Em cần fake số điện thoại bàn, rất gấp luôn! (Nhờ mod tí xíu)

Gỡ rối tí!


  • Số thành viên bình chọn
    16
  • Cuộc thăm dò đã đóng .
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

tunghnvn

New member
GÂY DỰNG
Em nhờ các bác tí xíu, nếu có phạm luật diễn đàn thì cũng xin các bác mod đừng xóa vội trước ngày thứ ba 19/12. Hiện em đang có 1 việc rất gấp, cần chứng minh với 1 người là em đang ở SG mà trong khi em lại đang ở HN, không biết handheld nhà mình có ai giúp được em không, người ta chỉ tin khi em gọi cho người ta từ 1 số đt của SG thôi :( Ai có thể giúp em theo 1 trong 2 cách sau được không ạ:

_Cách thứ nhất cũng là cách tốt nhất: bác nào có đt bàn ở SG đã đăng ký chức năng gọi hội nghị thì giúp em với , đầu tiên là em gọi cho bác, rồi bác lại gọi cho người ta, như vậy là đàm thoại tay ba nhưng mà bác không nói gì cả ---> vẫn y hệt như em đang gọi từ 1 số SG.

_Cách thứ hai: dùng 1 con máy dd và 1 con đt bàn, em gọi vào dd cho bác, bác dí cái máy dd vào máy bàn theo kiểu 69 , mic vào loa, loa lại vào mic, thế là xong, chỉ cần phòng yên tĩnh chút là được.

Bác nào giúp được em, em xin ngàn lần tạ ơn bác và hậu tạ bằng 1 cái thẻ dtdd 100k cho bác. Của ít lòng nhiều, các bác ơi giúp em nào, gấp lắm rồi đây
 
Không cần vì em sẽ nói là gọi nhờ nhà anh bạn thôi, không sao mà bác :) Ai giúp em đi :( Cần gấp trong ngày mai thôi ạ, em nói thật là luôn là em trót nói dối bạn gái là em vào SG trong khi thực ra là thứ 7 tới này mới vào...các bác yên tâm không có chuyện gì úp mở trong này đâu nhá...
 
Không phải em hổng tin bác nhưng mờ thấy bài post của bác là 0 em cũng hơi ghê ghê.......:confused: Thế nói ngược lại nhỡ bác lừa em thì sao :( em chỉ gọi tối đa 1 phút thôi, tiền thì em chả tiếc, chỉ sợ nhỡ hết việc của em mất :( có bác nào uy tín hơn chút hok ạ, giúp em với nào huhu
 
Hic, mình cũng muốn giúp lắm, nhưng chỉ tội cái di động của mình lại ngắn cũn cỡn, mic và loa thì loa lại không đụng mic T_____T. Nhỡ có gì trục trặc thì chít bác luôn T_T.
 
ok,m se giup ban..nhung ban fai gui cho m 14 so cua tai khoan mobicard.de chac an la m k bi lua thoi.sau do m se tinh phi ban goi bao nhieu thi m se tra loi so tien thua cho ban.nhung m chi giup theo cach thu 2 thoi.va so thoi gian goi cua ban se duoi so tien ma ban gui card cho m.neu ok thi lh voi m 0903655559

Cùng trên diễn đàn mà giúp nhau thế này, 1 cuộc gọi 1 phút đáng là bao, chán! :mad:
@tunghnvn: Tiếc là mình ở HN, không thì cũng giúp bạn.
 
Em chịu giúp, hehe, làm phát quốc tế luôn chứ không phải là SG nhé
 
Hội nghị gì cho mệt

Nhờ nhà ai mà máy để bàn có chức năng divert, định giờ nhờ người ta divert cho mà gọi

Nhưng tìm cũng khó nhỉ
 
Không cần vì em sẽ nói là gọi nhờ nhà anh bạn thôi, không sao mà bác :) Ai giúp em đi :( Cần gấp trong ngày mai thôi ạ, em nói thật là luôn là em trót nói dối bạn gái là em vào SG trong khi thực ra là thứ 7 tới này mới vào...các bác yên tâm không có chuyện gì úp mở trong này đâu nhá...
Khổ thân cô bạn gái của đồng chí.
 
