DZI cafe được lên báo này!!!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

dinhsuu

New member
GÂY DỰNG
Thứ Hai, 16/01/2006 - 2:57 PM

Thắng WIFI


Thang-Wifi.jpg
Thắng bên bộ đồ nghề “hàng độc” của mình.

22 tuổi, Nguyễn Đại Thắng tự mình mở quán DZI cà phê, bởi với anh wifi không chỉ là sự “sành điệu” đơn thuần hay “khoe của” mà hơn nữa, Thắng muốn “chia sẻ những gì mình hiểu biết cho bạn bè cùng biết”.


Và “cà phê WIFI chính là nơi thuận tiện để giao lưu học hỏi kinh nghiệm với những ai đam mê và muốn khám phá những lợi ích mà thiết bị công nghệ cao đem lại như điện thoại multimedia, PDA, máy tính xách tay...”.



Trót mê



Đang là sinh viên năm thứ 4 của ĐHQG TPHCM chuyên ngành mạng máy tính, Thắng đã “lặn lội” khắp nơi trong suốt một năm để tìm mặt bằng và mất nhiều thời gian cho việc sửa sang để cho ra đời DZI cà phê (212/A44 Nguyễn Trãi, Q.1). Trước đó, Thắng có cơ may được làm quen với các thiết bị công nghệ cao nhờ có kinh nghiệm sửa chữa và lắp ráp máy vi tính nhiều năm.



Mỗi buổi sáng, tại DZI cà phê lại xuất hiện những vị khách quen thuộc đến nhâm nhi ly cà phê và say mê thưởng thức công nghệ WIFI. Tất cả đều được “ông chủ” Thắng chăm sóc tận tình, mọi thắc mắc hoặc cần tìm hiểu gì về công nghệ đều được khách và chủ cùng chia sẻ.



Thắng luôn chọn cho mình một chỗ ngồi thuận tiện nhất trong quán để những vị khách khi cần thì có thể... kêu cứu ngay. Thắng nói: “Trong những lần đi cà phê, mình thấy ở hầu hết các quán cà phê WIFI nhân viên chỉ làm công việc phục vụ, còn khi khách thắc mắc những câu hỏi về “công nghệ” thì đành bó tay. Nhưng tại DZI, mọi thắc mắc của khách về công nghệ đều được đáp ứng”.



Thắng còn quyết định bỏ tiền đầu tư thêm 2 chiếc máy tính xách tay đặt sẵn trong quán, để phục vụ khách hàng thích sử dụng WIFI khi khách không có hoặc quên mang máy sử dụng. “Hôm trước, có người khách vào quán và sử dụng máy tính xách tay tại quán. Thế mà đâm ra thích và hỏi giá đòi mua nhưng mình không bán vì cái máy tính đó chỉ để dành phục vụ khách hàng miễn phí thôi” - Thắng kể.



Chia sẻ



Thắng cho biết: “Ý tưởng thành lập quán cà phê WIFI phục vụ cho dân yêu thích công nghệ lúc đầu không được gia đình đồng ý, nhưng mình vẫn quyết định mở quán và đã minh chứng cho gia đình là quán mở ra vì những người yêu thích công nghệ”.



Thật vậy, “ông chủ” đầu tư cho các thiết bị khá tốn kém như: máy tính xách tay, PDA, điện thoại multimedia... mỗi thứ luôn có vài món để có dịp là biểu diễn, thực chất là để chia sẻ kiến thức với mọi người vì am hiểu tất cả những đồ chơi công nghệ không bao giờ uổng phí nếu biết cách tận dụng.



Anh Phương, giám đốc kinh doanh của công ty C.M đã tìm đến quán DZI cà phê chỉ để đặt một câu hỏi: “Tại sao sếp của mình làm việc cũng bình thường thôi, nhưng mọi chi tiết công việc ông đều nhớ rất rõ và đôn đốc anh em liên tục?”. Và vấn đề dần dần hé lộ khi anh Phương biết sếp của mình sử dụng một chiếc PDA để lên lịch và sắp xếp kế hoạch làm việc”.



