• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Dự đoán World Cup 2006 (Weltmeisterschaft 2006)

Đội nào sẽ vô địch World Cup 2006?

  • Brazil

    Bình chọn: 14 15.1%
  • Đức

    Bình chọn: 18 19.4%
  • Anh

    Bình chọn: 2 2.2%
  • Hà Lan

    Bình chọn: 3 3.2%
  • Argentina

    Bình chọn: 12 12.9%
  • Italy

    Bình chọn: 18 19.4%
  • Pháp

    Bình chọn: 22 23.7%
  • Không đội nào trong số các đội trên

    Bình chọn: 4 4.3%

  • Số thành viên bình chọn
    93
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Sao các bác không nghĩ sẽ có 1 chú ngựa ô về ngược kỳ này?Chứ Brazil hay Đức,Anh mà nâng cúp vàng thì cũng là chuyện thế gian thường tình!
 
BBC mới đưa tin Rooney sẽ chưa thể tập trở lại được sau 3 tuần nữa, hy vọng Rooney đủ bình phục để sang Đức làm cốc bia rồi đón đội Anh về sớm. Lối đá của Anh hơi cứng nhắc, mà Eriksson thì lại quá kém trong việc đọc thế trận.
Em ủng hộ Đức, nếu Đức qua được vòng loại thì sẽ vào sâu, vì Đức giỏi khi đối đầu trong một trận đấu quyết định.
 
Không ngờ trong đây có nhìu người thích Đức giống em quá.Chứ bạn em,tụi nó toàn thích Hà Lan hay Anh o à.Thích Hà Lan thì thôi em o nói vì HL đá đẹp chứ thích Anh thì em biết tụi nó bị nhiễm giải bóng đá Anh trực típ hằng tuần.Không như em, mê Đức từ cái thưở cuổng trời tắm mưa :D.
Năm nay nếu có ngựa ô thì em nghĩ và hy vọng là thằng Bờ Biển Ngà và Croatia.Mấy anh thử nhìn lại đội hình của thằng BBN đi.Toàn dân 8x mà thành danh o à, còn trẻ nên chắc trâu bò đặc chất Châu Phi lắm :p.Còn Croatia thì chú này có lối đá rất khó xơi, tuy nó cũng kĩ thuật o kém mấy chú Hô và Cuội nhà Brazin nhưng mà đá đeo bám khó chịu lắm.
 
Còn gì tuyệt vời hơn khi ta có niệm yêu thích, sự bình chọn đôi khi không phải do lý trí mà do tình cảm bạn dành cho đội đó. Ví dụ: Một số Bác lấy vợ, biết vợ mình không đẹp bằng hoa hậu, nhưng vẫn lấy, đó không phải là sự tính toán, mà là sự yêu thích( may mà em chưa có vợ). Do vậy ai thích đội nào và bình chọn đó là quyền và là để thể hiện niềm đam mê, khao khát và hi vọng, cùng nhịp đập với những đứa con cưng của mình trong cuộc chinh phục cúp vàng, mỗi người thể hiện cá tính của mình rất riêng. Nếu để bình chọn bằng lý trí và có hiệu suất "chắc ăn" cao cao một tý thì nên chọn Braxin là đúng nhất, bới sức mạnh của Selecao bạn hoàn toàn biết. Nhưng tại sao tôi là yêu đội Anh, có nhiều lý do, nhưng lý do có lẽ là đã thích từ rất lâu, từ những MU, Liverpool...ngày bé, đến bây giờ tên các tuyển thủ được nhắc đến khiến mình luôn xốn xang, và all là niềm đam mê một kỳ WC ăn bóng đá, ngủ bóng đá....
Mong đội Anh vô địch!:D :D
podium-w-GB.jpg
 
Em thì rất khoái Pháp, chẳng gì thì tầm giờ mùa WC trước Pháp cũng là đương kim vô địch :D:D:D
 
Heheh tất nhiên là gà trống Gô loa sẽ vô địch...............................!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Luật bất thành văn: đội thuộc châu Âu sẽ vô địch.
Đức có cửa sáng nhất vì vừa đá sân nhà, vừa là đội luôn luôn gặp may mắn ( các bác cứ nhớ lại mà xem). Yếu tố này quan trọng lắm à nghen.Nhưng cứ nhìn đội hình thử xem, Đức vô địch thì chán quá.
Anh là đội tớ khóai nhất, nhưng cái ô SonyEricsson thì "củ chuối quá". Bán kết là hết cửa.
Pháp-Ý đồng kèo.
Túm lại là cả 4 đội dưới cơ Braxin nhưng ....Như trên đã nói.
Tớ bỏ phiếu cho Pháp.
 
theo tớ thì tuyễn Anh vô địch,này nhé: đây là đội hình đắt giá nhất thế giới và mạnh nhất của Anh trong vòng 40 năm trở lại đây,chấn thương của Rooney đã bình phục tốt(chắc chắn sẽ có mặt từ vòng 2)Theo willamhill thì tỷ lệ vô địch của tuyển Anh chỉ xếp sau Brazil,mà các bạn biết rồi đó won cup kỳ này tổ chức tại châu Âu thì Braxin sao có cửa,theo tin mới nhất từ cung điện Hòang gia Anh thì nữ hoàng đã cùng mọi người lên kế hoạch ăn mừng tuyển Anh VĐTG ,cạnh tranh với Anh chỉ có chủ nhà Đức....
 
