Hôm nay nhân một ngày trăng thanh gió mát, chị hàng xóm nhà em (chứ của em thì e đã chả lo lắng) sang nhờ e restore cái iphone 3g của chị ý, e làm xong rồi, tháo sim ra để lắp cái sim khác cho bà ý (chị ý về nhà rồi), tình cờ ngu ngơ thế nào e lại lắp ngược cái cắm sim, thế là nó tắc luôn trong ấy.
Tại hôm nay ăn gà hay sao e khỏe dã man, e tút bụp nhát cái thẻ gãy luôn, để lại một phần thi thể bên trong cái khe. E loay hoay lấy cái nhíp lôi nó ra với hy vọng mong manh lôi ra rồi e gắn keo 502 lại ý. Mà lôi mãi ko ra, e thò que vào chọc lung tung beng nó lên, thấy có vẻ hơi mạnh tay nên e dừng lại, cái băng dính dính cái sim vào cái thẻ để nhét vào xem nó có nhận sim ko, thế nào bây h nó lại chẳng nhận sim nữa, cho vào toàn no sim.
Huhuhu, e hoang mang quá, làm sao bây h, e nên đi tháo ra cho các bác thợ xem ko? tháo ở đâu nhanh tiện ạ? e đang ở hn, nhanh nhanh ko chị hàng xóm hỏi chắc e chui đào hầm chui xuống mất
.
Many thanks các bác
Tại hôm nay ăn gà hay sao e khỏe dã man, e tút bụp nhát cái thẻ gãy luôn, để lại một phần thi thể bên trong cái khe. E loay hoay lấy cái nhíp lôi nó ra với hy vọng mong manh lôi ra rồi e gắn keo 502 lại ý. Mà lôi mãi ko ra, e thò que vào chọc lung tung beng nó lên, thấy có vẻ hơi mạnh tay nên e dừng lại, cái băng dính dính cái sim vào cái thẻ để nhét vào xem nó có nhận sim ko, thế nào bây h nó lại chẳng nhận sim nữa, cho vào toàn no sim.
Huhuhu, e hoang mang quá, làm sao bây h, e nên đi tháo ra cho các bác thợ xem ko? tháo ở đâu nhanh tiện ạ? e đang ở hn, nhanh nhanh ko chị hàng xóm hỏi chắc e chui đào hầm chui xuống mất
Many thanks các bác