“Ông chủ” quán đã tư vấn, “truy lùng” tìm mua cho Phương một chiếc PDA tương tự với ông sếp. Không những thế, những đồ chơi công nghệ trong tay Thắng luôn được “cho mượn” với những khách hàng đam mê thiết bị công nghệ. Hoặc thỉnh thoảng, có những vị khách tìm đến anh nhờ sửa chữa hoặc hướng dẫn cách sử dụng các chương trình trên các loại máy.



Việc cập nhật hệ điều hành của con chip bên trong máy (còn gọi là UP ROM) cho các loại điện thoại, PDA... rất dễ làm chết toi luôn con chip bên trong. Thế nên họ tìm đến mình và nhờ tư vấn hướng dẫn cách cập nhật chip hoặc tiện thể thì cập nhật... giùm luôn! Dĩ nhiên tất cả đều không tính tiền. Với những lỗi kỹ thuật này, nếu đem đến các tiệm điện thoại di động, máy vi tính thì bị “cứa cổ” từ 150 - 500 ngàn”.



Thắng còn dự định biến quán DZI cà phê thành một “câu lạc bộ dành cho những người yêu thích PDA” vì đó mới đúng là một sân chơi lớn hơn cho những bạn yêu thích công nghệ.



Theo Phạm Vũ
Sài Gòn Tiếp Thị

Nguồn: http://www.dantri.com.vn/nhipsongtre/2006/1/98043.vip
 
Chú này trẻ mà có chí nhỉ.Chỉ tiếc ở hơi xa ít có dịp giao lưu.
 
Hê hê, lăng xê cu Thắng kinh quá.
Đang ngồi ở DZI đây, cu vẫn đang ngủ chả thấy " tiếp đón tận tình gì cả " hi hi.
Dù sao cũng chúc mừng cu được lên báo nhé.
 
nói là chuyện của báo
còn làm lại là chuyện của...người được đưa lên báo :D
 
- Đọc xong càng khẳng định thêm nhà báo có tài nói láo kinh hồn. :)

- Quán DZi bé tẻo teo, ngồi ở đâu trong quán mà chẳng thấy nhau? Cần gì phải "ngồi chỗ thuận tiện nhất" để giúp đỡ khách hàng chứ?

- Thắng sao lại để cho nhà báo chụp cái hình đó nhỉ? Khoe à? Một mình cậu xài hết những cái đó ah? Hay đang tiếp thị để bán hàng?

- Cuối cùng không biết có nên chúc mừng hay ko !??
 
Không có ý gì với bạn Thắng này cả nhưng rõ rãng đây là 1 cách PR khá hiệu quả trong Marketing hiện đại, có nhiều cách để có thể lên báo, tất cả các loại báo luôn. 1 là chỗ thân quen thì đưa lên, 2 là bỏ tiền, chứ ngày trước em làm quảng cáo cho cái Biz của em trên VNexpress mất 12triệu 1 tháng nhưng không hiệu quả lắm, sau đó bọn nó bảo nên quảng cáo theo kiểu viết bài xong gài tên CH vào trong mục vitính hoặc mục như kiểu nhịp sống trẻ của dantri.com thì mất có 5tr, Em cũng không biết thế nào nữa, bận đi học nên cũng chẳng quan tâm quảng cáo nữa, túc tắc làm thôi, chắc tới lúc mở cái quán wificafe to đẹp thì mới dám đưa lên báo.

Nhân tiện chúc mừng bạn Thắng, tuổi trẻ tài cao.
 
Hình như anh Thắng này là nick Vic..... gì đó không rõ. Nghe đâu cũng tranh hùng tranh bá với anh em trên HHVN lắm thì phải.

