Đồng hồ: Dùng hàng nhái là đua đòi thật vớ vấn

Đồng hồ: Dùng hàng nhái là đua đòi thật vớ vấn


  • Số thành viên bình chọn
    246
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ngoài lề tí, em thích 1 chiếc mặt tròn đơn giản, dây da đen cũng đơn giản (nói chung là đơn giản toàn tập, ko cầu kì) thì chọn chiếc nào ngon bổ rẻ nhỉ (em ko lăn tăn về thương hiệu, miễn là hàng xịn chính hãng nào đó)
 
Dùng đồng hồ xịn nói chung là thích hơn hàng fake rồi.

Bản thân cũng từng dùng 1 cái Movado fake 9 năm nay từ 2001 đến nay là 2010 vẫn tốt mà chỉ có 2 lần thay pin.

Hôm trước cũng liều mình mua 1 cái hàng xịn :D

"Citizen 3rd Generation Atomic Radio-Controlled Skyhawk Flight Chronograph"
 
Phàm cứ cái gì "đểu", "giả" là không ưa rồi. Tại cái đồng hồ Swiss nó có giá trị lớn nên các bác mới nói là điều kiện kinh tế này nọ. Chứ có mấy bác chịu mua cái handheld Hồ cẩm đào không?
Cac bác thích hàng nhái có chịu mua cái đồng hồ nhái hàng hiệu mà in nhãn khác cái nó nhái không?
Cái nhà bác gì nói chính xác: " tiền tới đâu thì dùng tới đó"
 
Tiền đương nhiên là vấn đề mang tính bản chất: Nếu không vì ít tiền thì chắc chắn chả ai dại gì đi dùng hàng nhái (cũng chính là một kiểu hàng giả). Nhưng ở đây, cần phải nhìn nhận câu chuyện rộng ra chút.

Cụ thể là, với mỗi cá nhân, bất quá, mọi bàn luận chỉ có thể xoay quanh chuyện lấy le hay sở thích (nhưng chưa đủ tiền) hay vân vân (tốt - không tốt, đẹp - thô, giống - không giống...). Nhưng với xã hội thì có hàng loạt câu hỏi cần phải trả lời:

- Tại sao hàng giả mặc nhiên tồn tại mà pháp luật không/ hầu như không can thiệp? (Vì dân trí, vì nhà nước không khuyến khích sự lương thiện hay vì trình độ phát triển...?).
- Tại sao hàng giả và hàng thật nhiều khi lẫn lộn, thật giả bất minh ("thật" có khi cũng chính là giả) khiến người tiêu dùng chả biết đâu mà lần và nếu có bị lừa cũng chả biết kêu ai bảo vệ?
- Tại sao người dân vẫn thích dùng hàng nhái/hàng giả hoặc không thường trực thái độ "nói không" với hàng nhái/hàng giả?

Cá nhân tôi rất ghét hàng nhái. Ghét đến mức nhìn cái Elizabeth thì khó chịu vì nghĩ đến LX, Shark thì nghĩ đến SH... rồi vô vàn những cái logo copy thô thiển. Nói chung là không chấp nhận những bản sao, nhất lại là những bản sao vụng về, những bản sao phục vụ một lối sống a dua để kiếm lợi trên thành công của bản chính...
 
Chẳng hiểu các bác thế nào, cãi nhau đang từ đồng hồ sang cả mắt kính.
Cái chuyện dùng hàng fake thì đơn giản thôi, có thì dùng. Nhưng mua thì không nên. Tại sao lại cứ phải mua Longines, Rolex ..nhái trong khi thiếu gì hiệu đồng hồ chính hãng giá rẻ. Rồi thì hàng cũ chính hãng cũng đầy.

Cái khó chịu nhất lại là đeo 1 con Rolex fake giá 900K lại cứ nghĩ nó 12500 USD ấy mới là cái xuẩn nhất. Cái thiếu suy nghĩ nhất là câu" Hàng này giống 99,99% " so với hàng xịn và thế là cứ tin là thật, mua đeo vung vít...cái này gọi là " thiếu hiểu biết" đây. Chẳng có con hàng fake nào giống hàng thật cả. Hàng Fake chứ không phải hàng Replica nha. Hàng Replica ở nước ngoài cũng không hề rẻ. 1 Con Rolex dùng máy ETA Thụy sĩ, vành vàng 18K đúc ở VN giá cũng là 10tr rồi, nên ta chỉ nói về cái gọi là hàng fake thôi.

