GIAO LƯU Everyday carry - Ngoài bút ra các bác mang theo những gì hằng ngày?

Đến đây tôi thấy các bạn không được trung thực rồi đấy nhé :D

Tiêu đề bài viết ghi rõ ràng: "Ngoài bút ra các bác mang theo những gì hằng ngày" nhưng một số ảnh tạo cho người xem các bạn đang dọn nhà thì phải (?!!!).
 
Hôm nay nghĩ Lễ mình cũng lọ mọ lục ba lô đi làm hàng ngày ra để chụp hình trình diện cùng anh em ...:D
Do mình sáng đi làm đến chiều mới về nên vác theo lỉnh kỉnh muốn xệ vai luôn..;)!
Riêng cái khoản bút máy thì đem theo đến 8 em để tiện thay đổi trong lúc làm việc căng thẳng..:)!
DSC00560_resize.JPG
 
Phải chăng bác cũng đang dùng Hamilton Viewmatic? Bé của em dạo này mỗi ngày chạy nhanh hẳn 1', em nản quá :(
Mà xếp nhiều bút vậy có phải vệ sinh thường xuyên không? Em ra lịch 2 tuần rửa một lần, mới có 4 cái mà vẫn lười chả mấy khi theo được lịch :(
 
Em tha đi hàng ngày cũng đến 8 cây bút, trong đó 1 bút bi (để cho mượn, em không cho mượn bút máy với ai không biết), 1 bút chì (để viết những chỗ cần tẩy xóa đi được) và 6 cây bút mực, tưởng đã là thiên hạ vô địch. :D
Ai ngờ bác TrucDao chơi cả 8 cây bút máy. Thật là vô đối! :p
 
Đến đây tôi thấy các bạn không được trung thực rồi đấy nhé :D

Tiêu đề bài viết ghi rõ ràng: "Ngoài bút ra các bác mang theo những gì hằng ngày" nhưng một số ảnh tạo cho người xem các bạn đang dọn nhà thì phải (?!!!).

Em thề với trần nhà và bóng đèn nhà em là em mang đủ các thứ kia trên người, trừ cái dao multitool là thỉnh thoảng còn ít mang :D

Còn cụ thể lúc nào cũng 2 túi quần 2 điện thoại, 1 ví, bút, đồng hồ, nhẫn, 1 cái bật lửa và 1 bộ tai nghe, cốp xe để ipad, cái sổ với 1 bộ áo mưa ... Kể cả mặc quần đùi thì cũng cố nhét các thứ khác vào cốp :"> Bị bệnh tha lôi :-<
 
Hôm nay nghĩ Lễ mình cũng lọ mọ lục ba lô đi làm hàng ngày ra để chụp hình trình diện cùng anh em ...:D
Do mình sáng đi làm đến chiều mới về nên vác theo lỉnh kỉnh muốn xệ vai luôn..;)!
Riêng cái khoản bút máy thì đem theo đến 8 em để tiện thay đổi trong lúc làm việc căng thẳng..:)!
View attachment 429716

Bác TRUC DAO mới rước một em mới phải hông? Mau khai báo :D
 
Đến đây tôi thấy các bạn không được trung thực rồi đấy nhé :D

Tiêu đề bài viết ghi rõ ràng: "Ngoài bút ra các bác mang theo những gì hằng ngày" nhưng một số ảnh tạo cho người xem các bạn đang dọn nhà thì phải (?!!!).
Chào bác Lam Son,
Rất vui vì được chức sắc như bác có ý kiến:). Ngoài đời, nếu được gặp bác, cho phép em cũng gọi bác là bác thật (em nghe a e đồn rằng bác là một già làng có uy tín lắm ạ...:))
Trước tiên, thành thật xin lỗi bác vì chụp ảnh cẩu thả quá:(
Tiếp đến, cũng xin thưa với bác là các món em up lên thực sự là những món em vác theo làm việc hàng ngày. Dĩ nhiên là đi cùng với bút.
Em trộm nghĩ rằng, dùng đồ cao cấp ĐÚNG CÁCH cũng là thể hiện một nét văn hóa, văn minh của một người đàn ông lịch lãm.
Xin được phép chia sẽ với bác và a e kỹ hơn về những món mà em dùng hàng ngày.

