Đọc đến đây thì phát hiện ra là dùng Mac dở hơi thât=))
Em xin có mấy lời mạo muội : đầu tiên là về tiêu để của bài viết này. Mac nổi tiếng vì nó là một hãng máy tính có tên tuổi, thế thôi. Giống như Vedan cũng nổi tiếng, HH cũng nổi tiếng...Nếu nó không nổi tiếng, thì bác đã chẳng biết đến một cái hãng máy tính không hề có đại diện tại VN như vậy. Vì vậy thiết nghĩ các bác đừng đem việc nổi tiếng của nó so sánh với cái nổi tiếng khác để chọn ra cái nổi tiếng hơn. Rồi cuối cùng như một bác nào đó nói " MacBook chỉ nổi tiếng trong một cộng đồng những người dùng MAC thì sao gọi là nổi tiếng được?" thì nó xa rời vấn đề chính quá. Tại sao nổi tiếng mà lại không phải nổi tiếng, chắc chỉ có bác nì mới giải thích được.
Còn về ý tác giả, là muốn hỏi về cái hay của Mac để nó vẫn có thị phần trong thị trường máy tính phải không ah. Em thì không có năng khiếu văn chương hay lý luận gì cả, thôi thì em cứ nói một cách hết sức nông rân từ kinh nghiệm của bản thân như sau
Em đang dùng một con Sony chạy XP Os ngon lành, nghe đồn Mac Book chuyên thiết kế đồ họa hay lắm, thế là nhờ người quen mua hộ con Mac bên Nhật. Đem về dùng, ok chất lượng thì tốt rồi, nhưng đúng là có nhiều cái khiến mình vỡ mộng, cũng tại thói quen "nghe đồn" mà không hiểu rõ bản chất.
Điều đầu tiên em cảm nhận đc khi cầm con mac white trên tay là quả thật nó có thiết kế khá chắc chắn ( em không có nói là nhất nhe các bác ), trông cũng rất mềm mại và hơi hơi nữ tính. Quả là nhìn Mac thì không lẫn đc với các dòng máy khác. Hệ điều hành thì chạy nhanh, khởi động thì nhanh vù vù mà shutdown thì cũng veo véo. Cái màn hình của Mac cũng là cả một vấn đề đáng nói. Em nghe đồn ( vâng, tai hại thay cho cái thói quen nghe đồn) màu sắc thiết kế đồ họa của màn hình MAc sẽ thật hơn các màn hình khác. Nhưng cái này thì dở hơi rồi, vì khi mua về em phát hiện ra là nó chả có tác dụng gì cả. Chả lẽ đi đâu cũng bê cái máy cho khách xem tận mắt? Chứ còn khi in ra hay khi trình chiếu thì việc Mac có màu sắc trung thực coi như là bỏ. Chắc chỉ ở "Tây", nơi mà làm phim, in ấn, trình chiếu nó trung thực một cách đồng bộ với Mac thì sẽ tốt hơn chăng?
Nhưng mà những cái đó chỉ là bề nổi, chỉ cần dùng 2 ngày là em phát hiện ra Mac có điểm rất thiệt thòi so với Win. Đó là sự phổ biến. Như bản thân em dùng Win từ hồi bản 3.1 tức là cách đây gần 20 năm rồi, lớn lên cùng win, chơi với win ( nhưng ngủ thì ko

). Thành ra dùng Win quen rồi, dùng chuột của Mac nó kỳ cục quá. Phải gần đây em mới từ bỏ việc cắm chuột để dùng Mac os.
Nhưng đấy chỉ là vấn đề về thói quen. Có những thứ khác không thể sửa được, đó là hệ điều hành của nó. Phần mềm dùng cho Mac và cho Win hoàn toàn khác nhau, không dùng chung đc (cũng may các file tài liệu thì có chứ nếu ko e là Mac tuyệt chủng rồi). Mà người dùng phổ biến là Win, thì đương nhiên việc tìm kiếm phần mềm cho Mac sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Em có một cái đau mà chắc là bác nào làm thiết kế cũng gặp : Mac không hề có AutoCad và 3DMax. Mặc dù AutoCad thì có phần mềm thay thế, nhưng 3DMax thì không. Phải dùng một chương trình khác là Maya. Tức là phải học lại từ đầu một công cụ thiết kế đồ họa mới trong khoảng 3 tháng, thêm ngần ấy thời gian để làm quen và có thêm gấp vài lần số thời gian vừa qua thì cũng chẳng thể tìm được một bộ thư viện hỗ trợ nhiều bằng D3Max.
Đã vậy hồi em mua máy còn một nỗi khổ là không thể dùng Bootcamp đc, vì đó là thời gian mới ra Leopart, bootcamp của tiger bị xóa bỏ. Trời ơi, trong suốt 1 tháng trời, con Mac của em chỉ có mỗi tác dụng lướt wed và vẽ Photoshop.
Cũng may sau đó em mua đc bản Mac Os Leopart chỉ để cài lại Win

)

)
Chắc chắn trên thế giới không có nước nào mà người dân chịu chơi đến mức nâng cấp hệ điều hành MAc chỉ với mục đích cài được Win=))=))
Cuối cùng thì con đường Mac os của em cũng tạm bớt chông gai. Cũng nhờ nó mà giờ em vẽ được cả Maya lẫn 3DMax
Nói tóm lại, Mac là một sự lựa chọn tốt cho người có máu phiêu lưu, thích học hỏi và sống tại những nước có truyền thống sử dụng phần mềm Craaack như Việt Nam.
Xin lỗi các bác fan của MAc. Em có gì nói nấy thôi ah, thành ra có những cái chưa cảm nhận hoặc đầy đủ hoặc sai sót về Mac thì các bác bỏ qua.
Giờ em lại yêu Mac rồi. Mac vẫn là chỉ dành cho công việc ( cái này em đoán thế vì thấy ít games cho MAc lăm. Vẫn dùng Win để thiết kế, dùng Mac để lướt wed ( vừa nhanh vừa không sợ virus ), à nhưng vào HH thì vẫn bằng Win bởi em ko có gõ đc tiếng Việt bên Mac.
Cũng giống như những người đã chọn Mac trước win vậy thôi, người ta cũng tự hỏi sao phải làm đến hai phím của chuột trong khi đã có phím ctr rồi.
Kết luận từ bản thân em : em không ghét Macbook và cũng không hối hận vì đã chọn nó bởi nó đẹp và bền. Nhưng có lẽ em là người đa tình, bởi vì nếu không có Win thì em sẽ chẳng yêu Mac.