Đồng hồ Đức- Số 2 thế giới.

  • Thread starter Thread starter @LDV
  • Ngày gửi Ngày gửi
Xin lỗi bác LDV, nhưng bác có thể kể tiếp câu chuyện về những người lính gác được không?
 
Xin lỗi bác LDV, nhưng bác có thể kể tiếp câu chuyện về những người lính gác được không?
cám ơn bạn nhắc -tôi quên. Câu chuyện khá dài -tôi sẽ viết và cố găng gửi trong hôm nay.
 
Trong quá khứ, người Thụy Sĩ từng có truyền thống làm lính gác cho rất nhiều quốc gia ở châu Âu, trong đó có cả làm ngự lâm quân cho những vị hoàng đế Pháp. Vào cuối năm 1505, Giáo hoàng Julius II yêu cầu người Thụy Sĩ gửi tới thành Roma 200 thanh niên trai tráng khỏe mạnh và giỏi võ để làm cận vệ cho Giáo hoàng cũng như bảo vệ Tòa thánh Vatican. Và suốt từ đó tới nay, đội vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, chưa có một sơ suất nào xảy ra. Tòa thánh Vatican mang quy chế của một quốc gia. Xét từ góc độ đó, đội cận vệ Thụy Sĩ chính là "quân đội" của Vatican. Tuy nhiên, theo giáo luật, đội quân đặc biệt này lại không được phép có bất kỳ một thái độ chính trị hoặc tôn giáo nào. Chính tính trung lập vốn có của người Thụy Sĩ đã tạo nên ưu thế vượt trội cho đội quân.
 
Theo lịch sử, vào khoảng thế kỷ thứ XV- XVI thì Thụy Sĩ đang là nước có lực lượng quân đội tinh nhuệ nhất, được rèn luyện tốt nhất. Quân đội Thụy Sĩ đã đánh bại cả quân đội Áo, thời bấy giờ đang được cho là hùng mạnh nhất ở Châu Âu và giành được ba vùng đất, nay là ba bang thuộc miền Trung nước Thuỵ Sĩ, hình thành nước Thụy Sĩ đầu tiên. Sau này, họ mới mở rộng lãnh thổ ra các vùng lân cận.
Chất lượng đào tạo quân đội của Thụy Sĩ được các nước láng giềng khâm phục và từ đó mà nhu cầu thuê lính Thụy Sĩ để bảo vệ Hoàng gia tại các nước Châu Âu trở nên phổ biến. Họ có mặt cả ở các nước khác ở Châu Âu, không phải chỉ tòa thánh Vatican. Sau đó, Giáo hoàng Julius II (1443-1513) mới là người chính thức yêu cầu thuê đội lính Thụy Sĩ như lính gác và bảo vệ cho Giáo hoàng. Đây được coi là một hợp đồng thuê lao động bình thường. Ngày nay, quân đội đánh thuê của Thụy Sĩ này chỉ còn tồn tại ở Vatican. Đây cũng là quân đội nhỏ nhất với 110 lính, có lịch sử lâu đời nhất trên thế giới và còn tồn tại cho tới hôm nay.

Việc tuyển lính gác Thụy Sĩ ở Vatican hiện giờ vẫn được duy trì với qui định tuyển dụng ngặt nghèo. Lính phải là người gốc Thụy Sĩ, được đào tạo ở quân đội Thụy Sĩ, phải có đức tin vững vàng nơi Chúa. Người được tuyển chọn là các công dân nam Thụy Sĩ, ở độ tuổi 19 đến 30, độc thân, là người có đạo đức tốt, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì Giáo hoàng, cao ít nhất 1m74, ngoại hình tốt, biết vài ngoại ngữ. Con cháu các cựu đội viên cận vệ được ưu tiên tuyển dụng. Các ứng cử viên phải là người từng trải qua khóa huấn luyện quân sự cơ bản tối thiểu 2 năm và sau đó phải được huấn luyện đặc biệt để có thể đảm nhiệm chức trách của mình trong tòa thánh. Họ phải cam kết phục vụ từ 2 đến 25 năm và được phép lấy vợ sau 3 năm. Những người có nguyện vọng trong đời sống tu trì sẽ được phép học ở trường dòng để trở thành linh mục sau thời gian phục vụ của mình.