Đầu tiên, dĩ nhiên là bút. Cây ngoài cùng bên phải là bút ký,ngoài cùng bên trái là bút chì để ghi chú trực tiếp lên tài liệu, viết thường xuyên thì dùng 2 cây giữa.
IMG_4025.JPG


Tổng thể nguyên set đi làm hàng ngày.
IMG_4014.JPG

Từ trái sang:
1, Túi nhỏ dài để những thứ linh tinh: tai nghe, USB, gôm tẩy....và có một bút đặc biệt (tuy là bút bi nhưng có thể xóa được bằng gôm tẩy chuyên dụng dính liền với bút)
2, Ví gấp để giấy tờ tùy thân, bằng lái xe...và dĩ nhiên là..tiền:D
3, Sổ tay. Cài này dùng kết hợp với Ipad mini bằng cách: viết trực tiếp trên màn hình Ipad bằng application memo, sau đó lọc lại và ghi chú vào sổ tay.
IMG_4016.JPG


4, Ví dài để các loại thẻ
IMG_4030.JPG


5, Ví chuyên dùng bảo quản đồng hồ. Em cực kỳ thích đồng hồ, nên đi đâu cũng thường mang theo 2 cái để thay đổi:)
IMG_4015.JPG


6, Để phía trên Mac air là case đựng Cardvist và móc chìa khóa, chính giữa là pin dự phòng đa năng dùng được cho cả iphone.
Các món này để bên túi hông của cặp xách, khi cần lấy ra đươc ngay, rất tiện lợi.
IMG_4023.JPG


7, Dùng case da cho cả máy tính và ipad để chống trầy khi bỏ tất cả vào cặp xách.
IMG_4018.JPG


Khi hoàn thành, tất cả rất gọn gàng. Em trộm nghĩ rằng một người không thể nào làm việc tốt nếu như những gì cần cho công viêc họ không sắp xếp được gọn gàng. Một người đàn ông lôi thôi, lếch thếch thì chắc hẳn là công việc cũng "lôi thôi, lếch thếch":D
IMG_4024.JPG


Bộ đồ nghề em thường xuyên vác đi là như thế đấy ạ. Còn các bác như thế nào?!
Xin chúc a e HH đều thành đạt và dĩ nhiên, đều là những quí ông lịch lãm:)
Chúc ngày nghỉ và cuối tuần vui vẻ!
 
Bác TRUC DAO mới rước một em mới phải hông? Mau khai báo :D
Mình đã khai báo em Lamy Al-star bên topic Bộ sưu tập ...;) Khi nào bơm mực J.Herbin Bleu Ocean vào mình cũng sẽ mang theo đi làm cho đủ 9 em..:D.
inpluviam: cái đồng hồ của mình chỉ là em Casio quartz rẻ tiền mà thôi..:). Còn về vụ bút máy thì vài tháng mình mới vệ sinh 1 lần do mình muốn thay đổi mực khác cho bút, theo mình nếu mình bơm một loại mực và viết thường xuyên thì lâu lâu mới vệ sinh bút cũng được.
samurai_vn: mình ngưỡng mộ các công cụ, dụng cụ mà bạn đem theo đi làm hàng ngày quá, nhìn phát thèm và mơ ước..;)!
 
Mình đã khai báo em Lamy Al-star bên topic Bộ sưu tập ...;) Khi nào bơm mực J.Herbin Bleu Ocean vào mình cũng sẽ mang theo đi làm cho đủ 9 em..:D.
Ý em đâu phải cây Lamy Al-star bác mới mua đâu :). Ý em là cây màu đen nằm cạnh cây Lamy Safari Black đấy bác :)
 
Ý em đâu phải cây Lamy Al-star bác mới mua đâu :). Ý em là cây màu đen nằm cạnh cây Lamy Safari Black đấy bác :)
Em đó thì mình chiêu mộ lâu rồi và có bài review luôn mà...;). Đó chính là em Noodler's Ahab..:D.
 
Ha nửa đêm tự nhiên ngồi nghĩ ngợi linh tinh

Em chợt nhớ đến 1 câu chuyện phiếm linh tinh ở HH mình từ trước khi em vào, cái thời mà mấy thứ linh tinh này nó vẫn còn nằm chung trong 1 box Đẳng cấp LUXURY. Đại để ý của nó là thế này:

Ngày trước thì đồ trang sức là độc quyền của chị em phụ nữ, cánh đàn ông ra đường chỉ có giày dép quần áo, hết! Nhưng xã hội bây giờ không còn ở cái giai đoạn như vậy, hình ảnh một businessman chuẩn mực luôn đi kèm với nhiều thứ lỉnh kỉnh.
Trong khi đồ trang sức của phụ nữ nhằm để tôn vẻ đẹp hình thể, thì những phụ kiện của nam giới nhằm thể hiện hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, một hình ảnh đẹp và đáng tin cậy, bằng ấn tượng về sự chu toàn, cẩn thận, có kế hoạch... Tóm lại đều nhằm mục đích nhấn mạnh vẻ đẹp bản thân ở những mặt khác nhau.
Thế nên, hóa ra chẳng phải những phụ kiện ta mang theo người cũng là đồ "trang sức", là để "làm đẹp" đấy sao :D Dĩ nhiên là cái đẹp ở đây được hiểu ở góc nhìn khác.