Đơn cử dòng Longines L4 hàng fake hầu như không có Automatic, đa phần dùng máy Quazt Japan hay đơn giản là Hồ Cẩm đào. Trong khi đó hàng xịn dùng máy longines L619.2 có loại Automatic. Loại Fake dùng công nghệ mạ thường cho Inox còn hàng xịn dùng công nghệ mạ PVD tiên tiến. Hàng fake dùng 1 năm là bắt đầu bạc, hàng xịn dùng 15 năm vẫn...bóng lắm.

Cái sự suy nghĩ rằng, họ không biết đâu...và nọ kia để lừa dối bản thân khi dùng hàng Fake là vậy. Xin lỗi rằng, những người đã dùng hàng xịn họ biết dư con đó là zỏm hay xịn, chỉ có điều họ có nói ra hay không mà thôi. Bản thân tôi tiếp xúc khá nhiều đối tác, cái đánh giá về chuyện này khá là quan trọng. Những người có tiền, nhất là những người biết làm ra tiền...họ hoàn toàn không ngu khi bỏ ra 2000 USD để mua 1 con Longines xịn, ngoài chuyện để dùng còn để thể hiện đẳng cấp và cái thể hiện đó lại đẻ ra tiền tiếp theo khi thuyết phục được đối tác" tôi là người đáng tin cậy" và cùng đẳng cấp với ông.

Ấy các cụ mới nói" chơi cũng lắm công phu" là vì vậy. 1 cái áo không làm nên thầy tu, nhưng nếu không có áo chẳng ai biết anh là thày tu. 1 người thành đạt không thể là người thành đạt khi chỉ dám tiêu dùng như 1 kẻ nghèo hèn.

Người Việt giờ khác lắm, chẳng mấy ai còn nhìn 1 con Longines 500K thành 2000$ nữa đâu. Trừ khi Bác chưa có nó bao giờ.
Ngoài ra cái suy nghĩ mua hàng hiệu để sành điệu nó chỉ hợp với mấy em Teen thôi, chứ 1 ông Tổng, hay 1 ông Chủ tịch HDQT hay đơn giản 1 anh làm ở Cty nước ngoài lương tháng ối eo ôi vài nghìn thì không phải là sành điệu đâu. Mà là biết người, biết ta và văn minh thôi. Tôi biết ở 1 số quốc gia Châu âu, việc dùng hàng nhái là bị đi tù. Vậy việc dùng hàng chính hãng đâu phải là chuyện sành điệu hay không...mà đó là văn minh và hiểu biết .

Chuẩn quá, rất hợp với ý em, Vừa làm 1 con Titans Automatic nóng hổi mới ra lò , hihi, kết nhắm các bác ạ, 1 phút giơ tay lên xem giờ .. 60 lần :)) .
 
Sau khi đọc bài viết và topic này nhiều lần, em xin có ý kiến về quan điểm "đồng hồ: dùng hàng nhái là đua đòi vớ vẩn"

Còn đồng hồ thì chỉ là một thú vui thoáng qua.

câu này là của 1 người có đam mê "thoáng qua" về một thứ gì đó .

xin lỗi ng viết nếu em nói sai :)
 
Theo quan điểm của mình thì tuỳ khả năng, điều kiện và sở thích của mỗi người để có thể lựa chọn được một chiếc đồng hồ vừa ý, miễn sao mình thích là được. Thực ra đeo đồng hồ bây giờ đối với mình là một đồ trang sức của bản thân (vì đi đâu bây h cũng có đồng hồ, bên người lúc nào cũng có 1 đên 2 chú dế). Đấy là quan điểm của em có gì không hợp ý các bác thông cảm :)
 
các bác cho em hỏi tí, chỗ nào chuyên bán hàng Fake nhiều hiệum giá hợp lý tí, em đang cần mua 2 con 1 cho thằng em của em, 1 cho em, thanks trước nhé
 
nếu xài hàng Faka thà em mua Swatch hay citizen hay casio em đeo còn hợp lý hơn ko bị ng ta chê
 
vì mình muốn thay đổi, lâu lâu đổi qua đổi lại cho vui thôi, nên mua hàng Fake là ổn nhất
 
Dùng đồng hồ xịn nói chung là thích hơn hàng fake rồi.

Bản thân cũng từng dùng 1 cái Movado fake 9 năm nay từ 2001 đến nay là 2010 vẫn tốt mà chỉ có 2 lần thay pin.

