• Diễn đàn đang tiến hành nâng cấp, sáp nhập nên có thể bị gián đoạn trong một vài thời điểm. Bắt đầu từ 1/1/2026 diễn đàn sẽ hoạt động ổn định tại tên miền mới. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng diễn đàn.

Dự đoán World Cup 2006 (Weltmeisterschaft 2006)

Đội nào sẽ vô địch World Cup 2006?

  • Brazil

    Bình chọn: 14 15.1%
  • Đức

    Bình chọn: 18 19.4%
  • Anh

    Bình chọn: 2 2.2%
  • Hà Lan

    Bình chọn: 3 3.2%
  • Argentina

    Bình chọn: 12 12.9%
  • Italy

    Bình chọn: 18 19.4%
  • Pháp

    Bình chọn: 22 23.7%
  • Không đội nào trong số các đội trên

    Bình chọn: 4 4.3%

  • Số thành viên bình chọn
    93
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Dontcry nói:
Xuka lởm nói đúng qua, thế này mà Việt Nam dăng cai uôn cúp thì chắc hay hơn ấy nhảy?

Lởm là lởm thế nào, em là Xuka xịn đấy, không phải Xu*ka nhé. Xu*ka mới là lởm anh ạ.

Việt Nam đăng cai thì quá ngon rồi. Nhìn nick của anh em lại muốn cất tiếng hát:

"Don't cry for me, dont't cry for Argentina, Germany, England, Portugal, Brasil and many other dream teams...."
 
Hic! Chờ từ sáng đến giờ chả thấy ai có ý kiến gì về trận tối nay,Mr Nobita và anh em đâu rồi Đức gặp Bồ đấy.Bình luận tí đi nào,tôi chọn Đức đấy tỷ số là 2-1 trong 90 phút!?
 
VMEP nói:
Hic! Chờ từ sáng đến giờ chả thấy ai có ý kiến gì về trận tối nay,Mr Nobita và anh em đâu rồi Đức gặp Bồ đấy.Bình luận tí đi nào,tôi chọn Đức đấy tỷ số là 2-1 trong 90 phút!?

À, tớ đây! Một phần vì buồn (chỉ nghĩ đến trận CK trên sân nhà), một phần vì nản trước không khí không mang tinh thần thể thao ở trên nên có phần xao lãng.

Trận này hình như đội hình sẽ có rất nhiều nhân tố mới: Kahn bắt chính, một số bị chấn thương, một số được thử sức... Hy vọng Mannschaft vẫn đá hết mình và cống hiến! Trước hai trận đấu cuối, người ta thích đá CK hơn (đương nhiên), nhưng sau khi tiếng còi chung cuộc cất lên, thắng trận 3 - 4 sẽ vui hơn bại trận tranh Cup.

* Poldi đã được chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất WC 2006. Còn năm ở WC 2002, giải thưởng tương tự dành cho Metzelder. Ai dám bảo bóng đá Đức khan hiếm tài năng và không biết đào tạo cầu thủ trẻ?!
 
Híc, hôm xem trận Đức thua, buồn khủng khiếp, trận Pháp - Bồ bỏ không coi, nhưng hôm nay nghĩ lại được thấy Đức tung hoành trên sân cỏ, tinh thần tự nhiên phấn chấn hẳn ra. Khi Đức lọt vào chung kết WC2002, thực lực của Đức vẫn là một dấu chấm hỏi, nhưng lần này không vậy. Thấy những tài năng trẻ như Phillip Lahm, Podolski, Schweinteiger, người hâm mộ có thể mạnh dạn nghĩ đến một chức vô địch Euro hai năm sau. Lúc đó mấy lão già của Pháp đã về vườn, không biết con gà què đó còn có thể gáy được không. (Xin lỗi mấy bác, em không thích Pháp, cũng chẳng ưa Ý. :D)

Tuy trận này có thể không có Ballack, nhưng có Frings. Thật tiếc khi không có Frings ở trận cầu với Ý.
 
Đức sẽ thua, vì mục tiêu của Đức là cúp vàng chứ không phải miếng đồng.
Tuy nhiên, có còn hơn không :D Cố lên chủ nhà :D
Trận chung kết Ý sẽ thắng :D
www.đóanmò.com
 
Ặc, thật đáng ghét, bác không ủng hộ thì cũng đừng trù ẻo, bác xê ra chỗ khác đi. Tối nay là tối của đội Đức và người hâm mộ. Xe tăng thép sẽ cán bẹp mấy con xí ngầu mang tên Bồ Đào Nha. Buồn một cái là dù Đức có thắng, vài năm sau cũng chẳng ai nhớ đến, có lúc em chợt quên đội đồng WC2002 và WC1998 là đội nào.
 
khaplienhoa nói:
Tuy trận này có thể không có Ballack, nhưng có Frings. Thật tiếc khi không có Frings ở trận cầu với Ý.

Như đã nói, tôi không muốn đổi lỗi cho các yếu tố ngoài sân cỏ. Nhưng hãy xem Frings nói gì.