Thôi thì tôi chả giúp gì được cậu, nhưng tôi post vào đây hi vọng các bác mod khác không del trước khi cậu hoàn thành hậu sự, ah quên đại sự :)
Topic này sẽ bị del vào 23h00 ngày 19/12/2006 - Tức ngày mai, thứ 3.
Cũng thành thật chia buồn với cô bạn gái của cậu
Tôi cũng nghĩ như bác Hainguyen, nên divert là hay nhất.
 
Hịc..........Anh Bad cho em góp vui tí
Thằng nào chả có vài lần bốc phét, đến thủ nhận đi rồi đc hưởng khoan hồng. Nếu mà phi vụ này thành công, nhỡ về sau bạn gái cậu phát hiện ra đc.......Tôi e rằng còn bi đát hơn đây
Ý kiến cá nhân thôi.........bỏ qua nhé
 
Hix các bác mắng em ghê wa :( BT em cũng không thích nói dối đâu nhưng mà lỡ nói rồi bây giờ giải thích ra mệt lắm :( Thôi em nghe lời các bác thú tội rồi, xấu hổ quá. Bác mod del dùm em ạ, em cảm ơn cả nhà đã quan tâm :(
 
Thú tội rồi à? Tường thuật hậu quả luôn đi neo ^^. Có phải "quay đầu là bờ" không hay là bị đắm tàu luôn rồi :D
 
Rõ khổ :( Nó bảo em là "Anh làm gì mà phải nói dối em? Hay là đi chơi với người khác rồi hả?" Giờ đang chết dở đây này.... Đúng là không cái dại nào như cái dại nào.....cũng chẳng qua vì công việc nên em phải ở lại thôi mà:mad:
 
thế là còn may. Cũng định giúp pác nhưng thấy pác thú tội rồi. dù sao thì thành thật vẫn hơn . Chưa bị đá thì còn may chán , pác nhẩy ?
 
Chắc giờ phải chuyển topic này thành topic gỡ rối cho bác kia quá. Nhưng mà bác yên tâm, người yêu bác còn nói với bác câu đó có nghĩa là chưa có bão, mới áp thấp nhiệt đới thoai :D. Bữa nào vào SG chịu khó chiều nàng 1 chút là ổn ngay thôi ^^
 
Góp vui tí: Giám làm giám chịu Bác ạ, em nghĩ người iêu Bác chắc cũng ok thôi, "lấy đức phục người" Bác ạk! :D:D
 
Rõ khổ, thôi tin này ko public nhé, chỉ "Nội bộ" HHVN biết thôi, kẻo ... sau này chả ai áp dụng được nữa thì toi. Thôi các bác vào spam nốt đi, mai close vậy :)
 
Để cái topic này cũng vui đấy chứ bác Bét? Hay giờ ta làm cái vote xem thế nào đi:

1. Đến thú thật với bạn gái
2. Fake số Sài Gòn và thoải mái
3. Kệ luôn, không gọi gì cả, về tính sau

Được không nhỉ?
 
Để cái topic này cũng vui đấy chứ bác Bét? Hay giờ ta làm cái vote xem thế nào đi:

1. Đến thú thật với bạn gái
2. Fake số Sài Gòn và thoải mái
3. Kệ luôn, không gọi gì cả, về tính sau

Được không nhỉ?

Nam nhi "Đại trượng phu":D
Tôi chọn phương án 1!
Lý do: anh đùa 1 tí xem E có tin ko?:D

Mời các Bác tư vấn nhanh nhanh,bởi vì chủ đề này sắp bị Đóng!
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top