Em bị lừa ở topic này các bác nhé

HH hay ở đâu thì cũng thế cả thôi vẫn là 1 cộng đồng mở, gặp rồi thì ko nói còn hầu hết là "ảo" nên vẫn cứ phải cẩn thận bác ạ. BQT không rảnh cũng ko có trách nhiệm giải quyết cho mấy thành viên những việc này nên trước hết phải tự bản thân bảo vệ mình trước đã. Em nghĩ tiền thì ko tiếc nhưng ôm cục tức thì khó chịu lắm :mad:
 
WMFA52l.jpg

RJItDhf.jpg
 
Bất cứ giao dịch nào mà em nhận được lời đề nghị "chuyển tiền gấp do em bận abc gì đó" là em phải chậm lại một tí ngay ạ :)
Cũng không may mắn thôi, tôi mấy lần còn giao dịch ở 4rum khác, chẳng biết người ta thế nào mình chuyển tiền, may mắn là chưa bị lừa! Nhưng chỉ món đồ nhỏ thôi, cỡ 500k còn đỡ, chứ cao hơn là phải e ngại.
Mình công việc lu bu, nên cứ đấu xong là thường có hẹn hò, ngày X giờ Y buổi Z gì đó chuyển tiền mà sau đó một lúc nữa chưa thấy là em cũng hay nhắc vì cứ đinh ninh là theo đã định rồi. Giờ thì nguy hiểm nhỉ :D

Ngược lại khi em đã xác định là ngày X giờ Y buổi Z chuyển là sẽ chuyển đúng như vậy. Nên khi bị nhắc chừng dù giờ giấc chưa tới lại sẽ bực mình ngay :p
 
Mấy anh làm quá vài bữa nữa sẽ có cái topic đaji loại như em mới đi công tác trên núi về, công tác trên đỉnh núi nên không có sóng điện thoai hay 3g, hôm nay em xuống núi mới biết rõ sụ tình.
Đọc đến cái comment e ko nhịn được cười :D
Chia buồn cùng bác chủ nhé! Thằng kia thất đức sẽ ko tồn tại được lâu đâu ạ. Hôm nào có điều kiện ra HN chơi 1 chuyến, anh cứ lên hô hào kiểu gì cũng có ô tô xe máy 1 đoàn đi tìm thằng kia cùng anh :) :) Giờ coi như của đi thay người, bố thí cho nó.
 
Cám ơn mấy bác nhiều, em nghĩ cũng khó đòi đc nó nên lập topic cảnh báo chơi thôi ! Phần vì món tiền cũng nhỏ, nghĩ sẽ ko bị lừa, phần vì ngại nhờ anh em ngoài đó, chứ em nhiều bạn ngoài đó lắm !
Thôi kệ, xem như cúng đầu năm vậy !
 
Tiên trách kỷ hậu trách nhân, hãy trách mình trước rồi hãy trách người khác. Trong mỗi người đều có hai mặt tốt và xấu, đôi khi chúng ta chủ quan, sơ hở vô tình tạo điều kiện làm người không có chủ đích "lừa" họ cũng "lừa" vì dễ ăn quá.

Không biết với số tiền 1t5 đối với các bạn thế nào? Người khá giả thì chẳng đáng là bao, chỉ nhịn vài lần cụng ly cùng bạn bè xem như đã có nhưng đối với anh em gặp hoàn cảnh khó khăn thì đó là số tiền không hề nhỏ tí nào. Nói chung đồng tiền ta đang nắm giữ lại để thất thoát kiểu như thế quả là không hay tí nào.

Dù sao thì sự việc không mong muốn đã xảy ra, hãy tự an ủi mình và xem đó là hình thức đóng học phí để mua kinh nghiệm sống thì cũng được, tuy bực mình một chút nhưng cũng không đắt, trong cuộc sống chúng ta còn phải trả giá rất nhiều thứ chứ không phải chỉ bao nhiêu đó thôi nhưng nếu chúng ta có kinh nghiệm sẽ hạn chế được rất nhiều điều không hay đến với chúng ta.

Anh em lưu ý trên HHVN đã có cái TRUNG GIAN GIAO DỊCH, mỗi lần sắp thực hiện giao dịch với ai nhưng cảm thấy không yên tâm anh em cứ nhớ dùm tôi cái "TRUNG GIAN" này thì chẳng ai có thể lừa anh em được, bảo đảm chắc cú 100% mà chi phí dịch vụ chẳng đáng là bao. Anh em cứ đề nghị với đối tác sử dụng dịch vụ này, nếu họ từ chối anh em cứ cắt ngay và luôn không cần suy nghĩ.

Gửi tiền kiểu nào cũng một lần gửi, tại sao có một cái dịch vụ "bảo hộ tiền gửi" hỗ trợ quá tốt như thế anh em lại quên (hoặc không) dùng?

vvv11.jpg

 
Tiên trách kỷ hậu trách nhân, hãy trách mình trước rồi hãy trách người khác. Trong mỗi người đều có hai mặt tốt và xấu, đôi khi chúng ta chủ quan, sơ hở vô tình tạo điều kiện làm người không có chủ đích "lừa" nó cũng "lừa" vì dễ ăn quá.

