• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Dự đoán World Cup 2006 (Weltmeisterschaft 2006)

Đội nào sẽ vô địch World Cup 2006?

  • Brazil

    Bình chọn: 14 15.1%
  • Đức

    Bình chọn: 18 19.4%
  • Anh

    Bình chọn: 2 2.2%
  • Hà Lan

    Bình chọn: 3 3.2%
  • Argentina

    Bình chọn: 12 12.9%
  • Italy

    Bình chọn: 18 19.4%
  • Pháp

    Bình chọn: 22 23.7%
  • Không đội nào trong số các đội trên

    Bình chọn: 4 4.3%

  • Số thành viên bình chọn
    93
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mấy ông này xấu tính, thắng thua là chuyện thường của... nhà binh :D lao vào ẩu đả đánh thằng con chủ nhà, nó điên lên nó thịt thì về Arg. chẳng ai nhận ra :D quá là phi thể thao.
Lâu lâu đọc, thấy bác Nobita nói đúng :D thằng kia đâu có đánh ban tổ chức :)
 
Agassi nói:
Mấy ông này xấu tính, thắng thua là chuyện thường của... nhà binh lao vào ẩu đả đánh thằng con chủ nhà, nó điên lên nó thịt thì về Arg. chẳng ai nhận ra quá là phi thể thao.
Lâu lâu đọc, thấy bác Nobita nói đúng :D thằng kia đâu có đánh ban tổ chức
nó đâu dám,nó đang chỉ trỏ gì đấy vào "Bia hốp" đấy chứ :D
em ko biết tiếng nên ko biết hắn nói gì :D

Dù sao thì Đức cũng thắng ròai,thịt luôn chú Italia luôn đê,để vào finale đọat cúp vàng :p
 
Đức thắng hơi hèn. Argentina thua vì thủ môn xịn chấn thương thôi, thủ môn dỏm mới chơi có 4 trận cho đổi tuyển thì bắt thế quái nào được.

Chắc Đức cũng theo chân Pháp năm 98, hỏi mua anh Brasil cái Cup cho oai tí. Brasil được 5 cái rồi, chắc cũng bán thôi.
 
minhwpt nói:
Đức thắng hơi hèn. Argentina thua vì thủ môn xịn chấn thương thôi, thủ môn dỏm mới chơi có 4 trận cho đổi tuyển thì bắt thế quái nào được.

Chắc Đức cũng theo chân Pháp năm 98, hỏi mua anh Brasil cái Cup cho oai tí. Brasil được 5 cái rồi, chắc cũng bán thôi.
Nếu nói đến chuyện hơi hèn, thì phải nói là ông Pekerman hơi hèn mới đúng. Đức đâu có gỡ hòa được nếu như HLV không tự rút bớt nanh vuốt của mình mà rút về cố thủ? Tôi vốn cũng chẳng phải là fan của Arg lẫn Đức, nhưng tôi ủng hộ đội nào chơi đẹp và phóng khoáng. Cứ gà chết như Pháp, Anh; tiểu xảo như BĐN, Arg thì còn gì là bóng đá nữa
 
mobilis99 nói:
Nếu nói đến chuyện hơi hèn, thì phải nói là ông Pekerman hơi hèn mới đúng. Đức đâu có gỡ hòa được nếu như HLV không tự rút bớt nanh vuốt của mình mà rút về cố thủ? Tôi vốn cũng chẳng phải là fan của Arg lẫn Đức, nhưng tôi ủng hộ đội nào chơi đẹp và phóng khoáng. Cứ gà chết như Pháp, Anh; tiểu xảo như BĐN, Arg thì còn gì là bóng đá nữa


Hoan hô nhận xét chính xác và khách quan của bác. Nói như đ/c minhwpt thì việc quái gì nó phải đợi đến sút penalty, giải quyết ngay trong 90' cho nhanh, lại an toàn.