Việc các đội viên đội cận vệ Thụy Sĩ xả thân bảo vệ giáo hoàng không phải chỉ xảy ra vào thời Trung cổ. Gần đây vào ngày 13/5/1981, Chân phước giáo hoàng John Paul II bị một tay súng người Thổ Nhĩ Kỳ nã đạn khi ngài đang ngồi trên xe mui trần đi qua quảng trưởng thánh Phêrô. Ngay lập tức, đại úy trẻ Alois Estermann nhảy lên chiếc xe mui trần của Giáo hoàng, lấy thân mình che chắn cho ngài trên suốt chặng đường đến bệnh viện. Với sự quên mình này, Alois đã được bổ nhiệm làm đội trưởng. Đó là ngoại lệ duy nhất trong lịch sử của đội cận vệ Thụy Sĩ, bởi Alois xuất thân nông dân, trong khi chức đội trưởng vốn chỉ dành cho người có xuất thân quý tộc.

Hiện nay, khoảng 100 Vệ binh Thụy Sĩ bảo vệ giáo hoàng. Ngoài ra có khoảng 100 cảnh sát Vatican và thêm 140 cảnh sát Italy, những người sẽ đi tuần 24/24 quanh tòa thánh Vatican, và hàng trăm cảnh sát chìm trà trộn trong đám đông tín hữu khi có những buổi tiếp kiến với giáo hoàng.

Vì thế, cận vệ Thụy Sĩ rất có uy tín trong việc bảo vệ giáo hoàng theo truyền thống, nên tòa thánh đã quyết định củng cố và nhờ sự trợ giúp của họ, nhất là giáo hoàng Francis hiện nay, cũng như chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II trước kia, là hai vị rất thương đoàn chiên của mình qua sự quan tâm và thân thiện như bắt tay, trò chuyện, ôm bế... nhất là những người bé nhỏ yếu hèn. Vì thế, với tính giản dị và sự gần gũi thương cảm của giáo hoàng Francis, trong khi phong trào khủng bố đã và đang xảy ra một số quốc gia trên thế giới, là một mối nguy lớn cho tính mạng của ngài. Vì vậy, mỗi khi Đức thánh cha bắt tay ai, hay ôm bế các em bé hay người tàn tật... các quan chức an ninh, cũng như lực lượng Vệ binh Thụy Sĩ của Vatican rất căng thẳng hơn lúc nào hết.
(Linh muc Khat Tue)
 
Stowa Arena nói đúng đấy bạn. Nên tránh xa Bruno Sohlne.
LDV cho mình xin vài link uy tín để tham khảo với, mình tìm hiểu cái gì cứ muốn xem đến tận ngọn ngành, với cả tiêu chí như thế nào thì 1 thương hiệu đồng hồ được chứng nhận Glashutte/SA nhỉ, bạn có biết không?
 
Ồ, tức là người TS được thuê vì lòng trung thành và sự trung lập của họ chứ không chỉ dựa trên võ nghệ, cám ơn bác cho biết thêm thông tin.
 
Bác ơi, cho em hỏi, Kronen&Sohne thì sao ạ, em thấy bọn ấy sao mà giá nó rẻ thế không biết
 
LDV cho mình xin vài link uy tín để tham khảo với, mình tìm hiểu cái gì cứ muốn xem đến tận ngọn ngành, với cả tiêu chí như thế nào thì 1 thương hiệu đồng hồ được chứng nhận Glashutte/SA nhỉ, bạn có biết không?
Chứng nhận Glashutte : Khi một hảng đó nằm trong vùng Glashutte.
 
Bác ơi, cho em hỏi, Kronen&Sohne thì sao ạ, em thấy bọn ấy sao mà giá nó rẻ thế không biết
Bạn hãy quên nó. hảng TQ đăng ký ở Đức và làm đồng hồ cỏ. 15 năm nay, loại hảng TQ này nhiều lắm. Hãy cẩn thận.
 
Back
Top