mkford nói:
Hê hê, đội Đức thua toàn diện thì đã rõ. Công nhận bác Nob kiên định kinh người...Kiên định quá !!!!
Đoạn trên bác kêu bóng đá phải có tiểu xảo, đại xảo sao lại chỉ trích đội Ý thế bác. Theo em bác nên chuyển sang ủng hộ Pháp đi.....à Tý quên tại Đức đang có giải do FIFA tổ chức song song là giải vô địch thế giới bóng đá 'vỉa hè' đấy...giải nì chắc Đức vô địch ngon, trọng tài bên đó lởm chắc cũng dễ thiên vị --- Quá thiên thời địa lợi nuôn!!!
Ủng hộ France đê các bác ----- Ale ale ale!!
Anh nói tiểu xảo là một phần của cuộc chơi, không có nghĩa tiểu xảo thì là hay, là đẹp. Tất nhiên, Đức cũng có thể có lần tiểu xảo hay ăn may (đội nào cũng thế). Nhưng mà về khoản này, anh tâm phục khẩu phục tôn Ý là số 1 từ lâu roài!
Còn nữa, anh không thích đổ tại trọng tài hay tất cả những nguyên nhân "nằm ngoài" sân bóng. Xét công bằng, anh chưa thấy có biểu hiện thiên vị trắng trợn ở giải này, ngoại trừ việc có sự ưu ái chút đỉnh dành cho những đội bóng lớn (chứ không chỉ chủ nhà) để đảm bảo thành công của Giải. Mà việc này lại do FIFA chỉ đạo chứ không phải ông sếp nào của nước Đức. (Điều tương tự cũng đã diễn ra năm 2002 nhưng vì bóng đá Hàn chưa đủ tầm đã dẫn đến cảm giác được thiên vị, trong khi nói khách quan thì họ đã rất rất cố gắng). Đức là đội bóng lớn nên chắc chắn không cần sự giúp đỡ của các thế lực ngầm (bằng chứng là vụ Frings). Người Đức đang muốn P.R cho đất nước nên vô cùng hoà nhã, vô cùng Fair Play chứ không hề "khủng bố" tinh thần đối phương để tìm đường chiến thắng, kể cả trên các khán đài lẫn ngoài sân cỏ.
Về tình yêu với một đội bóng, anh thừa nhận là mình có phần bảo thủ khi quá... chung thuỷ. Mỗi người có một (hoặc nhiều) tình yêu riêng. Với anh, Đức là một trong những đội có bản sắc nhất, có nhiều điểm đáng để yêu nhất (tinh thần đồng đội, quyết tâm chiến thắng, bản lĩnh, kiên trì.. những phẩm chất không những cực kỳ thể thao mà cũng rất đời). Chẳng biết có lỗi với Tổ quốc không, chứ bây giờ gần như thuộc giai điệu quốc thiều Đức rồi, mỗi khi nghe là thấy lòng rạo rực hệt như nghe Tiến quân ca vậy!
@ Hassler: Đương nhiên người ta không thể cứ phòng thủ mãi để giành chiến thắng. Nếu hai pha xà ngang, cột dọc của Ý mà thành bàn thì chiến thắng ấy mới là xứng đáng. Còn trước khi bóng nằm trong lưới thì hãy xét thế trận và lối chơi. Rõ ràng, trong trận đấu này, cả hai đều có những pha ăn miếng trả miếng sòng phẳng. Vậy thì nói Ý may hơn vì chẳng qua họ chỉ hơn đội Đức một cú chuồi xoạc bóng ở pha làm bàn đầu tiên (ở thời khắc cuối cùng của trận đấu) mà thôi. Đội Đức trẻ hơn nên non hơn chút kinh nghiệm (một phần vì sợ penalty do Ý là chuyên gia ngã vờ trong vòng cấm địa) là chuyện bình thường. Riêng bàn thứ hai thì đó là tình huống tất yếu. Chỉ còn vài phút, phải dốc toàn đội lên kiếm bàn gỡ, đồng nghĩa chấp nhận có thể phải thua thêm >> bàn này không có nhiều ý nghĩa.
Ở giải này, Anh thì bị giới truyền thông tung hoả mù nên supporters kỳ vọng nhầm; Brazil thì qua trận gặp Pháp đã lộ hết vở diễn tồi; Pháp nếu có thắng cũng không hay bởi đội hình già nua (về hưu rồi còn gọi lại, HLV nhạt nhoà); Hà Lan ngược với Pháp - trẻ quá... TBN vẫn không hổ danh là "vua vòng loại"; BĐN đã tiến bộ nhiều dưới thời Scolari. Chỉ thực sự thấy ARG và GER thuyết phục cả về nhân sự lẫn lối chơi nhưng tiếc là đã gặp nhau ở TK. Trận đó xứng đáng là trận CK của WC năm nay.
Chốt: Bóng đá là môn thể thao sử dụng chân, không sử dụng mồm!
Ender