Còn đá bóng mà cứ nếu nọ với nếu kia thì TQ hay VN cũng vô địch lâu rồi! Củ nhà thắng vì có ý chí cao hơn + thủ môn quá xuất sắc. Một phần cũng tại ô Per. rút số 10 ra sớm quá, tưởng giải quyết xong rồi... :p
 

thế là ITALIA của em đấu nhau với ĐỨC của bác Nob rồi
hay ho
kiểu này vớ vẩn chẳng còn anh em gì nữa ấy chứ :p
 
Hassler nói:

thế là ITALIA của em đấu nhau với ĐỨC của bác Nob rồi
hay ho
kiểu này vớ vẩn chẳng còn anh em gì nữa ấy chứ :p


Ai thắng phải đi uống bia với người thua! Như thế may ra gỡ được tình anh em! :D

P/S: Nhân tiện nhờ bác Mod nào xoá hộ bớt những ƯCV đã bị loại để A-E tiếp tục vote cho tập trung nhé! Thanks!
 
Chán quá,hôm wa đi làm,ko được xem,chỉ hóng tai ra ngoài nghe tình hình.Dân tình đang làm cũng tranh thủ hỏi khách hàng kết quả.Đức thắng,y như rằng ầm ĩ cả đêm,rượu bia,cờ quạt,hát hò.:D
Chẹp,sắp tới dễ ông Đức xực nốt chú Italien mất,Đức mà,càn vào sâu càng rắn mặt,lại được 2 bố Podolski và Klose đang trong giai đoạn xả đạn điên cuồng.
Nhưng cũng lạ,mấy bố Đức dạo này tiền đạo tịt ngòi hết rùi,toàn thấy các bác ko phải Đức gốc làm tiền đạo.:(
Hic,Polska mà ko có 2 ông tiền đạo này thì chắc cũng ko đến nỗi bết như vừa rồi.:D
He he,may mà Thổ ko vào,chứ ko thì ko biết là CDV Đức hay Thổ đông hơn nữa:(
 
Xời, bóng đá thời toàn cầu hóa mà! Nếu nói về nguồn gốc thì Hà Lan toàn Surinam; Pháp toàn Angieri và các nước thuộc địa (ngay Platini cũng gốc Ý); Anh có Hargreaves dính dáng đến Canada; Italia thì Camonaresi là người Argentina... Nguồn lai từ các thuộc địa khác so với "nhập khẩu" nhưng nếu truy nguyên thì cũng đều là không thuần. Nói chung, không nên câu nệ, "lăn tăn" mãi chuyện đó chả khác nào hỏi tại sao một cường quốc như Anh lại phải dùng HLV Thụy Điển; "mẫu quốc" Bồ Đào Nha phải vời thầy "cựu thuộc địa" Brazin... Suy cho cùng, sự bảo thủ trong quan niệm sắc tộc phảng phất màu phân biệt ấy cũng không phù hợp với xu thế "Say no to racism!" hiện nay.

Điều quan trọng là đội bóng có còn giữ được bản sắc - cái "chất" đặc trưng của mình không. Trong trường hợp của Klose và Poldi, rõ ràng, chất của họ giờ là chất Đức chứ chẳng Ba Lan tẹo nào.
 
Một tí nữa thôi là trận Pháp - Brazil. Hy vọng đội áo xanh sẽ lặp lại lịch sử năm 98 !!!
Allez Les Bleus !!!
 
Fan Fest (cont.)

Nụ hôn chiến thắng:

3471115350.jpg


Deutschland: số 1!

images1015213_fan_duc_24.jpg


Polizei: Đẹp quá!

178668191_737b1d4cda_o.jpg


Tổ quốc trong tim em!

dep.jpg


Nội lực nè!

178669145_5cdd08e990.jpg
 
Thất vọng về ANh và Brazil quá....... Buồn ko ngủ đc.
 
HoneyLove nói:
Thất vọng về ANh và Brazil quá....... Buồn ko ngủ đc.