Sẽ chẳng thế nói là có một kết thúc đẹp cho World Cup, khi mà một đội phải gọi lại những cựu binh đã về hưu ra "cứu net" (quá ê chề) hay một đội mà Giải VĐQG đang chìm trong nhơ nhớp, với một lối đá rình rập cầu may - lên ngôi!
 
Agassi nói:
Đức sẽ thua, vì mục tiêu của Đức là cúp vàng chứ không phải miếng đồng.
Tuy nhiên, có còn hơn không :D Cố lên chủ nhà :D
Trận chung kết Ý sẽ thắng :D
www.đóanmò.com

Rất đồng ý quan điểm với bác Agassi. Đức tinh vi thì chết sớm là đúng rồi, vào được bán kết đã là quá ăn may.

Nhớ ngày Euro 92 thằng em tinh vi đặt phòng đến ngày cuối cùng, nhưng vui quá bị em Đan Mạch hạ nhục tịn 2-0. Đến bây giờ nhìn thấy Đan Mạch là cứ thấy mấy em Đức cúi đầu.

Pháp hay Ý vô địch em vui như nhau, đó mới thực sự là những đội mạnh, xứng đáng vô địch WC kì này. Phải nói anh Pháp sức mạnh kinh thật, bề ngoài hết sức bình thường làm mấy thằng em nhà báo chuyên viết Thể thao ngô nghê chẳng biết gì, đánh giá Pháp hơi thấp làm người đọc ... tưởng nhầm. Buồn cười không chịu được, một lúc sau mới chịu được :D
 
World Cup 2006
Chiến thắng của chiến thuật, của tài năng, của sức chịu đựng... ai mất 1 trong những thứ đó sẽ thua, và thua thì nói sao thì cũng là thua hehehe
:D www.tộinghiệp.com :)
 
Đức - Bồ trận đá của danh dự, khi thua nhưng họ cũng rất fairplay it nhất là sự xuất hiện của đội trưởng kahn, sự chịu khó xem của figo, ballack chỉ tiếc rằng đây là miếng bánh danh dự và tiếc hơn nữa là ngoài lề HHVN có nhiều người không được fairplay...chọc phá thiếu tự trọng chính bản thân.
 
Topic này đã được ban điều hành lưu ý và nhắc nhở, tuy nhiên vẫn còn một số thành viên cố tình vi phạm.
Topic sẽ mở cho đến hết WC, cá nhân nào vi phạm sẽ bị xử lý.
Mời các bác xem bóng đá tiếp, trận đấu đang hay nhưng tôi vẫn dành 3 phút để vào đây làm nhiệm vụ.
 
Xin được chúc mừng đội tuyển Đức và những member HHVN yêu quý họ, cuối cùng thì họ đã có được chiếc huy chương Đồng nhiều ý nghĩa.

Phải thành thực thú nhận rằng đội tuyển Đức là đội bóng nhận nhiều cảm tình nhất của em ở World Cup lần này mặc dù trước đây em rất không thích đội bóng 3 lần vô địch thế giới từ lâu khi 11 chú robot đá bóng của họ chiến thắng Argentina của em trong trận chung kết Italia 90.

Chiến thắng của Đức là một kỷ niệm ngọt ngào sau khi Argentina yêu dấu của em đáng tiếc bị loại.

Bóng đá vẫn đẹp các bác ạ.
 
Chúc mừng đội tuyển Đức với kết cục hợp lý. Bồ hôm nay tinh thần xuống thấp quá. Kahn là cầu thủ có buổi chia tay đẹp với hình ảnh ấn tượng bên cạnh Lerman.
 
Chúc mừng đổi tuyển Đức với trận thắng trước BĐN và đoạt chiếc HCĐ. Hiệp 1 BĐN đá còn được, hiệp 2 để thủng lưới liên tiếp 2 quả như vậy thì còn tinh thần nào mà đá nữa, nhưng cuối cùng cũng có được một bàn thắng danh dự với tỉ số chung cuộc là 1-3.
 
Cũng chẳng ngờ Đức lại còn tinh thần để đá đẹp và hay như thế, không hổ danh tinh thần thép.
Còn lại trận cuối cùng, Ý- Pháp :) em theo đội Ý các bác ơi :D
 
tôi chọn Pháp, sáng mai sẽ biết ngay mà. từ khi có dịch cúm gà, gà trống Pháp cũng cúm theo, nhưng bây giờ đã có vắcxin trị rùi.
 
Phùi, giải năm nay chán thật.

Đội đá tiêu cực nhất lại vô địch, chả hiểu vào mùa giải bóng đá kiểu này thì ai xem!!!
 
Vậy là thua 5-3 phạt 11m rồi,chán quá...chúc mừng Italia!!!!
Dấu chấm hỏi cho cái húc đầu của Zidane vào Materazzi???Ko biết Fifa xử sao đây,rưng ko mà đang đi quay lại hùng hục vào ku kia chắc,quả đó thì Ý xấu quá rồi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top