Những thứ người ta mang theo nói lên rất nhiều điều về người đó.
Đúng, nhưng điều tôi muốn nói ở đây là nhìn giống... cái kho di động quá
Nói đùa với bạn cho vui vậy thôi chứ thật tình tôi luôn tôn trọng ý thích của mọi người, mỗi người mỗi kiểu có vậy cuộc sống mới phong phú và nhiều màu sắc chứ bạn nhỉ? Cần cái gì là cứ lấy ra bảo đảm... đủ đồ chơi.
Cái "kho" di động của bạn kể ra thì cũng khá nặng đấy nhưng có lẽ không nặng bằng cái "kho" của tôi ngày xưa, tính ra chắc cũng same same gần 10kg, ngày ấy không có laptop và không có nhiều thứ như bây giờ nhưng lại có nhiều thứ khác
Hiện giờ nói một cách chân tình (chứ không phải khoe) rằng tôi có rất nhiều thứ nhưng để tham khảo hoặc dùng ở nhà là chính. Theo thời gian tính cách con người cũng thay đổi, giờ thì tôi rất lười phải mang vác lỉnh kỉnh ra đường.
Ví dụ hiện giờ khi đi ra đường trên người tôi chỉ có cây bút, chiếc điện thoại cùi, gói thuốc lá, chiếc đồng hồ (lúc đeo lúc không), trong cốp xe thì có chiếc iPad nhưng cũng ít khi lấy ra dùng nếu không thật sự cần thiết... Khi đi du lịch ngắn ngày vẫn thế, thiếu thứ gì mua thứ đó khi về thì vứt hết cho nó nhẹ. Kể cả chiếc ví tôi mang theo người ngoài giấy tờ tùy thân ra tiền bạc nhiều lắm cũng chỉ 500 ngàn trở lại nhưng bù lại có khoảng 5, 6 cái thẻ ATM "bảo đảm chất lượng" mọi lúc mọi nơi.
Thực sự rất nể và ngưỡng mộ khi trong cặp có bạn luôn có gói trà xanh và hộp Thực Phẩm Chức Năng Vision
