa xong :D thì nói gì đến xe).
 
Khổ thân Cụ bị bắt đổi xe. Làm em SUV đi thôi Cụ ơi.

- Dạ, em lúc đầu định làm em sedan nhưng xem SUV thì lại thấy chán sedan:), cuối cùng em lấy SUV 5 chỗ (thiếu tí vì mục đích của em nếu lấy SUV thì phải 7 chỗ:D).

- Được cái này thì mất cái kia, con này chạy trong phố nhiều cái bất tiện (mà em lại chủ yếu chạy trong phố).
 
- Dạ, em lúc đầu định làm em sedan nhưng xem SUV thì lại thấy chán sedan:), cuối cùng em lấy SUV 5 chỗ (thiếu tí vì mục đích của em nếu lấy SUV thì phải 7 chỗ:D).

- Được cái này thì mất cái kia, con này chạy trong phố nhiều cái bất tiện (mà em lại chủ yếu chạy trong phố).
Vâng, đi SUV rồi k muốn ngồi sedan nữa. Cụ làm em Land Rover chạy thì mỹ mãn.
 
Back
Top