Đồng hồ của các V.I.P

Thế chắc mấy bà ấy lừa bác để bán đc hàng rồi. Chứ em nhớ hồi đó em cũng mua ở cửa hàng gì cũng hoành tá tràng phết mà nó cũng là đèn xanh. Thế mà dùng hết em dùng lại bỏ cho đứa em của em dùng mãi chả thấy hỏng. Về sau hình như bị thất lạc chứ ko phải hỏng. Ngày đấy có cái đồng hồ này đeo là oách roài, nên lúc cho đứa em mà nó thích lắm :D. Về sau đến thời kỳ mấy cái đồng hồ tàu, có kim tràn vào thì loại này mới ít người dùng vì mấy cái kia tầm tiền vẫn thế mà lại đẹp, trông đủ kiểu lóng lánh rất chi là "đẳng cấp" :D, đến giờ thì gần như tuyệt chủng hẳn.

Con casio này tuy giá cỡ 120 - 150k nhưng vẫn có hàng nhái nữa các bác nhé. Trước em mua 1 con dùng mãi không hỏng, sau này tình cờ tới chổ bán đồng hồ thấy họ bán con khác nhìn qua thì y chang, nhưng nhìn kỹ thì quai mỏng hơn, chất liệu nhựa kém hơn, mặt sau cũng không sắc nét bằng :D
 
ôi em vip bằng ông có râu. 90k hàng ngang hàng đào, chạy miệt mài vài ba năm rồi... :D
 

Đính kèm

  • IMG_7494.JPG
    IMG_7494.JPG
    83.9 KB · Lượt xem: 268
Dòng CASIO này đỉnh thật dùng 2-3 năm mới hết pin. Mà giá lại rẻ nữa, nó là chiếc đồng hồ đích thực, đúng giờ, pin lâu, hẹn giờ tut tut, nói chung không chê vào đâu được, đấy là 8 năm trước, bây giờ đi làm rồi đeo con này vẫn hoành tráng kinh. :D
 
Mr.Đàm chuyên sài đồ hiệu mà bác lại bảo Ki bo vãi thì đúng là... toàn mặt quần áo tiền trăm và tiên nghìn $ hết đó bác.
 
Em khoái Tăng Thanh Tèo...hơn là đồng hồ hêhhee
 
Sentworth Miller và Patek Philipp : Con này em kết.
 
Cảm ơn bác Shopdongho đã chia sẻ thông tin.
Em xin tiếp tục:
tuan3.jpg


Tuấn Hưng và D&G ( rõ quá phải không ạ )


smcdieu8.jpg


Trông kiểu dáng như 1 em chronograph có thể là Breitling??? nhưng lạ là không nhìn thấy 2 nút của chronograph . Nếu là một em đồng hồ thời trang nữa thì có trời mới biết hiệu gì .

532B66B4A9DE424a__gallery.jpg



FRANK MARTIN và PANERAI
Mia cai' thang Tuan Hung voi Ung Hoang Phu'c thi VIP cai gi.
Van nghe si ma lai dung Breitling phi' ca cai' dong ho.
Jason Strachan dung Panarai ha dong chi
 
Richard Mille voi Speak Marin la 2 tho che tac dong ho so1 bay h. Day cung la 1 kieu de danh bo'ng thuong hieu thoi
 
đến giờ thì gần như tuyệt chủng hẳn.
Vẫn còn bán nhiều bác ạ, hàng original đàng hoàng :D
Thi thoảng em vẫn lôi ra đeo cho vui, con này pin đã được hơn ... 4 năm rồi, đèn vẫn sáng mạnh :))
DSC00284.jpg
 

Đính kèm

  • DSC00284.jpg
    DSC00284.jpg
    135.1 KB · Lượt xem: 18
Speake-marin-tong-thong.jpg
sao bảo TT nga xài con này mà ta ! đồng hồ có lịch vạn niên :( ! hjc hjc
Speake Marin
 

Đính kèm

  • Speake-marin-tong-thong.jpg
    Speake-marin-tong-thong.jpg
    51.1 KB · Lượt xem: 76
Tong-thong-Dimitri2.jpg


Chính xác đấy, ở VN cũng có 1 VIP sở hữu 1 cái giống thế nhưng không biết là VIP nào.
 
Em cũng bon chen với các bác 1 tý. Các VIP nài thì chắc các bác biết phỏng ạ, hàng của các bác ấy thì chưa chắc ai cũng biết hehe.

GWB.jpg

Bill-Clinton-Timex-Watch.jpg

Hàng này rẻ, giá dưới $100 cả, và hehe đều có sẵn ở bên em
 

Đính kèm

  • GWB.jpg
    GWB.jpg
    27.7 KB · Lượt xem: 78
  • Bill-Clinton-Timex-Watch.jpg
    Bill-Clinton-Timex-Watch.jpg
    14.8 KB · Lượt xem: 78
Choáng kinh hồn về cái giá của nó luôn ~ 10 tỷ vnđ, ước mơ ko với tới luôn.
 
BTDLT20121_54d4c.jpg
Mời các bác chém ! :D con ở hình cuối dễ là JL gold lắm các bác nhể chắc khoảng 12k$ trở lên ,biết đâu là tourbillon nữa thì hết hơi :D .
 

Đính kèm

  • BTDLT20121_54d4c.jpg
    BTDLT20121_54d4c.jpg
    41.7 KB · Lượt xem: 70
Chú thích đồng hồ bác #:
Ảnh 1: Mặt trắng to kim thuôn, loại này ít khá phổ thông, em ước chừng tầm tissot, cũng có thể là đồng hồ dạng Junhans của Đức hay mấy loại của Nga
Ảnh 2: Thoạt nhìn tưởng là Rolex submariner, nhìn kĩ giống seamaster của Omega nhưng mặt đen sì thế thì khá hiếm
Ảnh 3: khả năng JLC reverso rất cao; tuy nhiên không thể là tourbillon được vì còn quá mỏng.
báo cáo thủ trưởng hết ạ!

tks bác Nokia lâu ngày mới chém được ít gió :D
 
Đi đâu cũng thấy nhắc đến bác # nên đưa ra cho các bác chém .
Nhưng có vẻ lặng gió quá hehe...
Em để ý thấy '' tay '' này cũng nhiều đồng hồ lắm , mà có vẻ toàn hàng tuyển tất nhiên về giá trị thì không nhắc đến vì những bác này toàn nấu cơm và đun nước bằng tiền . Nói tóm lại về mảng đồng hồ cũng chơi ác, không như mấy bác lờ đờ khác .
Nghe giang hồ đồn đại từ thời anh ý chưa làm BT GTVT đã toàn vác cả va li tiền đi đánh bạc rồi , đi đâu cũng 6-8 mạng đi theo bảo vệ .
 
Back
Top