Mà thôi, chuyện đời mà, cá ăn kiến thì có lúc kiến ăn cá. Chúc mừng cậu ấy đi vậy. Hy bài báo này không làm cho cậu Thắng bị áp lực :-)
 
hi` hi` ! thanks các bác đã quan tâm

@xintinhm : rất cảm ơn bác đã quan tâm nhưng nếu có dịp vào SG em sẽ mời bác 1 ly cafe gọi là giao lưu nhé :D

@mars : hì hì ! tại em hay thức khuya ! 10h30 mới được giải phóng khỏi quán về nhà ăn cơm làm việc thêm 1 tý thường thì 1-2h khuya em mới được ngủ nên buổi sáng hay dậy trễ đôi khi 10h mới dậy :P

@hassler : bác lại trêu em rồi hihihi

@trau nuoc : cám ơn anh đã quan tâm ! Buôn bán đối với em để thu thêm lợi nhuận để duy trì họat động của quán ! nhà báo đôi khi nói hơi quá 1 tý nhưng đó là nghề nghiệp của họ ! Nhưng báo chí theo em nghĩ là tốt đôi khi có 1 số nhà báo viết bài để thu lợi từ nhuận bút ... nói chung em ko bàn đến vấn đề nay :P ! Còn những món đồ trên hình chụp em co thể khẳng định em có thể sử dụng 1 cách thuần thạo hết anh ah :D ko phải chỉ là marketing đâu anh ạ !

@Franchise_man : thanks anh đã góp ý hì hì ! Công nhận là người viết bài cho em cũng có quen em nhưng anh ất ko phải là thân thiết ! Anh phóng viên thấy mô hình rất hay nên muốn viết bài vậy thôi ! hì hì ! bao ổng vài ly cafe là ổng vui rồi

@nguoibinhxuyen : nick em là Vic903678679 ! Em cũng ko hiểu ý anh nói tranh hùng tranh bá với anh em HHVN là sao nhỉ :D lại còn cá ăn kiến và kiến anh cá là sao ? hồi học phổ thông em cũng học dốt môn Văn lắm

@all : DZi cafe được lên báo là chuyện rất vui cho em ! nếu có gì còn mắc lỗi trong cách phục vụ của quán thì xin mọi người chỉ giáo để quán em sẽ trở thành sân chơi lành mạnh và lý thú hơn cho tất cả ai đam mê PDA cũng như IT

THanks for read this note (^_^)
 
mọi người có nhớ là Y5 cafe đã lên báo chưa nhỉ ???, bỏ qua vấn đề lăng xê, theo mình nên có bài báo viết về Y5, đây cũng là sân chơi cho mọi thành viên handheld
 
Mình chỉ nhớ là có lần vic... thề sống thề chết là sẽ "nghỉ chơi" với HHVN nhưng sau 1 thời gian lại thấy rao bán đồ trên HHVN. Mình chỉ phục các Mod có đóng góp nhiều cho cộng đồng sử dụng handheld như tovanhung, dihuta, DW, huuquynh, TreoLove..., rất nhiều bạn khác nữa.
 
hì hì ! Bác NBP nói thế là sao nhỉ ? có thể bác đọc bài ko kỹ rồi đó ! em chưa thề thốt cái gì đâu hén ! Bác nói cứ như muốn thề là thề em đâu phải con nít ! Ý của em chỉ là chuyện nội bộ bên HHVN em ko quan tâm đến nữa thế thôi HHVN muốn phát triển theo hướng nào cũng được em ko quan tâm nêu có thời gian rảnh em vào đọc bài trong các BOX Palm ,SP or PPC nếu có khả năng giúp đỡ em sẵn sàng post bài trả lời thôi ạ ! Bác NBP chắc suy nghĩ em chỉ là người mua bán thôi cũng chẳng sao hì hì ! mỗi người 1 quan điểm mà !
 
binna nói:
mọi người có nhớ là Y5 cafe đã lên báo chưa nhỉ ???, bỏ qua vấn đề lăng xê, theo mình nên có bài báo viết về Y5, đây cũng là sân chơi cho mọi thành viên handheld
đã có, tạp chí Sức Mạnh Số đã có viết. nếu muốn anh cứ lên Y5 xem.
 
Đối với Sài Gòn Tiếp Thị, chỉ cần vài triệu là có 1 bài báo quảng cáo nghe hay lắm. Hí hí. Được lên tạp Chí PCWorld Việt Nam mới là chất lượng.