Mà đã là món mớ, thì hiển nhiên là ít nhiều cũng phải có tương đối đầy đủ :D

Đấy! Không biết các bác thế nào chứ với em thì từ đấy đã "tiêm nhiễm" cho em quan điểm và góc nhìn khác về hình ảnh cá nhân, con người mình, từ tổng thể đến chi tiết. Hóa ra chính HHVN làm em bị ... bệnh lỉnh kỉnh đấy chứ có phải ở đâu đâu :D

P/s: Nói đùa vậy thôi chứ em thì suy nghĩ đơn giản thế này: ở đâu miễn quờ tay là có thứ mình cần là được, chứ lắm lúc thiếu cái nọ cái kia phải chạy đi chạy lại tìm ... thì mệt lắm ạ... Mà em là chúa lười :"> Tốt nhất cứ làm 1 bộ theo người cho đặt mông xuống là yên vị luôn :D
 
Em thì có mấy thứ này là lúc nào cũng mang theo :D riêng hôm nào đi học thì mang cặp mang sách vở, đi chơi xa thì mang thêm la bàn, đèn pin...
Từ trái qua là quyển sổ nhỏ để ghi chép linh tinh, bút thì mỗi hôm em mang một cái thôi, dạo này thích 3 cái này nên thay đổi luân phiên nhau, ví thì tất nhiên lúc nào cũng mang rồi, đồng hồ đeo trên tay, bên ngoài là cục sạc dự phòng em mới mua hôm trước, cộng thêm cái điện thoại đang chụp cái ảnh này :P à ngoài ra thì em hay xịt nước hoa Aqva nhưng kể thôi, ai lại chụp
IMG_1748.JPG

Em xin hết :)
 
Ha nửa đêm tự nhiên ngồi nghĩ ngợi linh tinh

Em chợt nhớ đến 1 câu chuyện phiếm linh tinh ở HH mình từ trước khi em vào, cái thời mà mấy thứ linh tinh này nó vẫn còn nằm chung trong 1 box Đẳng cấp LUXURY. Đại để ý của nó là thế này:

Ngày trước thì đồ trang sức là độc quyền của chị em phụ nữ, cánh đàn ông ra đường chỉ có giày dép quần áo, hết! Nhưng xã hội bây giờ không còn ở cái giai đoạn như vậy, hình ảnh một businessman chuẩn mực luôn đi kèm với nhiều thứ lỉnh kỉnh.
Trong khi đồ trang sức của phụ nữ nhằm để tôn vẻ đẹp hình thể, thì những phụ kiện của nam giới nhằm thể hiện hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, một hình ảnh đẹp và đáng tin cậy, bằng ấn tượng về sự chu toàn, cẩn thận, có kế hoạch... Tóm lại đều nhằm mục đích nhấn mạnh vẻ đẹp bản thân ở những mặt khác nhau.
Thế nên, hóa ra chẳng phải những phụ kiện ta mang theo người cũng là đồ "trang sức", là để "làm đẹp" đấy sao :D Dĩ nhiên là cái đẹp ở đây được hiểu ở góc nhìn khác.

Mà đã là món mớ, thì hiển nhiên là ít nhiều cũng phải có tương đối đầy đủ :D

Đấy! Không biết các bác thế nào chứ với em thì từ đấy đã "tiêm nhiễm" cho em quan điểm và góc nhìn khác về hình ảnh cá nhân, con người mình, từ tổng thể đến chi tiết. Hóa ra chính HHVN làm em bị ... bệnh lỉnh kỉnh đấy chứ có phải ở đâu đâu :D

P/s: Nói đùa vậy thôi chứ em thì suy nghĩ đơn giản thế này: ở đâu miễn quờ tay là có thứ mình cần là được, chứ lắm lúc thiếu cái nọ cái kia phải chạy đi chạy lại tìm ... thì mệt lắm ạ... Mà em là chúa lười :"> Tốt nhất cứ làm 1 bộ theo người cho đặt mông xuống là yên vị luôn :D

Chào bạn,
Mình nghĩ bạn nói rất đúng.
Mình luôn quan niệm : đừng làm nô lệ, mà hãy để tiền bạc, vật chất phục vụ mình. Mình chỉ mua một món đồ khi mình chắc chắn sẽ sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. "Sử dụng", chứ không phải là " khoe", đó chính là cách thể hiện sự lịch lãm.
Hôm nay em thăm trang trại của một khách hàng, trường hợp này thì em không dùng cặp xách, mà dùng Ba lô. Ngoài sổ tay và Ipad, dt là vật bất ly thân, thì bút thì chỉ mang 2 cây, mang thêm bình cà phê, đồng hồ dây SS. Tha thêm bộ Tool phòng khi dùng đến.
IMG_4083.JPG
 
samurai_vn: mình ngưỡng mộ các công cụ, dụng cụ mà bạn đem theo đi làm hàng ngày quá, nhìn phát thèm và mơ ước..;)![/quote]

Chào bác TRUC DAO,
Vật dụng cần thiết, thấy cần thì mua thôi bác ạ.
Lang thang trên thớt này, đọc và ngưỡng mộ tình yêu bút của bác:)
 
Back
Top