khoảng 4h chiều hôm nay, em lon ton đi ship hàng tối qua đấu giá, xong ghé qua khu Bắc Hải shopping.
mặt già mà đi xe đạp điện nên bị khi dễ hay sao mà chả chỗ nào khóa xe em, dù xe máy xung quanh được khóa dây xích đàng hoàng...bước vào tiệm thì anh con trai (con bà chủ) mời gọi "vô lựa đi em..." rồi ảnh ra ngoài trước, cứ ngỡ coi xe cho em chứ. Bà chủ cũng mấy lần đon đả "con lựa tự nhiên", bả còn hỏi "con đi chiếc xe đạp đó hả", em gật đầu. Bả có kêu thằng con khóa xe, mà chắc nó nghĩ xe em cùi nên k có khóa. em vô lựa đc 5 - 10 phút, thỉnh thoảng có quay ra dòm, đầu thì nghĩ bà chủ mời gọi lựa đi, chắc bả coi, vừa sơ hở tập trung coi hàng 5', quay ra xe em mất tiêu
(. hốt hoảng chạy ra tìm, bả cũng kêu thằng con vs 1 chị nữa lấy xe chạy đi tìm...
mà xe đạp điện, không có chìa khóa thì đạp thôi, mà đạp chậm nên chắc nó cũng đem giấu chỗ nào đó, chứ dễ gì để cho người ta tìm ra. Vậy là lời qua tiếng lại, bả cứ đổ thừa 2 người chủ quan "bả nhìn em gật gật, em cũng gật gật... cứ tưởng em coi".
Thằng con bả đòi đền 500 nghìn
(, nói nào là xe em cũ, xe tí teo... lát sau em k chịu, bả lên 1tr. Em rối quá cũng k biết làm sao, nhờ mẹ đến can thiệp, ở đây bả cứ nói như vẻ mình sai, còn em bấn loạn quá k nói được gì. Lát sau mẹ em đến, nói qua nói lại, em cũng bình tĩnh cãi lại, ông nào đó chung shop nói đền 2tr. Mẹ em thì muốn 3tr. Lát sau lên CA tường trình, bà này hình như chưa đk xong giấy phép, nên lên đó bị CA bắt bẻ, bả cũng sợ. Lát sau bả nói đền 3tr mà phải đưa giấy tờ xe !?
Cuối cùng, CA gợi ý giá 2tr5, tùy 2 bên chấp nhận hay k, CA k ép, cũng k có luật nên khó giải quyết, chỉ để 2 bên thỏa thuận thôi. =(( Vậy là xong giá 2tr5, giá trị xe k bao nhiêu, mà em tiếc chiếc xe lâu năm nhiều kỉ niệm, tìm xe cũ ngon chắc cũng k có...Có phải đã đến thời em phải đi xe máy để người ta k ỷ y mà bỏ rơi xe em nữa không. Em đi xe đạp điện tới đâu người ta cũng k đưa thẻ, cũng nghĩ xe mình cùi rẻ tiền
(. Vậy nên mới có cớ sự này đây. Buồn quá lên tâm sự với mấy anh...
Thằng con bả đòi đền 500 nghìn
Cuối cùng, CA gợi ý giá 2tr5, tùy 2 bên chấp nhận hay k, CA k ép, cũng k có luật nên khó giải quyết, chỉ để 2 bên thỏa thuận thôi. =(( Vậy là xong giá 2tr5, giá trị xe k bao nhiêu, mà em tiếc chiếc xe lâu năm nhiều kỉ niệm, tìm xe cũ ngon chắc cũng k có...Có phải đã đến thời em phải đi xe máy để người ta k ỷ y mà bỏ rơi xe em nữa không. Em đi xe đạp điện tới đâu người ta cũng k đưa thẻ, cũng nghĩ xe mình cùi rẻ tiền