Người ta bảo rằng hồi đầu Pháp không được đánh giá cao đâu bác ah. Vậy mà vừa nãy nó đập cho ứng cử viên số 1 một trận tơi bời.

Phải nói là các "chiên ra" dự đoán quá 4`.

Chúc mừng đàn gà trống Gô Loa! Ha ha ha!
 
Oh la la,hôm nay tận 2 bất ngờ,Anh chơi quá ẹ,Pháp chơi quá xuất sắc.
mà chán cái anh Zizou,cứ nhằm đến trận nào gặp brazil là lại tưng bừng mới lạ chứ.:D
@Nobita: bác hiểu nhầm ý em rồi,tức là Đức ngày trước đâu có vậy,mấy năm nay mới có cái đấy chứ,mà càng ngày càng nhiều.Ý em là tỉ lệ của người nước ngoài định cư tại Đức đang ngày càng tăng,và dần dần có ảnh hưởng trong xã hội Đức.
Còn tất nhiên,bóng đá ko phân biệt màu da,tuổi tác,miễn là khi anh đá cho đội nào,thì cống hiến hết khả năng và lòng nhiệt tình thôi.:D
chứ đá danh quốc tế mà như mấy bố Văn Quyến,Quốc Vượng thì giờ nhắc đến sống mũi vẫn còn kay.:(
 
Ơ thế aera quên Littbarski rồi à? Cũng gốc Polska đấy! Hay Mehmet Scholl là gốc Thổ... Nói chung, các cộng đồng sau đây có nhiều duyên nợ với nước Đức: Ba Lan, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ... nên việc trong đội hình của họ có những cầu thủ nguồn gốc "ngoại" cũng là điều dễ hiểu. Trước đây, đặc biệt là thời chiến tranh lạnh, tất nhiên việc cầu thủ ngoại (nhất là ngoại da màu) khó có cơ hội gia nhập Die Mannschaft. Nhưng xu thế bây giờ thì hoàn toàn ngược lại, một đội tuyển đa sắc tộc là tất yếu, với bất kỳ đội bóng nào.

Anh hay Brazil bị loại thì không có gì phải nuối tiếc nhưng cách thua của BRA thì một lần nữa cho thấy, họ luôn là con cua trước con ếch Pháp. Một lần nữa công chúng đã bị giới truyền thông đánh lừa (chuyện gì thì khó chứ một trò chơi như bóng đá, đánh lừa dễ lắm, hihi...). Đức - Bồ vào CK sẽ là một kết cục đẹp và hợp lẽ. Ai thắng cũng được nhưng tất nhiên Đức VĐ thì tôi vô cùng mừng.
 
Theo em Đức đá 12 người cũng được, em dự đoán Đức sẽ được huy chương nhôm thôi, cũng chả có gì ấn tượng :D
 
mkford nói:
Theo em Đức đá 12 người cũng được, em dự đoán Đức sẽ được huy chương nhôm thôi, cũng chả có gì ấn tượng :D

Tớ thì thấy cả cái giải năm nay cũng chẳng có gì ấn tượng :D
 
Hehe, chú fọt lại thua độ hay sao mà cay mũi thế? Nghe cứ như dân Argentina í... Ấn tượng hay không còn ở khả năng tiếp nhận sự ấn tượng của từng người nữa. Theo em thế này, theo bác thế kia, theo ông ấy lại là thế nọ. Hmm... Túm lại chỉ có thế nhé: Được làm vua, thua làm giặc! Chứ cứ cãi nhau xem vợ ai xứng đáng về nhất cũng khó, nhỉ! :p Cô xinh thì không đảm, cô hiền lại hát không hay, cô vừa đảm vừa xinh, vừa hiền, vừa hát hay thì lại... không yêu mình (hoặc lesbien).

@ nghiemhung: Giải ấn tượng nhất là Seagame 22, đội chủ nhà fair-play đến mức chấp đối thủ đưa trọng tài cùng quốc tịch vào làm giám sát. :)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top