World Cup và chuyện bia Đức

Những fan bóng đá đến xem World Cup năm nay tại Đức hẳn không thể bỏ qua một thú vui là uống bia. Nước Đức nổi tiếng với nhiều loại bia tới mức có thể nói không ngoa rằng vùng nào, huyện nào cũng có bia riêng của họ.

Hồi trước, khi có dịp sang Đức nhiều lần, tôi luôn ngạc nhiên khi thấy các cô, đôi khi là các bà hầu bàn trong quán bia của Đức có thể vòng hai tay vừa cầm, vừa ôm một lượt tới tám vại bia to khủng khiếp.
Họ còn chạy băng băng giữa các dãy bàn ghế đầy dân nghiện bia có khi trải dài cả một đoạn phố được quây lại gọi là “Vườn Bia”.
Thế mới biết dân Đức là to khoẻ. Và họ uống bia cũng rất kinh. Cả nam cũng như nữ. Tôi chỉ chưa thấy trẻ con uống bia mà thôi. Còn người lớn thôi thì đủ mọi lứa tuổi, ai cũng biết uống hàng lít bia mỗi lần, nhậu với xúc-xích rán thơm lừng.

Uống bia trên mạng
Nay không có thời gian để sang Đức rong chơi như hồi sinh viên thì tôi lượn trên mạng để "ngắm" bia Đức vậy.
Nhờ các trang mạng của Đức khoe muôn màu muôn vị bia trước World Cup, tôi mới có dịp bổ sung thêm vốn từ của mình về đồ uống quốc hồn quốc tuý này của dân tộc Đức, mà trước đấy chỉ có vỏn vẹn một từ là ‘bier’. Thật dễ phải không bạn.
Đây nhé. Mời bạn rơi vào một rừng từ mới. Muốn uống gì cứ tự nhiên. Nào là Starkbier, tức bia nặng, Leichtbier, bia loại nhẹ, Dunkelbier, bia màu sẫm còn gọi là bia đen, Rauchbier, bia có vị hun khói.
Rồi là Weizenbier tức bia bằng lúa đại mạch, và phổ biến nhất là bia Lagerbier, dịch nguyên văn là 'bia trong kho’. Từ Lager đi vào cả tiếng Anh, tiếng Pháp, khiến cho bà con ta, chủ yếu là trong Nam, gọi là ‘la-dze’ hay la-ve.
Tại Đức, Lagerbier thường được ủ cho tăng độ mạnh và nhắm nhiều vào thị trường xuất khẩu. Cũng vì thế, họ gọi đó là Exportbier.
Người Đức nhìn chai bia là biết ngay nó đến từ vùng nào. Gần như tiểu bang nào cũng có bia nổi tiếng, và đồ uống này được bán xuyên biên giới các bang. Nhưng rõ ràng nhất thì phía nam Đức có Radler, còn phía Bắc có Alsterwasser.
Của đáng tội đây là hai loại bia nhẹ có pha cả nước chanh và tôi cũng chưa thử bao giờ.

Hội bia và không khí Đức
Và dù từ vùng nào thì bia cũng phải về dự hội Oktoberfest tại Munich. Nó lần đầu được tổ chức tận hồi năm 1810 để mừng đám cưới của ông hoàng Ludwig, xứ Bavaria.
Cũng chẳng lạ vì Munich chính là thủ phủ của Bavaria, bang giàu có nhất Đức. Lễ kéo dài hai tuần liền và hàng vạn người được uống, nếm các loại bia đến thỏa thích.
Ngày hội này cũng như các lễ hội làng quê khác tại Đức đều có hội chợ, đàn nhạc, thi đấu các môn thể thao và các cuộc vui ngoài phố.
Một không những kinh nghiệm khó quên của tôi hồi mới đến thăm nước Đức là uống bia xong phải tìm chỗ "giải tỏa". Hóa ra mình không có một cái bụng bia như các ông bà Đức nên độ "lưu bia" cũng thua họ tựa xe đạp chạy theo xe Mercedes.
Trong những buổi chiều mùa thu lá vàng, sau khi uống bia, ăn thịt nướng lại được đi dạo trên các con phố lát đá lạch cạch của nước Đức khi mặt trời vừa dịu xuống, không khí thoang thoảng hơi lá cây lạnh lạnh, thì thấy đời thật thú vị.
Những ngày như thế, về đến nhà mấy người bạn mà bật tivi lên lại có ngay bóng đá để xem thì chắc chắn cả lũ chúng tôi lại xô vào tủ lạnh lôi bia ra uống tiếp.
Vừa uống bia, vừa xem bóng đá và tán phét bằng tiếng Việt om nhà thực sự là một thú vui khi đi ra nước ngoài đấy bạn ạ.

