Động đất tại TPHCM

không biết có phải Đức Mẹ khóc khi sắp xảy ra 1 lọat các chấn động tại SG kô các bác nhỉ ,không biết trong vài ngày tới tình hình thế nào các bác nhể chứ em đang ngồi trong nhà như trưa nay thì kinh quá ,nhìn cái chùm đèn rung rung mà suy nghĩ có khi nào nó rớt xuống đầu mình không nữa .HIHI
 
Dư chấn bao giờ nó cũng đi thành một chùm các anh ạ, bây giờ mới là màn chào hỏi thôi, sau đấy thì chưa biết thế nào. Lo nhất cho trẻ nhỏ, khéo phải sắm cho mỗi đứa cái gối (như trong chuyện Đôremon ý, cứ mặt đất rung rung thì chui xuống gầm bàn để gối lên đầu).Các anh nên đặt chỗ máy bay ra HN đi là vừa, ngoài này bọn em giang tay chào đón. Nghe nói vé máy bay ra HN cũng hết rồi đó. Mong và đợi các anh
 
icecandle nói:
Dư chấn bao giờ nó cũng đi thành một chùm các anh ạ, bây giờ mới là màn chào hỏi thôi, sau đấy thì chưa biết thế nào. Lo nhất cho trẻ nhỏ, khéo phải sắm cho mỗi đứa cái gối (như trong chuyện Đôremon ý, cứ mặt đất rung rung thì chui xuống gầm bàn để gối lên đầu).Các anh nên đặt chỗ máy bay ra HN đi là vừa, ngoài này bọn em giang tay chào đón. Nghe nói vé máy bay ra HN cũng hết rồi đó. Mong và đợi các anh
Ặc bác nói làm em sợ quá
Kiều này chắc về quê sớm thôi chứ ở đây nó làm thêm vài quả nữa thì em ngất mất :|
 
ong_tung nói:
không biết sắp tới còn vụ nào nữa không, sao việt nam ta không chú trọng đến mấy việc cảnh báo động đất nhỉ. chắc đợi chết vài người rồi mới bắt đầu loay hoay về mấy cái cơ sở hạ tầng. thế này thì em đến chết vì đau tim trước khi chết vì động đất các bác ạ..
Nếu mà chết thì iem nghĩ chết không phải vài người đâu bác ơi :( Sài Gòn này mà dính chưởng thì ..... thôi iem không nói nữa. Sợ quá đi mất.
Mấy bác địa chất, mấy báo đài cứ bảo trận hôm wa là đến đỉnh rồi. Nhưng iem thấy khó tin quá. Sáng hôm qua bác gì Viện trưởng viện vật lý địa cầu thì phải còn bảo là :"tôi chưa có thông tin gì". Thế thì dứt khoát là việc dự báo quả hôm qua to nhất chỉ là đoán mò thôi [-(

Mà ở HN cây nhiều lắm đấy nhé, không phải cứ động đất là chạy ra đường đâu. Ra đấy có khi "đi" còn lẹ hơn
 
Ở quận Phú Nhuận cũng động đất um sùm. Có bao giờ bắt đầu là các cơn chấn động nhỏ, gây nứt nẻ trong lòng đất rồi nó bể cái rụp thành động đất lớn không ? Giống như cái chai hay ly bị rạn nứt .

Một trong cách tránh tai nạn động đất là không được chạy trong các tòa nhà cao khi động đất, cần phải lấy ngay điện thoại di động, rồi chui vào gầm bàn / gầm giường chờ cho hết cơn động đất.
Chờ cho hết hẳn cơn chấn động hẳn mới chạy ra đường được. Đó là hướng dẫn trong các Hotel ở Nhật .
 
starnt nói:
Snowhappy không nhớ cái vụ động đất ở HN năm 84 à, hay là hồi đó nhỏ quá không biết he he he, HN cũng không thoát đâu, vấn đề là khi nào thôi. :D

Hi hi, năm 84 em mới có 4 tuổi :D

Đọc cái topic này mới thấy các bác nam Handheld nhà ta cứ cuống cuồng cả lên, nhát gan quá đi mất.:p Động đất là thiên tai chung, tránh đến mấy cũng chỉ 1 phần. Làm sao mà biết trước được. Đến Nhật bản sống chung với động đất quanh năm, mà còn nhìu lúc chả cảnh báo được.

Hihi, đố các bác nghỉ làm ở nhà được.
 
Tui quá quen cảnh động đất như thề này trong thời gian học ở Nhật, vậy mà vẫn cảm thấy sợ sợ ở đây. Bởi vì chất lượng xây dựng không an tòai lắm. Không biết hầm chui Văn Thánh có sập không dzậy?
Các thành viên handheldvn nên tránh xa các màn hhình laptop, kẻo nó văng miểng thì nguy to.
 
Tớ ở ngay kế bên Dinh Độc Lập mà chã thấy gì? Ở Sài Gòn mà chưa bữa nào cảm nhận thấy động đất! Kiểu này đi …khám bác sĩ xem sao chứ…?
Lần trước đêm đang ngủ thây hơi rung rung cứ tưởng vợ ….gọi dậy như mọi bữa nên cũng chẳng cảm nhận được!
 
Cứ thử ở nhà cao tầng rồi bị rung lắc xem, sợ vãi ... linh hồn ra ấy chứ, đời đang đẹp ai muốn bị cái trần nhà nó nghiền bẹp zdí ra đâu he he, nhớ cái hồi Hà nội 84 làm gì có nhà cao, thế mà các bác cũng vọt ra ngoài đường mặt mũi nhớn nhác hồi đó mình cũng còn bé nên chưa biết sợ, cứ nhơn nhơn, bây giờ thì chắc khác :D
 
thấy các bác động đất em cũng thấy động lòng.em thấy bảo nếu gặp phải trươòng hợp như vậy cứ chạy ra chỗ nào thông thoáng như công viên là an toàn nhất
 
minhkhoa nói:
Tớ ở ngay kế bên Dinh Độc Lập mà chã thấy gì? Ở Sài Gòn mà chưa bữa nào cảm nhận thấy động đất! Kiểu này đi …khám bác sĩ xem sao chứ…?
Lần trước đêm đang ngủ thây hơi rung rung cứ tưởng vợ ….gọi dậy như mọi bữa nên cũng chẳng cảm nhận được!

Chắc anh Phương hay bị vợ gọi dậy trả bài lúc nữa đêm nên bây giờ miễn dịch với động đất luôn phải không ? :)
 
trankhoa nói:
Chắc anh Phương hay bị vợ gọi dậy trả bài lúc nữa đêm nên bây giờ miễn dịch với động đất luôn phải không ? :)

Có bữa trưa 1 giờ 45 ôm thằng con ngủ thấy rung rung, mơ mơ màng mành cũng tưởng đêm vợ kêu như mọi bữa…sợ toát mồ hôi! Hahahaha………..
Mà nói chung sợ cũng chẳng giải quyết được gì vì động đất thì mọi người, nhất là phụ nữ họ mà chết hết thì mình sống làm quái gì nữa chứ!:p
 
Back
Top