Lại nhớ có lần báo nào nói bạn TùngPine là 1 trong những thành viên nhiệt tình nhất của diễn dàn handheldvn.com làm em tý ngất :D hí hí. Bạn ý cũng giống em là chỉ nhiệt tình bán hàng thui, chứ làm qué giè có bài viết xây dựng, bài viết về công nghệ sắc bén trên diễn đàn đâu. :p (Tùng đọc được đừng bảo tớ ghen tị nhá, tớ ko ghen tị mà tớ đang chửi một số bác nhà báo nói láo :D )

Nhớ ngày xưa bên truyền hình Hà Nội làm 1 phóng sự về mama em có đến nhà em quay (vì mama em là giáo viên giỏi cấp thành phố), hic, 1h trưa họ bắt em ra chợ mua rau để mẹ em nhặt rau trong bếp, rồi bắt mẹ em lau xe đạp (hồi đó còn đi xe đạp mà), xong em phải ngồi cạnh mẹ em mở quyển sách ra, rồi mẹ em giảng giảng abc gì đó, còn em phải ra vẻ chăm chú.
Hé hé, chết cười. Lúc họ về hai mẹ con ngồi bò lăn bò càng ra cười. Tối hôm đó em phải ăn rau muống luộc trong khi món riêu cá buổi sáng không hề phù hợp với rau muống luộc :( .
 
Snowhappy nói:
Đối với Sài Gòn Tiếp Thị, chỉ cần vài triệu là có 1 bài báo quảng cáo nghe hay lắm. Hí hí. Được lên tạp Chí PCWorld Việt Nam mới là chất lượng.

Lại nhớ có lần báo nào nói bạn TùngPine là 1 trong những thành viên nhiệt tình nhất của diễn dàn handheldvn.com làm em tý ngất :D hí hí.

Báo này mà viết Bác VIC là 1 trong những thành viên nhiệt tình nhất của diễn dàn handheldvn.com là tới lượt em ngất đấy. 8-}
Ha ha ha...Chắc công ty em cũng nhờ mấy anh nhà báo "chiếu cố" lăng xê cái wé... I-)
 
binna nói:
mọi người có nhớ là Y5 cafe đã lên báo chưa nhỉ ???, bỏ qua vấn đề lăng xê, theo mình nên có bài báo viết về Y5, đây cũng là sân chơi cho mọi thành viên handheld
Y5 lên báo rất nhiều lần: Tiếp thị Việt Nam, E-Chip, Thanh Niên thậm chí còn lên Tivi .. Nói thật là nhà báo thường chỉ viết những mặt tốt còn những mặt chưa tốt thì tất nhiên là ... vấn đề tế nhị
Cam đoan 100% tất cả những lần Y5 lên báo/TV đều không phải tốn 1 xu nào
 
Bó tay với các bác.
Người ta được lên báo thì nên mừng cho người ta chứ lại đi lôi chuyện này chuyện nọ ra làm gì.
Cần gì phải biết người ta tốn bao nhiêu tiền nhỉ???
Chúc Dzi cafe của bác Thắng làm ăn tốt nhé (để hôm nào vô SG còn được cafe free nhỉ)
 
ntphuong nói:
Bó tay với các bác.
Người ta được lên báo thì nên mừng cho người ta chứ lại đi lôi chuyện này chuyện nọ ra làm gì.
Cần gì phải biết người ta tốn bao nhiêu tiền nhỉ???
Chúc Dzi cafe của bác Thắng làm ăn tốt nhé (để hôm nào vô SG còn được cafe free nhỉ)

Qua phản ứng của rất nhiều member trên diễn đàn cũng đủ biết là báo viết không đúng sự thật. Mà phàm ai dung dưỡng cái sai thì đó là kẻ ác vậy.

Chắc bác Phương là mối lớn của bác Vic đây mà :))

Tôi đi Dzi không dưới 10 lần. Ngày trước đến còn gặp Quocci, Tuethuc để hàn huyên. Giờ họ bay cái vèo khỏi Dzi không kèn không trống.