Không biết với số tiền 1t5 đối với các bạn thế nào? Người khá giả thì chẳng đáng là bao, chỉ nhịn vài lần cụng ly cùng bạn bè xem như đã có nhưng đối với anh em gặp hoàn cảnh khó khăn thì đó là số tiền không hề nhỏ tí nào. Nói chung đồng tiền ta đang nắm giữ lại để thất thoát kiểu như thế quả là không hay tí nào.

Dù sao thì sự việc không mong muốn đã xảy ra, hãy tự an ủi mình và xem đó là hình thức đóng học phí để mua kinh nghiệm sống thì cũng được, tuy bực mình một chút nhưng cũng không đắt, trong cuộc sống chúng ta còn phải trả giá rất nhiều thứ chứ không phải chỉ bao nhiêu đó thôi nhưng nếu chúng ta có kinh nghiệm sẽ hạn chế được rất nhiều điều không hay đến với chúng ta.

Anh em lưu ý trên HHVN đã có cái TRUNG GIAN GIAO DỊCH, mỗi lần sắp thực hiện giao dịch nhưng cảm thấy không yên tâm anh em nhớ dùm tôi cái "TRUNG TÂM" này thì chẳng ai có thể lừa anh em được, bảo đảm chắc cú 100% mà chi phí dịch vụ chẳng đáng là bao. Anh em cứ đề nghị với đối tác sử dụng dịch vụ này, nếu "nó" từ chối anh em cứ cắt ngay không cần suy nghĩ.

Gửi tiền kiểu nào thì cũng một lần gửi tại sao có một cái dịch vụ "bảo kê" tiền gửi kèm theo quá tốt như thế anh em lại quên (hoặc không) dùng?


photo.jpg


mai mốt a lam sơn win hàng của em có phải trung gian hem a :D
 
Chắc em bị cái câu : "mẫu mặc có khi còn ko đẹp bằng anh....." Hic hic..... Nghe câu đấy xong em chuyển tiền ngay :)

Bác này vui tính thật, đọc câu này tôi không nhịn được cười, xin chia buồn cùng Bác. Giả sử mà tôi rơi vào hoàn cảnh như Bác, mặc dù là người cũng khá vui tính nhưng lúc ấy thì chỉ có thể đun nước sôi bằng 2 lỗ mũi chứ không thể hài nổi như Bác.
 
Đó giờ mình toàn lừa Mod, hay là Mod giả vờ bị lừa gì đấy. Nói chung là toàn lừa nhau trong đây.
 
Phình phường phai, Mod xưa còn có tý tài chứ Mod nay thì chỉ .... chả nói đâu lại có kẻ đòi ban nick.
 
Tưởng lão tiền bối có miễn tử kim bài do chính đương kim ác min ban tặng, muốn nói chi cũng hổng sợ ai ban hết trơn à :D
Phình phường phai, Mod xưa còn có tý tài chứ Mod nay thì chỉ .... chả nói đâu lại có kẻ đòi ban nick.
 
Chú lại thế òi, ban là 1 chuyện mà đòi ban lại là chuyện khác. Thậm chí còn đòi un phiên nữa cơ mà chả chịu làm, thía mới thất vọng đấy Ken Le.
 
em nghĩ nếu không khó khăn lắm thì vẫn phải tìm các bác ạ, 1.5 rồi nó lại làm nick khác lại lừa anh em nữa thì sao, không chừng lúc đó còn hơn nữa ai biết trước. tin nhau để chơi với nhau, giờ thế này thì biết tin làm sao.
 
@ yueyong

Em thấy anh nói chuyện "dễ thương" và "dễ nghe" ghê :D

Dù sao thì cũng chỉ là 1t5 thôi, có thể đó là số tiền không nhỏ với Bác chủ nhưng chẳng nhẽ giờ lại bỏ công bỏ việc để đi truy tìm thủ phạm? Mà từ từ tìm thì vụ việc sẽ.... để lâu cứt trâu hóa bùn thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Rồi nếu tình cờ gặp được "nó" thì anh làm gì? Đó là em chưa nói đến tình huống gặp như thế nào trong khi anh thân cô thế cô liệu anh có dám làm lớn chuyện hay không? Cứ cho là mọi việc xảy ra như ý của anh là đưa nó tới được Công An rồi nó cũng nói nhăng nói cuội để chối tội trong khi anh cũng chẳng có chứng cứ gì trong tay, thêm nữa Công An còn bận trăm công nghìn việc lẽ nào lại bỏ ra cả buổi để giải quyết "vụ án 1t5". Cuối cùng rồi cũng huề cả làng, không biết chừng khi bước ra khỏi trụ sở Công An nó còn buông lời hăm dọa anh nữa đấy.

Tóm lại hãy lấy kinh nghiệm đau thương của người khác làm kinh nghiệm cho mình, bọn lừa đảo thì có tới trăm mưu ngàn kế chẳng ai biết đâu mà lần để nói hay được nên ta cứ hết sức cẩn thận là tạm yên tâm. Tiền còn trong túi mình thì vẫn là của mình nhưng đã ở trong túi người khác mà ta chưa nắm được gì thì sẽ vất vả đấy :D
 
Back
Top