Hôm trước cũng liều mình mua 1 cái hàng xịn :D

"Citizen 3rd Generation Atomic Radio-Controlled Skyhawk Flight Chronograph"
Bác làm bài rì viu đi bác ơi, lâu lắm box này chưa có hàng mới rồi .Cảm giác mở hộp và đeo trên tay thật là thích :) .
product_1141.jpg

Con này mua tại đại lý chính thức cũng phải trên dưới 1K $ bác nhỉ ?
(model :JY0010-50E ?)
 
May mắn là từ hồi còn bé cho đến giờ toàn dc đeo đồng hồ xịn , dù ko phải là những hãng quá đắt tiền . Bé tí thì casio dây cao su , lớn lớn dc ông già mua tặng cho con citizen . Kiếm dc tiền tự mua con Omega , xòe xe như đúng rồi .Đồng hồ mài xuống cả mặt đường bao nhiêu mà chỉ sướt chút ít ở dây , thế là từ đấy ý thức dc hàng xịn . 2 năm gần đây chả có con nào mà đeo , có cái con movado màu lông chuột , mấy năm trước mua hơn 400$ . Chưa bao giờ đụng hàng ,cực thích ,ai thấy cũng khen . Rất hợp với gu mặt đồ của mình bị đứt dây , mới sài dc vài năm . Vất cho ông anh làm đồng hồ thay dây , gần 2 năm nay , mà vẫn chưa có dây để thay . Mua mới mà ưng dc cái mắt mình thì đắt quá . Để tay ko cho nó phong trần , ko biết bao giờ xông xênh , làm mấy cái đeo thay đổi theo quần áo !
 
Nói chung không có tiền thì xài hàng nhái thôi. Thật ra tôi thấy hàng NO NAME ở thị trường cũng rất ít, khó mà kiếm mua dc. Hàng nhái thì tràn lan chứng tỏ nhiều người có nhu cầu dùng hàng đó. Vậy thôi? Tôi nghĩ vấn đề này không có gì phải tranh cãi nhiều thôi.

Người không có tiền thì họ xài đồ fake, họ cũng chẳng ăn cướp ăn giật của ai mà, tại sao lại cho những người xài đồ fake là đua đòi. Trong khi có khối kẻ xài đồ xịn nhưng lại là tiền ăn cắp ăn trộm thì sao??? Tôi nghĩ vấn đề này không quan trọng, mình xài hàng fake nhưng mình vẫn đóng thuế đầy đủ đều đặn cho nhà nước là được. Còn hơn nhiều người xài đồ xịn nhưng đi tham ô nhũng nhiễu dân lành, tiền bạc của nhà nước.
 
Ủng hộ bác shopdongho, em thấy suy nghĩ của bác như thế sao lại đi phục vụ anh em hàng fake thế. Vào trong website của bác thấy "chửi" nhau kinh quá, cũng muốn thank bác mấy bài review với info mà ko có nick :), cũng ngại chả muốn làm thêm nick nữa. :D. Em thì vẫn nghĩ là có tiền thì dùng hàng nhiều tiền, có ít thì dùng hàng ít tiền, chả vì cái sỹ diện vớ vỉn mà phải đua đòi, em đây chả deo Patek nhưng nhìn bác nào đeo patek thì cũng biết ngay fake hay ko (trông mặt mà bắt hình dong ko phải lúc nào cũng đúng, nhưng cũng phải 99%). Em có ít tiền thì em đeo Timex, Bulova, Swiss Army nhiều hơn 1 tý em chơi Movado với Lucien Piccard and Tag Heuer. Còn nếu có thêm tiền thì em chơi Omega với Panerai, Rolex, còn giả sử mà 5 years from now, em có job ngon thì cũng cố làm con Patek, đã là cái thú vui thì có thì chơi, chả phải chạy theo làm gì cho mệt. Như giờ em đeo patek ra đường, lái con xe Civic đi làm, đến nơi ngồi office cùng mấy thằng đeo Casio, thật ra cũng hơi ngượng.
Chia sẻ với các bác tý cho vui :)
 
Em thì ủng hộ hàng xịn 100%.

Hồi trước chả có tiền dùng Casio xịn 200K.

Giờ có tí dùng Tissot xịn.

Thấy cả hai đều thích! Quan trọng là biết giờ chính xác và ko bực mình vì mấy lỗi rụng kim, đọng hơi nước, long ốc....
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top