Mà anh Vic này cũng giỏi, bà chủ nhà đòi lấy lại mặt bằng để bán đi nhưng cuối cùng cũng chịu cho thuê tiếp, nghĩa là bác Vic vẩn còn có cơ hội phát triển Dzi như bài báo đã tuyên truyền :)
 
hi` hi` ! Bác này là ai cho em xin lỗi nhé !
Phương chưa mua bán với em lần nào ! chẳng là mối lớn gì hết ngay cả gặp mặt còn chưa có nữa thì nói gì đến chuyện đó ! Bác ko biết thì đừng có nói bậy bạ hén !

hì hì ở đâu hay trong xã hội cũng có người này người nọ ! người xem là tốt người xem là xấu ! em ko tranh cãi với những người như bác nguoibinhxuyen ! những người đã lên DZi cafe nhiều thì ai cũng biết nó họat động như thế nào mà !

@nguoixuyenbinh : bác cũng giỏi thiệt tìm hiểu biết tùm lum chuyện về DZi cafe luôn đó ! nếu bác biết nhiều như vậy thì bác hãy đến quán em chỉ cho em những sai xót trong cách họat động nhé trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi nhé !
Còn ngược lại nếu bác ko biết gì về DZi, ko có tinh thần mang tính chất xây dựng cho cộng đồng 1 sân chơi như em đang làm, 1 việc mà em tự hào là đã đóng góp 1 địa điểm cho anh em chơi PDA và em đang cố gắng phát triển mỗi ngày 1 lớn mạnh hơn thì em xin bác đừng tham gia phát biểu linh tinh nhé !

Anh em trên diễn đàn tòan là người trí thức hiểu biết rộng hết ! mọi người ai cũng hiểu ra vấn đề đơn giản rằng những người hay đi "bới lông tìm vết" là người ko tốt rồi !
thứ 2 là nhưng người nói nhiều thì chẳng làm được bao nhiêu hết ! Bác nói em xấu người khác xấu ko làm gì được cho mọi người ah ! vậy bác làm được gì cho mọi người ? nếu bác làm được thì lời nó mới co giá trị bác ah ! em làm được gì thì mọi người cũng biết !
Em tự hào là quán DZi cafe của em sau 1 thời gian phát triển cũng đã có 1 chút gọi là tiếng tăm hì hì !

Thôi thì nhân tiện anh em nào có góp ý cứ nói cho em biết nhé ! nhưng đừng ai góp ý theo kiểu bác nguoibinhxuyen ( ko biết 1 tý gì về DZi cafe mà phát biểu lung tung giống như thầy bói xem voi a' )
 
Thực ra báo chí thì độ chính xác chỉ tương đối nhất là về mặt công nghệ. Tại sao? tại vì những mảng như kỹ thuật số hay nhạc nhẽo phim ảnh thường giao cho phóng viên trẻ mà nhiều phóng viên trẻ ( ko phải tất cả) hiểu biết về cái này có hạn, thường là nghe hơi nồi chõ hoặc dịch lại bài của báo nước ngoài nên không chính xác. Việc báo chí viết về các quán cafe wifi là rất tốt vì qua đó có nhiều người mới biết đến PDA HH mà tìm hiểu rồi yêu thích. Thế nên càng nhiều báo viết càng tốt. Anh em đọc chỗ nào không đúng thì cười 1 cái rồi thôi. Để tâm làm gì ba chuyện đó
 
Thắng quan tâm làm gì ba cái chuyện nhỏ này, không cần thanh minh hay giải thích trong những trường hợp thế này/

Quan trọng nhất là quán em lên báo, nhiều người biết hơn còn mức độ chính xác đến đâu đấy là đánh giá của từng người/ Không cần cầu toàn muốn mọi vấn đề phải hoàn thiện đâu em/

Hãy để những người complain thử làm kinh doanh (tất nhiên là chúng ta có cả đam mê công nghệ trong đó) để họ hiểu hơn/

Nhìn từ góc độ marketing, người ta còn chủ động làm những điều "ngược đời", "phản cảm" để gây sock cho người tiêu dùng. Đằng này bài báo đấy có gì sai trái đâu mà các bác cứ nhảy bổ vào nói/

Còn như các bác nói chỉ là phê phán mấy ông nhà báo thì em xen mở một topic bàn luận về tính chính xác của báo chí/ Mời các bác sang đóng góp ý kiến
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top