(VnExpress - Theo BBC)
 
Bác Hải thấy bia Hà Nội thế nào, nóng thế này mà có trận hay hay, làm vại bia cuĩng được chớ. Nói thê chứ bia Đức truyền thống rùi, nhất bia đức đó!
 
tranngocngu nói:
Bác Hải thấy bia Hà Nội thế nào, nóng thế này mà có trận hay hay, làm vại bia cuĩng được chớ. Nói thê chứ bia Đức truyền thống rùi, nhất bia đức đó!

Nói thật là beer HN giờ ít hàng xịn lắm! Với tớ mắc chứng sính ngoại (nhất là "Product of Germany") nên giờ chỉ thèm beer Legend thôi (thỉnh thoảng làm trận). Bình thường, hay chơi Tiger "tươi" hoặc ngồi tạm ở Vườn Treo Pacific (bia xoàng, nóng... nhưng được cái địa điểm thoáng đãng, mát mẻ, sạch sẽ... không ồn như cái chợ và bẩn thỉu, nhếch nhác như đa số các quán bia Hà Nội, từ Hải Xồm cho tới Lan Chín).

Bia ngon - Gái đẹp: Hai thứ tớ mê nhất, hí hí... :D

P/S: Nếu có thể, đợi họp mặt hôm này, chúng ta nâng ly làm quen!
 
Forza Italy!!! Forza Italy!!! Forza Italy!!!
Forza Italy!!! Forza Italy!!! Forza Italy!!!
:))
 
Em yêu Argentina từ hồi biết xem đá bóng. Ấn tượng Maradona để lại trong em che khuất tất cả mọi thứ khác nên sau này em chỉ thích Argentina và những gì liên quan tới Argentina. (Như Batistuta - Fiorentina - Roma chẳng hạn)

Ước gì em kiếm được vé trận 1/16 giữa nhất C (Argentina for sure :-/ ) và Nhì D (Portugal/Mexico) nhỉ. Trận đấu diễn ra vào lúc tối muộn 25/6 ở Leipzig. Cả đời em chỉ ước có thế.:rolleyes:
 
O2miniS nói:
Forza Italy!!! Forza Italy!!! Forza Italy!!!
Forza Italy!!! Forza Italy!!! Forza Italy!!!
:))
he he
cũng đú cái
ồ lê ồ lế ồ lế ô lề :D

Forza Italy!!!
 
nói thế chứ :)
gì gì thì gì
em thích cả Đức nữa mừ :p

1.Ý
2. Đức
3. ??
 
Bóng Đá tổng lực của Hà Lan năm nay sẽ gây bất ngờ đấy, Độ tuổi trung bình của Cơn Lốc còn rất trẻ, đã vậy chinh chiến cũng nhiều ....Hy vọng năm nay Cơn lốc tạo nên cơn địa chấn cho Bõ công ủng hộ từ nhiều năm nay...Hà Lan Vô Địch, Tiến Lên Hà Lan...
 
Hy vọng năm nay Hà Lan Trẻ trung sẽ gặp Anh đang hừng hực sức mạnh ( mặc dù có thể ko có Rooney) nhưng Hy vọng chỉ là Hy Vọng. các bác ơi Năm nay Hà Lan và Anh vào chung kết thì em sẽ mời các bac (chỉ bác nào reply thôi nhé ) :D . xem màn hình 60 inchs ở quán thằng bạn em( trong hồ Đắc Di)
Hy vọng có thể mởi các bác....:D.....
Hà Lan Vô Địch
 
nobita nói:
Nói thật là beer HN giờ ít hàng xịn lắm! Với tớ mắc chứng sính ngoại (nhất là "Product of Germany") nên giờ chỉ thèm beer Legend thôi (thỉnh thoảng làm trận). Bình thường, hay chơi Tiger "tươi" hoặc ngồi tạm ở Vườn Treo Pacific (bia xoàng, nóng... nhưng được cái địa điểm thoáng đãng, mát mẻ, sạch sẽ... không ồn như cái chợ và bẩn thỉu, nhếch nhác như đa số các quán bia Hà Nội, từ Hải Xồm cho tới Lan Chín).
Bia ngon - Gái đẹp: Hai thứ tớ mê nhất, hí hí... :D
P/S: Nếu có thể, đợi họp mặt hôm này, chúng ta nâng ly làm quen!
Nếu có giải World Cup về bia thì bia Đức chắc chắn vô địch suốt 3 kỳ liên tiếp.:D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top