Kính thưa các bác, em xin được vào đề luôn là đây chỉ là em khoe chuyến đi, không khoe ảnh nên các bác ném đá nhẹ giúp em, em không biết "cháy", "thiếu sáng", "nhiễu"... là gì cả, chỉ muốn gửi đến các bác nhưng hình ảnh về chuyến đi của bọn em mà thôi, nhằm đưa đến các bác những thông tin, những phong cảnh đẹp của đất nước ta. Nếu MOD thấy đâu hợp thì move giúp em, thanks
Bọn em vào Nhật Lệ-Quảng Bình dự HN toàn quốc. Sau khi kết thúc HN, bọn em tiến hành thảo luận nhanh và tham khảo ý kiến những người đi trước, bọn em quyết định đi Động Thiên Đường, đây là động dài 34,1km và hoàn toàn không có bàn tay của con người, đẹp và có những điểm được công nhận độc nhất vô nhị trong khu vực Châu Á. Tại đây Công ty Trường Thịnh đã đầu tư xây dựng toàn bộ đường đi, khu nghỉ, hành lang, cầu thang gỗ trong động, xe gold để vận chuyển từ khu đón tiếp đến chân động và ngược lại. Từ Nhật Lệ đến động Thiên đường khoảng cách khoảng 80km. Khu tham quan mới chỉ có 1km ở phía ngoài.
6h sáng bọn em cất xe ở KS, đi theo tua cho ngon lành. Trời còn chưa sáng hẳn
Bọn em đi qua khu Phong Nha-Kẻ Bàng thẳng tiến đến Thiên Đường.
Trên đường đi là hàng loạt những ngọn núi với cây cối hoang sơ, chắc đây là rừng nguyên sinh, chưa có bàn tay của con người động đến.
Bọn em vào Nhật Lệ-Quảng Bình dự HN toàn quốc. Sau khi kết thúc HN, bọn em tiến hành thảo luận nhanh và tham khảo ý kiến những người đi trước, bọn em quyết định đi Động Thiên Đường, đây là động dài 34,1km và hoàn toàn không có bàn tay của con người, đẹp và có những điểm được công nhận độc nhất vô nhị trong khu vực Châu Á. Tại đây Công ty Trường Thịnh đã đầu tư xây dựng toàn bộ đường đi, khu nghỉ, hành lang, cầu thang gỗ trong động, xe gold để vận chuyển từ khu đón tiếp đến chân động và ngược lại. Từ Nhật Lệ đến động Thiên đường khoảng cách khoảng 80km. Khu tham quan mới chỉ có 1km ở phía ngoài.
6h sáng bọn em cất xe ở KS, đi theo tua cho ngon lành. Trời còn chưa sáng hẳn
Bọn em đi qua khu Phong Nha-Kẻ Bàng thẳng tiến đến Thiên Đường.
Trên đường đi là hàng loạt những ngọn núi với cây cối hoang sơ, chắc đây là rừng nguyên sinh, chưa có bàn tay của con người động đến.


