BÀI VIẾT Dùng BlackBerry là "một nỗi xấu hổ"

Không xấu hổ, nhưng nhiều lúc thấy thua thiệt nhiều thứ. Xin lỗi, RIM, các vị đã mất đi một khách hàng trung thành là tôi.
 
Nói một câu chân thành là dùng BB cho công việc!!! Còn giải trí thì nói 1 điều là hầu như không có! Với smartphone iphone, androi bạn tốn quá nhiều thời gian cho game, facebook...Với BB bạn là người của công việc, của khách hàng..Bạn chọn cái nào??!
 
BB từng thống trị ở Mỹ, mà giờ đây chỉ là quá khứ, người dùng trung thành vẫn mê mẫn cái bàn phím của nó.Rim phải thay đổi lên thôi
 
thích cái bàn phím của BB thôi......lúc nào bên mình cũng có ít nhất 1 em để chat và nhắn tin :)
 
Bây h ra đường nhìn đâu cũng thấy Ip, thấy thằng cu xe ôm đầu ngõ nhà mình cũng xài IP4, con bé oshin hay lên dọn dẹp công ty cũng thấy chọt chọt Ip3Gs, tự dưng thấy tự hào với em 9900 của mình thấy mình trí tuệ hẳn ra mới chết chứ =))
 
Những ưu điểm từng 1 thời của bb giờ trở nên nhạt nhòa rồi!
Như mình bảo em mình email và mạng xã hội của bb nhanh nhưng em tớ bảo stupid phone như cedar cũng có :D!
game bb chả có gì rồi
Nhắn tin thì ko nhanh hơn iphone hay các smartphone màn cảm ứng lớn, giao diện khá phức tạp kém trực quan!
 
BB đến lúc lỗi thời rồi, dành cho mấy bác hoài niệm có lẽ tốt hơn, xài một thời gian nhanh chán
 
Mình vẫn dùng BB dù đang dùng 1 con cảm ứng khác, nếu ai đang dùng 9700 or 9780 thì hoàn toàn hài lòng về nó có chăng là FB, YH skype ko dùng được, đây là lý do dùng thêm 1 con nữa, ko có ý định chia tay BB :)
 
Đang dùng IP nhưng vẫn có 2 em BB lâu lâu bí mật lôi ra dùng tự sướng. IP chỉ dùng khi đi bắt "bò"
 
Ý kiến thật nhảm nhí từ 1 con õng ẹo và 1 thằng bồi trong khách sạn! Để làm việc tôi dùng BB, có nhu cầu đong gái, lấy IP ra mà nhử, thậm chí IP còn ko thèm lắp cả sim cũng đc @_@.
 
khuyết điểm chắc ai cũng thấy hết rồi , mình liệt kê vài ưu điểm dễ nhận thấy của BB .
- pin - rất tốt
- sóng - quá tốt
- loa thoại - quá tốt
- màn hình - giảm còn 10% ra đường vẫn thấy rõ ràng dưới ánh nắng ( việc này các bác cứ lấy mấy cái ss, ip ra mà so sánh đi )
- thao tác nhanh chóng .
- kiểu dáng - chuẩn men

bấy nhiêu đây cũng đủ lí do khiến mình không rời xa RIM .
 
Phải công nhận là giao diện của BB kém trực quan, nhất là so với iOS bắt mắt hơn nhiều. Vấn đề là đối tượng sử dụng khác nhau. Một cái iPhone thì đứa không có não cũng có thể tìm ra game nằm ở đâu. Còn BB thì với người dùng quen không cần nhìn vào máy cũng có thể gọi được chính xác một ai đó trong danh bạ.
 
Thích các dòng máy cũ của bb hơn, thiết lập phím tắt dùng rất thích, mặc dù dùng cả os 4.5 và os 7.1 nhưng nhiều sim chính vẫn lắp trên 8800 :D và các icon mình ẩn gần hết, các thao tác thì đã có phím tắt, nhiều khi người ko biết cầm vào toàn hỏi: sao máy ít ứng dụng thế,... Và ko biết cách mở inbox sms ở đâu :D
Kết hợp thêm playbook thì quá chuẩn cho việc trình chiếu
 
e thì chả thấy có gì xấu hổ cả, mỗi người tự chọn cho mình 1 chiếc máy sao cho phù hợp với mình, ví dụ như em, thỉnh thoảng up bài trong box bán hàng của em bên TT và cần 1 chiếc máy nghe gọi ổn đinh, pin tốt, có cam, gps thì 9700 là quá phù hợp với em rồi :) ko nghĩ đến IP và Android lúc này :)
 
Ai xấu thì xấu! Em cầm BB là thấy tự hào! Chẳng phải vì đẳng cấp hay vẻ hào nhoáng, mà vì nó hữu ích và thích hợp với mình nhất! Vậy đi!
 
Back
Top